Bài viết của Thanh Phong, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-10-2023] Tôi bắt đầu tham gia quảng bá Shen Yun vào năm 2019. Hồi đó, tôi và một học viên được phân công dán áp phích trong một trung tâm mua sắm. Tôi không biết phải nói gì với các quản lý cửa hàng và chỉ muốn học hỏi từ nữ học viên đi cùng tôi. Tuy nhiên, cô ấy nói với tôi rằng tiếng Anh của cô ấy không tốt nên cô ấy hy vọng tôi sẽ thực hiện trước. Khi bước vào các cửa hàng, tôi chỉ hỏi: “Chúng tôi có thể dán áp phích Shen Yun ở đây được không?” Sang năm sau, tôi được phân công với vai trò quảng bá độc lập. Tuy nhiên, trình độ của tôi vẫn chỉ giới hạn ở việc xin phép dán áp phích.

Việc quảng bá Shen Yun 2023 của chúng tôi bắt đầu vào tháng 11 năm 2022. Vẫn như năm trước, tôi lại đi dán áp phích. Tôi nhận nhiệm vụ cho một tuyến đường trong thành phố của mình và hỏi nữ học viên kia rằng liệu cô ấy có thể đi dán ở những khu vực gần nhất không vì cô ấy gặp khó khăn khi lái xe trên đường cao tốc. Tôi nhắn cho cô ấy rằng tôi sẽ phụ trách những khu vực xa hơn. Năm trước chúng tôi từng phối hợp với nhau và cô ấy đã làm rất tốt. Nhưng cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Sau đó, tôi hỏi tiếp rằng cô ấy có thể qua một vài siêu thị gần nhà được không, nhưng cô ấy vẫn không trả lời. Tôi bắt đầu lo lắng bởi chúng tôi phải hoàn thành việc đó trong một thời gian nhất định và ngày biểu diễn đã được ấn định rồi.

Quận nơi tôi sống có dân số khoảng 2,4 triệu người, nhưng không có nhiều học viên. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tự mình hoàn thành công việc được không. Thực ra cũng có một số học viên sống ở phía Đông của quận, nhưng hầu như không có ai có thời gian để quảng bá Shen Yun. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn và phàn nàn trong tâm: “Mình không thể nhờ cậy ai cả. Liệu mình có thể làm được điều này không?”

Chấp trước bị phơi bày

Tôi đã suy ngẫm về bản thân mình. Tại sao tôi lại cảm thấy khó khăn khi quảng bá Shen Yun? Tôi hướng nội và tìm ra một số chấp trước. Đầu tiên, tôi đã nghĩ cho người khác khi làm việc chưa? Người học viên mà tôi nhắn hỏi đã mệt mỏi sau năm ngày đi làm. Cuối tuần, cô ấy còn phải đi chợ, nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc gia đình. Tôi sẽ cảm thấy thế nào nếu ở trong hoàn cảnh của cô ấy? Tại sao tôi không thể hiểu cho những khó khăn của cô ấy? Thay vào đó tôi lại phàn nàn!

Thứ hai, tôi có tâm ích kỷ. Tại sao tôi lại hy vọng người khác sẽ làm được nhiều hơn? Rõ ràng là tôi muốn san sẻ bớt công việc cho mọi người, như thế tôi sẽ phải làm ít hơn và đỡ cảm thấy mệt mỏi.

Thứ ba, tôi có tâm coi thường người khác. Tôi muốn cảm thấy mình vượt trội! Đây là sự trá hình của tâm hiển thị ẩn giấu rất sâu, là một trạng thái rất nguy hiểm đối với người tu luyện!

Cuối cùng, lý do khiến tôi đánh giá quá cao những khó khăn trong việc quảng bá Shen Yun là vì tôi coi mình như một người thường và quên mất mình là một đệ tử Đại Pháp. Tôi cũng quên mất rằng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) luôn bảo hộ chúng tôi.

