Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 03-01-2024] Cuộc hôn nhân 15 năm của tôi giống như một kiếp nạn, biết bao đày đọa và thống khổ không thể kể xiết. Cách đây khoảng chục ngày, trong cảnh nợ nần chồng chất, chồng tôi đã nghỉ việc, lại không tìm được công việc mới, anh ấy muốn đến làm việc tại thành phố lớn nơi tôi ở. Tôi thực sự không muốn anh ấy đến chỗ tôi, hành xử của anh ấy sẽ can nhiễu đến cuộc sống của chúng tôi và việc cứu người, điều này khiến tâm tôi rất khó chịu.

Lúc này tôi nhận ra: tôi như vậy là đang bài xích anh ấy. Tôi luôn nói ngày trước đồng tu A và đồng tu B ở điểm học Pháp đang bài xích đồng tu khác, nhưng đối với chồng mình, tôi cũng đang từ trong tâm mà bài xích anh ấy. Tôi còn nhận ra rằng chính Sư phụ đã để tôi thấy hai người họ đang bài xích đồng tu, kỳ thực chính là để tôi đối chiếu với chính mình. Nhưng tôi lại không tìm ở bản thân, rồi hai người họ bắt đầu bài xích tôi, vậy mà tôi vẫn không tìm ở chính mình, và rồi họ không để ý đến tôi nữa. Tôi cũng nhận ra rằng việc hai người họ bài xích tôi chỉ là phản ánh ở bề mặt, còn việc tôi bài xích chồng lại ẩn sâu trong nội tâm mà người bình thường không nhìn ra được. Trước đây, tôi giúp chồng trả nợ, điều đó khiến người ta thấy rất cảm động, nhưng kỳ thực đó chỉ là hình thức bề mặt để che giấu sự bất mãn và bài xích trong tâm tôi đối với chồng. Nếu cái tâm này không cải biến, thì bề mặt dù làm có đường hoàng thế nào đi nữa thì cũng là giả tạo. Trước đây, ở trước mặt tôi, khi đồng tu A và đồng tu B nói đồng tu khác không tốt, tôi cũng không cảm thấy có gì đó không ổn, đồng tu A và đồng tu B nói thỏa thích, tôi nghe mà trong tâm cũng thấy thích thú, tôi cũng giống như hai đồng tu đó thôi!

Tôi nhận ra rằng việc đồng tu A và đồng tu B bài xích tôi là để giúp tôi tu luyện. Nếu họ không có biểu hiện như vậy thì làm sao tôi có thể nhận ra sự bài xích từ nội tâm mình đối với chồng chứ? Ngay tức thì tôi không còn cảm thấy ủy khuất nữa, quan niệm của tôi lập tức chuyển biến, phát tự nội tâm tôi cho rằng hai đồng tu đang giúp tôi, tâm tôi cảm thấy ấm áp, lòng dạ bỗng trở nên rộng mở. Trước đây, tôi luôn cho rằng lòng dạ rộng mở là do bao dung hơn, nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng khi quan niệm chuyển biến thì lòng dạ sẽ rộng mở theo cấp số nhân. Sau đó, tôi cũng cảm nhận được hai đồng tu đó đã từ trong hoàn cảnh mâu thuẫn mà thăng hoa bản thân, cảm thấy chúng tôi vẫn là một chỉnh thể bền chắc không thể phá, hỗ trợ nhau tận lực giúp đỡ đối phương. Hiện tại, loại mâu thuẫn này mang lại cho tôi một cảm thụ khác, không phải là khiến người ta thống khổ mà là một trạng thái chỉnh thể thăng hoa thêm một bước nữa sau khi đã thăng hoa đến một tầng thứ nhất định, chỉ cần có thể nhận thức từ trên Pháp, thì rất nhanh từ trên chỉnh thể sẽ có thể phát sinh biến hóa về chất và có bước đột phá lớn.

Tôi cũng nhận ra rằng nếu tôi thực sự không muốn bài xích chồng thì cần đón anh ấy đến chỗ tôi. Tôi không thể một bên thì trong tâm bất mãn không muốn để anh ấy đến, một bên lại nói: “Tôi không muốn cái tâm bất mãn với chồng này”. Đó chẳng phải là đáng cười sao? Vậy là tôi cho thuê lại căn hộ nhỏ 40m2, rồi lại đi thuê căn hộ 80m2, việc cho thuê lại và đi thuê phòng đều diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, lại còn thuê được giá thấp nhất. Sau khi thuê được nhà, tôi đi nhờ xe để đón chồng đến chỗ tôi. Ngày hôm đó khi học Pháp, các Pháp lý không ngừng triển hiện cho tôi. Tôi nhận ra rằng khi tâm tính của tôi đề cao, thì Pháp lý của tầng đó sẽ triển hiện cho tôi.

Chồng tôi đến đây. Anh ấy bị cảm, ho khan dữ dội, cứ một lúc anh lại bảo tôi nấu canh gừng, một lúc lại bảo tôi nấu cơm. Tôi nhận ra rằng khi anh ấy bảo tôi phục vụ thì chính là Sư phụ yêu cầu tôi tu xuất tâm bảo hộ chúng sinh; khi tôi thấy ngôn hành bất hảo của anh ấy, tôi nhận ra rằng chính là Sư phụ yêu cầu tôi tu xuất tâm cảm thông và khoan dung người khác; khi tôi mệt mỏi vì phải làm các việc phục vụ anh, tôi nghĩ đó là Sư phụ yêu cầu tôi tu xuất tâm chịu khổ vì người khác. Muốn tu xuất được những cảnh giới cao thượng đó, nhất định phải có người thích hợp đến trước mặt tôi, để tôi đối đãi như vậy với người đó, vậy mới có thể tu xuất lai được, chứ không phải là cứ tưởng tượng viển vông là có thể đạt được đâu.

Ban đầu triệu chứng cảm mạo của chồng tôi rất nặng nhưng sau khi chuyển đến đây thì anh ấy đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi nói: “Xem ra da dẻ của anh trắng hồng lên và thần sắc rất tốt. Nhìn anh trẻ hơn hôm qua rất nhiều”. Anh ấy nói: “Thật may mắn là em đã làm rất tốt.” Tôi có chút hổ thẹn, nói với anh: “Không phải là em, mà là Sư phụ đã giúp anh đó.”

Trên đây là chút trải nghiệm cá nhân, không tránh khỏi nhiều chỗ còn thiếu sót. Mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/3/470456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/1/214539.html

Đăng ngày 20-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share