Bài viết của Vinh Tử, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2023] Tôi từng là một đứa trẻ ốm yếu, thường xuyên bị đau đầu và đau bụng. Tình trạng của tôi vẫn không cải thiện sau khi tôi lớn lên. Trong ngày cưới của mình, tôi bị băng huyết và phải vào bệnh viện. Tôi đã bất tỉnh khi đến viện và phải truyền máu. Vì truyền máu mà tôi bị nhiễm viêm gan B. Kể từ đó, sức khỏe của tôi ngày càng sa sút.

Tôi phải uống rất nhiều thuốc! Tác dụng phụ thật khủng khiếp và tôi không thể tiếp tục dùng thuốc nữa. Khi tôi đến bệnh viện khám, bác sỹ chẩn đoán tôi bị xơ gan cổ trướng, bệnh tim, và u xơ tử cung. Bác sỹ nói tôi cần phải phẫu thuật u xơ. Nhưng sau đó họ nhận định rằng, vì tôi bị xơ gan và tim, phẫu thuật có thể nguy hiểm đến tính mạng. Họ cho tôi ra viện về nhà chờ chết.

Tôi sụt cân rất nhanh và đi không vững. Tôi cứ ăn vào là nôn ra. Bệnh suy gan đẩy tôi đến tình trạng suýt hôn mê. Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và mọi sự khó chịu trong người được tôi trút hết lên mẹ tôi, người mẹ tội nghiệp đang giúp chăm sóc tôi ở nhà. Chồng tôi nói, nếu tôi khó chịu thì cứ la mắng anh ấy, chứ đừng đổ lên đầu mẹ, vì bà đã rất vất vả rồi. Tôi cảm thấy mình đã hành xử quá tệ. Tôi chỉ để ý đến nỗi thống khổ của bản thân mà quên mất rằng mẹ cũng đau khổ không kém.

Đêm đó tôi có một giấc mơ sống động, có một vị Phật to lớn đã đến giúp đỡ tôi. Ngài bế tôi lên và chúng tôi cùng bay lên trời. Khi tôi nhìn thấy những bộ xương và những thứ ma quỷ đang cố kéo tôi xuống, thì tôi tỉnh dậy. Mấy ngày sau, bác hàng xóm sang giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi nói với bác ấy: “Cháu sắp chết, bệnh viện đã không điều trị cho cháu nữa mà cho về nhà thì chẳng có gì có thể giúp cháu được đâu!” Bác ấy nói: “Chỉ cần cháu tin vào Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật của cháu sẽ khỏi, hơn nữa còn miễn phí!” Tôi mỉm cười: “Miễn phí sao? Thời buổi này mà còn có thứ miễn phí sao?“

Gia đình đã khuyến khích tôi thử tập Pháp Luân Đại Pháp xem sao. Tôi vẫn còn con trai nhỏ sáu tuổi cần chăm sóc, và vì con, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để sức khoẻ tốt lên. Thế là tôi đến nhà bác hàng xóm để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Mặc dù tôi không hiểu nhiều nhưng tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Khi về đến nhà, tôi có thể làm vài việc cho bản thân trước khi đi ngủ. Tôi nói với người nhà rằng tôi sẽ ra điểm luyện công để học các bài công pháp vào buổi sáng. Mọi người đều hưởng ứng ngay.

Sau vài ngày luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy dường như những thứ ứ tắc trong cơ thể mình đang được tiêu đi. Tôi cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và cái bụng chướng căng của tôi bắt đầu xẹp xuống. Sau hai tuần, tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Các kết quả xét nghiệm gan của tôi đều bình thường! Mọi người trong gia đình tôi đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi!

Chưa đầy sáu tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất! Cha mẹ tôi cũng bắt đầu tu luyện và họ cũng đều khỏi bệnh! Hiện nay họ đã ngoài 80 tuổi, và đều khỏe mạnh. Tôi không thể dùng ngôn ngữ của con người để biểu đạt lòng biết ơn đối với Sư phụ từ bi vĩ đại vì ân điển và sự cứu độ của Ngài. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/20/210904.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share