Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Qúy Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2023]

Tôi năm nay 67 tuổi. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm chứng đau nửa đầu, các vấn đề về dạ dày, tê bì và đau ở bắp đùi phải, khiến tôi đi lại khó khăn. Nhờ học Pháp và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi các căn bệnh từng hành hạ tôi trong nhiều năm. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại.

Trong 28 năm thăng trầm vừa qua, nhờ sự chăm sóc của Sư tôn tôi đã có thể bước trên con đường tu luyện của mình một cách kiên định. Cho dù bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình là một người tu luyện. Tôi cố gắng hết sức để giảng chân tướng cho mọi người, và hoàn thành sứ mệnh của mình, bởi đó là điều mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm.

Hoàn cảnh tu luyện ở nhà

Tôi ngộ ra rằng gia đình của mỗi đệ tử Đại Pháp chính là một hoàn cảnh tốt để chúng ta tu luyện, đồng thời, mỗi người thân trong gia đình cũng là chúng sinh mà chúng ta cần cứu. Tôi đã tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để trở thành một người tốt. Tôi tận tâm chăm sóc người cao tuổi, cố gắng nghĩ cho người khác trước và không cạnh tranh và coi nhẹ lợi ích vật chất. Điều đó đã giúp đặt định một cơ sở tốt cho việc cứu các thành viên trong gia đình tôi.

Tôi là bộ đội xuất ngũ về quê làm việc đã được mấy chục năm. Bố mẹ vợ tôi đã sống cùng với chúng tôi nhiều thập kỷ, đến tận khi họ qua đời. Bố vợ tôi qua đời ở tuổi trên 90, còn mẹ vợ thì mất khi bà 80 tuổi. Tôi đã chăm sóc các cụ như thể họ là cha mẹ ruột của mình. Tôi nấu các món các cụ thích, và trông nom khi các cụ đổ bệnh. Khi có bất kỳ vấn đề gì, hai cụ đều trao đổi với tôi, và hỏi ý kiến tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho các cụ, cả hai ông bà đều tiếp nhận và thường thành tâm niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dù có một người con trai, nhưng bố mẹ vợ lại nhờ tôi giữ thẻ lĩnh lương và sổ tiết kiệm gửi ngân hàng của các cụ. Họ nói với tôi, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt. Tất cả các vị đều trung thực và đáng tin cậy”.

Nhà bố mẹ vợ tôi có ba phòng ngủ và một phòng khách. Các cụ sử dụng một phòng ngủ. Tôi đã sửa chữa hai phòng ngủ còn lại để chúng có lối đi riêng, và tôi đã cho thuê chúng. Tôi đưa toàn bộ tiền thuê nhà cho bố mẹ vợ. Sau khi các cụ qua đời, theo luật pháp ở Trung Quốc, vợ tôi và em trai cô ấy mỗi người được thừa hưởng một nửa tài sản của cha mẹ. Tuy nhiên, em trai cô ấy muốn nắm quyền sở hữu toàn bộ ngôi nhà. Trong xã hội Trung Quốc ngày nay đạo đức bại hoại, chỉ vì tiền bạc mà anh em ruột thịt trở nên bất hòa, thậm chí coi nhau là kẻ thù.

Biết rằng là một học viên, với lợi ích trước mắt tôi cần xem nhẹ. Tôi nên vâng lời Sư phụ dạy tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Tôi đã bàn việc này với vợ, con trai, và con dâu, cuối cùng họ đã đồng ý để em trai vợ được cả ngôi nhà.

Mọi người thân trong gia đình em vợ tôi đã thấy sự mỹ hảo của Đại Pháp thông qua hành vi ngay chính của tôi nên toàn gia đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Thanh Thiếu niên của nó. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì vợ chồng tôi sẽ không thể làm được điều này. Mối quan hệ giữa hai nhà chúng tôi rất hòa hợp.

Người thân được thụ ích từ Đại Pháp

Toàn thể các thành viên gia đình tôi đều hiểu chân tướng Đại Pháp và đều đã thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Họ đều tin Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Và tất cả họ đều được phúc báo.

