Bài viết của Huệ Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2023] Tôi là một nữ học viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì sự từ bi và khổ độ của Ngài. Sư phụ đã luôn ở dẫn dắt, trông chừng và bảo hộ tôi. Mỗi khi nghĩ đến Sư phụ, nước mắt tôi lại trào ra và không có từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của mình với Ngài.

Vợ chồng tôi sống ở một Thành phố lớn, mỗi dịp Tết đến, gia đình ba người chúng tôi lại trở về thị trấn nhỏ nơi bố mẹ chồng tôi sống để đón Tết. Trong một lần về thăm nhà chồng, anh trai chồng biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người hàng xóm ở tầng dưới của anh ấy đang tu luyện, anh ấy liền đưa bà ấy tới nhà chúng tôi. Bà Chen đã ngoài 70 tuổi và tôi biết việc gặp bà là sự an bài từ bi của Sư phụ.

Trong khi nói chuyện với bà, tôi được biết có một số học viên Pháp Luân Đại Pháp trong vùng vì sợ bị bức hại nên đã ngừng tu luyện. Bà Chen đến thăm họ nhưng họ vẫn chưa chịu bước ra. Hiện tại bà ấy là người duy nhất trong vùng giảng chân tướng và cứu người. Để lấy Tuần báo Minh Huệ, bà phải đi ba tiếng đến một Thành phố khác nên vài tháng mới đi được một lần.

Bà Chen kể với tôi rằng trước đây, chồng bà, đã đổ một nồi nước sôi lên người bà để ép bà từ bỏ tu luyện. Bà ấy kiên định học Pháp, luyện công, và vết bỏng của bà đã hoàn toàn lành lại. Bất cứ khi nào có thể, bà đều ra ngoài giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp, thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bà Chen không có môi trường để học pháp nhóm và các học viên khác cũng không giúp đỡ bà. Bà vẫn âm thầm kiên định tự mình làm ba việc trong thị trấn nhỏ và quyết tâm trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Sau khi biết được tình hình, tôi đã phối hợp với bà Chen và chúng tôi giảng chân tướng cho người dân trong vùng. Hàng năm, cứ vào khoảng hai tuần trước Tết, tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi về thị trấn nhỏ đó và in hàng trăm tài liệu giảng chân tướng. Vì tôi làm việc tương đối gần nhà nên tôi về nhà trong giờ nghỉ trưa để in tài liệu. Thỉnh thoảng, tôi mua vài chiếc bánh nướng ngoài chợ mang về, lúc nào đói thì ăn vài miếng. Trong giờ nghỉ trưa, tôi có thể làm được tám hoặc chín cuốn tạp chí giảng chân tướng. Vào buổi tối, tôi ăn uống qua loa và sau đó làm thêm tài liệu giảng chân tướng. Tôi tiếp tục sản xuất tài liệu cho đến tối ngày 29 tháng 12. Lúc đó, tôi đã chất đầy một túi lớn các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cùng nhiều nhãn dán khác.

Vào đêm giao thừa, sau khi ăn tối xong, cả nhà quây quần bên bàn mạt chược, tôi lại khoác ba lô lên vai rồi bước ra khỏi cửa. Tôi tự nghĩ: “Vào dịp Tết, rất nhiều người đã trở về nhà và gia đình đoàn tụ vui vẻ. Xem tập san chân tướng này, họ sẽ hiểu rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng phơi bày chân tướng ngay cả trong dịp Tết”.

Mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc rất lạnh. Tôi mặc một chiếc áo khoác ngoài, mà khi phát tài liệu và dán nhãn dán xong về nhà, nách và lưng áo bên trong của tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhớ có một năm, đúng vào dịp năm mới, tuyết rơi dày đặc khoảng 10 cm trên mặt đất. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, bố chồng tôi nói: “Bên ngoài đường rất trơn vì tuyết. Cẩn thận chút nhé“. Tôi biết đây chính là Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đã khích lệ tôi. Vì vậy tôi liền trả lời: “Vâng ạ”.

Trong nhiều năm qua, tôi đã phát tờ rơi giảng chân tướng cho hơn 60% gia đình ở khu dân cư. Mỗi đêm giao thừa, ngày mùng Một, và mùng Hai Tết, tôi đều kiên trì phát tài liệu giảng chân tướng. Dù báo tố, mưa, gió có mạnh đến đâu, cũng không thể ngăn được tôi nỗ lực cứu người.

Bà Chen cũng rất tinh tấn. Tận dụng thời gian về thăm gia đình vào dịp Tết, hàng năm, bà đều đến từng nhà để giảng chân tướng cho mọi người và khuyên họ làm tam thoái. Bà ấy đưa cho tôi danh sách những người thoái Đảng trong dịp Tết và nhờ tôi đưa giúp lên trang web Thoái Đảng. Bà Chen còn đưa cho tôi 500 Nhân dân tệ và bảo tôi dùng số tiền đó để làm tài liệu giảng chân tướng giúp nhiều người hơn có thể minh bạch và truyền rộng chân tướng.

Năm 2023, kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ đã được công bố. Vào ngày đầu năm mới, bà Chen đến nhà tôi để đưa danh sách tên của những người đã làm tam thoái. Tôi bật máy tính và bà đã đọc kinh văn mới của Sư phụ. Hôm sau, bà Chen trở lại nhà tôi và nói: “Hôm qua, tâm tôi không tĩnh lại được. Tôi muốn đọc lại kinh văn mới của Sư phụ”.

Tôi nhanh chóng bật máy tính và bà Chen bắt đầu đọc từng chữ từng câu của Sư phụ. Sau khi đọc một lần, bà Chen nói rằng mình muốn đọc thêm nên bà lại đọc lại. Mỗi năm, tôi chỉ có thể gặp bà Chen một hoặc hai lần trong kỳ nghỉ Tết và tôi không biết bà ấy ở đâu. Lần nào cũng là bà ấy tìm đến tôi. Chúng tôi âm thầm phối hợp với nhau để tạo thành một chỉnh thể truyền rộng chân tướng và cứu chúng sinh. Chúng tôi cùng nhau hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/18/468177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/2/213967.html

Đăng ngày 26-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share