– Chú trọng thanh lý nhân tố và tư duy văn hóa đảng của bản thân

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 05-12-2023] Một số chuyện xảy ra gần đây với tôi khiến tôi chú trọng thanh trừ văn hóa đảng của bản thân, và có nhận thức khá sâu sắc đối với ảnh hưởng của độc tố văn hóa đảng. Trước đây tôi chỉ biết văn hóa đảng hại người, chứ không chú trọng đến ảnh hưởng ác liệt của nó với bản thân và môi trường xung quanh. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, tư duy văn hóa đảng ảnh hưởng đến môi trường tu luyện của chúng ta tuyệt không phải là chuyện đơn giản, nay viết ra một chút nhận thức của bản thân để chia sẻ với mọi người, nhằm nhắc nhở các đồng tu chưa chú trọng, hãy bài trừ can nhiễu của nhân tố văn hóa đảng càng sớm càng tốt.

Chỉ hai ngày trước khi tôi nhận ra nhân tố can nhiễu của văn hóa đảng, tôi đã có một giấc mơ rõ ràng: Thân thể tôi lao lên như tên lửa trong không gian, tốc độ nhanh đến mức khiến tôi hơi lo lắng, nhưng tôi ý thức rõ ràng rằng mình sẽ dừng lại khi lao đến một độ cao nhất định; tôi lao đi một lúc, và sau khi đạt đến một độ cao nhất định, hoặc có lẽ đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, tôi dừng lại trên không trung, một dòng chữ hiển thị trên không trung, nhưng tôi không nhớ được nội dung. Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, tôi có chút bối rối, liệu có phải Sư phụ khích lệ tôi đề cao nhanh chóng trong tu luyện không? Nhưng thực tế thời gian gần đây, tôi bị tâm oán hận, cảm xúc tiêu cực dẫn động rất dữ dội, mâu thuẫn tranh cãi với đồng tu, xung đột lớn với đồng nghiệp trong công ty, hơn nữa còn có một mâu thuẫn rất lớn đang chực chờ bùng phát trong công việc…

1. Gặp phải bế tắc trong môi trường công việc

Tôi thường nói rằng môi trường công ty hiện tại của tôi quá phức tạp; tôi cũng thường nghĩ, có lẽ môi trường phức tạp sẽ sinh xuất cao nhân, tuy nhiên, tôi vẫn không thực sự nhảy ra khỏi tư duy văn hóa đảng, cũng rất khó thanh trừ triệt để an bài của Cựu thế lực.

Trong môi trường công việc thực tế, tôi đối diện trực tiếp với mâu thuẫn và xung đột. Vì người tu luyện chúng ta làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, rất nổi bật trong môi trường công việc, nên lãnh đạo muốn đề bạt tôi làm quản lý, các nhân viên vận hành cùng bộ phận tật đố và không phục, bình thường chúng tôi là chị em tốt với nhau, mặc dù họ công nhận vị trí quản lý của tôi, nhưng lại liên kết và cố ý gây đủ mọi khó khăn cho tôi khiến tôi khó xử, thậm chí dọa từ chức hàng loạt để ép lãnh đạo không trọng dụng tôi. Tôi cố gắng nhẫn và không phát sinh mâu thuẫn với họ, nếu họ gây phiền toái cho tôi thì tôi tránh xa, nhưng trong tâm luôn kìm nén.

Gần đây, công ty đang xúc tiến một dự án mới về hệ thống thông minh, lãnh đạo tín nhiệm và giao phó cho tôi, tôi dốc tâm dốc sức tham gia, nhưng kỹ thuật viên tham gia lại rất lười, chỉ làm hình thức, nói năng cũng hình thức, trốn tránh trách nhiệm và không tham gia vào công việc chi tiết. Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày bàn giao dự án, nhưng dự án sử dụng hệ thống thông minh của tôi đã không thể đạt được kết quả. Tôi liên lạc với kỹ thuật viên, và anh ấy vẫn xử lý các công việc lặt vặt; ngày nào tôi cũng làm thêm giờ, lo lắng như lửa đốt, khi áp lực đến một mức nhất định, tôi phàn nàn với lãnh đạo bộ phận rằng vấn đề này không thể đẩy nhanh được, tôi bị cảm xúc dẫn động nên đã lớn tiếng phàn nàn, bản thân không cảm giác thấy, kết quả bị lãnh đạo phê bình cho một trận, nói rằng bầu trời không thể sụp đổ, còn nói nếu không được thì ngày mai sẽ sa thải kỹ thuật viên. Tôi sững sờ một lúc, lặng lẽ rời khỏi phòng lãnh đạo, cảm thấy xung quanh không có ai hiểu mình, thật là vô lý. Buổi tối trở về ký túc xá, tôi bị nghiệp tư tưởng dẫn động, cảm xúc cực đoan đến mức tôi muốn nghỉ việc ngay trong đêm đó, thậm chí bỏ lương tháng này, từ bỏ nơi ở của công ty, hoặc rời đi ngay lập tức, mặc cho dự án đình trệ, để xem các vị khó khăn thế nào. Nhưng trong lý trí, tôi biết rằng đây là thời điểm mấu chốt trong tu luyện của tôi, không thể né tránh, bởi vì tôi là một đệ tử Đại Pháp.

