Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 31-08-2023] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi năm nay 30 tuổi và là một người bản địa ở Italia. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2016.

Bài chia sẻ của tôi được chia làm hai phần. Trước hết, tôi xin được kể về quá trình quảng bá Shen Yun ở Italia, và sau đó tôi xin được chia sẻ những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện và tôi đã buông bỏ các tâm chấp trước của mình như thế nào.

Quảng bá Shen Yun năm 2023

Tôi đã trở về Palermo và được giao trách nhiệm quảng bá Shen Yun bắt đầu từ đầu tháng 11 năm 2022. Bởi vì tôi vẫn chưa làm tốt vấn đề tài chính của mình, nên tôi đã lo lắng rằng tôi sẽ không thể ở lại lâu dài để làm quảng bá và đại diện cho Shen Yun. Sau nhiều do dự, tôi đã quyết định tiếp tục quảng bá Shen Yun.

Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã cho tôi một cơ hội để làm việc và tôi đã có thể dành dụm được một số tiền nhỏ để có thể nuôi sống bản thân cho đến Giáng sinh. Gia đình của tôi có gửi cho tôi một chút tiền và mang rất nhiều đồ ăn cho tôi. Tôi cảm thấy sự khích lệ và bảo hộ của Sư phụ trong mỗi thời khắc. Tôi cũng ngộ ra rằng mội thứ đều đã được an bài từ trước.

Không giống những năm trước, năm nay tôi là một người phụ trách. Tôi rất biết ơn các đồng tu Ý đã thay nhau đến Palermo. Chúng tôi cùng nhau hoàn thành tất cả những việc cần làm và tôi thực sự cảm ơn các đồng tu vì những phó xuất vô điều kiện và rất có ý nghĩa của họ.

Trong quá trình quảng bá Shen Yun thường ngày, chúng tôi cảm thấy có một lực lượng luôn đẩy chúng tôi về phía trước. Chúng tôi cũng chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu khích lệ chúng tôi. Sư phụ luôn luôn ở bên chúng tôi và chúng tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài lần nữa vào năm nay. Những phản ứng của mọi người khi nghe chúng tôi giới thiệu luôn luôn đạt được dấu hiệu tích cực, và có rất nhiều người mong chờ được xem buổi biểu diễn của Shen Yun vì họ không thể mua được vé.

Chúng tôi đã hoạt động như một chỉnh thể, và những mâu thuẫn mà chúng tôi phải đối mặt rất nhanh chóng được giải quyết. Những mâu thuẫn đó đã biến mất khi tôi thành thật nhìn lại bản thân và thừa nhận những thiếu sót của mình. Tôi đã có thể tìm ra những chấp trước như tâm giữ thể diện, khoe khoang và chấp trước vào sự thoải mái, đôi khi còn có những suy nghĩ tiêu cực.

Có một sự khác biệt đáng kể trong việc hình thành các nhóm vào năm nay. Khi quảng bá Shen Yun vào năm trước, chúng tôi đã thành lập một nhóm gần như không thay đổi trong khoảng sáu tháng. Như vậy, chúng tôi có thể hiểu nhau nhiều hơn và có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tuy nhiên, trong năm nay, tôi phải thích ứng rất nhanh với rất nhiều tình huống xảy ra khác nhau và cả sự xuất hiện của những người mới. Lúc đó tôi đã tự mình quảng bá Shen Yun, tôi cảm thấy có một chút cô đơn nhưng tôi đã bình tĩnh lại và tiếp tục làm những gì được yêu cầu.

Các học viên đều làm việc rất chăm chỉ trong khi tham gia quảng bá. Họ vượt qua sự sự hãi, giải quyết rất nhiều công việc hàng ngày và trong gia đình đồng thời cống hiến hết mình cho hạng mục. Một vài học viên cũng nhìn thấy rất nhiều hoa Ưu Đàm nở. Chúng tôi đều rất vui mừng bởi vì Sư phụ đang khích lệ chúng tôi. Hoa Ưu Đàm là điềm lành thánh khiết của những hiện tượng phi thường và siêu nhiên, đó là hoa nơi thiên thượng và không tồn tại trong thế giới trần tục. Có một dự ngôn kinh điển trong Phật giáo rằng, hoa Ưu đàm Bà la cứ 3.000 năm nở một lần, báo trước sự xuất hiện của Pháp Luân Thánh Vương.

Vé xem Shen Yun cho bốn buổi diễn đã được bán hết trong vòng hai tháng. Tôi đã có suy nghĩ muốn tăng thêm số lượng buổi diễn. Tôi tin chắc rằng chúng tôi nên tận dụng cơ hội của mùa Giáng sinh năm nay để quảng bá Shen Yun, bởi vì mọi người có thể sẽ mua vé cho người thân và bạn bè như một món quà Giáng sinh.

Chúng tôi vẫn đợi phản hồi của rạp hát về lời đề nghị gia tăng số buổi biểu diễn. Tôi được hỏi rằng liệu tôi đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm toàn bộ cho việc mở thêm buổi biểu diễn không. Tôi đã do dự tại lúc đó bởi vì tôi không biết rằng liệu tôi có thể trở về Palermo. Mặc dù tôi đã do dự, nhưng tôi đã không thay đổi quyết định của mình.

