Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2024] Gần đây có thông tin rằng một bà lão 66 tuổi ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, bị kết án bốn năm tù chỉ vì đưa cho một cậu bé 7 tuổi một tấm bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân -Thiện-Nhẫn Hảo”

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Môn tập đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bản án dành cho bà Lại Đông Bình bắt nguồn từ việc bà bị bắt tại Công viên Đông Phương vào ngày 11 tháng 7 năm 2023. Cha mẹ của cậu bé nói trên đã báo cáo bà với Đồn công an Trà Viên sau khi bà đưa bùa hộ mệnh cho con trai họ. Công an đã bắt giữ bà và đưa bà đến Trại tạm giam số 2 thành phố Phúc Châu.

Một công an mặc thường phục ở Đồn công an Trà Viên và ba công an mặc thường phục từ Đội An ninh Nội địa quận Kiến An đã đột kích vào nhà bà Lại vào đêm bà bị bắt. Họ không cho gia đình bà xem bất kỳ giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét nào. Họ tịch thu máy tính xách tay, vài chục cuốn sách về Pháp Luân Công, và một số tờ tiền có in thông điệp về Pháp Luân Công (như một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại). Ngày hôm sau, công an quay lại để yêu cầu gia đình bà ký vào danh sách tang vật bị tịch thu. Những người thân của bà chưa bao giờ nhận được thông báo giam giữ bà.

Trương Hưởng thuộc Đội An ninh Nội địa quận Kiến An đã đệ trình hồ sơ của bà Lại lên Viện kiểm sát quận Mã Vỹ vào tháng 8 năm 2023. Bà đã sớm bị bắt và hầu tòa ở Tòa án quận Mã Vỹ vào ngày 7 tháng 12 năm 2023. Gia đình bà gần đây mới biết về bản án của bà nhưng họ không rõ chính xác khi nào bà Lại bị kết án. Hiện bà Lại đang nộp đơn kháng cáo bản án của mình.

Theo học Pháp Luân Công

Bà Lại là nhân viên y tế đã nghỉ hưu ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Phúc Kiến. Bà từng mắc bệnh tim, viêm teo dạ dày mãn tính, loét dạ dày, viêm khớp, đau nửa đầu, chàm, viêm da và các vấn đề sức khỏe khác.

Bà đã xem một video giảng dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) vào năm 1998 và rất phấn khởi khi thấy vết chàm trên tay của bà đã biến mất ngay ngày hôm sau. Vì vậy, bà đã chính thức theo học Pháp Luân Công và các bệnh khác của bà cũng dần biến mất.

Từng là một người cứng đầu, thiếu kiên nhẫn và vô lý, bà Lại đã trở nên tốt bụng, điềm tĩnh và ân cần hơn rất nhiều. Có lần một bệnh nhân mang thuốc nước đến nơi làm việc của bà để nhân viên y tế tiêm cho anh ấy. Bà Lại được giao nhiệm vụ tiêm thuốc nhưng không tìm được thuốc. Sau đó bà đã hỏi cấp trên của mình về điều đó. Bệnh nhân đã nổi cơn thịnh nộ và buộc tội bà làm mất thuốc của anh ấy. Tuy nhiên, bà vẫn bình tĩnh và giải thích rằng họ đang tìm thuốc. Anh ta vẫn còn giận dữ và bà đã xin lỗi anh (dù bà không có nhiệm vụ nhận và cất giữ thuốc của bệnh nhân này để tiêm). Cuối cùng anh ấy đã bình tĩnh lại.

Cấp trên đã chứng kiến mọi chuyện và rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công đã khiến bà Lại bình tĩnh đến thế trước những cáo buộc sai trái.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà liên tục bị nhắm đến vì giữ vững đức tin của mình.

Tạm giam 15 ngày vào năm 1999

Bà Lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào cuối tháng 10 năm 1999. Một nhóm công an mặc thường phục đã bao vây bà bên ngoài Phòng khiếu nại của Hội đồng nhà nước và tuyên bố rằng họ cũng là các học viên Pháp Luân Công. Bà đã tin họ và nói bà đến từ tỉnh Phúc Kiến khi được hỏi bà đến từ đâu. Sau đó họ nói bà trước tiên cần viết một thư kháng nghị. Kết quả là bà đã quay lại khách sạn để viết thư. Khi bà trở lại phòng kháng cáo vào ngày hôm sau, viên chức này đã gọi công an đến theo dõi bà trước khi Phòng liên lạc thành phố Phúc Châu ở Bắc Kinh đến đón bà.

