Bài viết của Thanh Lan, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2023] Tôi làm việc cho một cơ quan chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cách đây 20 năm, tôi đã từng là kỹ sư cao cấp trẻ tuổi nhất trong đơn vị. Tuy nhiên, mấy năm sau, đơn vị tái cơ cấu, bộ phận của tôi chuyển sang quản lý công vụ và chức danh nghiệp vụ của tôi cũng thay đổi theo. Mức lương của tôi theo đó cũng bị hạ xuống.

Có nhiều nhân viên ở các đơn vị khác cũng bị như tôi, và nhiều người thông qua các mối quan hệ đã khôi phục lại chức danh cao cấp ban đầu của họ. Tôi biết điều này, nhưng chỉ thầm nghĩ: “Mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc đời mình đã được Sư phụ an bài lại. Cứ thuận theo tự nhiên là được.” Tôi không hề động tâm. Tuy nhiên, qua mỗi năm, mức hụt tiền lương của tôi càng ngày càng lớn và điều đó khiến tôi suy nghĩ về sự mất mát của mình.

Mấy hôm trước, tôi có nói chuyện với một người hàng xóm, anh ấy kể với tôi rằng trong đơn vị của anh có nhiều trường hợp giống tôi đều đã khôi phục được chức danh ban đầu. Anh ấy còn nói cấp trên đã ban hành công văn về việc này, và bảo tôi tìm hiểu ngay đi. Hài lòng với khả năng có thể xảy ra này, tôi vội đến đơn vị và tìm gặp nhân viên phụ trách nhân sự để hỏi xem liệu có chính sách như thế hay không. Nhân viên trả lời rằng không nhận được văn bản nào như thế cả. Tôi nghĩ: “Mình có nên hỏi người khác giúp không nhỉ?” Sau đó, tôi cân nhắc lại: “Thôi kệ đi! Mình đã chịu thiệt bao năm rồi. Vẫn nên thuận theo tự nhiên thôi!”

Tối hôm ấy tôi có một giấc mơ. Trong mơ có một người đang cho thuê một căn nhà. Tôi nghĩ: “Căn nhà này là của mình. Sao anh ta có thể cho thuê được?” Tôi đi vào trong căn nhà để xem xét. Nhưng khi tôi vừa bước vào, người đàn ông liền khóa cửa lại và ném vật đang cháy vào trong nhà khiến khói bốc lên mù mịt. Tôi hiểu ra rằng anh ta muốn giết tôi. Tôi lấy một cục đá đập vỡ kính cửa sổ, nhưng vì cửa còn có lan can sắt nên tôi không thể thoát ra được.

Tôi bèn gọi lớn cầu Sư phụ cứu tôi. Ngay tức khắc tôi nhận ra mình đã đứng bên ngoài căn nhà. Sư phụ đã cứu tôi. Tôi ngẩng lên nhìn thì thấy một đồng nghiệp đi về phía tôi với hai quả táo trong tay cô ấy. Chúng tôi băng qua hàng rào dây thép gai bao quanh căn nhà và đi bộ ra đường. Tôi quay lại nhìn và thấy căn nhà đang bốc khói nghi ngút. Tôi hiểu ra giờ mình đã an toàn rồi.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi tự hỏi vì sao mình lại có giấc mơ như vậy. Ý nghĩa của điều ấy là gì? Tôi chợt nhớ ra tôi đã tìm kiếm lại chức danh vào ngày hôm qua. Chẳng phải căn nhà trong giấc mơ của tôi – một gia sản lớn như vậy – tượng trưng cho chức danh mà tôi đã mất sao? Nó đã thuộc về người khác mà tôi vẫn nghĩ căn nhà đó là của mình, vậy nên người kia đã cố giết tôi. Sao lại như vậy nhỉ?

Sư phụ giảng:

“Những chủ nợ của nợ nghiệp mà chư vị nợ qua hàng bao nhiêu đời, thậm chí những ai bị hại [chủ] món nợ to lớn, cứ nhất định đòi chư vị trả, thì làm sao đây? Pháp Lý vũ trụ cũng đang đo lường mỗi từng cá nhân…” (Tránh xa hiểm ác)

“Khi Sư phụ cứu chư vị, còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết các biện pháp tiêu sạch nghiệp của chư vị.” (Tránh xa hiểm ác)

Tôi liền lập tức hiểu ra. Đó là vì tôi đã nợ nghiệp trong đời trước. Sư phụ đã dùng chức danh của tôi để thiện giải và chuyển hóa khoản nợ nghiệp này. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, nếu không được sự bảo hộ của Sư tôn, thì có lẽ nó có thể là một món nợ mạng! Tôi chỉ vừa nảy ra ý định xem có thể lấy lại được không, mà người đàn ông đó ngay lập tức muốn tìm cách giết tôi!

Nhận ra điều này, toàn thân tôi chấn động. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có Sư phụ, đồng thời, tôi cũng chấn kinh trước sự nghiêm minh của Pháp lý “Bất thất giả bất đắc” của vũ trụ. Là một người tu luyện, hết thảy những gì mất đi trong người thường (bao gồm cả danh, lợi, tình) đều có nhân duyên phía sau. Động nhân niệm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, hãy thuận theo tự nhiên, cũng chính là tiếp nhận theo an bài của Sư phụ. Tôi liên tục hô lớn trong tâm: “An bài của Sư phụ là tốt nhất! An bài của Sư phụ là tốt nhất! Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/17/469361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/8/214225.html

Đăng ngày 14-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share