Một tối năm 2013, tôi đưa cháu trai đến thăm một người bạn. Khi chúng tôi đang ở đó thì cháu bất ngờ kêu la rằng tai phải của cháu đau quá, cháu lăn lộn trên đất vì đau. Bạn tôi giục tôi đưa cháu đến bệnh viện. Tôi nói chúng tôi sẽ ổn thôi và đưa cháu trai về nhà. Trên đường về, tôi cùng cháu trai niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chúng tôi rẽ vào một phòng khám tư, một bác sỹ Trung y thăm khám cho cháu và nói với tôi, “Mau đến một bệnh viện lớn để điều trị càng sớm càng tốt. Nếu muộn, thì có thể bị thủng màng nhĩ“.

Trong tâm tôi biết rõ đây là một khảo nghiệm tu luyện, bèn hỏi cháu: “Cháu muốn đi viện, hay muốn về nhà và cầu xin Sư phụ giúp đỡ?” Từ khi còn nhỏ, cháu trai đã luyện công cùng tôi, và cháu thuộc nhiều bài thơ trong Hồng Ngâm. Cháu nói không chút do dự, “Con muốn về nhà và cầu xin Sư phụ giúp con ạ”. Sau khi về đến nhà, cháu đã cầu xin Sư phụ bảo hộ cháu, còn tôi ngồi xếp bằng phát chính niệm. Năm phút sau, cháu nói tai cháu không còn đau nữa, và cháu muốn ngủ một chút. Sau khi thức dậy thì cháu ổn hẳn. Cháu trai tôi giờ là một thiếu niên, và cháu hiếm khi bị ốm. Cháu cao gần 1.8 mét, học tốt ở trường, và rất khỏe mạnh.

Một ngày năm 2018, con trai tôi chạy xe máy đi làm. Cháu chợt phát hiện một bà lão đang băng qua đường nhưng cháu không thể dừng lại được. Cháu liền kêu to, “Xin Sư phụ giúp con!” Chiếc xe của cháu dừng lại chỉ cách bà ấy chưa đến 10 cm. Nếu không có sự giúp đỡ và bảo hộ kịp thời của Sư tôn, có thể đã xảy ra bi kịch. Con trai tôi rất biết ơn Sư phụ.

Đầu năm nay, vợ tôi đi cùng xe của một đồng nghiệp trong một chuyến công tác. Trên đường quay về, khi đi đến đoạn đồng không mông quạnh thì kim xăng của xe hơi chỉ 0. Đồng nghiệp nói với vợ tôi điều này, vợ tôi nói, “Chồng tôi có lần đã dặn tôi hãy cầu xin Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ khi gặp tình huống khẩn cấp, vì Sư phụ có thể làm bất kỳ điều gì.” Thế là cả hai người họ bèn cầu xin Sư phụ giúp đỡ và liên tục niệm chín chữ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Một lát sau, kim gas đã chỉ lên số 5, và xe chạy đến trạm xăng thì hết nhiên liệu và tự động ngắt máy. Họ đổ thêm xăng và có thể lái xe về nhà an toàn.

Để tâm những vấn đề quan trọng ở nơi làm việc

Tôi làm quản lý an toàn cho các dự án xây dựng, và tôi giao tiếp với các công nhân xây dựng hàng ngày. Là một người tu luyện, tôi biết mình phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn cho dù tôi ở đâu. Nếu tôi làm tốt công việc, tôi sẽ đặt được một cơ sở tốt để giảng chân tướng cho các công nhân.

Sau khi mỗi tổ xây dựng nhận công việc hàng ngày, tôi luôn tiến hành kiểm tra cẩn thận. Khi tôi phát hiện bất kỳ mối nguy hiểm về an toàn nào, tôi sẽ yêu cầu tổ đó khắc phục vấn đề trước khi họ bắt tay vào công việc. Tôi không bao giờ cho phép bất kỳ công việc xây dựng nào được thực hiện mà vấn đề kém an toàn chưa được khắc phục.