Sau đó bà bị áp giải trở lại Phúc Châu và giam giữ trong 15 ngày.

Bị lừa đưa đến trại tẩy não vào tháng 3 năm 2001 và bị giữ hơn một tháng

Một ngày tháng 3 năm 2001, cấp trên của bà yêu cầu bà đi cùng ông và y tá trưởng đến một nơi nào đó để lấy mẫu máu. Bà đã nghĩ rằng có một loại virus bùng phát và lên xe tải theo chỉ dẫn. Bà đã ngạc nhiên khi thấy bí thư Đảng ủy và người đứng đầu an ninh cũng có mặt trên xe.

Chiếc xe tải đã đi vào một trung tâm nghiên cứu pháp luật (một trại tẩy não trá hình) nằm trong trại lao động. Bà Lại hỏi bí thư Đảng ủy tại sao họ lại làm vậy với bà khi nhiệm vụ được giao là “lấy mẫu máu”. Ông ta nói họ không còn cách nào khác ngoài làm theo lệnh cấp trên để đưa bà đến trại tẩy não.

Cấp trên của bà sau đó cũng nhận ra việc ông cũng bị lừa và liên tục nói: “Thật đáng khinh! Đáng khinh!“ Thực ra hôm đó ông đã gọi điện báo nghỉ ốm nhưng được lệnh vẫn phải đi làm. Sau đó, ông và y tá trưởng được yêu cầu lấy mẫu máu.

Bà Lại bị giam tại trại tẩy não hơn một tháng, trong thời gian đó họ bắt bà xem các video nói xấu Pháp Luân Công và viết báo cáo tư tưởng mỗi ngày. Đôi khi có người ở đó nói chuyện với bà vào lúc nửa đêm. Giám đốc trại lao động thậm chí còn giữ bà ở trại lao động trong ba ngày và đe dọa sẽ cho bà đi lao động cưỡng bức nếu bà không cư xử đúng mực trong trại tẩy não.

Có lần những người được phân công trông chừng bà đã lăng mạ bà suốt nhiều giờ liền. Điều này cùng với việc tẩy não đe dọa không ngừng nghỉ đã khiến bà bị mất trí nhớ và lo lắng trong một thời gian.

Bị phạt một năm lao động cưỡng bức sau khi bị bắt vào tháng 10 năm 2001

Bà Lại bị bắt vào tháng 10 năm 2001 sau khi bị phát hiện dán tờ rơi Pháp Luân Công bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố Phúc Châu. Công an hỏi bà sống ở đâu và bà từ chối trả lời. Sau đó, một nữ công an cao to đã đưa bà vào một căn phòng và đấm thật mạnh vào đầu bà. Điều này khiến khuôn mặt của bà trở nên sưng tấy và tê liệt, và người này cũng kiệt sức vì đánh bà. Cuối cùng bà đã bị lừa tiết lộ địa chỉ của mình, và một nhóm công an sau đó đã đưa bà về nhà rồi tịch thu các sách về Pháp Luân Công và những đồ vật có giá trị khác của bà.

Công an đã giam bà Lại 15 ngày tại một trại tạm giam địa phương sau khi đột kích vào nhà bà. Sau đó họ chuyển bà đến trại lao động vào ngày thứ 16 để thụ án một năm.

Để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh trại lao động chỉ cho phép bà ngủ 2-3 tiếng mỗi đêm. Họ thay phiên nhau nói chuyện với bà suốt thời gian còn lại trong ngày nhằm mục đích phá vỡ ý chí của bà và khiến bà không chịu nổi.

Trong lúc bà Lại đang bị giam giữ, mẹ bà cảm thấy tuyệt vọng đến mức bà đã tự tử và trở thành nạn nhân gián tiếp của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/3/善意传递平安护身符-福建省赖东萍被枉判四年-470563.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/7/214206.html

Đăng ngày 23-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share