Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2023] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ngoài 40 tuổi. Đây là lần đầu tôi viết ra những cảnh tượng nhìn thấy được qua thiên mục của mình. Do tầng thứ và nhận thức hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu chỉ ra giúp tôi.

Tôi nhìn thấy mỗi đệ tử Đại Pháp đều đối ứng với một thiên thể trong vũ trụ. Họ chính là Vương của thiên thể đó và cai quản một quần thể chúng sinh. Có rất nhiều những thiên thể rực rỡ như vậy trong vũ trụ.

Tôi nhìn thấy, bởi là chủ thiên quốc của mình, tất cả những niềm vui, nỗi buồn và khó khăn mà một người tu luyện gặp phải trong cuộc sống hàng ngày đều được phản ánh lên thiên thể đối ứng với họ. Nghĩa là trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống của tất cả chúng sinh trong thiên quốc của họ.

Ảnh hưởng của cảm xúc và hành vi của người tu luyện

Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trong thiên thể đối ứng với đệ tử Đại Pháp, đó là các hoạt động hàng ngày của người tu luyện đều được chiếu lên bầu trời của thiên quốc như thể qua một máy quay nghiêng góc 45 độ.

Hồi còn trẻ, tôi từng đau khổ vì chia tay người yêu. Tôi rơi vào trạng thái thất tình cô đơn buồn bã khóc lóc, khi đó nhiều chúng sinh trong thiên quốc của tôi – nhìn thấy hình ảnh tôi khóc được chiếu lên bầu trời – đã đấm ngực và dậm chân, như thể cảm giác thống khổ của tôi được truyền đến trái tim họ với mức phóng đại hàng trăm lần. Một số chúng sinh thậm chí còn khóc đến ngất đi.

Khi người tu luyện làm điều gì đó không tốt (ví như hành động gian dối hoặc nói dối), người xấu sẽ xuất hiện trong thiên thể của anh ta. Một vài chúng sinh nơi đó bắt đầu tung tin đồn, bịa ra những lời đe dọa, khiến mọi người cảm thấy sợ hãi và mất niềm tin.

Khi người tu luyện chấp trước vào tiền bạc, trong thiên thể của anh sẽ xuất hiện một toán thương nhân tham lam và những người khác cũng theo đó mà hám lợi.

Trong khi đó, nếu người tu luyện chủ động hướng nội tìm thiếu sót của mình, thì chúng sinh nơi thiên thể của anh cũng hướng nội theo. Họ sẽ biết nghĩ cho người khác và thận trọng hơn trong lời nói và hành động của mình.

Khi một người tu luyện có thể tu mình mọi lúc, mọi nơi, thiên quốc của người đó trở nên thánh khiết và đẹp đẽ với hoa sen nở rộ khắp nơi; tất cả chúng sinh trong đó đều mang tâm thái bình an và tôn trọng lẫn nhau.

Khi người tu luyện học Pháp, âm thanh đọc Pháp trong đầu họ được truyền đến thiên quốc của họ. Chúng sinh nơi đó sẽ đả tọa và nghiêm túc lắng nghe, âm thanh đọc Pháp của người tu luyện rung động và vang vọng khắp thiên quốc.

Hậu quả thảm khốc của việc không tinh tấn

Tôi còn thấy rằng khi một người tu luyện đã tu luyện tương đối tốt và thế giới của anh ta được quy chính lại, thì trong vũ trụ có một thiên thể khác (có thể là sáng hoặc tối) tiến gần đến thiên thể của anh ta và cuối cùng dung nhập vào đó. Chúng sinh của cả hai thiên thể sẽ chung sống cùng nhau.

Sau này, tôi hiểu ra rằng những thiên thể này là của các học viên đã từ bỏ tu luyện Đại Pháp hoặc của những người tu luyện không tinh tấn. Thiên thể của họ cuối cùng sẽ bị đào thải hoặc dung hợp vào thiên thể khác. Cảnh tượng chúng sinh bị đào thải vô cùng thương tâm. Toàn bộ thiên thể đó trở nên tăm tối và bầu trời vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Giống như khung cảnh của ngày tận thế, chúng sinh trong đó ngay lập tức bị bóng tối và băng giá nuốt chửng. Chết chóc tràn lan và thiên thể của họ dần dần tan rã cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Đối với những thiên thể may mắn được dung nhập vào thiên thể khác, chúng sinh ở đó quỳ gối bày tỏ lòng biết ơn trước vị Vương Chủ của thiên thể mới đã cho họ cơ hội được tái sinh.

Đúng như những gì Sư phụ giảng:

“vì sự lưu lại của người ta là động chạm đến vấn đề lưu lại hay không của sinh mệnh thượng giới, đó là những quần thể sinh mệnh to lớn, thậm chí tất cả sinh mệnh thiên thể hầu như đều có quan hệ trực tiếp [hoặc] gián tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Khi những chúng sinh từ thiên thể bên ngoài được tiến nhập vào thiên thể mới, họ chắc chắn sẽ mang theo nhiều đặc tính của thiên thể ban đầu. Trong đó có những đặc tính phụ diện hoặc không đủ tốt phản ánh lên người tu luyện. Theo đó, vị Vương Chủ này đột nhiên nảy sinh nhiều niệm đầu bất hảo, thậm chí xuất hiện nghi tâm về Sư phụ và Đại Pháp, còn cả cảm giác lười biếng, những suy nghĩ tiêu cực, dơ bẩn hoặc thậm chí kỳ quái khác.

Khi xuất hiện chủng loại tư tưởng xấu tệ như vậy, người tu luyện cần phải thanh tỉnh và khởi lên chính niệm, lập tức bài trừ chúng. Như vậy, những chúng sinh mới từ thế giới bại hoại sẽ được quy chính lại, khiến họ được đắm mình trong Phật ân hạo đãng, toàn thân họ trở nên trong suốt và thanh tịnh.

Sư phụ giảng,

“Cho nên có những người không tinh tấn lắm, lúc tu lúc không. Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ! Chư vị nói xem tới lúc đó chư vị gọi Sư phụ, rồi nói rằng con chưa tu được tốt thưa Sư phụ, và thế là xong việc sao? Ai có thể buông chư vị? Cựu thế lực có buông chư vị chăng? Chuyện này trọng đại nhường nào?!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Sư phụ cũng giảng,

“Là người tu luyện khi đang đi về viên mãn, đặc biệt là sau khi viên mãn, thì những gì triển hiện trước mặt người tu luyện quả thực là tốt đẹp hoành tráng phi thường không cách nào có thể hình dung được; chư Thần nào có thể đi qua được trong Chính Pháp đều thấy rằng hết thảy đều muôn vàn kinh ngạc, rằng vũ trụ mới này tráng lệ và thần thánh không gì sánh nổi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Mong cho chúng ta cùng nhau nỗ lực tinh tấn, không ngừng chính lại bản thân, trợ Sư Chính Pháp và dẫn dắt tất cả chúng sinh dung nhập vào vũ trụ mới.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, chia sẻ cùng các đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu.” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/19/469461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/13/214281.html

Đăng ngày 23-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share