Sau khi tìm ra những chấp trước này, tôi biết mình còn xa mới đạt đến yêu cầu đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hiểu rằng những nhân tâm bất chính này đã cản trở tôi cứu độ chúng sinh. Tôi cần phải làm theo sự chỉ dẫn của Sư phụ, buông bỏ những chấp trước con người này và khẩn trương hành động. Thời gian không chờ đợi một ai!

Vào thời điểm đó, công ty tôi làm việc đang xảy ra mâu thuẫn giữa chủ công ty và nhà cung cấp nên tôi không phải đi làm cho đến khi sự việc được giải quyết. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên! Tôi biết đây là sự an bài của Sư phụ để tôi có thể quảng bá Shen Yun cũng như cứu độ chúng sinh nhiều hơn. Tôi phải làm tốt công việc và không cô phụ sự mong đợi của Ngài!

Quyết tâm để làm được tốt

Tôi tự nhủ rằng mặc dù khu vực của tôi có dân số đông và rất ít học viên, nhưng khó khăn đó chính là cơ hội để tôi đề cao trong tu luyện. Ngay cả trong cuộc sống, mọi thứ quanh ta đâu phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, huống chi là trong tu luyện. Chúng sinh trong khu vực này đều đang chờ đợi tôi thức tỉnh họ và tôi phải làm tốt điều đó bởi đây là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi.

Tôi bèn chính lại suy nghĩ của mình, gạt bỏ những tạp niệm trong tâm và bắt đầu công việc được giao với tâm thuần tịnh. Tôi biết mình không được phép chờ đợi hay trông cậy vào người khác. Tôi thầm hạ quyết tâm sẽ làm hết sức có thể để khu vực của mình không bị tụt lại phía sau.

Từ tháng 11 đến tháng 2, hầu như ngày nào tôi cũng ra ngoài để dán áp phích Shen Yun. Tôi không chỉ hoàn thành tất cả các địa điểm trên tuyến đường mình phụ trách mà còn dán cả những nơi không nằm trên tuyến đường. Về cơ bản, tôi dán áp phích ở tất cả các trung tâm mua sắm mà tôi biết.

Các tuyến đường tôi đi ngày càng xa hơn và tôi đã dán tại nhiều cửa hàng trong các trung tâm mua sắm lớn. Tôi nhớ có lần tôi đến một nơi có bốn trung tâm mua sắm lớn, bao gồm chuỗi cửa hàng, siêu thị, cửa hàng cá nhân, cửa hàng bách hóa, nhà hàng, ngân hàng, tiệm cắt tóc, hiệu sách, v.v. ước tính có khoảng 70 đến 80 cửa hàng. Tôi nghĩ nếu không thể hoàn thành hết trong một ngày, tôi sẽ phải lái xe một chặng đường dài và mất thời gian di chuyển. Vậy nên tôi cố gắng không lãng phí thời gian. Tôi bắt đầu đi vào các cửa hàng, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, và đôi khi thậm chí còn không kịp để ý xem đó là cửa hàng gì. Tôi cứ không ngừng trò chuyện và làm việc mà không có thời gian uống nước hay ăn trưa. Sau khi dán hết ở các cửa hàng, tôi kiệt sức đến mức không thể nói được lời nào.

Tôi đã kiên trì ra ngoài để dán áp phích mỗi ngày. Tôi chỉ lỡ mất một tuần do triệu chứng của nghiệp bệnh khi tôi cứ liên tục ho và mất tiếng. Sau khi các triệu chứng biến mất, tôi lập tức tiếp tục công việc.

Có lần tôi bước vào một công ty bảo hiểm và gặp một người quản lý trẻ. Anh ấy nói: “Chẳng phải năm ngoái cô đã đến công ty chúng tôi để quảng bá Shen Yun rồi sao, năm nay cô lại đến à!” Lúc đó tôi mới nhớ ra mình đã đến đây rồi. Tôi bèn hỏi anh ấy đã xem buổi biểu diễn chưa, anh ấy nói rằng chưa xem. Tôi bảo: “Vậy thì năm nay anh nhất định phải đi đấy nhé!” Anh ấy đồng ý và còn ân cần nói với tôi rằng tôi có thể dán áp phích ở hành lang của tòa nhà để nhiều người hơn có thể nhìn thấy.

