Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 23-12-2023] Trong nhiều năm qua, các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Perth đã nâng cao nhận thức trong cộng đồng người Hoa ở Tây Úc về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Họ cũng đã phân phát cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu bình) và Thời báo Epoch Times phơi bày bản chất thực sự của ĐCSTQ để giúp mọi người đưa ra lựa chọn tách mình ra khỏi Đảng.

Bà Qua, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, là một trong những tình nguyện viên đó. Bà cho biết ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ, nhìn thấu các thủ đoạn dối trá và sử dụng bạo lực của nó, và đã làm tam thoái. Dưới đây là một số trải nghiệm của bà Qua trong quá trình nỗ lực nhằm tiếp xúc với người Trung Quốc tại Tây Úc.

Bà Qua cho hay khi bà đang thu thập chữ ký để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc gần một trạm xe buýt ở Perth, bà gặp một phụ nữ Thượng Hải đã ở Úc được hơn mười năm.

Người phụ nữ nói với bà Qua rằng bà ấy đã biết về Pháp Luân Công và ủng hộ pháp môn này vì Pháp Luân Công là tốt và ĐCSTQ quá xấu xa. Theo bà, Đảng đã không làm bất cứ điều gì tốt cả – họ chỉ thực hiện các phong trào chính trị và làm nhiều điều xấu. Bà nói rằng ĐCSTQ rất tà ác khi bức hại những người có đức tin. Người phụ nữ này cho hay bà đánh giá cao những người có đức tin, và bà đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết thêm rằng bà muốn tham gia vào cuộc diễu hành tiếp theo mà các học viên tổ chức.

Bà Qua nói với người phụ nữ rằng ĐCSTQ sắp sụp đổ và việc thoái Đảng sẽ đảm bảo bình an cho bà. Người phụ nữ nói: “ĐCSTQ bức hại người tốt. Tất cả chúng ta đều ghét cái Đảng này. Tôi sẽ thoái xuất khỏi nó và cả gia đình tôi cũng sẽ thoái”.

Bà Qua giải thích rằng việc làm tam thoái chỉ có tác dụng nếu tự bản thân người đó đồng ý thoái. Người phụ nữ nói: “Không một ai trong gia đình chúng tôi thích Đảng. Chỉ vì chúng tôi không thể tìm thấy nơi để làm tam thoái. Tôi sẽ thoái cho tất cả mọi người trong nhà để họ có thể được an toàn”.

“Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Ở một trạm xe buýt, bà Qua gặp một chàng thanh niên người Trung Quốc đã tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc và mới đến Úc được vài tháng. Bà Qua niềm nở chào hỏi cậu và nói với cậu cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ để đảm bảo an toàn trong đại dịch. Chàng thanh niên hiểu và đồng ý thoái Đảng với hóa danh Tân Vũ.

Bà Qua giới thiệu cho cậu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cậu thở dài và nói: “Cháu cảm thấy cảnh giới của các học viên Pháp Luân Công thực sự phi thường và rất cao.” Cậu đã nói điều đó hơn một lần. Chàng thanh niên còn chụp ảnh thông tin trang web bằng điện thoại di động của mình.

Bà Qua gặp một phụ nữ trung niên cũng đã biết về Pháp Luân Công. Cô nói với bà Qua rằng người nhà của bạn cô cũng là một học viên. Bà Qua khuyên cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ để bảo bình an. Cô cho hay cô chưa bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ và liên tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Trước khi rời đi, cô nói với bà Qua rằng cô sẽ trở về Trung Quốc vào ngày hôm sau. “Em tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt,” cô nhắc lại mấy lần trước khi rời đi.

Một cảnh sát về hưu thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Bà Qua cũng thường phân phát cửu bình và các tờ rơi thông tin khác cho người Trung Quốc tại Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ ở khu phố Tàu Northbridge, Perth, để họ biết cách giữ an toàn cho bản thân trong đại dịch.

Có lần, bà trông thấy một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đợi ai đó. Bà Qua kể lại: “Tôi thấy ông ấy là người Trung Quốc, vì vậy tôi đã nói chuyện với ông ấy. Ông nói với tôi rằng ông đến từ Cục Công an Bắc Kinh và đã nghỉ hưu.”

“Tôi bèn nói với ông ấy rằng ĐCSTQ ‘giết lừa sau khi dỡ cối xay’”. Ông ấy gật đầu. Tôi lại nói: “Ông và tôi trạc tuổi nhau, và ông nghĩ những gì tôi nói là sự thật chứ.” Ông ấy gật đầu đồng ý.

“Tôi nói với ông ấy rằng ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để vu oan cho Pháp Luân Công, và ông ấy đã đồng ý. Tôi nói với ông rằng ĐCSTQ bức hại Đại Pháp, và bằng cách thoái Đảng, ông sẽ không bị liên lụy đến những tội ác mà nó gây ra. Ông ấy đã đồng ý thoái Đảng”.

Một lần khác ở khu phố Tàu, bà Qua gặp một người đàn ông từng làm việc trong Hệ thống Cảnh sát An Huy ở Trung Quốc.” Có lẽ ông ấy đang đợi ai đó. Tôi đã nói chuyện với ông ấy và hỏi ông ấy đến từ đâu. Ông nói rằng ông đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc, và là một cảnh sát đã nghỉ hưu.“

“Tôi đã nói với ông ấy về bản chất của Đảng và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông nói ông biết ĐCSTQ đã làm nhiều việc xấu, và ông đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng. Tôi còn hỏi ông ấy có tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công không.”

“Ông ấy trả lời: ‘Tôi không tham gia. Tôi không quan tâm đến điều đó. Đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi phụ trách hậu cần”.

“Sau đó, vợ của ông ấy đến. Tôi nói với bà rằng bà sẽ được an toàn nếu làm tam thoái và bà rất vui khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi tặng cho họ bùa hộ mệnh, họ nhận lấy, và xin thêm tờ thông tin. Trước khi họ rời đi, bà ấy đã cảm ơn tôi.”

Bà Qua cho biết: “Trong đại dịch, tôi đã đến một cửa hàng giải khát ở khu phố Tàu. Tôi mang theo đơn kiến nghị và nói với các nhân viên bán hàng cách giữ an toàn trong đại dịch. Các nhân viên người Trung Quốc còn trẻ tuổi, và hầu hết trong số họ đã thoái. Họ rất vui và cảm ơn tôi. Trong một cửa hàng bán thịt cũng ở khu phố Tàu, hầu hết nhân viên, chủ cửa hàng và khách hàng mà tôi gặp đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Bà Qua cho hay bà cũng đã gặp một số người mắng chửi bà hoặc từ chối lắng nghe, nhưng bà không hề nản lòng hay bực bội. Bà chỉ hy vọng có nhiều người Trung Quốc hơn biết được sự thật, không tin những lời dối trá của ĐCSTQ, gạt bỏ định kiến, bảo trì thiện lương trong những lúc nguy nan, tránh xa khỏi tà Đảng và được Thần Phật bảo hộ trong thời mạt kiếp này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/23/469587.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/24/213470.html

Đăng ngày 29-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share