Bài viết của Tiêu Qua

[MINH HUỆ 19-01-2024] Ngày 12 tháng 1 năm 2023, trang web Minh Huệ công bố bài viết của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, dành cho chúng sinh: “Vì Sao Có Nhân Loại”, trong đó giảng rõ quy luật Thành-Trụ-Hoại-Diệt của vũ trụ, nguyên nhân tồn tại tam giới, mục đích nhân loại đến thế gian, v.v. Sau khi bài viết được công bố, có hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công đã in bài viết tiết lộ chân tướng vũ trụ này thành những cuốn sách nhỏ để tặng cho người hữu duyên; trên trang Minh Huệ, “Vì Sao Có Nhân Loại” cũng đã trở thành bài có lượt truy cập cao nhất, được đón nhận nhiều nhất trong hơn một năm qua.

“Thì ra Sáng Thế Chủ thật sự tồn tại, đời người đến thế gian là vì ý nghĩa cao thượng hơn.” Như dòng nước trong chảy vào trần thế, khi mọi người đọc bài viết “Vì Sao Có Nhân Loại”, đối với “ba vấn đề nhân sinh”: ‘Ta là ai?’, ‘Ta từ đâu tới?’, ‘Ta sẽ đi về đâu?’, mới đột nhiên vỡ lẽ, đột nhiên trở nên sáng tỏ, khoáng đạt.

Trong năm 2023, ởTrung Quốc Đại Lục có một hiện tượng nổi bật, mọi người tựa như đã thoát khỏi sự kìm kẹp lớn mạnh, ôm giữ một dũng khí chưa từng có, dường như trong chốc lát đã minh bạch ra thiện và ác, chính và tà, có một biểu hiện vô cùng đặc sắc, đó là mọi người đã dùng các loại phương thức để biểu đạt nhận thức rõ ràng về Trung Cộng và lên tiếng bênh vực phía thiện lương.

Mọi người vận dụng rất nhiều phương thức đầy trí huệ để đột phá sự giám sát internet, cất lên thanh âm phân rõ thiện ác truyền đến các trang mạng xã hội. Một bức ảnh nho nhỏ, một ký ức khắc cốt ghi tâm, đã thắp sáng chân nguyện tìm kiếm chân tướng của thế nhân – chỉ cần mọi người bắt đầu tìm kiếm chân tướng của lịch sử, chân tướng của hiện thực, chân tướng của tương lai, thì những bí mật từng bị chôn giấu đều sẽ nổi lên trên mặt nước.

Trong nhóm bạn cũ của vị giáo sư đã về hưu, những người già đã ngoài 80 lặng im không nói, truyền tay nhau một đoạn clip ngắn: ba năm thiên tai hóa ra lại là nhân họa, không phải trời diệt mà chết đói mấy nghìn vạn người. Mấy chục vài trăm người già không ai nói gì, đều tĩnh lặng ngồi xem;

Một ông lão có con gái ở Canada, gửi về một đường link có đề mục “Giang Trạch Dân: Bí mật ít ai biết”, thì ra “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là vụ thiêu giả do Giang Trạch Dân một tay đạo diễn hòng vu khống Pháp Luân Công, trong khi Pháp Luân Công lại được tự do tu luyện trên khắp thế giới, được dân chúng các nước yêu mến;

Có một cô gái trẻ tên “Bình Minh Có Sao” sau khi thống kê số lượng “học viện chủ nghĩa Marx” có hơn nghìn cái, đã đăng trên mạng xã hội của mình để nhắn nhủ tới hàng chục triệu giáo sư nghiên cứu Marx: Marx từng nói “Sức sản xuất quyết định mối quan hệ sản xuất”, nhưng khi dây chuyền sản xuất đang dần bị người máy thay thế, lượng lớn người trẻ thất nghiệp, với điều kiện sản xuất thế này, quan hệ sản xuất nên sắp đặt thế nào? Các số liệu liệu có tương ứng? Giáo dục liệu có phải là công bằng? Cô gái này nói, không có một giáo sư nghiên cứu về Marx nào có bất kỳ kiến nghị hay ý kiến nào về vấn đề Marx này, ngồi không ăn bám, biên tạo Giả-Đại-Không (những thứ giả dối, to tát, không có thật), lẽ nào không biết sẽ đến lúc bị “truy cứu trách nhiệm cả đời” hay sao?

Trên internet, các trang mạng xã hội, mỗi ngày đều tiết lộ một câu nói, một bức ảnh giả dối của Trung Cộng, cái này tiếp cái khác, cứ như có hàng nghìn hàng vạn dòng nước nhỏ tụ hội thành sông, trên bề mặt không nhìn thấy gì, nhưng ở một góc nhỏ, một nơi nào đó ít ai chú ý, hạt mầm của lương tri và thiện lương đã tưng bừng nảy nở.

Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều rất nhiều người còn chưa thức tỉnh – rõ ràng biết những cái xấu, cái ác của tà đảng, nhưng trong khi bao nhiêu người đang truyền tải, bấm like, bình luận về thiện ác nơi thế gian, họ lại không muốn cất lên bất cứ thanh âm nào. Chính nghĩa và công đạo là mỗi người dùng ngôn ngữ và hành động, từng chút từng chút một, để kêu gọi; còn câm lặng trước tà ác thì cũng không khác gì là đồng lõa với cái ác.

Sáng Thế Chủ đã ban cho còn người ngọn lửa trí huệ, để từ đó chúng ta đi tìm ánh sáng, đây là sự cứu độ từ bi vĩ đại nhất; trên thế gian không có con đường nào được trải sẵn mà không cần sự phó xuất, không có thành quả nào tự bày sẵn ra mà không cần sự lựa chọn.

Chính nghĩa đang quay lại nhân gian, quang minh đã không còn xa nữa. Nguyện cho muôn người trong thiên hạ tâm sinh thiện niệm, bước sang ngày mai tốt đẹp, đó là sự mong đợi từ xa xưa của mỗi con người.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/19/471135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/24/214433.html

Đăng ngày 27-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share