Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 17-11-2023]

Sau khi được công bố vào ngày 19 tháng 11 năm 2004, cuốn “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) được ca tụng là cuốn kỳ thư gây chấn động thế giới, được in ấn và truyền nhau rộng khắp trong dân chúng. Trung Cộng bạo ác trùng trùng. Nó dùng bạo lực phá hoại nhân dân, đồng thời đầu độc bách tính, dùng lời giả dối ngụy tạo ra hình tượng quang minh chính đại mà lôi kéo lòng dân. “cửu bình” đã bóc trần mạnh mẽ, đưa ra ánh sáng việc Trung Cộng dùng toàn lực của quốc gia để che đậy lịch sử nhơ nhớp một cách có hệ thống của nó, khiến người Trung Quốc phát từ nội tâm muốn cắt đứt với khối ung nhọt Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng, từ đó khởi phát ra đại trào lưu tam thoái.

19 năm qua tận đến hôm nay, trung tâm thoái đảng toàn cầu đã có hơn 420 triệu người thanh minh tam thoái, mỗi ngày có hơn chục nghìn người bước sang phía những nhân sỹ tam thoái. Số người tam thoái và sự tăng trưởng là dấu hiệu cho sự thức tỉnh mang tính thời đại của người dân Trung Quốc, cũng báo trước về Trung Cộng hiện chỉ như tòa nhà đang trong tình trạng nguy hiểm, sắp sụp đổ.

Chúng ta hãy cùng nghe những câu chuyện tam thoái của người dân Trung Quốc, xem xem họ đã được đánh thức và quả quyết rời xa khỏi tòa nhà sắp sập ấy như thế nào.

Câu chuyện thoái Đảng của một cán bộ cao cấp trong thể chế

Một vị tình nguyện viên khuyên tam thoái ở hải ngoại chia sẻ một số câu chuyện chân thực về khuyên tam thoái như sau:

Gần đây, tôi làm tình nguyện viên ở một điểm giảng chân tướng trước một siêu thị ở Canada, có một ông già đi xe đạp đến gần, tôi bèn trò chuyện với ông. Ông nói ông họ Vương, là một binh đoàn trưởng bộ đội nghỉ hưu. Tôi khuyên ông tam thoái; mới đầu, ông không đồng ý, nhưng lại nói: “Tôi cảm thấy khó hiểu về thái độ xử lý bệnh dịch của Trung Cộng, thế nên tôi thống hận cái Đảng Cộng sản ấy.” Tôi nói với ông: “Mấu chốt của việc thoái xuất khỏi ác đảng là vì trước đây khi chúng ta gia nhập đã từng phát lời thề độc.” Ông ấy không trực tiếp trả lời tôi, chỉ nói: “Tôi chuẩn bị về nước gặp chiến hữu ngày xưa. Tôi cần làm cho ra lẽ với Tập Cận Bình, không thể để ông ta làm như vậy được.” Tôi nói: “Những sinh mệnh đã thức tỉnh đều nên phản đối Trung Cộng, nhưng cần chú ý an toàn của bản thân. Ông cần xóa bỏ lời thề độc khi gia nhập đảng trước mới là việc quan trọng nhất. Ông chỉ cần động một niệm, không hiến tế sinh mệnh cho chủ nghĩa cộng sản, tránh xa tà linh cộng sản. Nếu ông không thoái thì chính là người của nó rồi, làm bất cứ việc gì cũng sẽ quy về nó quản, nghĩa là bị nó tàn hại rồi. Ông thoái rồi, ngồi máy bay đi đi về về cũng là đảm bảo bình an, hạnh phúc rồi.” Thế là ông ấy đồng ý luôn.

Tôi còn có một người quen, là phó cục trưởng Cục Tư pháp. Trước đây, tôi đã muốn khuyên anh tam thoái, nhưng cũng vì chức vị của anh, lo lắng sẽ có chướng ngại. Sau khi tôi chuẩn bị tư tưởng, cuối cùng cũng đã giảng về chân tướng Pháp Luân Công cho anh ấy. Không ngờ, anh ấy nói: “Chúng tôi đều biết hết, cũng đã thấy rồi. Học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại đã gửi tài liệu cho cả đơn vị tôi rồi, chúng tôi đều đã xem rồi. Chúng tôi hiện tại đều đã nhận rõ Đảng Cộng sản là cái thứ gì, thật quá xấu tệ.” Vậy nên anh ấy rất sảng khoái, lập tức đồng ý tam thoái.

Tôi còn có một người bạn học, là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Vì từ nhỏ đã sống trong các cuộc vận động chỉnh người của Đảng Cộng sản, cậu ấy đều có biểu hiện rất hăng hái, vậy nên tôi vẫn luôn không dám nói với cậu về việc tam thoái. Sau này, tôi xuất ngoại sang Toronto. Tôi nghĩ, khuyên tam thoái không nên lựa chọn, đều nên là truyền đạt đến mỗi từng người thông tin quan trọng này. Tôi cầm điện thoại, nói cho cậu ấy Đảng Cộng sản trải qua các cuộc vận động, như Đại Cách mạng Văn hóa, đã hại chết rất nhiều người. Tội ác của ĐCSTQ cuối cùng sẽ rơi xuống trên thân mỗi từng người gia nhập. Cậu ấy vô cùng kích động nói: “Tôi hiểu, cảm ơn cậu người bạn cũ.” Hai vợ chồng anh ấy liền đồng ý tam thoái.