2. Nghe ‘Giải thể văn hóa đảng’, lấy lại bình tĩnh, sinh trí huệ

Ngày hôm sau đi làm, tôi chọn hoàn thành công việc trước mắt theo cách truyền thống, tạm thời dừng hệ thống thông minh, chọn cách lùi lại để tiến lên; hoàn thành dự án với tốc độ nhanh nhất, sẽ chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước. Khi đó tâm trạng tôi chán nản, không muốn nói chuyện với bất cứ ai, vì vậy tôi đeo tai nghe và tiếp tục nghe loạt bài chia sẻ về “Giải thể văn hóa đảng” trên Minh Huệ Net. Càng nghe càng thích nghe, từng ví dụ trong bài chia sẻ dường như thức tỉnh tôi, đây chẳng phải đang nói về tôi sao? Điều đó cũng là đang nói về tôi, trong tâm tôi càng nghe càng sáng tỏ, nội tâm có một cảm giác vui sướng và nhẹ nhõm vô cùng. Tôi thường suy nghĩ rất nhanh, và lối suy nghĩ nhanh chóng này đã nhanh chóng giải quyết mọi mâu thuẫn mà tôi gặp phải gần đây; hóa ra sự phiền phức, mâu thuẫn và hoàn cảnh này đều để tôi tu luyện, mọi biểu hiện nhân tâm đều do nhân tố văn hóa đảng gây ra, tôi muốn nói cảm ơn đồng nghiệp từ tận đáy lòng, cũng rất muốn ôm người đồng nghiệp vận hành, người đã khiến tôi buồn bực bấy lâu nay.

Bình thường tôi hiếm khi nhận sai, chủ yếu tỏ ra đường đường chính chính hướng nội tìm bề mặt để chứng tỏ bản thân tu tốt; có thể làm chút việc điều phối và kỹ thuật, mọi người đều rất tín nhiệm tôi, và tôi đã quen nghe những lời thuận tai. Đặc biệt là thời gian gần đây, đồng tu có nhiều kiến nghị và giúp đỡ tôi, nhưng tôi đều cảm thấy đó là chỉ trích và không thích nghe, khi tôi nhìn các đồng tu, tôi luôn nghĩ về những chỗ không tốt của họ. Ví như có một đồng tu nọ đến học Pháp, ở lại hai ngày, và lấy bàn chải đánh răng điện ra đánh răng, tôi nghĩ, đi xa vậy còn mang theo bàn chải đánh răng điện để khoe khoang, người tu luyện mà còn chấp trước vào cảm thụ vật chất vậy sao; đồng tu lấy những bát thức ăn nấu sẵn ở nhà cho chúng tôi ăn, tôi cảm thấy không hợp khẩu vị của mình, nghĩ rằng các món thừa và hoa quả thừa mà nhà các vị không thích ăn thì đem đến nhà tôi; chỉ trích đồng tu không thể đột phá tâm sợ hãi trong thời gian dài; chỉ trích đồng tu chồng có tâm sợ hãi và không đi ra ngoài làm việc… Dù sao thì lúc đó tôi cũng giống như một con nhím, nhìn ai cũng không thuận mắt, nhìn bản thân cũng không thuận mắt.

Chồng hỏi tôi vì sao luôn khó chịu, và tôi luôn có thể tìm ra lý do. Đợi các đồng tu đều rời đi, ai về nhà nấy, tôi nghĩ, mình luôn mong đợi đồng tu đến để hình thành chỉnh thể, vì sao đồng tu đến thì mình lại khó chịu như vậy, cũng kiềm chế không vững, đây không phải là điều mình muốn. Bây giờ tôi mới minh bạch vì sao cựu thế lực có thể tạo ra gián cách và can nhiễu: Đó chính là tư duy văn hóa đảng, chỉ muốn bản thân nói mới tính, trong công việc cũng vậy, nhìn điều này không được; nhìn người kia xảo quyệt; người nọ ngày nào cũng lười biếng câu giờ; còn có người tham lợi ích công ty… người người đều xấu tệ như vậy, cứu thế nào đây? Lúc đó trong tâm đâu có từ bi. Tôi thường suy nghĩ đặc biệt nhanh, hết niệm đầu này đến niệm đầu khác, đều là những suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ của người tu luyện đều có năng lượng, vậy sẽ sinh ra biết bao năng lượng tiêu cực.

