Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2023]

Trước đây, tôi không biết cách tu luyện bản thân, tôi từng có tính phô trương và tranh đấu mạnh mẽ, lại bị nhiễm nặng tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi thường kể với họ về các tiên tri và thảm họa, mà không cân nhắc liệu họ có tiếp nhận những gì tôi nói hay không. Trong một số trường hợp, họ không thích những gì tôi nói và thế là chúng tôi tranh cãi với nhau, điều đó tạo ra hình ảnh tiêu cực về các đệ tử Đại Pháp.

Về sau tôi mới nhận ra đó là biểu hiện của văn hóa Đảng. Tôi đã phát chính niệm để thanh trừ tâm hiển thị, tâm tranh đấu, và nghe nhiều bài chia sẻ trên chương trình phát thanh Minh Huệ về kinh nghiệm của các học viên trong việc trừ bỏ văn hóa Đảng, hiệu quả cũng rất tốt.

Khi lại nói chuyện với người ta, tôi đã có thể bảo trì tâm thái từ bi, và nói bằng một ngữ điệu an hòa. Tôi có thể kiên trì giảng chân tướng cho mọi người Pháp Luân Đại Pháp là gì và về sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tôi cũng nói về việc ĐCSTQ tà ác đang bức hại Đại Pháp như thế nào, rằng ĐCSTQ đã tạo dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng thường đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Sau khi nói với mọi người về tất cả những điều trên, tôi sẽ khuyên họ làm tam thoái để có một tương lai an toàn.

Gần đây, tôi nhận thấy khi tôi thay đổi, môi trường xung quanh tôi cũng thay đổi. Khi tôi giảng chân tướng, tôi thấy họ sẵn lòng lắng nghe hơn. Ngày càng có nhiều người hơn thức tỉnh và thái độ của họ đối với các học viên Đại Pháp đã thay đổi. Trước đây, nhiều người không chỉ từ chối nghe tôi nói, mà họ còn lăng mạ tôi, nguyền rủa tôi, nhạo báng tôi, và một số thậm chí chụp hình tôi và muốn báo cáo tôi cho chính quyền. Hiện giờ thì khác, nhiều người chủ động trò chuyện với tôi và chia sẻ suy nghĩ của họ.

Sau Tết 2023, khi tôi đang giảng chân tướng ở chợ thì có một người đàn ông nói với tôi, “Chị có biết trước kia tôi là loại người như thế nào không? Hễ thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói về tu luyện và cuộc bức hại, nhất định tôi sẽ phản bác và nói những lời khó nghe, nhưng giờ tôi không thế nữa. Qua những gì học viên các chị nói, tôi đã quan sát điều gì đang diễn ra trong xã hội và tôi tin rằng những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói đều là sự thật“.

“Trong nhiều năm nắm quyền, ĐCSTQ tà ác đã thực hiện nhiều chiến dịch nhằm hãm hại người tốt, và nó đã giết rất nhiều người. ĐCSTQ đã tiêu tốn một lượng lớn tài lực, vật lực của quốc gia để thao túng và khống chế người dân nhằm duy trì sự kiểm soát của nó”.

“Người Trung Quốc không có đủ khả năng mua nổi nhà, không kham nổi tiền học, hay đi khám bác sỹ, và bây giờ họ thậm chí không có đủ tiền để lo hậu sự nữa. Ba năm phong tỏa trong đại dịch đã đẩy dân chúng đến kết cục chết chóc“.

“Rồi ĐCSTQ lại bất ngờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì Đại hội Toàn Quốc lần thứ 20 của nó, gây ra sự bùng nổ dịch bệnh. Người dân làng tôi không mua nổi thuốc men, và nhiều người đã chết”.

“Tình hình kinh tế ở làng tôi cũng điêu đứng và nhiều cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa. Dịp Tết năm nay, trong thôn dân tiếng oán thán vang Trời dậy đất, nhà nào có cỗ bàn tụ tập đều phàn nàn và chửi rủa ĐCSTQ. Chị nói thêm cho tôi nghe đi, tôi sẽ không bao giờ phản bác các chị nữa”.

Tôi thấy vui lây cho anh ấy. Tôi lại kể cho anh ấy nghe chi tiết về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn và chia sẻ với anh ấy thông tin về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới.

Anh ấy hoàn toàn đồng ý và nói, “Tôi thực sự ngưỡng mộ học viên Pháp Luân Đại Pháp các vị. Bất chấp cuộc bức hại này, các vị vẫn kiên trì nói với mọi người. Các học viên thật lợi hại, thật quá xuất sắc”.

Tôi khuyên anh ấy hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó để có một tương lai an toàn. Anh ấy chấp nhận ngay những gì tôi nói và thoái Đoàn Thanh niên mà anh đã gia nhập khi còn trẻ.

Có lần, tôi tặng chiếc mặt dây chuyền có ghi thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp cho một nam thanh niên. Tôi chỉ vào cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên đó và nói với cậu ấy, “Nếu cậu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn này, cậu sẽ được bảo hộ khi gặp nguy nan”. Cậu ấy vui vẻ nhận lấy và nói, “Em tin điều này, và em cũng thường làm vậy. Em có một người họ hàng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và anh ấy đã nói với chúng em về Đại Pháp, và chúng em đều tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Người anh họ đó cũng đã giúp em làm tam thoái rồi, em cũng luôn mang theo bùa hộ mệnh. Em thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và đã từng được trải nghiệm phúc báo”.

Tôi hỏi cậu ấy trải nghiệm gì vậy, cậu liền kể: “Một lần khi em đang lái xe về nhà sau khi giao hàng, động cơ xe đột nhiên có vấn đề, không thể dừng lại được, hễ dừng là không khởi động lại được. Lúc đó em buồn ngủ quá, chỉ muốn chợp mắt một lúc mà còn hơn 100 km nữa mới về đến nhà. Đang lúc không biết làm thế nào thì em chợt nhớ đến chín chữ chân ngôn, vậy là em vừa lái xe vừa niệm, cơn buồn ngủ biến mất và em về đến nhà an toàn. Em đã thực sự trải nghiệm sự thần kỳ của việc niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Tôi nói, “Hãy kể với mọi người về trải nghiệm thần kỳ đó, cậu sẽ được nhiều phúc báo hơn nữa”. Cậu ấy nói sẽ làm điều đó.

Một hôm khác, tôi gặp một ông lão trên 80 tuổi. Tôi đưa cho ông một bản bài giảng mới của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” và bảo ông rằng bài viết này tiết lộ thiên cơ, ông nhất định phải trân quý và đọc một cách cẩn thận, nếu ông hiểu ra ông sẽ được phúc báo.

Ông lão vui vẻ nói, “Tôi thích đọc tài liệu mà chị đưa cho, chứ tôi không thích nghe tin tức của ĐCSTQ, toàn là dối trá. Tôi không mang kính ở đây, nhưng lát về nhà tôi sẽ đọc ngay xem sao”.

Hiện nay, nhiều người đã chủ động chia sẻ suy nghĩ của họ với các học viên Đại Pháp. Một số chủ động hỏi xin tài liệu, và một số hỏi làm thế nào để có được cuốn Chuyển Pháp Luân, và họ có thể học luyện công ở đâu.

Chính Pháp của Sư phụ đã đến bước này, cũng khiến đệ tử Đại Pháp làm các việc trợ Sư Chính Pháp ngày càng tốt hơn. Tôi sẽ tinh tấn thực tu bản thân, làm tốt ba việc, hoàn thành sứ mệnh của mình để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/468060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/1/213964.html

Đăng ngày 12-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share