Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu

[MINH HUỆ 30-08-2023] Khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi lập tức minh bạch rằng mình nên từ bỏ công việc hiện tại. Hai tuần sau đó, tôi đã từ bỏ công việc làm bác sĩ trị liệu bấm huyệt, trong thâm tâm tôi biết rằng đây là điều đúng đắn nên làm và tôi tin rằng một công việc mới sẽ được an bài cho tôi. Chẳng bao lâu sau, ông chủ của một công ty kiến trúc đã thuê tôi về làm việc, đó là vào năm 2015.

Ông chủ của tôi là một tín đồ rất sùng đạo. Năm đó, tôi đã mang theo các tờ truyền đơn giới thiệu Shen Yun đến công ty, có hai đồng nghiệp trong công ty đã đến xem buổi biểu diễn và cảm thấy rất yêu thích. Tôi đã đến gặp ông chủ và gửi cho ông ấy một tờ giới thiệu về buổi biểu diễn Shen Yun, ông ấy vui vẻ đón nhận và nói rằng mình sẽ đi xem cùng với con gái. Tôi hoàn toàn yên tâm và nghĩ rằng việc này vậy là ổn thỏa, cảm giác thật là dễ dàng.

Sau vài tuần, tôi hỏi ông chủ đã mua được vé chưa, nhưng ông ấy nói một cách thản nhiên rằng các con ông căn bản là không có hứng thú với buổi biểu diễn. Tôi khá thất vọng khi thấy ông chủ trả lời với vẻ thờ ơ và phớt lờ lời đề nghị của tôi như vậy.

Tuy nhiên, có một đồng nghiệp trong công ty đã mua vé cho mình và vợ đi xem buổi diễn. Vài tuần sau, anh được một công ty khác săn đón và mời về làm thành viên hội đồng quản trị, nơi anh vẫn làm việc từ đó cho đến nay.

Đến năm sau, tôi lại đưa cho ông chủ một tờ giới thiệu Shen Yun khác và cho ông ấy xem video giới thiệu chương trình biểu diễn của năm 2016. Ông ấy mỉm cười, nói lời cảm ơn và nhận tờ rơi nhưng vẫn không đến xem buổi biểu diễn.

Năm sau Shen Yun dự định sẽ biểu diễn tại nhà hát Burgtheater. Tôi nghĩ: “Đây hẳn là địa điểm phù hợp với ông ấy vì ông ấy vốn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu”.

Tuy nhiên, câu trả lời của ông ấy đã khiến tôi bị sốc: “Katja, tôi biết cô muốn điều gì đó tốt cho tôi, nhưng việc này không gây được ấn tượng với tôi”. Tôi biết nửa đầu của câu nói là phía minh bạch của ông ấy nói, chủ nguyên thần của ông hiểu rõ việc này có ý nghĩa gì, nhưng nửa câu sau là phía chưa minh bạch đang khởi tác dụng cản trở.

Dần dần, tôi bắt đầu hoài nghi những việc mình đang làm, có điểm nào đó chưa đúng chăng. Khi nghĩ về tình huống của bản thân trước đây, sở dĩ tôi có thể tới xem Shen Yun trước khi bước vào tu luyện, là do một đồng tu đã không ngừng giới thiệu buổi biểu diễn cho tôi trong suốt ba năm. Cô ấy kiên định, từ bi thuyết phục mà không từ bỏ tôi, trải nghiệm này đã khích lệ tôi tiếp tục kiên trì thuyết phục ông chủ của mình.

Năm sau Shen Yun sẽ biểu diễn ở Salzburg, đây là một rạp hát cao cấp và ông chủ tôi sở hữu một căn nhà nghỉ cuối tuần ở khu vực đó. Tôi nói với ông ấy rằng buổi biểu diễn thật tuyệt vời và nhắc ông ấy nhớ lại những cuộc trò chuyện của chúng tôi về Thượng đế và những vị Thần. Ông ấy mỉm cười, nhận tờ rơi nhưng vẫn không đi xem.

Trước lễ Giáng sinh, mỗi người chúng tôi sẽ chuẩn bị một món quà gọi là “yêu tinh Giáng sinh” để tặng cho đồng nghiệp thông qua việc bốc thăm để tặng quà. Tôi nghĩ: “Đây chính là cơ hội dành cho mình!”

Tôi viết tên của một đồng nghiệp và nghĩ xem nên mua quà gì tặng cho anh ấy. Khi tôi đang ở lối vào một cửa hàng lưu niệm, một ý nghĩ rất rõ ràng hiện lên trong đầu: Anh ấy nên nhận được một tấm vé xem Shen Yun! Tại sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn nhỉ? Tôi đã quá tập trung vào sếp của mình.

