Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2023] “Tự ngã” hay cái tôi hình thành một cách tự nhiên ở nơi con người và rất khó phát giác ra được ngay cả khi nó ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Nếu không tu luyện Đại Pháp thì về căn bản tôi cũng sẽ không thể nhận ra nó mà còn cho rằng đó là suy nghĩ của chính mình.

Có chuyện gì đó đã xảy ra với đồng tu Mei và tôi muốn chia sẻ với cô ấy nhận thức từ trên Pháp. Nhưng cô ấy lại từ chối nghe và nói: “Đó là việc riêng của tôi, tôi không tiện nói với chị.” Tôi cảm thấy mình bị bài xích và không được cô ấy tin tưởng. Chúng ta vẫn thường nói các đệ tử Đại Pháp là “một chỉnh thể”, vậy tình huống này sao lại như thế? Tôi không thể lý giải được hành động của cô ấy, trong tâm cảm thấy vô cùng khó chịu.

Vài ngày sau, Mei đã chia sẻ về việc cô ấy đã giải quyết vấn đề như thế nào trước các đồng tu. Trong tâm dù không muốn nghe lắm nhưng rồi tôi vẫn ngồi lại nghe. Nghe được một lúc thì tôi không muốn nghe nữa, chỉ muốn rời khỏi chỗ đó.

Sau khi rời khỏi đó, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi có thể cảm nhận được là ai đang không thoải mái – chính là cái “tự ngã” đó, vì vậy tôi lập tức tách bạch mình với tự ngã. Tôi nghĩ: “Đó không phải là chân ngã của tôi, tôi không muốn nhìn đồng tu Mei qua cái tự ngã đó. Biểu hiện của tự ngã là muốn được người khác tin tưởng, không muốn bị cô lập, không muốn bị coi thường hay thua kém người khác.”

Tôi đã kịp thời tách bạch bản thân khỏi tự ngã nên cảm giác khó chịu không còn mạnh như trước nữa, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được hành xử của Mei. Về sau, tôi nhận ra rằng hành xử của Mei cũng không phải là chân ngã của cô ấy, mà là quan niệm bất hảo hình thành hậu thiên đã ảnh hưởng đến cô ấy. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã có thể khoan dung và liễu giải được cách nghĩ của cô ấy.

Ngày hôm sau, khi đồng tu Bing nói với tôi rằng Mei đã giải quyết việc riêng của cô ấy tốt thế nào, thế nào, và điều này lại động chạm đến cái tự ngã ở tôi. Tôi đã nói: cái mà Mei nói là “việc riêng” ấy kỳ thực là có liên quan đến tôi, tại sao cô ấy lại không thể nói cho tôi biết? Bing lại không hề thấy Mei có gì đó không đúng, mà ngược lại cho rằng tôi mới là người có lỗi và tôi không nên hỏi cô ấy. Tôi không nói gì và cũng không khăng khăng theo ý mình nữa. Tôi nghĩ mình cần hướng nội tu bản thân.

Cái tự ngã đó lại nổi lên, trong tâm tôi vẫn cứ nghĩ vì sao Mei có thể chia sẻ với các đồng tu khác mà lại không thể chia sẻ với mình. Tôi vẫn cứ cảm thấy cô ấy không nên như vậy. Tôi biết mình không nên tiếp tục suy nghĩ như thế và tôi đã cố gắng bài trừ tự ngã. Bất kể là ai đúng ai sai, tôi cần mở rộng tấm lòng và khoan dung với cô ấy. Nhưng phải làm thế nào mới là khoan dung? Tôi cần nhảy ra khỏi sự việc đó mà nhìn nhận vấn đề, không thể bị hãm ở trong đó.

Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giảng:

“[tôi] không nhớ kể những sinh mệnh đã [sai quấy] thế nào trong lịch sử” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi II)

Vậy nên tôi cũng cần làm như vậy, không để tâm đến việc đó, không nhìn, không nhớ kể gì đến lỗi lầm của người khác.

Vậy tôi cần phải thế nào để làm được như vậy? Sư phụ có thể cứu độ chúng sinh trong toàn vũ trụ là vì Sư phụ có thể nhìn thấu hết thảy. Vậy nên tôi cũng cần từ phải từ Pháp mà nhìn thấu sự việc này.

Tôi nghĩ: “Mei là người tu luyện, khi chưa tu thành thì vẫn sẽ còn nhân tâm và bị các cựu nhân tố chi phối. Khi cô ấy chưa nhận ra được thì vẫn sẽ có biểu hiện như vậy. Tôi cần phân biệt rõ chúng, chỉ nhìn chân tâm của đồng tu chứ không nhìn vào biểu hiện của phía chưa tu xong.”

Sau khi nhận thức ra điều này, cái tôi tự ngã đã biến mất, tôi không còn có suy nghĩ tiêu cực về Mei nữa và cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Sự việc này đã giúp tôi phát hiện ra cái “tự ngã” đã chi phối tôi vốn bị ẩn giấu rất sâu trong nhiều năm và không dễ phát giác. Tôi đã loại bỏ nó từng lớp từng lớp một trong khi chứng thực Đại Pháp. Thật quá mỹ diệu!

Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ đã giúp tôi giải quyết vấn đề từ góc độ của người tu luyện. Tôi cũng cảm ơn các đồng tu đã đối đãi thích hợp trước vấn đề của tôi.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/468028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/8/214217.html

Đăng ngày 18-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share