Bài viết của một học viên mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2023] Tôi vừa mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Mẹ tôi tu luyện trước tôi và đã thường khuyên tôi: “Con hãy đọc sách Đại Pháp và nghe Sư phụ giảng đi. Thật sự tuyệt vời con ạ!” Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang ổn nên không để ý lắm đến lời khuyên của mẹ.

Sau đó, vào tháng 7 năm 2023, kinh nguyệt của tôi đột nhiên không đều. Ban đầu chu kỳ kinh nguyệt của tôi chỉ khoảng vài ngày. Nhưng mấy hôm sau nó lại quay trở lại và kéo dài ròng rã hơn một tháng; lượng máu ra rất nhiều khiến tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Một người bạn đã đi cùng tôi đến bệnh viện để khám. Kết quả không tốt lắm. Thấy vậy, lòng tôi nặng trĩu, tâm trí rối bời và một áp lực nặng nề bao trùm lên cả gia đình tôi. Nhiều người thân khuyên tôi nên đến bệnh viện để điều trị càng sớm càng tốt. Mỗi ngày đều có những cuộc điện thoại hỏi thăm từ họ hàng gần xa, mọi người rất lo lắng cho tôi.

Tuy nhiên mẹ tôi lại tỏ ra bình tĩnh, bà nói với tôi: “Con học Đại Pháp đi, con sẽ không sợ bất cứ điều gì; bởi vì Sư phụ Lý [nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] không gì là không làm được.” Vậy là tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hàng ngày, mẹ học Pháp cùng tôi đồng thời hướng dẫn tôi luyện năm bài công pháp. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Hóa ra cuốn sách rất hay, vậy mà tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ duyên. Cuối cùng tôi cảm thấy rất vui vì đã đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp như vậy.

Sư phụ giảng:

“Ở đây tôi không giảng trị bệnh; chúng tôi cũng không trị bệnh. Nhưng là người tu luyện chân chính, chư vị mang theo thân thể có bệnh, [thì] chư vị tu luyện không được. Tôi phải giúp chư vị tịnh hoá thân thể. Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được. Tại sao? Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

Pháp lý của Sư phụ giúp tôi hiểu rằng mọi đau khổ và bệnh tật của con người đều do nghiệp lực của chính mình gây ra, điều đó có nghĩa là tôi cần phải chịu khổ để hoàn trả nghiệp. Vì vậy, tôi quyết định bỏ hết thuốc đi và tập trung toàn bộ tinh lực vào việc học Pháp và luyện công.

Chỉ trong vài ngày, tôi đã chứng kiến ​​sức khỏe của mình được cải thiện trông thấy. Căn bệnh táo bón hành hạ tôi hơn chục năm nay bỗng nhiên biến mất! Chứng đau cổ do hẹp đốt sống cổ và chứng cứng khớp vai cũng được cải thiện thần kỳ chỉ sau vài ngày. Tôi không thể nào diễn tả được tâm tình phấn khích của mình. Pháp Luân Đại Pháp vô cùng kỳ diệu và phi thường! Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/23/468505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/19/213396.html

Đăng ngày 01-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share