Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Tây phương ở Châu Âu

[MINH HUỆ 31-08-2023] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 24 năm. Tôi đắc Pháp một thời gian ngắn trước khi cuộc đàn áp diễn ra vào năm 1999. Ngay lập tức tôi hiểu rằng tôi đã tìm thấy điều mình hằng mong đợi. Pháp Luân Đại Pháp đã giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi về cuộc sống.

Trước khi tu luyện tôi cảm thấy tuyệt vọng và cho rằng bản thân là một người không tốt. Mọi nỗ lực của tôi để trở thành người tốt dường như đều vô ích. Sư phụ từng giảng rằng Đại Pháp sẽ chính lại hết thảy những gì bất chính. Tôi đã tu luyện bản thân trong nhiều năm, tôi nhìn thấy những thay đổi tích cực của mình và dần trở nên từ bi hơn.

Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm cùng những thể ngộ gần đây của mình cùng các đồng tu.

Chấp trước nổi cộm nhất của tôi là tâm tranh đấu. Tư tưởng đấu tranh xuất hiện trong tôi như phản xạ tự nhiên. Mặc dù tôi đã dần loại bỏ nhiều tâm chấp trước, nhưng một số vẫn còn tồn tại. Tôi có thể cảm nhận được một cảm giác bình hòa khi tôi loại bỏ được chúng. Tôi đã có thể bao dung hơn với người khác.

Tôi tham gia các hạng mục dài hạn, khiến tôi phải dành nhiều giờ làm việc mỗi ngày. Bên cạnh việc dịch và biên tập bài cho các trang web, tôi còn phụ trách điểm luyện công hàng ngày. Việc thực hiện hai hạng mục đồng thời cho phép tôi cân bằng việc tu luyện và làm phong phú thêm kinh nghiệm tu luyện của mình.

Tôi tràn đầy năng lượng khi giảng chân tướng cho những người đến điểm luyện công. Điều này bù đắp cho việc ngồi trước máy tính trong nhiều giờ. Nó cũng có tác dụng thanh lọc và tái tạo năng lượng. Tôi cảm thấy được khích lệ bởi năng lượng tích cực khi dịch và xuất bản các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện.

Trong nhiều năm, tôi cảm thấy không vui và khó chịu mỗi khi một học viên rời bỏ hạng mục hoặc khi chúng tôi thiếu nhân sự. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng đây đều là một phần của tu luyện. Một ngày, tôi nhận ra mình không nên dựa dẫm vào người khác.

Tôi trân quý các đồng tu mà tôi làm việc cùng. Nhóm nhỏ chúng tôi chỉ có bốn người. Tôi ngưỡng mộ những năng lực phẩm chất tích cực của họ, bao gồm lòng tốt, sự kiên trì, sự đáng tin cậy và mục đích sống của họ.

Nhiều lần cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc nhưng mỗi lần như vậy tôi đều tự vấn lại bản thân và hỏi liệu đây có phải là điều Sư phụ muốn và liệu tôi có thể từ bỏ những chấp trước của mình hay không. Câu trả lời luôn là có. Cuối cùng, tôi hiểu rằng khi tham gia bất kỳ dự án nào, chúng ta không nên quá xem trọng ý kiến của bản thân hay cho rằng mình là quan trọng.

Tôi luôn cảm thấy sự cấp bách của việc phải xuất bản thật nhiều bài báo trong thời gian ngắn nhất. Tôi thấy điều này rất quan trọng vì mỗi hạng mục đều khởi tác dụng cứu người và hiệu quả lớn đến đâu lại liên quan trực tiếp đến tốc độ ra báo cáo. Càng hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ càng trở lên trầm tĩnh hơn. Nếu có thể tĩnh lại một chút, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Để đạt được điều đó, chúng ta cần hiểu rõ về mục đích tham gia vào các hạng mục Đại Pháp. Chỉ bằng cách buông bỏ cái tôi của mình khi tham gia vào các hạng mục Đại Pháp, chúng ta mới có thể làm tốt và tu luyện vững chắc.

Tôi đã gặp phải can nhiễu khi cố gắng loại bỏ các chấp trước của mình, nhưng khi loại bỏ được chúng, tôi trải nghiệm được cảm giác phi thường bình hòa. Tôi ngộ ra cách tôi có thể đề cao bản thân trong quãng đường tu luyện cuối cùng và việc tu từng ý từng niệm là quan trọng như thế nào.

Một số suy nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện. Tuy nhiên, tôi biết Sư phụ đang chỉ dẫn tôi và những suy nghĩ tiêu cực này không thể tồn tại lâu. Nếu tôi có thể hướng nội và nhẫn khi mâu thuẫn đến thì hoàn cảnh sẽ thay đổi tốt hơn.

Sư phụ giảng:

“Có lậu, có nhân tâm, có chấp trước thì đều không cách nào bước đi cho tốt đoạn đường về sau. Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy”. (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Đại Pháp vĩ đại đã đặt đến trước cửa nhà chúng ta và bao hàm mọi thứ trên thế giới này. Từng lời giảng trong Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đều chứa đựng những lời giải cho mọi mâu thuẫn và khổ nạn.

Sư phụ dạy chúng ta làm tốt ba việc. Tôi ngộ rằng trạng thái tu luyện cá nhân là quan trọng nhất, bất kể chúng ta đang tham dự vào hạng mục nào.

Không gì có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ gửi tới Pháp hội Châu Âu 2023).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/31/464688.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/4/211166.html

Đăng ngày 09-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share