Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-01-2024] Một cư dân ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, 77 tuổi, đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên ở thành phố Thành Đô vào tháng 12 năm 2023 để thụ án ba năm vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Vương Tú Liên bị bắt cóc vào năm 2023 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Tòa án địa phương cáo buộc bà là người có “tiền án” do trước đó đã từng bị bắt giữ phi pháp bốn lần và bị tuyên án phi pháp ba năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Thông tin chi tiết về cáo trạng, xét xử và bản án của bà không rõ ràng.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Công

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, khi đó bà ngoài 50 tuổi. Trước đó, bà bệnh tật đầy mình, bao gồm phù nề toàn thân nghiêm trọng, đau dây thần kinh sinh ba, hội chứng Meniere, viêm dạ dày ruột và viêm khớp dạng thấp ở cả hai đầu gối. Là một nông dân, bà không có tiền chữa trị mà phải chịu đựng thống khổ của bệnh tật.

Chỉ một tháng sau khi học Pháp Luân Công, bà rất ngạc nhiên khi thấy mình không còn đau đớn nữa. Đầu gối của bà không cảm thấy khó chịu khi trời mưa. Chứng phù nề toàn thân biến mất và thân thể bà luôn tràn đầy năng lượng.

Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ mang lại cho bà sức khỏe tốt mà còn giúp bà cải biến tâm tranh đấu. Trước đây, bà là người nóng nảy, không bao giờ chịu thua và thường xuyên gây gổ với chồng, chị dâu và các thành viên khác trong gia đình. Nhưng bằng cách kỷ luật bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã trở nên tốt bụng, thông cảm, ân cần và lạc quan.

Nhiều lần bị bắt cóc

Chỉ một năm sau khi bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cuộc đàn áp trên toàn quốc đã bắt đầu. Bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 6 năm 2000, sau đó bị bắt và đưa về Lạc Sơn. Bà bị giam trong một tháng và bị buộc phải giao cho cảnh sát 2.200 nhân dân tệ, bao gồm 200 nhân dân tệ chi phí sinh hoạt trong trại tạm giam.

Cảnh sát lại bắt giữ bà Vương vào đầu năm 2001 để ngăn cản bà quay lại Bắc Kinh thỉnh nguyện. Một số cảnh sát đã đánh bà, tát vào mặt, đá bà và ra lệnh cho bà quỳ xuống. Nhà của bà bị lục soát và bà bị giam trong 13 ngày.

Bà Vương bị bắt lần thứ ba vào ngày 20 tháng 6 năm 2003, cảnh sát cáo buộc bà cung cấp tài chính hỗ trợ cho các học viên khác để in tài liệu Pháp Luân Công. Nhà của bà đã bị lục soát. Bà bị giam trong 38 ngày và bị tống tiền 200 nhân dân tệ.

Không lâu sau khi được thả, bà lại bị bắt sau khi bị một học sinh tiểu học báo cáo việc bà phát tài liệu Pháp Luân Công. Nhà của bà cũng bị lục soát. Sau đó bà bị kết án ba năm tù. Cảnh sát địa phương và Phòng 610 vẫn tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được thả.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/10/470815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/13/214286.html

Đăng ngày 16-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share