Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2024] Năm 2021, bà Tiết Thái Bình bị ép uống dung dịch “dinh dưỡng” trong khi bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Người phụ nữ 49 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng sau đó vài tháng và bị cắt bỏ tử cung và buồng trứng. Bà ấy đã khôi phục, nhưng lại thấy căn bệnh ung thư của mình tái phát vào khoảng tháng 6 năm 2023. Bà ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật khác và hiện phải nằm liệt giường và hoàn toàn mất khả năng đi lại hoặc chăm sóc bản thân. Bà ấy cũng bị phù toàn thân và có máu trong nước tiểu.

Sau khi nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công khác bị bỏ tù vì kiên định đức tin, bà Tiết phát hiện rằng “chất dinh dưỡng” mà bà bị ép uống trong khi bị giam rất có thể là một loại thuốc độc và có khả năng là tác nhân gây bệnh ung thư cho bà vì bà đã khỏi bệnh kể từ khi theo học Pháp Luân Công vào năm 2014.

Khổ nạn của bà Tiết bắt nguồn từ việc bà bị bắt vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Bà bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 1 năm 2022. Do tình trạng của mình, bà hiện đang được bảo lãnh tại ngoại và chưa bắt đầu thời gian chấp hành án.

Tu luyện Pháp Luân Công

Bà Tiết Thái Bình, người tỉnh Hà Nam, chuyển đến thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông sau khi kết hôn vào năm 2010. Do làm công việc thợ cắt tóc vất vả trong nhiều năm nên bà bị đông cứng vai và thoát vị đĩa đệm. Vì còn phải chăm sóc bố chồng bị bệnh tim, huyết áp cao và mẹ chồng mắc bệnh ung thư nên bà cũng bị đau đầu, mất ngủ, tức ngực và có máu trong phân. Không có khả năng chi trả cho việc chăm sóc y tế nên bà không bao giờ đến bệnh viện.

Năm 2014, bà Tiết bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy đã đi ngoài một cục máu đen có kích thước 2 x 15 cm (1 x 6 inch). Chỉ sau hai tháng, bà đã hoàn toàn bình phục khỏi mọi triệu chứng bệnh.

Bị bắt giữ hai lần ở tỉnh Sơn Đông

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2017, vì nói chuyện với người dân về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công mà bà Tiết đã bị cảnh sát Đồn Công an Kim Kiều bắt giữ. Họ giam giữ bà tại Trại tạm giam thành phố Yên Đài trong một tháng trước khi để bà tại ngoại vào ngày 21 tháng 11 năm 2017. Chồng bà đã chi trả khoản tiền bảo lãnh 6.000 nhân dân tệ cho bà. Không thể chịu được áp lực, ông đã ly hôn với bà và được trao quyền nuôi con trai của họ.

Bà Tiết đã gửi thư cho các quan chức chính phủ, kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Ngày 11 tháng 9 năm 2019, bà lại bị bắt giữ bởi các viên chức thuộc Đồn Công an Phúc Lai. Sách Pháp Luân Công, điện thoại di động và 50 lá thư mà bà chưa gửi đi đã bị tịch thu. Bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Yên Đài trong 30 ngày và được tại ngoại vào ngày 11 tháng 10. Chồng cũ của bà đã trả 2.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh cho bà.

Bị bắt lần thứ ba ở tỉnh Quảng Đông và bị ép uống dung dịch không rõ nguồn gốc

Bà Tiết đã đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để tìm kiếm cơ hội việc làm ngay sau khi được thả. Vì truyền bá thông tin về Pháp Luân Công, bà đã bị Trần Quế Vinh và Lại Tỉ Xương của Đồn công an Trường Hưng bắt giữ vào ngày 24 tháng 3 năm 2021. Khi bà từ chối học thuộc nội quy tù nhân tại trại tạm giam Đường Hạ, lính canh đã buộc bà phải dọn dẹp nhà vệ sinh và tịch thu kem đánh răng và giấy vệ sinh của bà. Bà chỉ có thể tắm rửa sau mỗi lần đi vệ sinh.

