Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 15-01-2024] Trong chương trình lưu diễn 2024 của Shen Yun tại Anh, tôi đã nhìn thấy một số cảnh tượng ở không gian khác, xin được chia sẻ lại khi những hình ảnh này còn rõ nét trong tâm trí.

2024-1-10-sy-2024jan-01.jpg
Shen Yun kết thúc buổi biểu diễn thứ tư tại New Theatre Oxford tối ngày 6 tháng 1 năm 2024 bằng bốn tiết mục hạ màn. (The Epoch Times)

Trong buổi biểu diễn, nhiều sinh mệnh đã xuất ra từ thân thể của khán giả, bay lên, đạt đến viên mãn, và trở về gia viên nơi thiên quốc của họ. Trong chương trình, đặc biệt là trong nửa sau, có những khoảnh khắc có nhiều sinh mệnh xuất ra hơn. Trong các điệu múa “Nhà hàng”, “Thiện báo” và “Tế Công” (tôi không nhớ chính xác là tiết mục nào), tôi thấy rất nhiều thiên sứ xuất ra. Họ nắm tay nhau, vui cười, tạo thành vòng tròn, và giúp nhau thăng lên.

Trong các tiết mục múa khác, nhiều chủng nam thần và nữ thần đã xuất ra, thoát khỏi tấm da người. Một số có cánh, một số có đàn hạc hoặc cung. Một số trông như người Hy Lạp, một số trông giống người Trung Quốc. Trong các tiết mục xướng ca còn có nhiều sinh mệnh hơn nữa xuất ra từ thân thể khán giả.

Trong nửa sau chương trình, nhất là khi màn độc tấu đàn nhị bắt đầu, còn có nhiều sinh mệnh xuất ra hơn nữa.

Khi trong khán giả hay nhân viên có người gây ồn, làm gián đoạn sự tập trung của khán giả, một số sinh mệnh xuất ra trở nên ngoan cố, không muốn thăng lên. Họ ngồi trên vai khán giả và nhìn xuống với vẻ mặt bướng bỉnh. Sau đó, một số thiên sứ từ các khán giả khác ra sức nâng hoặc đẩy họ lên để họ có thể thăng lên. Nếu tiếng động là do học viên gây ra làm xao lãng chủ ý thức của người xem chương trình thì họ sẽ càng khó chịu, ngoan cố hơn.

Những sinh mệnh này hoang mang, không biết tại sao lại xuất khỏi thân thể, và ngang ngược, giống như một đứa trẻ đang trong cơn quấy phá. Những sinh mệnh khác đang cố gắng thoát ra lại bị chặn lại dưới lớp da người, bèn ra sức đập và cầu xin được xuất ra. Nhưng người bị phân tâm không xem chương trình thì nhất thời ly khai khỏi trạng thái được cứu độ, và quay lại với những suy nghĩ và phiền não của con người. Kết quả là những sinh mệnh cụ thể được an bài xuất ra trong tiết mục đó đã bị phong bế, gây tổn thất lớn khiến sinh mệnh đó mất đi cơ hội đắc cứu.

Trong bài hát cuối cùng, mỗi khán giả lại có nhiều sinh mệnh hơn xuất ra và bay lên nhanh hơn. Khi bài hát “Thần lộ khai” (Con đường của Thần đã mở) cất lên, một Pháp Luân vàng kim đa sắc màu bao trùm toàn bộ khán giả trên khán đài đã mở ra, phóng ra một cột trụ sáng vàng vạn đạo kim quang như vòi nước xung thẳng lên trời. Tại thời khắc đó, hàng ngàn sinh mệnh từ mỗi khán giả được xuất ra, tiến nhập vào đường thông đạo của cột trụ. Những sinh mệnh này nhanh chóng xuất ra theo từng đám, ra sức nhảy lên, tốc độ nhanh vô cùng. Họ mượn đầu và vai của khán giả làm bệ phóng để nhảy lên cho nhanh, như trong một cuộc đua vậy.

Trong tiết mục cuối cùng của chương trình chính, khi Đức Phật xoay chuyển Pháp Luân, hàng triệu chúng sinh đã phóng lên với tốc độ ánh sáng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, giống như vòi nước cực mạnh vậy. Số sinh mệnh phóng xuất ra có thể nói là nhiều không đếm được. Cánh cổng “thông đạo” lớn sắc vàng kim này cứ mở như vậy cho đến cuối buổi diễn, cả trong các tiết mục hạ màn và sau khi buổi biểu diễn khép lại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/15/471044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/16/214332.html

Đăng ngày 17-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share