Người đồng nghiệp đã rất vui khi nhận được món quà tôi tặng, tôi cũng mua một tấm vé khác tặng cho vợ của anh ấy. Sau này tôi mới biết vợ chồng người đồng nghiệp đã mua thêm hai chiếc vé nữa cho con của họ và cả gia đình bốn người đã đi xem buổi biểu diễn Shen Yun. Hiện tại, người đồng nghiệp này đang làm tốt công việc chuyên môn và sẽ sớm được thăng chức lên vị trí giám đốc điều hành cấp cao.

Một năm nữa lại đến và tôi thử một cách tiếp cận mới, tôi đề cập đến Shen Yun với ông chủ một cách tự nhiên hơn: “Shen Yun năm nay sẽ biểu diễn ở Graz, ông biết rồi đấy, ông nên đi xem ít nhất một lần trong đời, chắc chắn ông sẽ thích”. Nhưng ông chủ đã không mua một tấm vé nào, tôi không biết phải làm sao và bắt đầu từ bỏ chuyện này.

Một đồng nghiệp đã mua vé cho hai vợ chồng đi xem và ngay sau đó anh ấy đã được đề bạt làm quản lý của công ty chúng tôi. Tôi gặp anh ấy trong giờ giải lao và hỏi cảm nhận của anh ấy về buổi diễn Shen Yun như thế nào. Nhưng trái với điều tôi mong đợi, câu trả lời của anh ấy đã khiến tôi sửng sốt: “Thực sự thì… cô thích loại biểu diễn này sao?” Giọng điệu của anh ấy có vẻ mỉa mai và tôi cảm giác anh ấy đang tỏ ra thương hại tôi.

Vì lý do này mà mấy năm sau đó, tôi vẫn luôn tránh hỏi anh ấy về Shen Yun nhưng trong thâm tâm tôi không thể quên những gì anh ấy nói. Khi Shen Yun trở lại diễn tại Graz vào năm 2022, tôi biết gia đình anh sống ở đó nên đã khuyên anh ấy mua vé Shen Yun cho mẹ anh đi xem. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe anh ấy nói: “Quả là một chủ ý hay, đây đúng là một màn trình diễn tuyệt vời!”. Tôi nhận ra rằng những gì anh ấy nói trước đây không phải là tự kỷ chân chính của anh, mà là một khảo nghiệm dành cho tôi, nhưng phải mất nhiều năm sau tôi mới vượt qua được.

Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên các buổi biểu diễn Shen Yun năm 2021 không được tổ chức. Trong thời gian đó, ông chủ cũng phải rao bán công ty của mình. Trong khi thương thảo với những người chủ mới, tôi được biết ông ấy đã khuyên họ không nên tiếp tục tuyển dụng tôi. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của tôi vào lúc đó, trái tim tôi bị tổn thương, đây là một sự sỉ nhục mà tôi chưa từng trải qua trước đây. Nhưng người chủ mới nói với tôi rằng họ thực sự muốn tôi ở lại và thậm chí còn muốn tôi có vị trí tốt hơn hiện tại.

Hai tuần sau, chúng tôi được biết việc mua bán đã thất bại và sếp cũ của tôi đã quay lại. Tôi cảm thấy khó xử khi làm việc với ông ấy trong vài tháng đó vì tôi biết ông ấy đã nghĩ như thế nào. Tôi quyết định nói chuyện với ông ấy và nói rằng tôi biết ông ấy sắp sa thải tôi, ông ấy có chút không thoải mái. Sau đó chúng tôi đã tản bộ hai lần và tôi lắng nghe ông ấy nói ra suy nghĩ của mình. Tôi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị tổn thương và bắt đầu nghĩ đến việc sẽ rời khỏi công ty.

Khi bắt đầu quảng bá cho Shen Yun năm 2023, tôi lại mời ông chủ đến xem Shen Yun và đây cũng là lần thứ bảy tôi giới thiệu Shen Yun cho ông ấy. Tôi gạt bỏ mọi lo lắng và thành tâm hy vọng ông ấy có thể xem Shen Yun vào thời điểm nào đó trong tương lai. Tôi thỉnh cầu Sư phụ từ bi gia trì và cấp cho tôi một giải pháp tốt.

Một thời gian sau, một đồng nghiệp gọi cho tôi và nhờ tôi giúp đỡ đội tổ chức sự kiện Giáng sinh vì họ đang gặp khó khăn trong khâu tổ chức. Tôi đồng ý một cách miễn cưỡng vì tôi đã là thành viên của nhóm được vài năm và cảm thấy không còn hứng thú với việc này. Chúng tôi gặp nhau để ăn trưa và thảo luận về chương trình mà họ đang lên kế hoạch. Tôi cảm thấy nó thật nhàm chán và thiếu cảm hứng, các lựa chọn được đưa ra chơi trò “đào thoát khỏi mật thất”, ăn trưa bàn công việc hoặc đi uống sâm panh, v.v. Tôi lắng nghe trong nửa giờ và sau đó thành thật nói với họ rằng tôi không thấy các ý tưởng này hấp dẫn lắm.