Sau hai tháng bị giam giữ, bà Tiết đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị lính canh Trương giam dưới tầng hầm của trại tạm giam. Bốn ngày sau khi bà tuyệt thực, bác sĩ của trại tạm giam bước vào với một cốc chất lỏng và ra lệnh cho bà uống nó. Ông ta nói đó là một dung dịch dinh dưỡng và chỉ sau khi bà uống nó, bà mới được phép quay lại phòng giam của mình.

Bà Tiết uống dung dịch theo chỉ dẫn. Đêm đó, bà đau dữ dội ở vùng bụng dưới. Bà phải ngồi xổm và không thể đứng dậy trong một thời gian dài. Bà nghĩ thật kỳ lạ khi lính canh không đi vào và kêu bà đứng dậy. Trước đây, khi bà trực ca đêm mệt mỏi và ngồi xổm xuống nghỉ ngơi thì lính canh luôn đến ngay.

Sau đó, bụng bà Tiết ngày càng phình to ra và bà cũng ăn uống khó khăn. Đến tháng 10 năm 2021, trông như thể bà đã mang thai được 8 tháng. Chỉ sau đó trại tạm giam mới đưa bà đến Bệnh viện Cảnh sát ở quận Thiên Hà. Các bác sĩ ở đó dường như bị sốc khi đọc kết quả xét nghiệm của bà nhưng không nói gì với bà cả. Trại tạm giam đã thả bà tại ngoại và thông báo cho chị gái bà, một cư dân Quảng Châu, đến đón bà.

Chị gái của bà Tiết đã đưa bà đến ba bệnh viện. Cả Bệnh viện số 8 thành phố Quảng Châu và Bệnh viện nhân dân thành phố Quảng Châu đều chẩn đoán bà mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng khuyên không nên phẫu thuật vì sợ bà có thể tử vong trên bàn mổ. Sau đó, chị gái bà đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Số 2 Thành phố Quảng Đông, nơi bà được phẫu thuật vào ngày 24 tháng 12 năm 2021. Các bác sĩ đã cắt bỏ tử cung, ống dẫn trứng, buồng trứng và hút ra 25 lít chất lỏng của bà. Bà đã không thể ăn trong 39 ngày.

Sau đó bà Tiết đã dần bình phục nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Bị kết án 3,5 năm vào năm 2022, ung thư tái phát vào năm 2023

Tòa án quận Hải Châu ở thành phố Quảng Châu ban đầu ấn định ngày xét xử là ngày 2 tháng 12 năm 2021, nhưng đã hoãn lại cho đến tháng 1 năm 2022. Trong một phiên xét xử trực tuyến, thẩm phán Giả Tồn Cẩm đã kết án bà Tiết 3,5 năm tù. Tài khoản tiết kiệm 2.500 nhân dân tệ của bà đã bị tòa đóng băng. Vì vấn đề sức khỏe nên bà được phép bảo lãnh tại ngoại.

Trong khi bà Tiết đang hồi phục tại nhà em gái mình, Trần Quế Vinh ở Đồn Công an Trường Hưng liên tục sách nhiễu bà. Không muốn làm phiền em gái, vào tháng 1 năm 2023 bà Tiết trở về quê nhà ở Hà Nam, nhưng công an Quảng Châu vẫn gọi điện đến sách nhiễu bà.

Đến tháng 6 năm 2023, bụng bà Tiết lại trông như đang mang thai. Không người thân nào của bà bằng lòng để bà ở lại với họ vì sợ bà có thể chết ở đó. Không còn lựa chọn nào khác, bà gọi điện cho chồng cũ và ông ấy đã giúp đỡ bà. Bà được phẫu thuật lần nữa tại Bệnh viện 107 ở Yên Đài và đã loại bỏ hơn 10 lít chất lỏng. Bà cũng phải trải qua ba đợt hóa trị nhưng điều đó khiến bà càng cảm thấy yếu hơn nên quyết định không tiếp tục.

Khi nói chuyện với các học viên khác từng bị bức hại trước đây, bà Tiết nhận ra rằng cốc dung dịch mà bà được đưa tại trại tạm giam Đường Hạ rất có thể là một loại thuốc độc gây ra bệnh ung thư cho bà.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/22/471216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/1/214534.html

Đăng ngày 17-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share