Tôi cũng tìm được các cơ hội, như trong lúc giải lao, các buổi tập huấn hay đào tạo an toàn, thời gian còn lại sau bữa trưa, hay trong giao tiếp hàng ngày của chúng tôi, để nói với mọi người về Đại Pháp và tặng họ tài liệu giảng chân tướng. Hầu hết nhân viên và công nhân khi đã hiểu chân tướng đều thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Vì được Đại Pháp bảo hộ nên an toàn công trường được đảm bảo. Cho đến khi tôi nghỉ hưu, tất cả các dự án xây dựng mà tôi quản lý đều an toàn và không có tai nạn. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã bảo hộ con và bảo hộ tất cả các chúng sinh đó!

Giảng chân tướng trong trại tạm giam

Tháng 10 năm 2021, tôi bị báo cáo vì đã giảng chân tướng. Tôi bị đưa đến một trại tạm giam và nhà tôi bị lục soát. Có sáu người nữa trong cùng phòng giam với tôi, và hầu hết họ bị giam vì đánh nhau – một số là vì bạo lực giao thông. Tôi biết rằng chúng tôi có quan hệ nhân duyên và họ là các chúng sinh tôi cần cứu.

Tôi kể cho họ nghe về văn hóa Trung Hoa truyền thống, và nói với họ đạo lý rằng nhẫn nhịn sẽ tạo phúc và chịu thiệt cũng sẽ tạo phúc. Tôi kể cho họ nghe những câu chuyện thần kỳ rằng tôi đã được thụ ích ra sao từ Đại Pháp, và rằng mọi người nên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ để được an toàn. Tất cả họ đã đồng ý thoái.

Cứu các lính canh ở trại tạm giam

Trong trại tạm giam, tôi không làm theo lệnh của toán lính canh vì tôi không vi phạm bất kỳ luật nào. Tôi biết họ cũng là nạn nhân của cuộc bức hại và tôi cần cứu họ. Vì tôi không hợp tác với họ nên bắt đầu từ ngày thứ năm, từ Giám đốc đến các lính canh làm nhiệm vụ thay phiên nhau ‘nói chuyện’ với tôi. Bất kể thái độ của họ như thế nào, tôi đều mỉm cười với họ và nhân cơ hội này nói với họ về chân tướng Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn” là giả, và cái gọi là “1.400 cái chết” là bịa đặt. Tôi còn nói với họ rằng từ khi cướp được chính quyền, ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu đồng bào Trung Quốc qua hàng loạt cuộc vận động chính trị của nó. Tôi cũng nói với họ về “tàng tự thạch” ở tỉnh Quý Châu có khắc dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” và khuyên họ hãy nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và mau chóng thoái xuất khỏi nó để được bình an.

Đáng tiếc là, mặc dù phần lớn lính canh đã hiểu chân tướng, nhưng chỉ có hai người đồng ý làm tam thoái. Từ thái độ hung dữ ban đầu đối với học viên Đại Pháp, họ đã dần dần trở nên thân thiện. Có lần, Giám đốc Trại giam đã nói với tôi, “Tôi biết học viên Pháp Luân Đại Pháp các vị đều là người tốt. Nhưng các vị cần hợp tác với chúng tôi.” Tôi nói, “Chúng tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, và chúng tôi không phạm bất kỳ luật nào. Nếu chúng tôi hợp tác với các vị, thì chẳng khác gì đẩy các vị vào vị trí hãm hại người tốt, chính là làm hại các vị!” Nhờ chính niệm chính hành, tôi đã ra khỏi trại tạm giam và tiếp tục trợ Sư Chính Pháp và cứu người.

Lời kết

Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình là một học viên. Cho dù tôi đang giảng chân tướng trực diện hay đang làm những việc khác để cứu người, tôi đều phát chính niệm. Điều đó giúp tôi loại bỏ bất kỳ trở ngại nào và đặt định cơ sở để cứu người. Các học viên đều có năng lượng tích cực, và hết thảy trong phạm vi trường năng lượng của chúng ta đều sẽ được thụ ích.

Tôi vẫn còn nhiều chấp trước cần tu bỏ, như tâm an dật, tâm sợ hãi, tâm giữ thể diện, tâm hiển thị .v.v.. Chính Pháp đang đến hồi kết thúc, tôi sẽ nỗ lực hết sức để học Pháp tốt, thực tu chính mình, tinh tấn trợ Sư cứu nhiều người hơn, và hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúng ta!

Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu vui lòng chỉ rõ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/27/468562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/11/214255.html

Đăng ngày 26-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share