Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2023] Tháng 5 năm 2023, gia đình ông Hạ Hồng Dân đã rất sửng sốt khi biết ông bị đưa vào Chi nhánh Ký Đông của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc vào ngày 18 tháng 4 để chấp hành bản án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Họ cũng không có thông tin gì về phiên tòa hoặc bản án của ông.

Đã hơn 8 tháng kể từ khi ông Hạ (67 tuổi, ngụ tại huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc) bị bắt vào tù, nhưng người thân của ông vẫn không biết ông đang bị giam ở đâu. Chi nhánh Ký Đông có tám chi nhánh và tất cả đều đặt ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Phía chính quyền vẫn chưa cung cấp thông báo chính thức nhập tù của ông Hạ cho gia đình ông và họ cũng chưa hề gọi điện để thông báo về nơi giam giữ ông cho gia đình.

Người thân của ông đã gọi điện đến Chi nhánh Ký Đông nhiều lần nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời vòng vo với những câu như đại loại như: “Không có người nào tên Hạ Hồng Dân trong danh sách của chúng tôi”, “Đây là bí mật nội bộ và chúng tôi không thể tiết lộ cho ông/bà biết nơi giam giữ ông Hạ Hồng Dân“ và “Nếu ông/bà muốn biết ông ấy ở đâu, tôi thách ông/bà mang theo giấy tờ tùy thân tới đây.”

Sau đó, gia đình ông Hạ đã đi tới Đồn Công an xã Hồ Gia Trang (cơ quan phụ trách vụ án của ông), nhưng công an đã chỉ họ tới Đội An ninh Nội địa, sau đó lại cơ quan này lại chỉ họ đi tới viện kiểm sát (cơ quan đã truy tố ông). Sau khi bị chỉ chạy vòng quanh, người thân ông Hạ vẫn chưa xác định được tung tích của ông.

Tỉnh Hà Bắc gần đây đã phải hứng chịu một trận bão tuyết nghiêm trọng. Vợ ông Hạ lo lắng không biết ông có đủ quần áo để giữ ấm hay không. Bà ấy nói: “Chúng tôi không biết ông ấy đang bị giam ở đâu. Chúng tôi không thể đưa quần áo cho ông ấy, càng không thể gặp mặt ông ấy.” Bà cũng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của ông, vì ít nhất 36 học viên Pháp Luân Công ở Hà Bắc đã bị tra tấn đến chết trong các nhà tù trực thuộc Chi nhánh Ký Đông.

Vụ bắt giữ và kết án bí mật

Ông Hạ bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 trong khi đang nói với mọi người tại một hội chợ cộng đồng về Pháp Luân Công. Đồn công an Vĩnh Dương là cơ quan phụ trách vụ bắt giữ. Họ đã tịch thu chiếc xe đạp điện của ông và để ông tại ngoại vài giờ sau đó.

Ngày hôm sau, khi ông đang làm việc như thường lệ thì bị bốn công an ở Đồn Công an Vĩnh Dương đã bắt giữ tại đơn vị công tác. Họ đưa ông đến Trại tạm giam huyện Lai Thủy để chấp hành lệnh giam giữ hành chính 15 ngày mà không thông báo cho gia đình ông. Ngày 13 tháng 7, đồn công an triệu tập người nhà ông tới để nhận lại chiếc xe đạp điện của ông.

Khi thời hạn giam giữ hành chính của ông Hạ hết hạn vào ngày 23 tháng 7 năm 2022, trại tạm giữ đã từ chối thả ông và nói rằng Đồn Công an xã Hồ Gia Trang đã ra quyết định tiếp tục giam giữ ông.

Gia đình ông Hạ hoang mang không hiểu tại sao một đồn công an khác (ở xã Hồ Gia Trang thay vì Đồn Công an Vĩnh Dương) lại đột nhiên can thiệp vào vụ án của ông. Họ đã đi tới Đồn Công an thị trấn Hồ Gia Trang để hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Một cảnh sát ở đó nói rằng ông Hạ đã trốn khỏi đồn công an vào năm 2019 sau khi bị bắt (cũng chỉ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một hội chợ ở thị trấn Hồ Gia Trang cùng năm). Khi hay tin Đồn Công an Vĩnh Dương đã bắt giữ ông lần gần đây nhất, Đồn Công an xã Hồ Gia Trang đã quyết định khởi tố ông vì tội bỏ trốn.

Người thân của ông Hạ đã xin công an thả ông vì ông không vi phạm bất kỳ luật nào khi thực hành đức tin của mình. Tuy nhiên thay vì thả ông, Đồn Công an xã Hồ Gia Trang lại ban hành quyết định giam giữ hành chính có đóng dấu của Công an huyện Lai Thủy (cơ quan giám sát cả hai đồn công an). Quyết định ghi rằng ông Hạ sẽ bị giam giữ hành chính thêm 11 ngày ở trong Trại giam huyện Lai Thủy, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2022.

Tuy nhiên, sau khi hết 11 ngày giam giữ hành chính, ông Hạ không được trả tự do mà lại bị chuyển đến Trại tạm giam huyện Lai Thủy. Vụ án của ông sau đó được chuyển tới Viện Kiểm sát huyện Lai Thủy, sau đó lại được chuyển tới Viện Kiểm sát thành phố Trác Châu. (Huyện Lai Thủy thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Bảo Định. Viện Kiểm sát thành phố Trác Châu và Tòa án thành phố Trác Châu được chỉ định xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở thành phố Bảo Định.)

Viện Kiểm sát thành phố Trác Châu đã truy tố ông Hạ (không rõ ngày) và chuyển hồ sơ của ông tới Tòa án thành phố Trác Châu.

Khi gia đình ông Hạ gọi điện tới Trại tạm giam huyện Lai Thủy vào tháng 5 năm 2023, họ vô cùng sửng sốt khi biết ông đã bị chuyển đến Chi nhánh Ký Đông của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc vào ngày 18 tháng 4 năm 2023. Trại tạm giam từ chối cho biết ông Hạ đã bị đưa vào nhà tù nào.

Gia đình ông Hạ đã gọi cho thẩm phán Giải Văn Hải của Tòa án thành phố Trác Châu, người này nói với họ rằng ông Hạ đã bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Giải nói họ không thông báo cho gia đình về phiên tòa hoặc kết án ông vì ông không có luật sư. Gia đình cũng chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ nhà tù đã và/hoặc đang giam giữ ông Hạ.

Bài liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc bị kết án bí mật 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc phải đối mặt với việc bị truy tố vì phổ biến thông tin về cuộc đàn áp đối với tín ngưỡng của mình

Cảnh sát đe dọa cắt ngón tay của học viên Pháp Luân Công trong khi thu thập dấu vân tay của họ

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/24/河北夏洪民遭诬判后下落不明-家人忧其安危-469643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/27/213507.html

Đăng ngày 23-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share