Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2024] Một nhà thiết kế nội thất ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đã bị tước quyền thăm thân kể từ khi bị đưa vào nhà tù từ tháng 8 năm 2023 để chấp hành bản án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Nhà tù viện dẫn một quy định nội bộ rằng học viên Pháp Luân Công sẽ không được phép thăm thân, trừ phi họ từ bỏ đức tin của mình.

2024-1-30-mh-zhaoyubo.jpg

Anh Triệu Ngọc Bác

Bị kết án 3 năm tù

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, khi anh Triệu Ngọc Bác (40 tuổi) đang lên một thiết kết mới tại nhà riêng thì cảnh sát đột ngột xông vào và bắt giữ anh. Họ tịch thu máy tính làm việc, một máy in hỏng, các sách Pháp Luân Công, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, 6.400 USD, 18.000 Nhân dân tệ và nhiều tài sản cá nhân khác của anh. Cảnh sát còn ép anh Triệu cầm một số tiền mặt trên tay và sau đó chụp hình anh. Họ giam giữ anh tại đồn công an hai ngày mà không cung cấp đồ ăn và nước uống, sau đó chuyển anh tới Trại tạm giam Tú Nghiên.

Tòa án Lập Sơn đã xét xử anh Triệu bị vào ngày 28 tháng 3 năm 2023 và kết án anh 3 năm tù vào ngày 25 tháng 4 năm 2023. Thẩm phán Vương Lệ Á, Thái Tĩnh và Mã Hải Sinh đã ký tên vào bản án của anh.

Sau khi anh Triệu đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố An Sơn, thẩm phán phụ trách vụ án đã yêu cầu gia đình nộp tài liệu hỗ trợ cho kháng án, nhưng lại từ chối nhận những tài liệu này khi gia đình nộp cho ông ta theo yêu cầu. Thẩm phán còn hủy phiên tòa xét xử được lên kế hoạch vào ngày 17 tháng 7, sau đó ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của anh Triệu.

Tước quyền thăm thân

Anh Triệu đã bị đưa tới Nhà tù Nam Quan Lĩnh vào tháng 8 năm 2023 và sau đó bị chuyển tới Nhà tù Thành phố Đại Liên vào khoảng tháng 10 năm 2023. Gia đình đã đi tới nhà tù hai lần để thăm anh, nhưng đều bị từ chối với lý do anh Triệu không từ bỏ Pháp Luân Công.

Gia đình anh Triệu cho hay, anh chỉ được chi tiêu 300 Nhân dân tệ cho các nhu yếu phẩm hàng ngày trong suốt 4 tháng ở trong Nhà tù Thành phố Đại Liên. Họ băn khoăn liệu anh có bị tra tấn hay hạn chế mua nhu yếu phẩm hay không.

Khi cha anh Triệu tới nhà tù thăm anh lần đầu, ông đã nói chuyện với Đông Lỗi, trưởng khu giam giữ số 4 nơi giam giữ anh Triệu. Đông nói rằng tâm trạng anh Triệu không ổn định. Tuy nhiên, khi cha anh hỏi Đông điều gì khiến tâm trạng anh không ổn định thì Đông không trả lời. Đông yêu cầu ông cung cấp thông tin liên lạc của gia đình và nói ông ta sẽ thông báo tới gia đình khi họ phê chuẩn yêu cầu thăm thân của gia đình.

Buộc phải bỏ học và tự học thiết kết nội thất

Anh Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997 khi anh 14 tuổi. Anh nói rằng anh vô cùng cảm động trước những lời giảng dạy sâu sắc và tiêu chuẩn phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Anh thay đổi từ một người sống nội tâm, thụ động và nổi loạn trở thành người hoạt bát, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong giờ thể dục, nhiều học sinh để quần áo của họ xuống đất, anh Triệu đã trải quần áo của mình xuống đất để các học sinh khác đặt quần áo của họ lên trên. Thành tích học tập của anh cũng cải biến nhanh chóng và anh được bạn học cùng lớp tôn trọng.

Khi mọi người xung quanh anh rất ấn tượng với sự thay đổi đáng kinh ngạc của anh sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại pháp môn này vào năm 1999. Với mong muốn đơn giản là nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, anh Triệu đã đi tới chính quyền địa phương vào năm 2000 để kháng nghị, nhưng lại bị bắt giữ và bị cưỡng bức viết cam kết sẽ không đi tới Bắc Kinh để tìm công lý cho Pháp Luân Công.

Trong 17 năm tiếp theo, anh liên tục phải đối mặt với sự sách nhiễu ở nhà và trường học. Giáo viên và ban giám hiệu nhà trường đe dọa đuổi học anh nếu anh không từ bỏ Pháp Luân Công. Không còn lựa chon nào khác, anh đành phải bỏ học và tự học. Nhưng cảnh sát vẫn thường xuyên sách nhiễu anh.

Bất chấp khó khăn và áp lực của cuộc bức hại, anh Triệu đã trưởng thành và là một người đàn ông kiên cường và mạnh mẽ với tấm lòng bao dung, tích cực và lạc quan. Cuối cùng anh trở thành một nhà thiết kế nội thất bằng cách tự học và những thiết kế của anh rất được ưa chuộng.

Bài liên quan:

Nhà thiết kế nội thất bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Một nhà thiết kế nội thất bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/31/471731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/10/215114.html

Đăng ngày 20-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share