Có lần tôi đến một cửa hàng bán nệm lớn và nhận thấy ở đó chỉ có duy nhất một người phụ nữ trung niên. Tôi giới thiệu Shen Yun với cô ấy và cho cô ấy xem một đoạn video ngắn. Cô ấy đã rất hào hứng, bảo rằng rất biết ơn tôi vì thông tin và sẽ đưa mẹ cô đi xem.

Một dịp khác, tôi ghé vào một cửa hàng bán tinh dầu, hương trầm và những loại đá quý nhiều màu sắc. Vì cửa hàng mới khai trương nên chưa có khách. Tôi liền giới thiệu chi tiết cho người chủ về Shen Yun và sau đó cho cô ấy xem một đoạn video ngắn. Cô ấy thốt lên: “Cô bán được cho tôi rồi đó!” Đôi mắt cô ấy ngời sáng, tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy bảo: “Tôi nhất định sẽ đi xem Shen Yun!”

Tôi có cảm nhận như thể mọi người đều đang chờ xem Shen Yun. Sau khi giới thiệu chương trình với ai đó, tôi luôn bảo họ xem bảy rạp được liệt kê ở trang cuối của tờ rơi và chỉ ra rằng Pomona là rạp gần nhất. Tôi cũng khuyến khích họ mua vé sớm vì chỗ ngồi tốt thường được bán hết nhanh chóng.

Ngay cả đôi khi tôi cảm thấy họ có thể sẽ không đi xem buổi biểu diễn năm đó, tôi vẫn kiên trì chia sẻ với họ về trang web Shenyun.com và cách họ có thể chọn đúng ngày ở các rạp khác nhau.

Có lần tôi gặp một nhóm bảy người đến từ bờ Đông. Tôi đã giới thiệu Shen Yun cho họ. Họ rất quan tâm nhưng bảo rằng họ sẽ sớm rời Los Angeles. Sau đó tôi nói với họ rằng họ có thể truy cập Shenyun.com, nhập mã bưu điện và tìm các buổi biểu diễn gần họ. Họ rất hào hứng và cho biết sẽ mua vé sau khi về nhà.

Khi tôi đi dán áp phích, thời tiết không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những hôm gặp phải trời mưa và gió mạnh. Có một lần, khi tôi rời nhà trời không mưa nên tôi không mang theo ô. Nhưng sau đó trời bắt đầu mưa. Vì vậy, tôi đã dùng cơ thể mình để che cho cuộn áp phích, nghĩ rằng đây là Pháp khí và tôi không nên để chúng bị ướt. Sau đó, tôi đi vào từng cửa hàng để quảng bá Shen Yun. Thú vị là, do trời mưa lượng khách ít nên các chủ cửa hàng có nhiều thời gian và kiên nhẫn nghe tôi giới thiệu. Một số người nói: “Chà! Trời đang mưa mà cô vẫn đến!” Tất cả họ đều cảm ơn tôi vì đã mang đến cho họ tin vui.

Thực hiện các phương pháp tiếp cận độc đáo

Qua quá trình quảng bá Shen Yun, tôi đã nghĩ ra nhiều cách để hỏi nhân viên trong cửa hàng. Đầu tiên, tôi luôn giới thiệu Shen Yun cho họ rồi hỏi liệu tôi có thể dán áp phích lên cửa ra vào và cửa sổ không. Hầu hết các chủ cửa hàng đều đồng ý. Nhưng cũng có một số chuỗi cửa hàng, chẳng hạn như siêu thị lớn, thường không cho phép điều đó. Tuy vậy, tôi vẫn gợi ý các phương án khác và đôi khi kết quả khiến tôi ngạc nhiên.

Nếu tôi không được phép dán áp phích lên cửa ra vào và cửa sổ, tôi sẽ nói: “Tôi hiểu về quy định trong cửa hàng của bạn” và sau đó tôi sẽ hỏi liệu tôi có thể dán chúng trong phòng nghỉ của nhân viên không. Các siêu thị, cửa hàng lớn thường có hàng chục, thậm chí đến hàng trăm nhân viên. Nếu cách đó không thành, tôi sẽ hỏi xem họ có phòng hành chính không, bởi đó là nơi lãnh đạo và các quản lý thường lui tới và họ sẽ có cơ hội đọc thông tin trên áp phích Shen Yun.

