Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Saint Petersburg

[MINH HUỆ 20-01-2024] Các học viên tại Nga đón mừng năm mới bằng việc học Pháp và giao lưu tâm đắc thể hội trong tu luyện. Họ chia sẻ về việc bản thân đã thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào để vượt qua trở ngại trong cuộc sống và nâng cao tâm tính. Rất nhiều người mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) gần đây, cũng có những người đã tu luyện hơn 20 năm. Dù là già hay trẻ, lâu năm hay mới vào, các học viên đều có chung một nguyện vọng – cải thiện bản thân thông qua tu luyện.

msword

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Nga luyện công nhóm vào đầu tháng 1 năm 2024.

Anh Dmitry đến từ St. Petersburg nói: “Tôi cố gắng giữ thái độ ôn hòa và thân thiện. Mọi người đều biết tôi không dễ nổi nóng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, khả năng chịu đựng áp lực cũng như hiệu quả làm việc của tôi đều được cải thiện. Giờ đây, tôi có thể xử lý tốt những nhiệm vụ phức tạp và đột xuất, đặc biệt sau khi ngồi thiền, tâm trí tôi vô cùng thanh tỉnh.”

b7f198a67fc179777552801f13a0771e.jpg

Anh Dmitry đến từ St. Petersburg.

Anh Dmitry chia sẻ: “Trước khi tôi tu tập, tôi bị đau lưng nặng: Thoái hóa xương cổ, ba đốt sống cổ mất ổn định. Khi đi phương tiện công cộng, tôi cảm thấy như cổ sắp rụng ra vậy. Tôi chẳng lấy được món hàng nào trong siêu thị. Bệnh thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng khiến tôi không sao sống được một cuộc sống bình thường. Đi cửa hàng xong, về nhà, tôi phải nghỉ ngơi ba tiếng đồng hồ. Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dần hồi phục, chứng đau lưng đã biến mất. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có được sức khỏe cùng trí huệ. Tôi đã tu luyện được 10 năm.”

Cô Ekaterina đã tu luyện được 12 năm, bày tỏ rằng sau khi tu luyện, cô cảm thấy thư thái cả về thể chất lẫn tinh thần, cũng như cảm nhận được năng lượng tích cực khi tham gia vào các hoạt động nhóm. Cô cũng nhìn ra được khuyết điểm và thiếu sót của mình.

3c3ba187d04c221f9778a96a94b36b08.jpg

Cô Ekaterina.

Cô Ekateria nói: “Trong buổi gặp mặt, chúng tôi đã nói về sự bất mãn và cảm giác tội lỗi. Đã bao giờ bạn nghĩ những cảm xúc này có thể hủy hoại cuộc sống của chúng ta chưa? Đôi khi, tôi không để ý được sự bất mãn đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Nó có thể tác động tiêu cực đến hạnh phúc và tâm trạng của người thân của bạn. Cảm giác tội lỗi day dứt khôn nguôi cũng rất khó xử lý. Bạn có thể mất nhiều năm lo lắng về một hành động không thể vãn hỗi, từ đó làm hủy hoại sức khỏe của chính bạn. Thật sự khó khăn khi phải sống với những cảm xúc đó. Khó khăn như vác cái túi to trên lưng vậy. Thay vì luôn luôn chỉ trích người khác và chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực, nhìn vào mặt tốt của mọi người sẽ tốt hơn. Buổi giao lưu như ngày hôm nay thật sự rất hiệu quả.”

Bà Olga đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng 21 năm. Bà thường luyện công ngoài trời, dù mưa hay nắng. Bà cho biết: “Tôi bị chẩn đoán viêm màng nhện vô phương cứu chữa từ khi 15 tuổi. Tôi chung sống với căn bệnh đã khoảng 30 năm, bác sỹ nói tôi sẽ phải chịu đựng đến hết đời. Lúc ấy, để xác nhận chẩn đoán, tôi đã làm thủ thuật chọc hút tại bệnh viện, lấy dịch não tủy từ cột sống bằng cây kim tiêm to như kim đan len. Khi mẹ tôi biết tôi sắp làm cuộc phẫu thuật này, bà đã ngất. Đó là một thủ thuật vô cùng nguy hiểm. Có người đã bị bại liệt vì nó. Còn tôi bị mất thị lực tạm thời, những cơn đau đầu càng tệ hơn.”

d30e85113fa77740ecb8524da855226e.jpg

Bà Olga cho biết bà đã khỏe mạnh sau khi tu luyện Đại Pháp.

Bà Olga đã trải qua những đau đớn cùng cực, cứ sáu tháng một lần bà lại phải tiêm thuốc. Các bác sỹ không cho bà nâng cái gì quá một kilogram, hay chịu nóng, lạnh. Bà phải đeo kính râm cả đông lẫn hè.

Bà Olga chia sẻ: “Mọi thứ đều thay đổi từ khi tôi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng hai tháng từ khi bước vào tu luyện, tôi vẫn còn triệu chứng nôn, tiêu chảy và đau đầu. Tôi thường phải nằm cả ngày và siết đầu bằng khăn tay vì cảm thấy như vậy thì chịu đựng cơn đau dễ dàng hơn. Tôi sẽ bật bài giảng của Sư phụ lên nghe một cách chăm chú. Rồi cơn đau dần tan biến, và tôi gần như quên mất mình đang trong thống khổ.”

Cô Irina chia sẻ: “Tôi thấy hạnh phúc khi những thứ tôi nghĩ, nói, và làm đều thống nhất với nhau. Nói cách khác, để có được hạnh phúc, bạn phải nhận ra giá trị của bản thân và hành động theo đó. Tôi tin rằng chúng ta phải thay đổi bản thân trước và nỗ lực thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, khi đó chúng ta mới có thể giúp người khác được.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/20/471170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/21/214393.html

Đăng ngày 23-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share