Bài viết của một học viên tại New York

[MINH HUỆ 15-01-2024] Triệu Hồng Vũ (趙紅雨, Zhao Hongyu), hiện sống ở New York, đã trà trộn vào các học viên Đại Pháp, lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công để phô trương bản thân, trích dẫn Pháp mà Sư phụ giảng để lừa gạt người nghe, và nói những thứ như bản thân anh ta đã tu đến tầng thứ rất cao rồi, muốn giúp đỡ các học viên đề cao tầng thứ và cứu người tốt hơn, đồng thời dụ dỗ các nữ học viên học Pháp không sâu cùng anh ta “nam tu song tu”, đã gây ảnh hưởng hết sức xấu trong các học viên. Đây là phá hoại Đại Pháp, lời nói và việc làm của người này hoàn toàn không phải là trạng thái có thể có ở học viên Pháp Luân Công. Những gì Triệu đã làm là lợi dụng tà môn oai đạo để hại người tu luyện, là biểu hiện của ma quỷ loạn thế.

Theo một nữ học viên từ Trung Quốc đại lục sang Mỹ, Triệu đã chủ động tìm cô để làm cái gọi là “giao lưu”. Cô cảm thấy những lời nói của anh ta rất giống với lời của kẻ tà ngộ trong các trại lao động ở Trung Quốc Đại lục – lý giải méo mó về Pháp. Thực tế là, Triệu đã không ngừng tìm người “giao lưu”, chỉ dẫn cho người khác “tu luyện”. Trình tự đại thể là: nếu biết đồng tu nào cần chuyển nhà, xin thẻ căn cước, hay cần giúp gì khác, anh ta sẽ chủ động nhiệt tình chìa tay giúp đỡ, sau đó giao lưu với đồng tu đó, thái độ có vẻ chân thành chỉ ra rất nhiều chấp trước của bạn, rồi bảo bạn còn nhiều chấp trước như vậy chưa bỏ thì tu không thành, làm nhiều việc cứu người nữa cũng vô dụng: Những người bạn cứu sẽ đi đâu được chứ? Sau đó, “thiện ý” khuyên bạn ở nhà mà tu luyện, không cần đi làm việc chứng thực Pháp nữa, Đại Pháp không cần tiền của bạn nên bạn hãy giữ lại tiền để dùng dần cho bản thân, v.v. Rồi anh ta lại nói với bạn là anh ta ngộ được vũ trụ to lớn ngần nào, anh ta tu được cao ngần nào. Những người thiếu tự tin hoặc lý giải không sâu về Pháp, không biết tu luyện như thế nào sẽ đi theo anh ta, chịu nhận sự không chế của anh ta.

Trên thực tế, những năm qua, Triệu đã làm không ít việc xấu. Theo lời của đồng tu biết rõ sự việc này, Triệu luôn “thừa nhận sai lầm, nhưng chưa bao giờ thay đổi”. Khi người vợ thứ hai của Triệu (cũng là người thường) sinh con thứ hai, Triệu không hề về nhà, một số học viên không biết, mà có cái tình và tư tưởng người thường, đã thay phiên nhau chăm sóc cho vợ hai của Triệu trong thời gian ở cữ. Sau khi Triệu đến Boston, anh ta có mối quan hệ bất chính với một phóng viên Nhật Bản của một hạng mục, mà chồng của cô này, sau khi nghe lý lẽ lệch lạc của Triệu, lại còn cảm ân đại đức của anh ta mà khóc lóc thống thiết; qua đây có thể thấy thủ thuật tẩy não và giới tuyến đạo đức của anh ta như thế nào. Sự việc này đã trực tiếp hoặc gián tiếp khiến vợ hai của Triệu phải ly hôn với Triệu.

Được biết, Triệu từng đưa hai cô gái trẻ ở một hạng mục nào đó đi và thuê nhà cho họ ở; còn thuyết phục một phụ nữ đang sinh sống và làm việc ở Trung Quốc Đại lục sang Hoa Kỳ để kết hôn. Một nữ giáo viên dạy múa ở Feitian (Phi Thiên) cũng nhiều lần bị Triệu tìm đến với danh nghĩa muốn “giao lưu”, có lần còn tìm đến lúc đêm khuya và bị cô từ chối. Tại Midtown, New York, sau khi Triệu bị Đại học Northern (Phương Bắc) khước từ, anh ta đã đầu tư vào hoạt động cho thuê nhà và các hình thức đầu tư khác ở Midtown, New York. Ở Boston và California đều có những phụ nữ cá biệt theo Triệu đến Midtown, New York. Vợ mới của Triệu cùng với những người khác bị Triệu tẩy não, mê hoặc đã nghe theo những gì Triệu nói và làm, mù quáng đi theo Triệu. Có người còn tố cáo rằng họ cảm thấy họ đang bị Triệu theo dõi, v.v.

Người chân tu đều thấy hết sức rõ ràng rằng điều này không liên quan gì đến hiện tượng nam nữ song tu trong các pháp môn khác (như Mật Tông), mà chỉ là sự khống chế [của anh Triệu]. Tu luyện Đại Pháp hoàn toàn không có nam nữ song tu. Tại sao vẫn có người nguyện ý tin những luận điệu vi phạm trắng trợn vào vấn đề bất nhị pháp môn như thế?

Sư phụ đã giảng rất minh xác:

“Đặc biệt pháp môn Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, không có nam nữ song tu, cũng không giảng về nó.” (Chuyển Pháp Luân)

Tại sao vẫn có người hồ đồ đến mức lầm đường lạc lối như vậy? Cựu thế lực sẽ tóm chặt bất kỳ loại chấp trước nào của học viên, dù đó là danh, lợi hay tình, để phóng đại, và mượn tay kẻ xấu để hủy bạn đến vô hình. Tu luyện là việc nghiêm túc, thù thắng nhường nào, vì sao bạn không chịu “dĩ Pháp vi Sư”!

Ở đây, chúng tôi hy vọng những học viên đang bị mê hoặc mà đi theo Triệu hãy thật mau thanh tỉnh ra. Nếu bạn vẫn muốn tu luyện trong Đại Pháp, thì ắt phải lý trí mà cắt đứt với anh ta, dụng tâm học Pháp, đi cho chính con đường tu luyện của mình.

[Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).]

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/15/470966.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/15/214319.html

Đăng ngày 16-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share