3. Suy ngẫm về việc tu bỏ văn hóa đảng của tự thân

Trước đây đồng tu nói tu từng ý từng niệm, tôi không hiểu, thậm chí cảm thấy tu mà quá cẩn thận những điều nhỏ nhặt, không rộng lớn thoáng đãng. Tôi ngày ngày bận rộn, đâu có thời gian nghĩ đến từng lời nói hành động có phù hợp với Pháp hay không. Bây giờ tôi mới ý thức rằng tu từng ý từng niệm quan trọng biết bao. Trong cuộc sống, công việc, tu luyện, và trong từng chút một, chúng ta đều thẩm thấu trong văn hóa đảng, nếu không chú ý thì quả thực không được, không chú ý sẽ rơi vào bẫy, chúng ta từ nhỏ tới lớn đều bị rót (vào đầu) vô số nhân tố văn hóa đảng, dẫn đến hành vi của chúng ta thoát ly khỏi trạng thái bình thường của con người một cách không tự biết.

cựu thế lực lợi dụng tư duy văn hóa đảng còn sót lại mà chúng ta không ý thức đến, và hành vi bại hoại của con người, mới có thể gài bẫy và tạo ra ma nạn cho chúng ta. Hôm nay tôi đã tìm ra gốc rễ. Hơn 20 năm tu luyện, tôi chưa bao giờ cảm thấy niềm vui như thế này trong tu luyện. Trong tu luyện thường ngày, tôi không bao giờ truy cầu cảm giác, hôm nay là lần đầu tiên mới cảm thấy bản thân biết tu luyện. Nhớ lại giấc mơ mà Sư phụ khích lệ tôi, tôi như bừng tỉnh từ trong mơ.

Nghĩ lại những năm gần đây, bên cạnh có không ít đồng tu cũng giống như tôi, đều phản ánh ra một vấn đề chung là: Không biết làm sao để đề cao trong tu luyện, rất khó đột phá nhiều phương diện trong tu luyện của bản thân. Mỗi ngày đều học Pháp, luyện công, nhưng không cảm nhận được sự đề cao trong tu luyện; cũng biết Chính Pháp sắp kết thúc, nhưng vẫn không thể khởi tinh thần để đột phá đủ mọi chướng ngại trong tu luyện, đối với đủ mọi nhân tâm lớn như tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm hiển thị, tâm sắc dục, v.v., hầu như cũng biết (hướng nội) tìm nhưng luôn không bỏ được gốc rễ; thậm chí hoài nghi bản thân tu luyện rất tệ, liệu còn có thể tiếp tục tu luyện không? Rất khổ não. Thời gian kết thúc Chính Pháp luôn trì hoãn vì chúng ta, và rất nhiều đồng tu biết Pháp tốt, nhưng đã ngừng tiến về phía trước. Một số đồng tu lười biếng trong tu luyện, đã bị giả tướng nghiệp bệnh kéo xuống, thậm chí mất đi sinh mệnh.

Rốt cuộc thì điều gì đã cản trở chúng ta? Có một đồng tu kiên trì ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày, 10 năm trước đột nhiên xuất hiện giả tướng huyết khối não và phải nằm trên giường. Đã 10 năm trôi qua như thế. Đôi khi cô ấy nhớ đến cha mẹ đã qua đời và còn lớn tiếng trách mắng, kích động đến nỗi chảy cả nước mắt nước mũi, nói rằng vì sao lúc nhỏ cha mẹ ngược đãi mình, vì sao đối xử với mình không tốt… Mỗi ngày đều xem sách học Pháp, nhưng hoàn toàn không biết tu tâm và hướng nội tìm, lâu dần tích lũy nhân tố văn hóa đảng là hận, không thể thay đổi từ cốt lõi, cũng không coi bản thân là người tu luyện, thoắt cái đã nằm suốt 10 năm, kinh tế trong nhà suy sụp, tất cả tiền đều đổ vào đó, cả gia đình tan nát. Chẳng phải cái gốc đó là nhân tố văn hóa đảng hay sao? Chúng tôi đã giúp đỡ cô ấy trong tám năm, nhưng đều không nhận ra nhân tố văn hóa đảng, bởi trên thân chúng tôi cũng có nó.

Tôi muốn đề nghị các đồng tu hãy nhanh chóng nghe thử loạt bài chia sẻ “Giải thể văn hóa đảng”, xem xem quá trình đồng tu trừ bỏ văn hóa đảng, bạn sẽ thực sự tiến bộ nhanh chóng. Đó không chỉ nhắm vào tâm thiếu kiên nhẫn và nóng nảy, mà đó là lối tư duy có tính hệ thống, thay thế lối tư duy của người thường, nếu không thể nhảy ra khỏi tư duy văn hóa đảng thì khó mà không bị nó kiểm soát, can nhiễu.

