Bài viết của một học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-12-2023] Bạch giáo của Tạng Truyền Phật giáo cung phụng Phật Milarepa, câu chuyện tu luyện của Phật Milarepa rất cảm động lòng người.

Sư phụ của Milarepa từng sai Milarepa dựng nhà, là loại nhà bằng đá, dựng trên núi hiểm trở, lại còn phải một mình vác đá lên, không được dùng gia súc kéo, vô cùng khổ sở, lao lực. Thế nhưng, sau muôn vàn gian khổ xây nhà xong, sư phụ của ông lại đổi ý, muốn ông đập đi xây lại, làm đi làm lại đến mấy lần như thế.

Milarepa biết mình đến để làm gì, ông đến cầu sư phụ thu nhận mình làm đồ đệ, muốn xin sư phụ độ hoá để được tu luyện. Tu luyện cần siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi, chứ không phải để sống cuộc sống nơi người thường, thế nên, để có thể trở thành đệ tử của sư phụ, Milarepa vốn đã không màng cái khổ trong nhân gian.

Milarepa chân tâm muốn tu luyện, muốn tu luyện chân chính thì phải có sư phụ, bởi vì người đang mê trong mộng muốn dựa vào những thứ trong chính giấc mộng đó mà tỉnh ngộ, thì không thể nào, chỉ như nói mớ vậy. Chỉ có giác giả đã tu luyện khai công khai ngộ rồi mới có thể độ nhân thoát khỏi trầm luân mà thôi.

Milarepa biết sư phụ đang làm gì, biết sư phụ là một giác giả vĩ đại. Bởi vì thông qua Pháp lý và thực tế độ nhân của vị giác giả ấy, Milarepa đã nhìn thấy, phán đoán, và kiên tín điểm này. Đây không phải mù quáng phục tùng; trong xã hội cầu danh trục lợi, kẻ mù quáng đều đi cầu danh trục lợi rồi, làm sao còn biết tu luyện nữa? Hơn nữa, tu luyện lại xét ngộ tính, mỗi từng bước đều cần bản thân đi chứng ngộ, bạn có muốn mù quáng phục tùng cũng không làm nổi. Milarepa đi tầm sư khắp bốn phương biết bao nhiêu năm, đã theo bao nhiêu vị lạt ma danh tiếng, bản thân ông cũng có công năng, vì thấy những thứ đó không thể giúp mình đạt được giải thoát, ông mới năm lần bảy lượt rời đi, tìm hết nơi này đến chốn khác, cuối cùng tìm thấy vị sư phụ chân chính có thể độ mình.

Milarepa tìm gặp được vị thượng sư có thể độ mình, tựa như trong biển khổ đêm dài mà thấy được ánh quang, ông há có thể bỏ lỡ cơ hội được trở thành đệ tử của vị ấy, há có thể không hạ quyết tâm sao, có khổ có khó nữa cũng phải theo sát. Đó là ánh sáng, đó là ánh quang minh mà sinh mệnh lưu lạc trong biển khổ tăm tối bao kiếp vẫn một mực tìm kiếm. Mà ánh quang minh đó lại không nhất thiết cứ phải soi sáng cho một cá nhân nào đó, nhất là với những kẻ không chịu buông bỏ bóng tối mà không muốn đi tìm ánh sáng.

Milarepa coi tất cả khổ nạn là khảo nghiệm, chỉ cần sư phụ có thể thu nhận mình thì bất kỳ khảo nghiệm nào cũng phải vượt qua. Khó khăn tiếp nối khó khăn, thậm chí trong khổ nạn, điều khiến ông thống khổ không phải là sư phụ không cho ông được thoải mái vui vẻ, mà là làm sao mình không thể cố thêm một chút để vượt qua khảo nghiệm, làm sao tội nghiệp của mình sâu nặng đến thế, không thể trở thành đệ tử chân chính được sư phụ thừa nhận một cách chân chính.

Milarepa cũng không lý giải được an bài của sư phụ, nhưng Milarepa có thể kiên định làm theo, dẫu có khổ đến đâu, dẫu người khác có nói ra nói vào thế nào, Milarepa cũng chưa từng oán hận sư phụ. Tu luyện là việc của ai? Là ai muốn tu thành? Là bản thân mình thôi. Người ta có thể độ nhân thì cũng phải độ bạn chăng? Bạn có xứng được độ hay không? Bạn gọi người ta một tiếng sư phụ, người ta liền phải xem bạn là đệ tử sao? Bạn có xứng trở thành đệ tử chăng?

Milarepa cũng không biết an bài của sư phụ, làm đệ tử mà không hiểu được diệu pháp của sư phụ. Thực ra, trong năm lần đập rồi lại xây, xây rồi lại đập, sư phụ của Milarepa chính là đang an bài và giải quyết vấn đề tu luyện của Milarepa. Vậy nên, sau này, khi tôn giả Milarepa tu thành, nhớ lại người hại ông từng nói, người khác hại không nổi ông, chính là vì những nghiệp lực đó của ông đã được diệu pháp của sư phụ an bài hóa giải tiêu mất trong quá trình này rồi.

