Bài viết của Tịnh Mai, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2023] Một buổi tối nọ, tôi tới một thôn trang phát tài liệu chân tướng. Ở đây mỗi thôn đều có nhân viên của Trung Cộng cắt cử ngày đêm để tìm bắt các đệ tử Đại Pháp đi phát tài liệu, dán biểu ngữ.

Lúc tôi đang đi phát tài liệu trên một con đường tối đen và yên tĩnh, đột nhiên có một luồng ánh sáng chói mắt chiếu về phía tôi, sau đó nghe thấy một người đàn ông hô lớn: “Đang làm gì vậy?” Tôi lập tức xoay người bước nhanh muốn rời đi. Người đàn ông đó khua khua chiếc đèn, hô lớn và đuổi theo tôi. Lúc này chó trong thôn bắt đầu sủa, có lẽ sẽ có nhiều người dân tìm đến.

Làm sao bây giờ? Tâm sợ hãi của tôi nổi lên: Trong tay đang cầm tài liệu chân tướng, nếu tôi bị bắt thì sao? Tôi lập tức nhận ra đây không phải niệm chân chính, liền nghĩ: Giảng chân tướng, phát tài liệu cứu chúng sinh là những điều được Sư phụ thừa nhận, những gì tôi làm hôm nay là việc chân chính nhất trên đời. Tài liệu Đại Pháp là công cụ để tôi cứu người, đây tuyệt đối không phải là chứng cứ phạm tội. Tôi có Sư phụ bảo hộ, không ai có thể động tới tôi. Người đang đuổi theo tôi cũng không phải tới để bắt tôi. Ông ấy là do Sư phụ an bài tới nghe chân tướng Đại Pháp, tôi cần cứu ông ấy. Ngộ tới đây, tâm sợ hãi của tôi biến mất.

Ngộ được phải làm được! Tôi lập tức xoay người bước tới trước mặt người đàn ông. Ông ấy đứng đó kinh ngạc, dùng chiếc đèn chiếu về phía mặt tôi. Tôi chậm rãi lấy tay che đi ánh sáng. Ông ấy lớn tuổi hơn tôi, là một người đàn ông ngoài 50 tuổi có khuôn mặt chữ điền. Tôi ôn hoà nói: “Anh không cần soi đèn đâu, tôi không phải là người xấu. Tôi đến thôn các anh để tặng tài liệu cứu người.” Ông ấy hỏi: “Đưa tài liệu gì?” Tôi nói: “Tài liệu Pháp Luân Công.” Ông ấy à một tiếng, sau đó nói những lời lừa dối độc hại của tà đảng. Tôi lập tức phát chính niệm giải thể tà ác phía sau ông ấy, đồng thời không để những biểu hiện của ông ấy làm động tâm, kiên tín rằng chính niệm của tôi có thể ước chế ông ấy. Người đàn ông lập tức ngừng nói.

Tôi từ bi hỏi ông ấy: “Anh nhìn tôi có giống người xấu không?” Ông ấy nói: “Không giống, vừa nhìn đã thấy chị là một người tốt.” Tận dụng chủ đề này, tôi liền nói với ông ấy tôi từ một người đầy bệnh tật và tuyệt vọng với cuộc sống, sau này được thụ ích trong Đại Pháp, trở thành một người khỏe mạnh, một người tốt tràn đầy hy vọng vào cuộc sống đang đứng trước mặt ông ấy ngày hôm nay. Tôi lại cho ông ấy biết Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng tới hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trên thế giới có rất nhiều người thụ ích nhờ tu luyện Đại Pháp, họ đều đang phản đối việc tà đảng Trung Cộng và tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bức hại Đại Pháp, lên án Trung Cộng bày ra vụ “tự thiêu giả” trên quảng trường Thiên An Môn để hãm hại Pháp Luân Công. Tôi còn nói với ông ấy: Sư phụ Đại Pháp yêu cầu mỗi đệ tử đều chiểu theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, khoan dung từ bi với những người Trung Quốc đang phải chịu độc hại của tà đảng, yêu cầu đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu độ họ. “Hôm nay tôi tới đưa tài liệu là Sư phụ của tôi muốn tôi tới cứu người trong thôn các anh,” tôi nói, “anh tuyệt đối không nên phản đối Đại Pháp, cần tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông ấy cảm động, đã minh bạch chân tướng, tay chỉ một tảng đá ở ven đường, muốn ngồi xuống nghe tôi nói chuyện thêm chút nữa. Tôi liền tặng ông một số tài liệu, cũng giảng một chút về chân tướng Đại Pháp và ý nghĩa của việc tam thoái. Ông ấy đã minh bạch, nhận tài liệu và vui vẻ làm tam thoái, còn chân thành nói: “Chị à, tối muộn như vậy, chị đến nhà tôi nghỉ ngơi uống chút nước nhé!”

