Bài viết của Tân Sinh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 25-10-2023] Năm đó, sau khi tôi kết thúc cải tạo lao động phi pháp và trở về nhà, một điều bất ngờ đã xảy ra, có một phụ nữ trẻ xinh đẹp thường xuất hiện trong nhà tôi. Chồng tôi nói cô là em gái xa của đồng đội ông, chồng cô qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, đồng đội của ông từ nơi khác gọi điện đến nhờ ông chăm sóc hai mẹ con họ.

Tôi nghĩ việc họ đến nhà tôi không phải là ngẫu nhiên, tôi phải để họ minh bạch chân tướng và được cứu. Tôi nói với họ rằng: Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia, là chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, và tốt hơn nữa. Ngoài ra còn có hiệu quả chữa bệnh khỏe người. Vì tôi mắc rất nhiều bệnh, bệnh viện không trị được, luyện mấy loại khí công cũng không hết, nhưng luyện Pháp Luân Công thì khỏi rất nhanh. Đừng tin những gì tuyên truyền trên ti vi, đó đều là tin đồn. Sau này nhân loại có đại đào thải, người chết rất nhiều. Hãy làm tam thoái bảo bình an (thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của Trung Cộng)! Cô ấy đã đồng ý thoái đội, con gái của cô ấy cũng thoái đoàn, đội.

Hai mẹ con cô ấy đến nhà tôi ăn trưa vào mỗi cuối tuần, chồng tôi vui vẻ nấu mấy món cho họ, và mua thêm hai món từ nhà hàng, bữa nào cũng vậy. Khi đó kinh tế nhà tôi không khá giả, vì tôi luyện Pháp Luân Công nên lương hưu bị tà đảng vô lý giữ lại năm năm, 200.000 Nhân dân tệ mà chồng tôi kiếm được trước đây được đem đầu tư ở Bắc Kinh và đã bị lừa đảo, lương hưu của ông ấy cũng không được phát vì một số lý do. Nhìn hai mẹ con họ và chồng tôi vui vẻ ăn bữa cơm thịnh soạn, trong tâm tôi chua chát, thầm nghĩ đây là oan gia đời nào đến đòi nợ đây.

Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tìm thấy mình có rất nhiều tâm chấp trước, ví như có tâm oán hận đối với chồng và người phụ nữ đó, cũng là cái tình với chồng, còn có tâm tranh đấu, tâm coi thường người khác, tâm nóng nảy, tâm chấp trước vào lợi ích vật chất, v.v., tôi không muốn chúng, và đã phát chính niệm thanh lý chúng.

Vì để chăm sóc hai mẹ con họ, chồng tôi đã thuê cho họ một căn nhà trong khuôn viên gia đình chúng tôi. Người phụ nữ đó không có công việc, cả ngày chơi mạt chược, và có tâm ỷ lại rất lớn vào chồng tôi, luôn đến nhà tôi, và đó là những lúc tôi không có nhà, gây ảnh hưởng không tốt trong khuôn viên gia đình và xung quanh. Sở dĩ sắc dục, cờ bạc và ma túy xuất hiện là do đạo đức con người bại hoại. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, là Pháp đồ trợ Sư chính Pháp, phải:

“Tiệt trất thế hạ lưu” (Phổ Chiếu, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Ngăn thế gian chìm sâu“ (Phổ Chiếu)

Tôi nói với người phụ nữ đó rằng: “Em có biết em đã gây ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của chồng chị không? Ông ấy thật tâm chăm sóc hai mẹ con em, em làm vậy có đúng với ông ấy không?” Lại nói: “Em đừng chơi mạt chược cả ngày nữa, em mới hơn 40 tuổi, cũng có trình độ, hãy tìm một công việc kiếm tiền lo cho con gái đi học mới là hướng đi đúng đắn.”

Tình cờ có một nhà hàng bên kia đường cần nhân viên phục vụ, nên tôi gặp ông chủ nói chuyện để cô ấy đi làm. Sau khi làm được một năm, tôi lại thấy một quảng cáo tuyển dụng khác, một cửa hàng thiết bị thể dục của Hàn Quốc đang tuyển nhân viên, cô ấy rất giỏi giao tiếp, phù hợp với công việc đó, mức lương cũng không thấp. Và, cô ấy đã dựa vào công việc này để nuôi dưỡng con gái tốt nghiệp đại học, trở thành giáo viên tiểu học.

Về sau, cô ấy thấy con trai út của tôi tài giỏi, trung thực, có công việc tốt và lương cao. Hai mẹ con cô ấy chủ động tìm chúng tôi để đề nghị chuyện hôn nhân. Oan gia ngày nào đã trở thành thông gia kiếp này.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/25/冤家變親家-467438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/21/213418.html

Đăng ngày 05-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share