Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2024] Bà Lý Quế Lâm, một cư dân ở Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây, bị chuyển sang tạm giam hình sự từ ngày 4 tháng 11 năm 2023, và hiện đang đối mặt với việc truy tố vì thực hành tín ngưỡng của bà – Pháp Luân Công – môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Lý bị bắt vào ngày 19 tháng 10 năm 2023. Lúc 11 giờ sáng ngày hôm đó, hơn 10 cảnh sát từ Phòng Công an quận Khoáng xông vào nơi làm việc của ông Vương Trung Minh, chồng bà Lý, hỏi ông về việc đăng tải một video liên quan đến Pháp Luân Công từ điện thoại di động của ông. Ông thừa nhận đó là số điện thoại của ông, nhưng không nhớ đến việc đăng video đó lên mạng.

Cảnh sát áp giải ông Vương, người không tu luyện Pháp Luân Công, về nhà. Họ giật lấy chìa khóa của ông để mở cửa. Tình cờ bà Lý ờ ở nhà, nên đã bị bắt tại chỗ. Cảnh sát tịch thu máy tính, máy in, sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà.

Bà Lý bị tạm giữ hành chính trong 15 ngày tại Nhà tạm giữ Thành phố Dương Tuyền trước khi bị tạm giam hình sự vào ngày 4 tháng 11 năm 2023.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý bị nhắm đến vì đức tin. Trước đó, bà từng bị bắt và bị sách nhiễu nhiều lần, dẫn đến bản án lao động cưỡng bức hai năm.

Bức hại trong quá khứ

Đầu năm 2000, Đồn Công an Ngũ Khoáng đột kích nhà bà Lý, và yêu cầu bà hàng ngày phải đến Đồn Công an để học các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công.

Tháng 1 năm 2001, bà Lý đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị bắt. Cảnh sát từ Đồn Công an Ngũ Khoáng đến đón bà, và phạt bà hai năm lao động cưỡng bức. Khi bà Lý đang trên đường đến Bắc Kinh, vì Đồn Công an Ngũ Khoáng không thể xác định được vị trí của bà, nên họ bắt đầu đe dọa và đánh đập chồng bà. Ông Vương bị làm cho sợ đến mức bị sang chấn thần kinh.

Trước Thế vận hội Mùa hè 2008, Đồn Công an Ngũ Khoáng và Ủy ban khu phố địa phương đã huy động một lượng lớn người để giám sát và theo dõi bà Lý cả ngày lẫn đêm, kể cả khi bà đi chợ. Mỗi lần đi tàu về quê, bà đều bị khám xét kỹ tại các điểm kiểm tra an ninh.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 23 tháng 4 năm 2017, năm người, bao gồm cảnh sát của Đồn Công an Qúy Thạch Câu và nhân viên của Cộng đồng Tiểu Hà Than, xông vào nhà bà Lý. Họ cưỡng bức chụp ảnh bà và yêu cầu bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2017, khi đi qua điểm kiểm tra an ninh tại một nhà ga xe lửa, bà Lý bị cảnh sát đường tàu chặn lại và chụp ảnh. Họ hỏi bà liệu bà có làm bất kỳ điều gì xấu không, Bà trả lời rằng chỉ đang cố gắng trở thành người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Họ kết tội bà vi phạm pháp luật, nhưng không thể chỉ ra bà vi phạm điều luật nào. Họ đã để bà đi mà không bắt bà.

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, bà Lý lại bị nhắm đến trong khi cùng con trai đi tàu hỏa đến Thành phố Lâm Phần (cũng thuộc tỉnh Sơn Tây) để thăm em gái bà. Một nhân viên trên tàu yêu cầu xem chứng minh nhân dân của bà, nhưng bà từ chối. Sau khi bà nói con trai bà đã mua vé tàu, nhân viên đó lục soát túi của con trai bà trước khi bỏ đi.

Khoảng 11 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm 2021, hai cảnh sát từ Đồn Công an Qúy Thạch Câu, trong đó có Vương Kiến Quân, đã gõ cửa nhà bà Lý khi bà đang dùng bữa trưa. Họ nói đến để tuyên truyền công tác phòng chống gian lận viễn thông. Bà nói bà không chơi trên điện thoại, và hẳn là họ đến vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã rời đi.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/14/470955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/18/214350.html

Đăng ngày 21-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share