[MINH HUỆ 16-12-2023] Năm 1997, vợ tôi mắc một căn bệnh tim hiếm gặp. Các chuyên gia y tế sau khi hội chẩn đều cho biết chưa từng gặp những triệu chứng bất thường như vậy. Vợ tôi đã thử cả Trung y, Tây y và các phương thuốc dân gian, nhưng chữa trị suốt hơn một năm vẫn không có cải thiện. Mỗi ngày đều bị bệnh tật dày vò, sống không bằng chết. Lúc đó, con gái chúng tôi chỉ mới hơn 6 tuổi. Hai vợ chồng chúng tôi vô cùng khổ sở.

Một ngày nọ, vợ tôi thấy một người phụ nữ đang tập Pháp Luân Công, sau đó theo địa chỉ mà người phụ nữ ấy đưa cho để tới tìm điểm luyện công. Tại điểm luyện công, vợ tôi quan sát động tác của mọi người để tập theo. Sau khi luyện xong, vợ tôi cảm thấy cơn đau ở vùng tim đã thuyên giảm đáng kể, cơ thể cũng dễ chịu hơn trước. Sau khi luyện công thêm vài ngày, vợ tôi trở nên tràn đầy năng lượng và bệnh tim của cô ấy đã biến mất. Cả nhà tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn đối với Sư phụ từ bi vĩ đại. Vợ tôi đã quay trở lại làm việc sau thời gian một năm nghỉ phép chữa bệnh. Cô ấy cũng đề nghị tôi cùng tu luyện Đại Pháp, nhưng lúc đó tôi không có chút hứng thú nào.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và dàn dựng vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” để lừa dối công chúng. Vợ tôi vì muốn nói rõ sự thật về Đại Pháp nên đã trực tiếp bước ra giảng chân tướng, chia sẻ về những lợi ích bản thân mình nhận được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dán tờ rơi, phân phát các tài liệu chân tướng trên các con phố. Một lần, trong khi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng, vợ tôi bị bắt cóc và đưa đến đồn cảnh sát, sau đó cô bị giam tại trại tạm giam của huyện, bị ép phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi kiên định nói: Sinh mệnh của tôi là do Sư phụ Đại Pháp ban cho, nếu anh không cho tôi tu luyện tức là anh đang bức hại và lấy đi mạng sống của tôi. Cô ấy đã tuyệt thực để phản đối bức hại, không ăn uống trong suốt một tuần, cuối cùng cô ấy đã thoát ra khỏi sào huyệt tà ác bằng chính niệm.

Tôi và vợ làm việc trong cùng một công ty. Bởi vì không “chuyển hóa” được vợ tôi nên công ty đã quay sang gây áp lực cho tôi và đe dọa giáng chức tôi từ một người quản lý xuống một nhân viên bình thường. Vì đã tận mắt chứng kiến những thay đổi kỳ diệu trên thân thể vợ tôi sau khi tu luyện Đại Pháp nên tôi sẽ không để cô ấy từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi nói: “Dù sao đi nữa, mạng sống của vợ tôi là do Sư phụ Đại Pháp ban cho. Cô ấy có quyền kiên định chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp và trở thành một người tốt, có ích cho xã hội, tu luyện theo nguyên lý của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.” Sau một thời gian dài không “chuyển hóa” được vợ tôi, họ đã sa thải vợ tôi, bản thân tôi cũng bị giáng chức. Sau đó tôi cũng bị sa thải, con cái của chúng tôi phải đối mặt với sự phân biệt đối xử ở trường.

Vì để kiếm tiền nuôi gia đình, vợ tôi đã tới thành phố khác làm công, cô ấy vẫn vững vàng bước đi trên con đường tu luyện, dù ở đâu, cô ấy cũng vẫn yêu cầu bản thân phải làm một người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Vài năm sau, cảnh sát vẫn tiếp tục âm thầm theo dõi vợ tôi, họ tìm kiếm cô ấy khắp nơi, sau đó đã bắt cóc vợ tôi và đưa cô ấy đến trung tâm tẩy não thành phố để bức hại. Vợ tôi mỗi khi tiếp xúc với người khác đều kể với họ về những trải nghiệm thần kỳ của bản thân sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời giới thiệu về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: Tôi hy vọng mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có và quý giá này. Ý nghĩa thực sự của nhân sinh là quay về với bản ngã thật sự của mình. Những điều tôi làm là chân chính và quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi sẽ không bao giờ thay đổi.

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, nhiều cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà tôi và bắt cóc vợ tôi, họ đã lục soát nhà và lấy đi các sách Đại Pháp, ảnh của Sư phụ, tài liệu giảng chân tướng, v.v. Tôi cũng bị đặt dưới sự giám sát của khu dân cư. Sau đó, vợ tôi bị kết án phi pháp bảy năm tù và hiện vẫn đang bị bức hại tại Nhà tù Nữ của tỉnh. Nhà tù không cho tôi gặp cô ấy, tôi lo lắng cho cô ấy nên suốt cả ngày mất ăn mất ngủ.

Vào tháng 8 năm ngoái, tôi đột nhiên bị đau đầu dữ dội, chóng mặt, giao tiếp khó khăn, không thể nói thành câu. Con gái tôi đã đưa tôi đến bệnh viện, kết quả khám bệnh cho thấy tôi bị tăng huyết áp, tiểu đường, tắc mạch máu não và các bệnh khác. Tôi đã nằm viện hơn 10 ngày nhưng không thấy có tác dụng gì nhiều. Đầu vẫn bị đau, lượng đường trong máu cũng vẫn cao. Tôi hầu như không thể ăn uống bình thường và thân thể không còn chút sức lực nào. Tôi không thể ngủ được, tâm trạng bất an, bối rối và sợ hãi. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang suy sụp và tôi thực sự cảm thấy mình không thể sống nổi. Lúc chụp cộng hưởng từ, tôi càng thấy thống khổ hơn, cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Mẹ chồng của con gái tôi cũng là một học viên Đại Pháp, bà nói với tôi: “Con chỉ có hai lựa chọn. Một là kiên trì điều trị trong bệnh viện, hai là tu luyện Đại Pháp. Con chọn cách nào?” Tôi đã quyết định sẽ tu luyện Đại Pháp. Tôi niệm từng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý hảo!” Tôi kiên trì niệm mỗi ngày, dần dần tôi đã có thể phát âm bình thường và lời nói của tôi mạch lạc trở lại. Nhờ tu luyện Đại Pháp, cơn đau đầu của tôi đã không còn nữa, huyết áp cũng trở lại bình thường, lượng đường trong máu không còn tăng cao và giấc ngủ của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Cuối cùng tôi đã trải nghiệm được cảm giác thân thể vô bệnh.

Tôi thực sự biết ơn Sư phụ và Đại Pháp đã cứu tôi và cho tôi một cuộc sống mới. Tôi chắc chắn sẽ tu luyện Đại Pháp đến cùng!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/16/469323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/1/213938.html

Đăng ngày 17-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share