Tôi đã nhận ra bản thân đã vô tình rũ bỏ trách nhiệm và đẩy mọi việc phải làm cho những người điều phối khác. Tôi tự nói với chính mình rằng tôi có rất nhiều thứ phải làm. Sau khi hướng nội bản thân và kiểm tra lại những ý niệm của mình, tôi biết rằng tôi nên nhận trách nhiệm này mặc dù điều đó có nghĩa là phải tổ chức hoạt động và điều phối từ xa. Tin tốt lành là rạp hát đã đồng ý lời đề nghị bổ sung thêm các buổi biểu diễn.

Tôi thật vinh dự khi được tham gia quảng bá Shen Yun và làm các hạng mục chứng thực Đại Pháp. Nó rất tuyệt vời, kỳ diệu và là cơ hội vô giá. Trong số vô số chúng sinh trong vũ trụ, có bao nhiêu người có cơ hội trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Có bao nhiêu chúng sinh có thể trợ giúp Sư phụ trong thời kỳ lịch sử này? Sư phụ đã ban cho tôi vinh dự quý giá này và tôi phải cố gắng hoàn thành sứ mệnh lịch sử này.

Tôi đã sắp xếp một nhóm nhỏ sẽ trở về Palermo trong tháng Một và bán vé xem Shen Yun cho những buổi biểu diễn được bổ sung. Kết quả thực sự không thể tin được. Trong vài tuần ngắn ngủi, vé đã được bán hết.

Tôi nhận ra rằng khi tôi cảm thấy do dự, tôi nên buông bỏ những quan niệm và chấp trước của mình và cố gắng nhất có thể để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Kết quả đạt được thật tuyệt vời và vượt quá sự mong đợi của tôi.

Tôi tin rằng kết quả này là nhờ sự dẫn dắt và sự từ bi của Sư phụ. Đó cũng là nỗ lực làm việc tuyệt vời của các bạn đồng tu. Nó cũng là sự chăm chỉ làm việc và sự cống hiến của tất cả các đồng tu từ năm ngoái cho đến đầu năm nay để rồi chúng tôi có thể hoàn thành chương trình quảng bá có hệ thống kéo dài hàng tháng và chuẩn bị cho việc lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun.

Vấn đề tu luyện

Tiếp theo tôi xin chia sẻ về quá trình tu luyện của bản thân và đề cập đến một vài chấp trước và thể ngộ của tôi trong tu luyện vài tháng gần đây. Tôi đã có thể đi theo Shen Yun lưu diễn vòng quanh nước Ý hơn một tháng trong khi giúp đỡ các nhóm bên truyền thông. Chuyến lưu diễn của Shen Yun kết thúc thành công vào đầu tháng Năm và sau đó tôi đã trở về nhà.

Quá trình đó không hề dễ dàng. Tôi phải nhanh chóng tìm công việc và bắt đầu kiếm tiền. Thêm vào đó, tôi không thể tập trung hoàn toàn trong khi học Pháp và luyện công. Tư tưởng của tôi thường bị can nhiễu bởi những suy nghĩ và lo lắng. Tôi đã lãng phí thời gian vào các mạng xã hội và lướt điện thoại mà không có một mục tiêu nào.

Làm việc với rạp hát yêu cầu sự tập trung thường hằng. Tôi phải tìm kiếm và liên lạc với các tổ chức và với rất nhiều người. Bên cạnh việc phải tìm việc làm và dùng thời gian cho việc phỏng vấn, tôi cũng phải phối hợp với các học viên khác và tham gia điểm luyện công tại địa phương, học Pháp và quảng bá Gan Jing World.

Trải qua hai tuần, tôi cảm thấy tôi không còn đối mặt với áp lực nữa. Tôi thấy tôi phải giảm khối lượng công việc và lời biện minh của tôi với bản thân là tôi đã làm tất cả những gì có thể. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi biết đây chỉ là một cái cớ. Tôi biết rằng tôi nên yêu cầu bản thân với tiêu chuẩn cao và bứt phá nó. Tâm chấp trước của tôi, đó chính là lười biếng, tìm kiến sự thoải mái và muốn nghỉ ngơi. Tôi đã tạm dừng một số hoạt động trong vòng một tháng.

Tôi đã hướng nội thật sâu trong suốt khoảng thời gian này. Tham gia vào các hạng mục của Đại Pháp là một điều không bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, khi được tham gia vào đó cần phải nỗ lực vô điều kiện, tôi cảm thấy tôi đang hoàn thành thệ ước lịch sử của mình. Mặc dù nó khó khăn nhưng đó là những trải nghiệm quý báu nhất trên thế gian này. Đó cũng là lý do vì sao tôi lại hiện diện trên thế gian này. Tôi đã tiếp tục các hạng mục mà tôi đã tạm dừng trước đó.

