Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-7-2023] Hai mươi năm trước, chị họ của tôi có nhiều giấc mơ đáng lo ngại khiến chị ấy cảm thấy mất phương hướng. Tôi đã sử dụng những hiểu biết mà tôi có được từ việc tu luyện Pháp Luân Công để giúp giải thích những giấc mơ của chị, và quan điểm của chị về cuộc sống đã thay đổi.

Thời điểm đó, chị họ tôi đang là giám đốc phòng giáo dục huyện. Một ngày, chị đến thăm tôi sau giờ làm việc và kể cho tôi nghe về những giấc mơ tồi tệ của chị:

“Trong giấc mơ đầu tiên, tôi đang ở trên một chiếc xe buýt chạy xuống một con đường núi hiểm trở. Khi chiếc xe buýt lao về phía vách đá, tôi tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ tiếp theo, tôi đang lái xe trên một con đường quanh co. Dự đoán xe sẽ dừng hẳn, tôi đặt một chân ra ngoài cửa xe. Thật bất ngờ, chiếc xe lao về phía trước, khiến tôi một chân ở ngoài và một chân ở trong tới khi chiếc xe dừng lại.

“Trong giấc mơ cuối cùng, tôi ở trên một chiếc xe buýt khác và lần này xe đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp. Xe buýt dừng lại ở ngã tư có biển chỉ dẫn lò hỏa táng ở bên trái. Ở phía bên phải, tôi nhận thấy mọi người đang tập khí công, dưới tấm biểu ngữ có dòng chữ ‘Pháp Luân Công’.”

Vì biết tôi tập Pháp Luân Công nên chị đã nhờ tôi giải thích về những giấc mơ của chị.

Tôi nói: “Chiếc xe buýt lao nhanh về phía vách đá tượng trưng cho mối nguy hiểm tiềm ẩn trong cuộc sống của chị. Ngày nay, hối lộ đã trở nên bình thường trong giới quan chức chính phủ. Thầy chúng tôi đã dạy chúng tôi ‘bất thất bất đắc’. Nếu chị được một thứ gì đó thì có thể chị phải hoàn trả bằng thứ gì đó khác. Không có gì miễn phí. Để trả nợ, chị có thể bị bệnh hoặc thậm chí bị chết.

“Giấc mơ thứ hai minh họa cho sự rối loạn nội tâm của chị bởi những hành động đè nặng lên lương tâm chị. Một chân bên trong và một chân bên ngoài chiếc xe biểu thị cuộc đấu tranh này. Giấc mơ thứ ba báo hiệu một ngã ba trong cuộc đời chị. Chị phải lựa chọn và sự hiện diện của Pháp Luân Công trong giấc mơ chính là sự lựa chọn cho tương lai của chị”.

Tôi đưa cho chị một cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyên chị nên đọc nó. Một tuần sau chị quay lại và nói rằng đã đọc xong cuốn sách. Chị nói qua cuốn sách chị hiểu rằng làm việc tốt giúp tích đức còn làm việc xấu sẽ tạo nghiệp. Chị cũng nói rằng chị thấy hối hận vì đã không nghe lời tôi khi tôi đề nghị chị tập Pháp Luân Công. Chị cho biết Sư phụ và Pháp Luân Công đã giải cứu chị và chỉ cho chị một con đường rõ ràng phía trước.

Chị cũng kể với tôi rằng chị gặp một số khó khăn sau khi nhận hối lộ một căn hộ rộng 2.000 m2 từ một công ty xây dựng. Chị đã trao cho công ty đó một số dự án xây dựng cho văn phòng giáo dục của mình. Chị nhớ lại cách đây nhiều năm, khi một giáo viên tập Pháp Luân Công trong quận của chị đã sẵn sàng từ chối một căn hộ do văn phòng cấp cho, nhiều người đã không thể hiểu được cô. Bây giờ chị đã hiểu rằng người giáo viên đó thực sự đã buông bỏ việc theo đuổi lợi ích cá nhân. Chị cũng hiểu được tại sao chính quyền cộng sản hủ bại lại phải đàn áp Pháp Luân Công, bởi vì Pháp Luân Công quá chân chính.

Với nhận thức mới của mình, chị đã trả lại căn hộ cho công ty xây dựng và nói với người quản lý: “Tôi đã phê duyệt các dự án cho công ty của anh vì các anh có danh tiếng tốt. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau trong tương lai, nhưng tôi không thể tiếp nhận căn hộ của các anh”.

Tôi rất vui vì sự lựa chọn của chị và nói: “Trời biết mọi việc chúng ta làm”.

Chị trả lời: “Đúng rồi! Chắc là ông trời nhìn thấy lỗi lầm của chị nên đã cảnh tỉnh qua những giấc mơ”.

Năm 2004, tôi đề nghị chị đọc cuốn Cửu Bình. Sau khi đọc xong, toàn bộ gia đình chị đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó bằng tên thật. Vào năm 2015, khi nhiều học viên đệ đơn kiện cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Giang Trạch Dân vì phát động cuộc đàn áp, gia đình chị đã ký tên thật của họ để ủng hộ nỗ lực này.

Bây giờ đã ở tuổi 80, cả chị họ tôi và chồng chị đều có sức khỏe dồi dào. Bất chấp đại dịch Covid, gia đình chị vẫn được ban phước và không ai trong số họ bị nhiễm bệnh.

Khi đọc bài viết của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, có tựa đề “Vì sao có nhân loại”, chị đã cảm động: “Chỉ bằng cách tuân theo lời dạy của Sư phụ và tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân loại mới có thể vượt qua thảm họa và mở ra một kỷ nguyên mới”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/12/462582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210877.html

Đăng ngày 27-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share