Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2023] Cách đây vài năm trong một dịp đầu xuân, vợ chồng tôi đã bay đến một thành phố lớn tại miền Đông Trung Quốc để thăm anh trai tôi. Anh ấy bị ung thư gan và đang chuẩn bị phẫu thuật tại bệnh viện.

Giảng chân tướng cho một sinh viên trên máy bay

Chuyến bay đông kín hành khách, sau khi xuyên qua những đám mây thì máy bay bắt đầu bay êm. Sau khi dùng bữa ăn nhẹ, có người đọc sách, có người trò chuyện với nhau, có người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở lối đi bên phải tôi là một sinh viên trẻ. Sau một lúc chuyện trò, tôi được biết cậu là sinh viên đang theo học chuyên ngành hạt nhân tại một trường đại học nổi tiếng. Chàng sinh viên trẻ chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đang cân nhắc các lựa chọn để học cao học. Cậu bay tới miền Đông Trung Quốc để phỏng vấn tốt nghiệp.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện về chuyên ngành của cậu. Tôi đặt câu hỏi về cấu trúc của vũ trụ dựa trên những gì tôi học được từ Đại Pháp. Tôi đã nói về phân tử, nguyên tử và hạt nhân cho đến những hạt nhỏ nhất, quark, neutrino, v.v. Cậu ấy ngạc nhiên và hỏi tôi có phải là nhà khoa học không.

Tôi mỉm cười và nói rằng tôi là thẩm phán. Chàng trai hỏi tôi làm sao tôi biết nhiều về vật lý đến thế. Khi biết tuổi của tôi, cậu ấy cũng ngạc nhiên trước vẻ ngoài trẻ trung của tôi.

Tôi nói với cậu ấy rằng kiến ​​thức và sức khỏe mà tôi có được đều đến từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng chia sẻ thông tin về việc cuốn sách đã được dịch sang 40 thứ tiếng, giúp hàng triệu người ở các quốc gia khác nhau tu luyện từ đó cải thiện sức khỏe cũng như nâng cao đạo đức của họ.

Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã được đề cử giải Nobel Hòa bình và nhận được hàng nghìn giải thưởng từ Chính phủ các Quốc gia khác nhau. Những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội được người dân trên khắp thế giới ca ngợi. Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới bức hại phi pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nghe tôi giới thiệu chi tiết hơn về Đại Pháp, cậu ấy chợt nhớ ra rằng trước đây từng có phần mềm vượt tường lửa và đã biết chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đặt cho cậu một hóa danh và hỏi cậu ấy có muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong không. Cậu vui vẻ đồng ý. Sau đó, cậu nói rằng cậu muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân, nên chúng tôi đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau.

Sau chuyến đi, tôi đến trường của cậu ấy và đưa bản điện tử của cuốn Chuyển Pháp Luân cho cậu. Chàng trai tỏ ra rất hạnh phúc. Tôi cũng biết thêm rằng cậu đã có một cuộc phỏng vấn tốt nghiệp thành công.

Cứu người trong bệnh viện

Anh trai tôi là người nhút nhát, cứng đầu và tư lợi. Anh chưa bao giờ dám nghe chân tướng về Đại Pháp mà cũng không tin, mặc dù anh biết rằng môn tu luyện là tốt và tôi đã khỏi mọi bệnh tật sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Lần này anh bị bệnh nặng. Tôi mang bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ đến cho anh nhưng anh vẫn không chịu nghe.

Một hôm, tôi gặp vợ chồng thuyền phó của một con tàu, vợ anh ấy đang chờ phẫu thuật ung thư gan ở hành lang bệnh viện. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Vị thuyền phó khen tôi là người chính trực.

Tôi nói với họ rằng tôi là thẩm phán và tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói với họ rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và một ngày nào đó sẽ bị Trời phạt cũng như bị pháp luật của nhân loại trừng phạt.

Sau khi nghe chân tướng, hai vợ chồng họ đã đồng ý thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong bằng hóa danh. Tôi khuyên họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có hiệu quả tốt cho sức khỏe.

Vị thuyền phó sau đó lại tìm đến tôi để hỏi chính xác chín chữ chân ngôn và anh cẩn thận ghi chú vào điện thoại của mình.

Đêm đó vợ anh nằm mơ. Trong giấc mơ, bác sỹ đang phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ. Ca mổ rất phức tạp.

Mổ xong bác sỹ tuyên bố ca phẫu thuật thành công. Hôm sau, ca phẫu thuật của vợ người thuyền phó quả thực diễn ra rất thành công. Vị thuyền phó cảm ơn tôi. Còn tôi thì hiểu rằng chính Sư phụ đã cứu vợ anh ấy.

Cũng có một bệnh nhân mắc bệnh giống như anh trai tôi, anh ấy thường xuyên đến phòng bệnh của anh trai tôi để trò chuyện. Đó là một người đàn ông 40 tuổi đến từ một tỉnh phía Đông Nam, anh ấy vừa trải qua phẫu thuật nên trông rất gầy guộc, hốc hác.