Nếu các cửa hàng không có phòng nghỉ hoặc văn phòng, tôi sẽ hỏi liệu họ có thể cho phép chúng tôi đặt tập tờ rơi trên quầy thanh toán để khách hàng có thể lấy một tờ khi thanh toán hay không. Hầu hết các chủ cửa hàng đều sẵn lòng nhận tờ rơi của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu họ không cho phát tờ rơi, tôi chỉ đưa một tờ cho người mà tôi đã nói chuyện.

Tóm lại, tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nhỏ nào để cho chúng sinh nghe về Shen Yun và biết cách truy cập vào trang web để mua vé. Đôi khi mọi người có tờ rơi trong tay mà vẫn không biết địa chỉ trang web ở đâu. Vì vậy tôi thường chỉ ra trang web và số điện thoại 800 ở cuối trang cuối cùng.

Chỉ cần họ cho tôi cơ hội nói chuyện, tôi sẽ nhanh chóng nói với họ những điều tôi muốn nói. Tôi thường làm mọi người mỉm cười vì họ có thể cảm nhận được lòng tốt của tôi và họ biết ơn về thông tin mà tôi cung cấp. Nhiều người nói với tôi rằng họ chắc chắn sẽ đi xem biểu diễn.

Ngay cả khi tôi cảm thấy một số người có lẽ sẽ không đi xem Shen Yun lần này, tôi vẫn không tỏ ra thất vọng và luôn mỉm cười. Tôi biết rằng tôi ở đó để mang đến cho họ thông điệp tuyệt vời này và gieo một hạt giống Shen Yun vào tâm hồn họ. Có thể năm sau, hoặc năm sau nữa họ sẽ sẵn sàng đi xem. Tôi từng gặp nhiều người đã nghe nói đến Shen Yun nhưng chưa bao giờ đi xem. Vì vậy, chúng ta cần phải kiên nhẫn và đối xử với tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn…” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington, DC năm 2009)

Qua ánh mắt của mọi người, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh từ bi của chúng tôi đã thu hút họ. Và họ đã bày tỏ sự mong chờ được xem Shen Yun từ tận đáy lòng. Tôi rất biết ơn cảm giác tuyệt vời đó mà chúng sinh đã trao tặng cho tôi. Nó giống như một nguồn năng lượng siêu thường khiến tôi cảm thấy ấm áp và khích lệ tôi tiếp tục công việc của mình.

Để ý đến những chi tiết nhỏ

Khi quảng bá Shen Yun, tôi luôn chú ý đến ngoại hình của mình, từ trang phục, dáng vẻ đến biểu cảm, cử chỉ và thái độ. Dù tôi chỉ là tình nguyện viên nhưng hình ảnh của tôi đại diện cho Shen Yun. Nhân viên trong các cửa hàng thường mặc đồng phục và nhiều khi những người tôi gặp là giám đốc điều hành công ty hoặc quản lý cửa hàng. Tôi chú ý đến ngoại hình của mình vì điều đó cho thấy tôi rất nghiêm túc với công việc thiêng liêng này. Nó cũng giúp rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi và giúp họ dễ dàng tiếp nhận Shen Yun hơn.

Tôi thường không mở tấm áp phích ra ngay khi bước vào. Tôi quan sát các học viên khác làm điều này và cảm thấy mọi người thường tập trung vào tấm áp phích thay vì chú ý đến những gì người học viên nói. Tôi cầm tấm áp phích được cuộn tròn trong tay. Đầu tiên, tôi giới thiệu bản thân cũng như các học viên khác nếu có ai đi cùng tôi và nói với họ rằng chúng tôi là tình nguyện viên quảng bá Shen Yun. Sau đó, tôi mới mở tấm áp phích ra và cho họ xem. Mắt họ thường sáng lên và cảm thán rằng nó thật đẹp.

