Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2023] Tháng 11 năm 2022, một phụ nữ ở Trung Quốc đã đăng một video trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), nức nở kể rằng thẻ căn cước của cô đã bị đánh cắp và thông tin của cô đã vào hệ thống đăng ký hiến tạng người của Trung Quốc. Cô tỏ ra vô cùng lo lắng và sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó nội tạng của cô có thể bị đánh cắp, khiến cô trở thành “người hiến tạng”.

Hệ thống “hiến tạng tự nguyện” bắt buộc

Qua những bình luận mà tôi đọc trên mạng xã hội, nhiều người khác cũng lo ngại về hệ thống hiến tạng này.

Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch kêu gọi hiến tạng tự nguyện. Tôi nghe nói, trong chiến dịch hiến tạng “tự nguyện” này, ĐCSTQ đã ban hành chính sách yêu cầu nhân viên công ty điền vào các mẫu đơn hiến tạng tự nguyện. Có vẻ như nhiều người đã thấy tên của họ được đăng ký trong hệ thống hiến tạng trong khi họ không hề hay biết.

Gần đây, một số sinh viên đại học chia sẻ trên các mạng xã hội rằng họ đã nhận được xác nhận đăng ký “hiến tạng tự nguyện” trong khi họ không hề hay biết về điều đó vì họ chưa từng đăng ký.

Nhiều cư dân mạng nữa đã chỉ ra những phát hiện khác về hệ thống hiến tạng. Một bài đăng nói rằng nếu ai đó “tự nguyện” ký và biên bản đồng thuận, rồi sau đó lại yêu cầu hủy bỏ, thì điểm tín dụng xã hội của họ có thể bị ảnh hưởng xấu. Một bài đăng khác nói rằng đã đăng ký hiến tạng rồi thì không hủy bỏ được. Ngay cả khi người đó yêu cầu hủy bỏ thì hồ sơ của họ cũng sẽ không bị xóa khỏi hệ thống.

Một số người tin rằng hệ thống “hiến tạng tự nguyện” này là một công cụ mà ĐCSTQ dùng để che đậy tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các nhóm người khác. Ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc và xã hội quốc tế nhận thức được sự tàn bạo này.

Dối trá vô tận

Nhìn lại lịch sử của ĐCSTQ nhiều thập kỷ qua, về cơ bản, tất cả các phong trào “tự nguyện” đều là bắt buộc và đã để lại một hồ sơ bằng chứng về sự dối trá và tàn bạo của ĐCSTQ.

Chẳng hạn, phong trào Chỉnh phong Diên An bắt đầu vào năm 1942 là một cuộc đấu tố nội bộ khét tiếng, trong đó mọi người buộc phải phản bội nhau bằng những lời nói dối. Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền vào năm 1949, mọi thứ còn tồi tệ hơn với những cuộc vận động tàn bạo như Chống cánh hữu (1957-1059), Cách mạng Văn hóa (1966-1976), Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn (1989), và cuộc bức hại Pháp Luân Công (từ 1999 đến nay).

Chiến dịch tẩy não của ĐCSTQ cũng là chưa từng có tiền lệ. Khi người Trung Quốc gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, mọi người phải giơ tay tuyên thệ sẽ “cống hiến sinh mạng cho Đảng”, “cả đời nghe theo Đảng”, “vĩnh viễn đi theo Đảng”, thì đã là tự nguyện quyên hiến nội tạng cho nó rồi. Bởi vì họ đã tự ký, tự in dấu vân tay cam kết hiến dâng sinh mệnh cho Đảng; hợp đồng hiến mệnh này đã được bỏ vào bao đựng hồ sơ rồi.

Cuộc vận động toàn dân đăng ký “tự nguyện quyên hiến nội tạng thân thể” gần đây không phải là để tạo chứng cứ giả, mà là để đánh lừa dư luận xã hội quốc tế, nhằm tiếp tục che đậy tội ác thu hoạch nội tạng quy mô lớn hơn 20 năm qua của Trung Cộng.

Nói cách khác, cái gọi là tự nguyện quyên tặng, mục đích là để che đậy tội ác thu hoạch nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công và dân chúng. Bạn quyên thì quyên, không quyên cũng phải quyên, mà không quyên cũng chính là đã quyên rồi, toàn dân đều ở trong đó. Nói chung, nó cứ cưỡng chế bạn quyên, sau đó nói là bạn tự nguyện, như vậy Trung Cộng mới có thể càng thuận tiện che đậy sự thật tà ác nhất về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này.

Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) là vì điều gì? Mục đích là giúp những người bị Trung Cộng lừa mị giành lại quyền đối với sinh mệnh vốn thuộc về chính họ, để được bình an trong đại ôn dịch, đại tai nạn khi thiên thượng đào thải Trung Cộng. Trong các quan chức, viên chức của Trung Cộng phối hợp với Trung Cộng để diễn màn kịch này, còn có những vị hết sức tích cực điền vào đơn tự nguyện quyên hiến thân thể, nhưng đó chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt, là thủ đoạn của những thuộc hạ của Trung Cộng tham gia bức hại mà thôi.

Kỳ thực, Trung Cộng có che đậy tội ác thu hoạch nội tạng thế nào đi nữa cũng vô dụng, bởi đại hạn của nó tới rồi. Trong đỉnh điểm của đợt dịch bệnh thứ ba trước mắt, ai còn tiếp tục trợ giúp kẻ hành ác của Trung Cộng, đều là đang chặt đứt đường sống của bản thân.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/6/468986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/3/214156.html

Đăng ngày 11-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share