Gần như bốn người họ đồng thời nhìn tôi và nói: “Đó là lý do tại sao bạn lại ở đây! Đó là lý do tại sao chúng tôi mời bạn đến! Trong tích tắc, tôi nhận ra mình phải làm gì và nói: “Được rồi, hãy thêm vé xem Shen Yun”. Tôi đã cho họ xem video giới thiệu buổi biểu diễn Shen Yun, và mọi việc diễn ra rất nhanh chóng sau đó. Đồng nghiệp của tôi hỏi làm thế nào để viết phần giới thiệu về Shen Yun. Tôi đã tìm kiếm thông tin trên trang web và sao chép liên kết để đưa vào danh sách quà tặng Giáng sinh. Như vậy, vé Shen Yun đã chính thức có tên trong danh sách quà tặng.

Tôi đã rất hồi hộp trong vài tuần sau đó cho đến khi bữa tiệc Giáng sinh được diễn ra. Tôi lo lắng liệu có ai lựa chọn một tấm vé đi xem Shen Yun không, hay họ sẽ chọn đi uống sâm panh? Tôi phải nhắc nhở bản thân nhiều lần trong ngày rằng mọi việc đã được an bài. Thời gian trôi qua và cuối cùng cũng đến ngày diễn ra bữa tiệc, hầu hết mọi người đều đã ngà ngà say khi đến phần tặng quà. Tôi cố gắng áp chế những suy nghĩ tiêu cực rằng rượu sẽ làm rối loạn giác quan của con người, và cựu thế lực sẽ đảo loạn… Tôi cầu mong tất cả chúng sinh trong buổi tiệc đều có một tương lai tươi sáng.

Mỗi người đều nhận được một túi quà trong đó có bốn món đồ, mỗi một món đồ đại biểu cho một món quà có thể chọn. Đại biểu cho tấm vé biểu diễn Shen Yun là một bông sen vải lớn. Tôi nhìn ông chủ mở túi và chọn lấy bông hoa, ông ấy quay sang nhìn tôi và gật đầu với một nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng là ông ấy đã nhận ra bông hoa vì tôi đã kể cho ông ấy nghe về nó suốt sáu năm qua.

Sau đó tôi và ba đồng nghiệp giới thiệu về những món quà trong danh sách lựa chọn. Tôi cảm thấy rất lo lắng nhưng may mắn là tôi đã nhận được đoạn video giới thiệu về Shen Yun từ một học viên cách đó vài giờ và bật lên cho mọi người xem. Tôi nói với họ rằng tôi không cách nào mô tả được, hãy xem đoạn video và tự mình cảm nhận. Tôi giơ máy tính lên trước mặt và nấp sau màn hình máy tính để phát chính niệm trong khi hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu, còn các đồng nghiệp của tôi thì đang bàn tán, cười đùa và bình luận. Sau đó, ông chủ của tôi đứng lên và nói: “Một người bạn tốt đã nói với tôi trong nhiều năm rằng tôi nên xem Shen Yun và tôi biết rằng cô ấy luôn muốn điều tốt cho tôi. Katja, tôi chân thành hứa với cô, lần này tôi sẽ đi.” Ông ấy cài hoa sen lên tóc và nói ai muốn đi đều được chào đón. Kết quả là trong số 19 người ở công ty đã có 11 người lựa chọn đi xem Shen Yun vào tháng Hai.

Tôi biết rằng sứ mệnh của tôi ở công ty này đã hoàn thành. Vào tháng hai tới, tôi sẽ rời công ty và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi tin rằng điều gì đó mới mẻ đang chờ đợi tôi và bây giờ tôi sẽ sử dụng mọi thứ tôi đã học được ở công ty trong tám năm qua theo một cách mới.

Tôi nhận ra rằng Pháp thân của Sư phụ luôn coi sóc cho chúng ta và Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta. Mỗi ngày, tôi đều cần phóng hạ tự ngã và tâm hư vinh hình thành hậu thiên. Tôi cũng không còn cảm thấy mình là một kẻ thất bại hay không tốt khi tìm thấy những chấp trước cần buông bỏ. Khi giả ngã không còn tồn tại và chân ngã hiện diện, thì mọi thứ chúng ta cần đều ở đó, mọi thứ đều được an bài.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được gửi đến Pháp hội Châu Âu năm 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/464685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211149.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share