Bài viết của Nhất Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2023] Máy in L805 của tôi gần đây in bị mờ. Tôi phân vân liệu có phải đầu in bị bẩn không.

Khi đi mua vật tư, tôi hỏi người chủ cửa hàng bán máy in thì ông ấy nói rằng lỗi đó liên quan đến đầu in. Tôi hỏi cửa hàng có chai dung dịch tẩy rửa nhỏ không thì ông ấy nói chỉ có loại lớn và khuyên tôi mang máy in ra cửa hàng để vệ sinh. Tôi muốn tự mình làm nên ông ấy đưa cho tôi một ít dung dịch tẩy rửa đựng trong xi-lanh tiêm và bảo tôi bơm dung dịch đó vào dưới đầu máy in. Tôi cảm ơn ông và đi về, không nghĩ nhiều về chuyện này vì tôi là khách hàng thường xuyên của ông ấy.

Sau khi kiểm tra máy in, tôi bơm dung dịch tẩy rửa vào chiếc hộp nhỏ nằm dưới đầu in. Ngày hôm sau, tôi nhận thấy hộp mực ở ngoài đã gần hết mực đen, chỉ còn lại một chút mực đỏ. Hộp mực thải có dung tích 500ml đã gần đầy.

Tôi đã đổ đầy mực đen vào hộp mực, nhưng tôi không biết cách bơm mực đen vào hộp mực bên trong. Tôi ấn ấn vài nút nhưng không biết mực có vào hay không.

Tôi in thử một trang thì nó chỉ hiện màu đỏ, không có màu nào khác. Sau khi lau sạch vẫn chỉ có màu đỏ, nghĩa là hộp mực đen chưa có mực.

Ngày hôm sau, tôi đọc hướng dẫn sử dụng máy in và làm theo hướng dẫn để thêm mực. Công đoạn này y trang tôi làm hôm trước và tôi không thể biết hộp mực bên trong đã đầy hay chưa.

Tôi nhìn vào hộp mực ở bên ngoài và thấy lượng mực ít đi. Tôi in thử một trang thì chỉ có màu đỏ. Sau khi lau chùi lại, vẫn chỉ có màu đỏ. Vì vậy tôi không muốn động vào máy in nữa.

Ngày thứ ba, tôi nghĩ vấn đề không phải ở máy in, mà có lẽ là ở tâm tính của tôi. Tôi hướng nội và nhớ ra rằng tôi không muốn mang máy in đến tiệm vì ngại rắc rối.

Tôi có chấp trước vào những lợi ích nhỏ nhặt và đã nhận ít dung dịch tẩy rửa từ người chủ cửa hàng, nhưng cuối cùng lại lãng phí nhiều mực hơn. Điều này nhắc nhở tôi rằng là học viên, tôi cần nghiêm khắc với bản thân và không được hành xử như người thường.

Khi học Pháp, tôi đọc được đoạn Pháp sau của Sư phụ. Sư phụ giảng:

“… chỉ cần đầu ngón tay, đầu ngón chân hoặc chỗ nào đó của chư vị bị khoá lại, thì chư vị không bay lên được.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Chắc hẳn máy in đã bị tắc chỗ nào đó, nên tôi nói với nó: “Bạn thật vinh dự được có mặt ở đây để giúp các học viên Đại Pháp đánh thức chúng sinh. Có lẽ tôi đã làm sai điều gì đó, khiến bạn bị trục trặc. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ vệ sinh khu vực xung quanh bạn, bạn hãy tự điều chỉnh nhé.”

Tôi ngồi xuống và phát chính niệm: “Loại bỏ can nhiễu ở không gian khác khiến máy in trục trặc.” Tôi bật máy in lên và in thử một trang.

Có vài chỗ chữ bị đứt nét, nên tôi biết mực đã thông. Sau khi tôi lau máy in xong, thì chỉ còn một vạch màu xanh bị đứt. Tôi lại lau máy in một lần nữa và nó hoạt động bình thường trở lại.

Người tu luyện khác với người thường ở chỗ gặp bất cứ vấn đề thì trước tiên cần hướng nội tìm, từ đó tình huống có thể được cải biến.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/22/465551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/19/212993.html

Đăng ngày 07-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share