Du khách đến tham quan Toronto xếp hàng chờ được tam thoái

Tại Công viên Hoàng hậu của Toronto, có hai chiếc xe bus lớn chở du khách tham quan đỗ lại, rất nhiều du khách Trung Quốc mang theo máy ảnh đến bãi cỏ ngồi nghỉ ngơi. Một vị tình nguyện viên khuyên tam thoái ở hải ngoại lại gần. Dưới một tán cây đại thụ có một gò đất cao, cô ấy đứng lên đó, nói: “Những người bạn Trung Quốc quý mến, hoan nghênh các bạn đến du lịch ở Toronto. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm rồi, không cần uống qua một viên thuốc nào, cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn không giống như Trung Cộng nói, vụ tự sát và tự thiêu đều là giả.”

Tất cả mọi người quây thành vòng lại xem, từng người từng người xếp thành hàng đến hỏi cô ấy. Một cặp vợ chồng hỏi: “Cô nói Pháp Luân Công tốt, vì sao lại có chuyện bị bệnh không cho uống thuốc?”

Cô ấy đáp: “Trước đây ngày nào tôi cũng uống thuốc, không uống thì không cách nào đi làm. Sau khi tu luyện, thân nhẹ nhàng, không còn bệnh, thì uống thuốc để làm gì? Tôi có người bạn học, cô ấy bị ung thư đầu tụy. Bác sỹ nói cô ấy chỉ có thể sống thêm ba tháng. Đồ liệm của cô cũng mua xong rồi. Sau khi tôi giới thiệu Đại Pháp cho cô ấy, cô ấy bắt đầu tu luyện. Sau khi tu luyện, cô ấy xuất hiện một triệu chứng, từ trong rốn chảy ra rất nhiều mủ vàng. Tôi nói với cô, cậu mắc bệnh ung thư, có phải là Sư phụ đã giúp câu thanh lý thân thể không?“

“Bác sỹ đã không thể làm phẫu thuật, mà tu luyện rồi lại có thể khiến thứ nước bẩn kia chảy ra ngoài, chẳng phải là việc tốt sao?” Cô nói: “Đúng vậy, bây giờ tôi có thể ăn cơm rồi.” Sau đó, cô tận mắt nhìn thấy những chỗ u bướu cứng trên cơ thể mình đều tiêu đi, không còn cái nào nữa. Sau khi được thanh lý xong, cô ấy liền khỏe mạnh trở lại. Năm ngoái, cô ấy còn đi dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà vì thế bị bắt vào đồn cảnh sát. Mười mấy năm trôi qua rồi, hiện tại cô ấy vẫn còn sống mà không cần uống viên thuốc nào.” Vị tình nguyện viên này nói tiếp: “Các vị xem, cô ấy sống đến giờ. Thử nói xem tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không cần uống thuốc, đây có phải là chuyện tốt không?”

Còn có một phụ nữ nói mình làm nhân viên nhà tù, cô ấy nói: “Luyện thì luyện thôi, các cô vì sao lại tham dự chính trị.” Tôi nói: “Chị nói vậy sai rồi, chúng tôi từ trước đến nay đều không dính dáng gì tới chính trị. Là Trung Cộng hành ác không cho người ta tin có Thần Phật tồn tại. Chúng tôi tu luyện căn bản không liên quan gì đến nó, nhưng nó lại muốn đến bức hại chúng tôi.”

Cứ như thế, từng người từng người đến gần vị tình nguyện viên này hỏi các vấn đề, sau khi được trả lời, họ đều làm tam thoái, tổng cộng đã thoái được cho 22 người.

Học sinh trung học đến tham quan trường Đại học Toronto tam thoái tập thể

Có một hôm, mấy giáo viên dẫn theo một nhóm học sinh trung học đến tham quan trường Đại học Toronto. Một tình nguyện viên tam thoái tới gần thì bị một giáo sư nam xua tay đuổi cô ấy, nói: “Đừng có tới đây, không được lại gần, cô không được nói.” Vị tình nguyện viên nói: “Làm một người thầy, hành động này của anh là không chịu trách nhiệm với sinh mệnh học sinh, ảnh hưởng việc nghe chân tướng của nhiều người đến thế. Họ ra nước ngoài, kể cả anh, là đều cần được nghe chân tướng.” Đúng lúc này có người gọi anh ta, anh ta liền rời đi.

Thế là, vị tình nguyện viên tới gần các học sinh, nói chuyện cùng một em học sinh nam tại đó. Cậu ấy nói: “Tôi là đảng viên, rất nhiều bạn học sinh ở đây cũng là đảng viên”. Cậu ta lập tức làm tam thoái. Tiếp đó, cậu hô một tiếng gọi các bạn đến, các bạn học cười nói vui vẻ lại gần, tất cả cùng chụm lại.

