Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 21-01-2024]

(Tiếp theo Phần 1)

Trong buổi biểu diễn cuối của Shen Yun ở Northampton, Vương quốc Anh hôm Chủ Nhật, ngày 21 tháng 1, tôi nhìn thấy nhiều cảnh tượng ở không gian khác. Tại đây, tôi xin được chia sẻ điều cảm động nhất.

Trong bài hát cuối cùng, từ thân thể của khán giả xuất ra những vị quốc vương và vương hậu vĩ đại thời cổ xưa, đầu đội vương miện, thân khoác áo bào lớn, ngồi trên ngai vàng, trên đầu là những vầng hào quang lớn sắc vàng kim. Mỗi vị dáng vóc đều cao lớn gần bằng rạp hát. Họ chăm chú lắng nghe bài hát, hơi nghiêng mình về phía trước, và rơi lệ vì cảm động trước sự từ bi vĩ đại của ca từ và nghệ sỹ diễn xướng. Theo dòng lệ tuôn rơi, hàng trăm hàng trăm chúng sinh cũng xuất ra từ những vầng hào quang ấy, bay vút về gia viên nơi thiên quốc của họ. Những vị quốc vương, vương hậu này cũng có thể bay vút đi như thế, nhưng họ còn muốn nán lại để nghe hết ca khúc, bởi họ chưa từng được nghe ca khúc nào từ bi đến vậy. Thế nhưng, chúng sinh của họ đã vùn vụt xuất ra từ vầng hào quang trên đỉnh đầu họ và trở về gia viên nơi thiên quốc, tựa như bong bóng sùng sục sủi lên từ ấm nước sôi vậy. (Chính tôi cũng không cầm được hàng nước mắt lăn dài trước sự từ bi vô lượng của bài hát và khi thấy những vị quốc vương, vương hậu, cùng hết thảy chúng sinh của họ – đã bị lãng quên từ lâu – nay đã đắc cứu.)

Khi câu cuối của bài hát “Thần lộ khai” (Con đường Thần mở ra) cất lên, cánh cổng trời vàng kim cũng mở ra, các vị quốc vương và vương hậu vĩ đại trên ngai vàng lập tức thuận theo dòng năng lượng sắc vàng kim ấy mà bay vút lên trời. Nhưng rồi có những vị lại bị đình lại, lơ lửng phía trên khán giả, và kết nối với chủ ý thức của mình.

Tấm màn sân khấu kéo xuống, hai người dẫn chương trình xuất hiện và công bố tiết mục cuối cùng. Nhưng một người dẫn chương trình đã mắc một lỗi nhỏ trong một câu, khiến chủ ý thức của một số khán giả mất tập trung trong giây lát và ngắt kết nối với dòng năng lượng vàng dẫn tới thiên môn. Khi xảy ra tình huống này, các vị quốc vương và vương hậu (cùng chúng sinh của họ) bị mắc kẹt trong tình trạng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và lơ lửng – không ở trên trời, mà cũng không ở dưới đất – và không thể tiến nhập vào dòng năng lượng để về nhà. Chỉ khi chủ ý thức của khán giả tập trung, tiếp thu được ca từ và các tiết mục của chương trình biểu diễn thì mới nhập vào dòng năng lượng nối với thiên môn, như thế, quốc vương và vương hậu của họ mới bay lên được.

Trong tiết mục cuối của chương trình, khi Đại Phật xuất hiện và chuyển động kim luân, các vị quốc vương và vương hậu này nhanh chóng bay vút lên trời. Liền đó, hàng triệu chúng sinh cũng bật ra ào ạt qua lỗ chân lông của khán giả, hòa vào dòng năng lượng dẫn tới cánh cổng vàng nơi thiên quốc, giống như hơi nước thoát ra từ nồi áp suất vậy, mỗi sinh mệnh là một phân tử hơi nước –– tất cả đều bay vọt lên thiên quốc trong luồng sáng lấp lánh ánh vàng kim.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/21/471212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/21/214398.html

Đăng ngày 23-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share