Tôi nói: “Không cần phiền anh đâu. Tôi vẫn còn tài liệu chưa phát xong, phát xong thôn các anh tôi còn muốn qua thôn khác.” Ông ấy nói: “Phát ở thôn chúng tôi là được rồi, đừng quản những thôn khác. Chị là phụ nữ một thân một mình thật không dễ dàng gì!” Tôi cười nói: “Không thể chỉ cứu những người trong thôn của anh, người thôn khác lại không quan tâm. Sư phụ dạy đệ tử Đại Pháp chúng tôi cứu con người toàn thế giới.” Ông ấy nở nụ cười khâm phục, còn hỏi tôi bao giờ có thể gặp lại? Tôi nói khi nào cần gặp lại, Sư phụ của tôi sẽ an bài cho chúng ta gặp lại.

Lúc tôi rời đi, ông ấy liên tục dặn dò tôi chú ý an toàn, còn nói cho tôi biết thôn nào bảo vệ nghiêm ngặt, thôn nào bảo vệ không nghiêm, đi thế nào ở các thôn cho an toàn, v.v. Cuối cùng ông ấy tiễn tôi ra đến ngoài thôn, chỉ cho tôi một con đường an toàn. Lúc tôi phát tài liệu ở một thôn khác xong, quay trở lại định sang thôn tiếp theo, thì thấy ông ấy vẫn còn đứng ở cửa thôn. Nhìn thấy sinh mệnh đáng trân quý ấy, trong tâm tôi nghĩ: Chúng sinh à! Hãy cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng tôi, Ngài đã mang sinh mệnh đáng trân quý của các bạn tới trước mặt tôi để nghe minh bạch chân tướng, khiến các bạn được cứu độ, tự mình lựa chọn tương lai tốt đẹp!

Xoá các bảng tuyên truyền của tà ác

Năm ấy, mỗi thành phố, thị trấn, thôn xóm quanh chúng tôi có lắp đặt bảng tuyên truyền lớn để vu oan nói xấu Đại Pháp, phía trước đều có camera giám sát. Vì để người dân không phải chịu nhận độc hại, tôi đã buông bỏ hết thảy nhân tâm để đi xoá các bảng tuyên truyền của tà ác. Có một bảng tuyên truyền đặt ở bên cạnh một cửa hàng, phía trước là một đống tuyết rất dày. Một buổi tối tôi đạp lên đống tuyết đi xoá tấm bảng này, không ngờ phía dưới là một rãnh sâu. Tôi bị ngã xuống hố, người bị vùi trong tuyết. Người ở cửa hàng bên cạnh nghe thấy tiếng động chạy ra, nhìn xung quanh không thấy gì nên tưởng rằng tiếng gió, lại quay trở vào. Tôi từ trong rãnh tuyết bò ra, bắt đầu xóa sạch bảng tuyên truyền. Âm thanh phát ra trong đêm rất lớn, nhưng người trong cửa hàng cho là tiếng gió, cũng không ra ngoài gây can nhiễu.

Đêm hôm đó, tôi đã tới mười thôn tìm các bảng tuyên truyền của tà ác gây độc hại cho chúng sinh và xóa bỏ toàn bộ. Sau này khi nhân viên của tà đảng kiểm tra lại camera cũng không nhìn rõ là ai. Đây đều là Sư phụ từ bi vĩ đại đang bảo hộ đệ tử.

Con xin cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư phụ từ bi vĩ đại!

Hợp thập.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/1/464595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/12/212882.html

Đăng ngày 24-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share