Sau khi công bố cuốn sách “Giải thể văn hóa đảng”, lúc đó tôi chỉ từ phạm vi rộng mà lý giải về sự ảnh hưởng của văn hóa đảng đối với nhân loại, chứ không lý giải sâu sắc rằng văn hóa đảng hủy hoại nhân loại: Sau khi công bố cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, lúc đó tôi cũng chỉ nhận thức rằng Đảng Cộng sản đang đầu độc toàn thế giới, nhưng vẫn luôn bỏ qua ảnh hưởng to lớn của nó đối với cá nhân tu luyện, và, ảnh hưởng lớn nhất đối với người tu luyện chính là can nhiễu việc cứu người. Thông qua học “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, tôi minh bạch rằng đây là biểu hiện bị tà linh khống chế, và tà linh là do “hận” và đủ mọi vật chất bại hoại ở tầng không gian thấp nhất cấu thành, nó chính là ma quỷ. Nó cưỡng chế nhân tố tà ác “hận” lên mỗi tầng vi quan trong thân thể mỗi người, khiến nó trở thành một bộ phận của sinh mệnh con người, kiểm soát nhân thể bất cứ lúc nào, phát huy tác dụng của nó, khiến con người thần hồn điên đảo, lý trí không tỉnh táo, làm việc bất chấp hậu quả, hại người hại mình.

Văn hóa đảng ngăn cản con đường chúng ta trở về nhà, đừng coi ngôn ngữ và hành vi trong văn hóa đảng như chính mình, hãy nhảy thoát ra và thanh trừ nó, mới có thể trừ bỏ gốc rễ của tâm chấp trước; không bị nó khống chế, mới có thể thực sự toàn diện phủ định an bài của cựu thế lực. Trừ bỏ văn hóa đảng, tuyệt không chỉ đơn giản là phải bỏ đi lời nói và hành động nào đó, hay nhân tâm nào đó, mà đó là sự an bài tỉ mỉ của cựu thế lực, muốn tiêu huỷ truyền thống, phá hoại hoàn cảnh tu luyện của chúng ta, là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến chúng ta cứu người, nó phá hủy hoàn cảnh sống của chúng ta một cách toàn diện và hệ thống.

Văn hóa đảng thẩm thấu trong mọi phương diện sinh sống của người Đại lục. Tôi tổng kết những biểu hiện tư duy văn hóa đảng mà tôi và các đồng tu xung quanh thể hiện ra, đem chúng ra phơi bày: Đó là tâm tranh đấu, tâm tật đố, xảo quyệt (sành sỏi), ngụy thiện, nóng nảy, tức giận, ngôn ngữ và hành vi cực đoan, tâm coi thường người khác, nghị luận đúng sai sau lưng, oán hận, chỉ trích, phàn nàn, duy hộ tự ngã, vòng vo, mạnh mẽ và nhấn mạnh tự ngã, nói chuyện nhanh nhảu (cướp lời), dùng ác tâm lớn nhất suy đoán người khác, v.v.. Dĩ nhiên còn có rất nhiều biểu hiện mà tôi không nhận ra.

Sau khi nhận ra được sự nguy hại của nhân tố văn hóa đảng, bây giờ trong công việc và cuộc sống, không chỉ từ lời nói hành động cụ thể của bản thân, mà cả trong cử chỉ cũng có thể nhận ra tác hại của văn hóa đảng, cũng tích tắc phân biệt được văn hóa đảng trong lời nói và hành vi của đồng tu, đồng nghiệp, và người thân xung quanh; không chỉ nhận ra mà còn phải thay đổi và bỏ đi thói quen hình thành trong lời nói và hành vi mang văn hóa đảng, nhanh chóng quy chính bản thân. Chúng ta quy chính bản thân và tin tưởng rằng hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ thay đổi.

Cảm tạ Sư phụ đã giúp con tìm ra gốc rễ. Nội tâm tôi vui vẻ hơn bao giờ hết, tôi có thể kiềm chế bản thân không phàn nàn khi đối mặt với những người và những điều tôi không thích xung quanh; tôi có thể tĩnh tâm suy xét vấn đề của bản thân, cũng có thể ôm lấy những đồng nghiệp mà có mâu thuẫn với tôi. Vì tôi hiểu rằng, chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi nhân tố văn hóa đảng, thế nhân đáng thương đều đang chờ đợi chân tướng, họ bị mê mất phương hướng trong thế gian loạn tượng này, do đó tôi không có lý do gì để phàn nàn họ, đổi lại nên hiểu và trân quý họ hơn, dùng hành động thiện của người tu luyện – thực sự thiện để giúp họ được cứu.

Trên đây là tâm đắc cá nhân, chia sẻ cùng đồng tu, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/5/我終於找到執著心的根-468759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/29/213527.html

Đăng ngày 20-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share