Vị tình nguyện viên nói với họ: “Bản chất của Đảng Cộng sản chính là giả, ác, đấu. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả. Gia nhập Đảng, Đoàn, Đội khiến chúng ta phải hiến dâng sinh mệnh, trong ca từ đều là những thứ này, nghe vậy thật vô lý. Không có một chính đảng nào trên thế giới bắt người ta phải hiến dâng sinh mệnh để gia nhập cả. Đa số những người muốn gia nhập các tổ chức chính phủ đều là vì muốn làm người tốt, cống hiến cho nhân dân, cho quốc gia. Cho nên cần phải thoái khỏi ĐCSTQ, xóa bỏ lời thề độc đó, không hiến dâng sinh mệnh cho chủ nghĩa cộng sản.” Những học sinh này nghe rất nghiêm túc, biểu thị đồng ý tam thoái, tổng cộng có hơn 20 người tại đó đã làm tam thoái.

Du khách tộc người Hán ở Tân Cương minh bạch chân tướng, dùng tên thật tam thoái

Tại điểm chân tướng dưới chân Tháp Truyền hình Quốc gia Canada, một người đàn ông trung niên gốc Hoa dừng bước, nghiêm túc xem tấm bảng. Tình nguyện viên tiến đến hỏi han, sau khi trò chuyện thì biết ông ấy đến từ Tân Cương. Ông ấy có một nhận thức nhất định về vụ án giả tự thiêu và các tình huống cơ bản của Pháp Luân Công, nhưng đối với việc Trung Cộng thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công thì có thái độ hoài nghi.

Tình nguyện viên nói với ông, ở nước ngoài nếu muốn làm phẫu thuật ghép tạng phải chờ rất nhiều năm, cũng không cách nào bảo đảm sẽ gặp được người hiến tạng phù hợp, bởi vì bắt buộc phải là đối phương tự nguyện. Còn ở trong nước, người muốn thay tạng chỉ cần chờ trong hai tuần ngắn ngủi, liền tìm được nội tạng tương thích, tiến hành phẫu thuật ghép, những nội tạng này là từ đâu đến? Tình nguyện viên giới thiệu rằng hiện nay rất nhiều người quan tâm đến những vụ thanh thiếu niên ở Trung Quốc bị mất tích, kể cả câu chuyện mất tích ly kỳ của cậu bé Hồ Hâm Vũ. Những điểm đáng ngờ trong vụ việc đã dấy lên sự hoài nghi rằng liệu cậu bé có phải bị thu hoạch nội tạng sống không. Ông ấy nghe đã minh bạch rồi.

Tình nguyện viên nói tiếp: “Trung Cộng không chỉ tiêu diệt Pháp Luân Công mà còn bức hại các dân tộc thiểu số như Tân Cương, Tây Tạng.” Lúc này, ông ta mới nói ông là người Hán đến từ Tân Cương. Ông cũng xác nhận có chuyện Trung Cộng bức hại người Tân Cương, nhưng người Tân Cương luôn mang trong lòng sự thù địch với người Hán, hành vi hung hãn, cho nên chính phủ không thể không giáo dục họ. Tình nguyện viên nói với ông: “Trung Cộng trong nhiều cuộc vận động chỉnh người đều kích động sự thù hận của người dân. Là do Trung Cộng sau khi chấp chính đã trấn áp người Tân Cương mới dẫn đến sự phản kháng của dân chúng địa phương, từ đó cũng gây tổn thương người Hán. Nhưng cái mâu thuẫn này là do Trung Cộng khởi phát. Trung Cộng đã phạm phải tội ác tày trời, còn ra tay cả với những sinh viên tay không tấc sắt trong sự kiện lục tứ, hiện tại thì thu hoạch nội tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói với ông điều này là muốn ông nhận rõ sự tà ác của Trung Cộng, đừng nghe theo những lời dối trá của nó.”

“Được biết ông ấy từng gia nhập Đoàn, Đội, tôi bèn khuyên ông hãy thoái xuất để được bình an.” Ông ngỏ ý đã từ lâu không còn tham gia nữa rồi, cũng không tin điều này. Tình nguyện viên nói: “Lúc nhập tổ chức tà đảng, chúng ta bị ép phải phát thệ trung thành với đảng, thậm chí là hiến dâng sinh mạng cho nó. Nhưng Trung Cộng từ khi thành lập đã làm biết bao chuyện tàn ác tổn hại bách tính, đặc biệt là bức hại Pháp Luân Công. Người không trị trời trị, Trời sẽ diệt Trung Cộng, vậy những người đã gia nhập tổ chức của nó không phải đang trong nguy hiểm sao? Hiện tại có đủ loại dị tượng, người dân chúng ta không phải đều muốn bình an sao? Thiện ác hữu báo. Thà tin là có, còn hơn là không (Có kiêng có lành).”

Ông ấy liền nói: “Được, thoái đi!”, rồi dùng tên thật để thoái xuất khỏi đoàn và đội.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/468212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213025.html

Đăng ngày 02-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share