Vợ anh đi cùng anh. Chị ấy rất lạc quan và thường xuyên động viên anh, chị nói rằng chị có cảm giác nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị.

Gặp hai vợ chồng ở hành lang, tôi liền tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cao đức Đại Pháp cứu người thời mạt kiếp. Một cuộc khảo sát của Cục Quản lý Thể thao Nhà nước cho thấy Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh nan y với tỷ lệ khỏi bệnh là 98%. Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có tác dụng kỳ diệu.

Hai vợ chồng nói rằng họ đã từng đến Đài Loan và cũng có nghe về điều đó. Sau đó, khi chúng tôi trở về nhà, họ tiếp tục liên hệ với chúng tôi để hỏi về chín chữ chân ngôn và khẳng định rằng họ tin những gì chúng tôi nói.

Người chồng sau đó đã bình phục hoàn toàn và căn bệnh ung thư của anh biến mất không dấu vết. Anh trở nên tràn đầy năng lượng và cân nặng trở lại bình thường.

Trong những ngày thăm anh trai, tôi cũng gặp một phụ nữ trạc tuổi tôi bị bệnh sỏi ống mật phải nằm viện. Cô đang đợi kiểm tra sau phẫu thuật.

Sau khi tôi nói với cô chân tướng về Đại Pháp, cô chia sẻ rằng trước khi bức hại xảy ra cô đã từng tu luyện. Đó là khoảng thời gian thật tốt đẹp vì cô không có bệnh tật gì và hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cô đã ngừng tu luyện .

Cô nói rằng cô đã bị lừa hơn một triệu Nhân dân tệ trong công việc kinh doanh và sau đó cô mắc bệnh sỏi ống mật. Cô từng đến chùa thắp hương cầu Phật mà không khỏi.

Tôi nói với cô rằng ĐCSTQ đã kích động hận thù, bịa đặt dối trá về vụ “tự thiêu” và đầu độc toàn thế giới. Tôi khuyên cô mau chóng tìm lại những học viên cũ và quay lại tu luyện Đại Pháp để có thể sớm hồi phục sức khỏe.

Nhìn thấy hoàn cảnh của anh trai tôi và người phụ nữ này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng nạn nhân thực sự của cuộc bức hại này chính là những người dân thế giới đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc!

Gặp một Phó Giáo sư trong chuyến bay trở về

Sau khi tình trạng của anh trai tôi ổn định, vợ chồng tôi bay trở về nhà. Trên chuyến bay, tình cờ chúng tôi gặp một Phó Giáo sư cùng trường với cậu sinh viên đại học mà chúng tôi đã gặp ở chuyến bay đi.

Vị Phó Giáo sư trẻ này mới hơn 40 tuổi, rất có tài hùng biện và hay nói. Anh ấy nói về chuyên ngành và quan điểm của mình về các vấn đề thời sự và hiện tượng xã hội.

Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Khi anh ấy hỏi về nghề nghiệp của tôi, tôi nói mình là thẩm phán và cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh ấy không ngạc nhiên. Anh nói rằng trông tôi rất thiện lương và anh đã từng đọc sách Chuyển Pháp Luân. Nhưng vì sự cản trở của Chủ nghĩa vô Thần mà anh đã đặt quyển sách xuống chỉ sau khi xem được hai trang .

Tôi nói với anh ấy rằng lần sau anh hãy đọc kỹ hơn. Tôi nói với anh ấy về sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, sự tàn phá đối với hệ thống pháp luật và đạo đức của Trung Quốc do cuộc bức hại của ĐCSTQ, sự đau khổ của người dân Trung Quốc do các phong trào trước đây của ĐCSTQ gây ra, cũng như tác hại của Chủ nghĩa vô Thần và thuyết tiến hóa đối với Trung Quốc.

Anh ấy không bày tỏ quan điểm của mình khi tôi nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi tiếp tục nói về tàng tự thạch được phát hiện ở huyện Bình Đường, Quý Châu vào năm 2002, với dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” và về sự tan rã của Liên Xô.

Chúng tôi nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ cho đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tôi nói: “Hôm nay chúng ta gặp nhau là do duyên phận. Tôi sẽ dùng tên chuyến bay “Cát Tường” để giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các Tổ chức Thanh niên của nó nhé?” Anh ấy nói: “Vâng! Dù sao thì tôi cũng không có ấn tượng tốt về ĐCSTQ”. Cả hai chúng tôi đều cười.

Vậy là một sinh mệnh nữa được cứu, tâm tôi cũng “hạ cánh” giống như chiếc máy bay. Tôi tin rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi vận mệnh của người Phó Giáo sư trẻ.

Lời kết

Chuyến đi đến miền Đông tưởng chừng như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thực ra đằng sau tất cả những tình cờ đó là sự an bài tỉ mỉ của Sư phụ cho tôi trong suốt chuyến đi.

Tôi phải tu luyện bản thân thật tốt và trân trọng thời gian quý báu mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta. Tôi sẽ theo kịp tiến trình Chính Pháp, hoàn thành tâm nguyện của Sư phụ, cứu được nhiều chúng sinh hơn và cùng Ngài trở về nhà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/31/467607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/16/213355.html

Đăng ngày 30-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share