Milarepa không hề biết, ngày ngày khi ông đi xây nhà, chính là đã đang bước trên con đường tu luyện mà sư phụ an bài cho ông rồi. Sư phụ ông không thể nói thấu tỏ cho ông, nếu nói hết rồi thì cái đó không còn được tính nữa, không đạt được tác dụng nữa. Sư phụ có thể làm cho đệ tử rất nhiều rất nhiều điều một cách vô điều kiện, nhưng làm đệ tử thì cần phải làm được kiên định, bởi vì việc tu luyện không ai thay thế được, con người nếu tự bản thân không muốn tu, thì hết thảy đều là con số không.

Milarepa thật lòng muốn tu, ông ngày ngày kiên định làm theo đúng lời sư phụ dạy không chút nề hà, mà lại còn ngày ngày đều như thế, sư phụ từ bi của ông đã hao tận tâm sức mà an bài hết thảy cho ông, đang độ ông. Độ nhân là không cầu danh, sư phụ của ông đã làm những gì cho ông, tất cả những điều này, sư phụ không hề nói với ông, làm sư phụ thì cũng không cần nói cho đệ tử, không phải nói, có những chuyện cũng không thể nói.

An bài của sư phụ ông cuối cùng cũng đạt được mục đích, đặt định cơ sở vô cùng tốt cho tu luyện của Milarepa sau này. Nhưng cũng còn một phần chưa được vẹn ý, vì can nhiễu của người xung quanh làm mềm lòng, sau này đã làm ảnh hưởng và lay động sự kiên nhẫn của Milarepa. Đành rằng không thể nói là lỗi của ai, nhưng quả thực lòng tốt từ sâu trong nội tâm này đã khiến Milarepa lưu lại ma nạn sau này. Bởi vì mỗi một lần ma nạn, người ta có thể vượt qua hay không vẫn là một ẩn số, những nghiệp lực đó quả thật nếu được tiêu trừ tại thời điểm đó là tốt nhất, tránh được sau này phát sinh rắc rối. Thế nên, đối đãi với việc tu luyện lên cao tầng thật sự không thể dùng nhân tâm ở tầng thứ thấp, lòng tốt xuất phát từ nhân tâm, làm ra rồi thì có thể thực ra lại là chuyện xấu.

Trải qua năm lần xây nhà, kỹ năng xây nhà của Milarepa nhất định là tốt hơn sư phụ, việc này nói lên điều gì? Không thể nói lên điều gì. Xây nhà chỉ là một hình thức, Milarepa không phải đến để học xây nhà, sư phụ của ông cũng không phải dạy ông xây nhà, Milarepa là trong quá trình xây nhà mà tu luyện bản thân, sư phụ của ông là dùng hình thức này để an bài con đường tu luyện cho đệ tử.

Câu chuyện tu luyện dẫn dắt người trở thành Thánh thật sự có rất nhiều, đến ngày nay lại càng phong phú, đặc sắc. Con người có thể trong quá trình xây nhà mà tu luyện, cũng có thể trong quá trình làm gì đó khác mà tu luyện, thậm chí có thể trong các loại công việc và cuộc sống mà tu luyện. Vậy thì đệ tử trong các dạng các loại hoàn cảnh khác nhau, làm được việc thời gian lâu rồi, làm lớn rồi, làm có danh tiếng rồi, làm có được tiền rồi, rất nhiều người trong khi làm việc hoặc trong công tác, từ nội trợ cho đến buôn bán kinh doanh, từ làm chủ hãng truyền thông đến làm tổng giám đốc công ty, nhất định làm được như chuyên gia, điều đó nói lên điều gì? Không thể nói được điều gì.

Vì cũng giống như Milarepa, bạn là đến để tu luyện, không phải đến để học làm nội trợ, học làm chủ. Sư phụ đã an bài việc tu luyện của các đệ tử theo những hình thức này, đó là đang dẫn dắt đệ tử tu luyện, không phải dạy các đệ tử sinh sống thế nào.

Làm đệ tử, đương nhiên cần làm tốt an bài của sư phụ, vì tu luyện của bản thân ở trong đó, cũng giống như Milarepa kiên định xây nhà vậy. Nhưng bạn cần biết bạn đang tu luyện luyện trong đó, việc làm được tốt thì đương nhiên sẽ gặt hái được đủ loại thành quả, nhưng chỉ có quả của tu luyện mới là loại quả mà bạn thực sự cần chứng, mọi thứ khác chẳng qua chỉ là một loại phương tiện tu luyện, là đạo cụ và nhân vật trò chơi được an bài cho bạn luyện tập lặp đi lặp lại mà thôi.

Con người hễ mê trong trò chơi này, thậm chí chấp trước rằng mình chơi trò chơi này thật xuất sắc, hoặc chơi đến mức nghiện, cố thủ đến mức cả khi sư phụ muốn bạn buông bạn cũng không nỡ buông, với thái độ coi tu luyện như trò đùa con trẻ càng ngày càng nặng, con người phải dùng bao nhiêu đời kiếp mới đổi lại được cơ duyên tu luyện đây, làm không tốt cũng chính là khiến trò chơi kết thúc rồi.

Việc thì làm nơi bụi trần, tâm hãy thoát khỏi bụi trần mà tu, có thể trong phù hoa mà coi nhẹ phù hoa, ấy mới là trạng thái nên có của người tu luyện.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/11/469162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/5/214177.html

Đăng ngày 27-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share