Gần đây tôi mới bắt đầu công việc thường xuyên của mình, việc quản lý thời gian thậm chí đã trở nên rất chủ yếu. Tôi cố gắng thức dậy vào lúc 6 giờ, luyện công trong giờ giải lao buổi trưa, hoặc những lúc rảnh rỗi khác. Tôi cũng phải gọi điện, quảng bá Shen Yun trên kênh truyền thông, hoặc học Pháp.

Điều quan trọng là nó đã giúp tôi lấy lại sự tập trung và hiệu quả khi học Pháp. Tôi luôn nói với bản thân rằng cho dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi không bao giờ rời xa Pháp. Thậm chí nếu tôi không thực hiện được một số nhiệm vụ nhất định hoặc không luyện công nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng học Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp) mỗi ngày. Sư phụ đã nhấn mạnh nhiều lần về tầm quan trọng của việc học Pháp. Học Pháp là việc ưu tiên trên hết đối với một người tu luyện.

Mọi thứ mà tôi đạt được đều bắt nguồn từ Đại Pháp. Đại Pháp đã cho tôi mọi thứ, và Ông đã cho tôi những kỹ năng mà trước đó tôi chưa hề có. Tôi học Pháp càng nhiều, công sức mà tôi phải bỏ ra cho các nhiệm vụ hàng ngày càng ít. Điều tuyệt vời nhất đó là kết quả xuất hiện luôn luôn tốt hơn và nhanh chóng hơn. Nếu tôi học Pháp tốt, tôi cảm thấy như được đẩy lên bởi một năng lượng nào đó giúp tôi đạt được hiệu quả. Đây chính là điều đã đưa tôi đến được vị trí như ngày hôm nay.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế. Nếu tu kém hơn một chút nữa, thì phương thức nhìn vấn đề và suy xét vấn đề đều là dùng tư tưởng của người thường và cách nghĩ của người thường, thế thì càng dở. Do đó mọi người quyết không được lơi lỏng, không được coi thường coi nhẹ. Cơ duyên và chờ đợi hàng nghìn vạn năm hàng ức vạn năm, hết thảy những gì chúng ta chịu đựng trong lịch sử, đều là vì hôm nay. Không thể làm không tốt việc của mình đúng vào lúc then chốt này, [nếu không khi] tương lai minh bạch ra, thì đối với chư vị mà giảng, đối với [những] sinh mệnh của chư vị mà giảng, thì quả là một việc quá thống khổ, vì thế mọi người nhất quyết không được coi thường coi nhẹ.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Theo thể ngộ của tôi dựa trên những điều Sư phụ giảng, những điều tu tốt của chúng ta đều được tách khai ra. Chúng ta vẫn mang theo lối sống bình thường trong xã hội và không trải qua bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta không thấy được nguyên nhân thật sự đằng sau của mọi việc và tại sao nó lại được sắp xếp như vậy. Chúng ta nên cẩn thận và không nên bị rơi vào tuyệt vọng hay nghi ngờ.

Thời gian đang trôi rất nhanh. Cơ hội tu luyện sẽ không trở lại. Hàng nghìn vạn năm chờ đợi và luân hồi chỉ vì đời này. Tôi không nên lãng phí thời gian. Tôi nên tận dụng thời gian còn lại quý báu này để trợ giúp Sư phụ và hoàn thành thệ ước lịch sử của mình. Tôi thường nhắc nhở bản thân trong những lúc khó khăn rằng: “Tôi là ai? Tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”.

Tôi cảm thấy rằng tôi đã không vượt qua khảo nghiệm một cách chân thực. Tôi đã không thực sự thành thực trong khi phỏng vấn công việc bởi vì tâm chấp trước lo sợ và giữ thể diện của tôi. Tình huống này đã xảy ra trong quá khứ và tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Bất chấp điều đó, tôi vẫn có thể nhận được công việc nhờ kỹ năng kỹ thuật của mình. Tôi hiểu rằng điều gì của mình thì nó sẽ không bị mất. Tuy nhiên sự thật rằng việc tôi không trung thực đã phản ánh tất cả những chấp trước của tôi, và tôi vẫn không thể vứt bỏ mọi thứ và đồng hoá với tiêu chuẩn của một người tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Cần làm cho chư vị vứt bỏ những tâm nào mà chưa vứt bỏ được ở nơi người thường. Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Nếu tôi vẫn tiếp tục đổ lỗi cho bản thân vì những lỗi lầm mà mình mắc phải, thì đó cũng là điều không đúng. Tôi thường xuyên tức giận khi tôi phạm lỗi và điều này đã dẫn đến những căng thẳng cho tôi. Tôi biết đây là một sơ hở mà cựu thế lực có thể lợi dụng trong quá trình tu luyện của tôi.

Tôi hiểu rằng mọi sự thống khổ đều được an bài và những khổ nạn đó nhắm vào những chấp trước của chúng ta và những khía cạnh mà chúng ta cần đề cao. Không có điều gì là ngẫu nhiên trong tu luyện. Chúng ta cần thức tỉnh và tiến lên phía trước khi chúng ta vấp ngã. Chúng ta nên tiếp tục làm tốt hơn và không được phạm lỗi tương tự lần nữa. Tôi nghĩ đây là điều mà Sư phụ mong đợi tôi làm được.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/31/464693.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211154.html

Đăng ngày 09-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share