Tôi hỏi họ đã nghe nói về Shen Yun chưa. Nếu câu trả lời là chưa, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về nghệ thuật biểu diễn Shen Yun, cách mua vé, v.v. Khi có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ tiếp tục nói về việc xem Shen Yun có thể giúp mọi người thư giãn và mang lại hy vọng trong những thời điểm khó khăn này như thế nào.

Trong khi quảng bá Shen Yun, tôi luôn cảm thấy tất cả chúng sinh đều đang chờ đợi cơ duyên được cứu độ này. Nhưng điều đó đòi hỏi các đệ tử Đại Pháp phải đích thân ra ngoài và giúp họ kết nối với buổi biểu diễn. Tôi thường cảm thấy mình là cầu nối giữa mọi người và Shen Yun. Tôi muốn lay động họ bằng những lời nói chân thành và dẫn dắt họ đến với Shen Yun bằng tâm thuần thiện. Chỉ cần họ có thể đến xem buổi biểu diễn, trường năng lượng cự đại của Shen Yun sẽ thắp sáng trái tim họ, và đó chính là khoảnh khắc họ được cứu!

Tôi đã nhiều lần cảm động trước phản ứng của chúng sinh và cảm thấy sứ mệnh của mình thật thiêng liêng. Thật may mắn biết bao khi tôi có thể theo Sư phụ và trở thành sứ giả để cứu chúng sinh.

Vào ngày sinh nhật của chồng tôi, chúng tôi đến một nhà hàng ở một trung tâm mua sắm để ăn tối. Tôi nhìn quanh thì thấy ở đó chưa có ai dán áp phích Shen Yun. Sau đó, tôi trở lại và trước tiên bước vào một siêu thị. Tôi nói chuyện với nhân viên thu ngân và đề nghị được trao đổi với người quản lý. Cô ấy nhìn cuộn áp phích trên tay tôi và có lẽ đoán được tôi đang làm công việc quảng cáo. Cô ấy gọi cho người quản lý và nói với giọng rất trầm. Tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng có lẽ cô ấy đã nói với người quản lý rằng tôi là nhân viên quảng cáo. Tôi đợi ở đó gần 10 phút nhưng người quản lý vẫn chưa ra. Vậy là tôi rời đi và đi tới cửa hàng tiếp theo.

Tôi nghĩ, chắc ngày nào họ cũng thấy nhiều người đi quảng bá như tôi. Nếu họ cảm thấy tôi là một nhân viên quảng cáo chào hàng thông thường, họ có thể từ chối tôi. Tôi chợt nhớ rằng Shen Yun là một tổ chức phi lợi nhuận. Nếu tôi cung cấp cho họ thông tin này, người quản lý sẽ cởi mở hơn khi gặp tôi vì hầu hết mọi người đều ủng hộ các tổ chức phi lợi nhuận.

Sau khi đi hết các cửa hàng khác, tôi quay lại siêu thị. Tôi lại gặp nhân viên thu ngân và nói với cô ấy rằng tôi đến đó để quảng bá Shen Yun, một tổ chức phi lợi nhuận. Cô ấy ngay lập tức gọi người quản lý đến và rất nhanh sau đó tôi đã gặp được người quản lý. Cuối cùng, người quản lý đã rất vui vẻ nhận tấm áp phích cùng các tờ rơi.

Tôi rất biết ơn Sư phụ vì Ngài đã ban cho tôi trí huệ khi tôi gặp khó khăn trong quá trình quảng bá Shen Yun. Tôi thực sự nhận ra rằng việc quảng bá Shen Yun không khó. Tuy nhiên, muốn làm tốt thì phải đặt hết tâm sức vào đó. Nhiều lúc, tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, ban cho tôi sức mạnh và trí huệ. Tôi cũng nhận ra rằng bằng cách tham gia vào các hạng mục cứu độ chúng sinh, tôi đã có thể phát hiện ra nhiều chấp trước và thiếu sót ẩn sâu, gia cường ý chí và không ngừng đề cao bản thân.

Trên đây là những thể ngộ của tôi, vì tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/8/465039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212645.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share