Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 07-11-2023] Thời gian trôi qua, trăm triệu năm luân hồi chuyển sinh từ đời này sang đời khác, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, sinh mệnh đều đã đóng vô số vai diễn. Sự lừa gạt của vô thần luận, tiến hóa luận đã hủy hoại văn hóa thần truyền 5.000 năm của Trung Hoa khiến đạo đức nhân loại trượt dốc nhanh chóng. Con người không còn ranh giới đạo đức, việc xấu nào cũng có thể làm. Từ nhỏ, thiên mục của tôi đã được khai mở và sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường nhìn thấy những vai diễn của mình trong luân hồi. Hiện tại, tôi muốn viết ra để nói với độc giả rằng luân hồi là có thực, không hề hư ảo.

1. Luân hồi

Trong một kiếp, tôi nấu ăn cho toán cướp, tôi và em gái ở đời này (cùng là đồng tu) cũng là chị em ở kiếp đó và chúng tôi phụ trách việc giặt giũ và nấu ăn. Thời xưa, cướp cũng rất coi trọng nghĩa khí. Một chiếc bàn dài lớn có hơn 20 người ngồi hai bên. Phía trước là thủ lĩnh, mỗi người phải uống một bát rượu trắng lớn, có người không biết uống rượu nên uống vào liền nhăn mặt nhe ​​răng, cay đến chảy cả nước mũi. Nhìn bộ dạng của họ, hai chúng tôi cười thầm. Sau đó bắt đầu đến màn chia tiền. Sau khi chia tiền xong, thủ lĩnh quay ra chia một ít cho chúng tôi, rất có nghĩa khí. Ở kiếp đó, tôi biết được rằng cướp cũng có đạo của riêng mình.

Có một kiếp khác, tôi ở phương Tây (cũng không biết là nước nào), tôi vừa sinh ra thì được quấn trong chiếc chăn nhỏ trắng tinh, rồi được các nữ tu phương Tây mặc áo choàng đen bế đến nhà thờ để làm lễ rửa tội. Nhà thờ khá lớn, cảnh tượng rất long trọng, các nữ tu xếp hàng dài, áo choàng đen của họ dài chấm đất, đầu che mạng đen chỉ để lộ một phần nhỏ của khuôn mặt, tôi cũng biết tại sao nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng này tâm tôi lại trào dâng nỗi chua chát.

Có một kiếp là vào thời nguyên thủy, sống trong hang động, đồ gia dụng được làm và chạm khắc bằng đá. Trong động có một chiếc bàn đá dài, trên mặt bàn đá đặt hai chiếc bát đá, trong bát trống không. Đầu bàn bên này là mẹ tôi, còn đầu bàn bên kia là tôi. Tôi khoảng bốn, năm tuổi, để tóc ngắn với tóc mái kiểu trái đào. Tôi và mẹ mặc một chiếc áo choàng giống nhau bằng vải thô màu xám với vạt áo rộng và có cài áo dạng thắt nút. Tôi đói và cứ khóc rống lên đòi mẹ: Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Mẹ nhìn tôi, vẻ mặt buồn bã và đau xót. Hẳn là khi đó không có đồ ăn. Cứ như vậy tôi khóc loạn lên. Mẹ tôi ở kiếp đó chính là chị dâu của tôi ở kiếp này. Chị ấy cũng tu luyện Đại Pháp. Ở kiếp đó, tôi được nếm trải sự đói khát.

Tôi từng làm tỳ nữ trong hoàng cung, lúc đó tôi 16, 17 tuổi, vì tính tình cậu chủ không dễ bảo nên tôi đã chọc giận cậu chủ, cậu chủ nhất quyết muốn đòi mạng tôi. Cung điện có tường cao và được bảo vệ nghiêm ngặt. Tôi liều mạng chạy trốn đến một căn chòi nhỏ ở hoa viên, trốn dưới một chiếc ghế đẩu và run rẩy, sợ hãi đến hồn bay phách lạc.

Tôi cũng từng là cách cách trong gia đình Hoàng đế và chết trẻ ở tuổi 16. Hoàng cung trên dưới đều vô cùng rối bời. Nhưng hồn tôi lại lơ lửng trên không nhìn bọn họ từng nhóm từng nhóm bận bịu, khóc lóc. Khi đó tôi còn nghĩ: Mọi người cứ như vậy đối đãi với tôi sao? Chỉ đơn giản như vậy ư.

Trong một kiếp, tôi là một thiếu gia, sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có ở địa phương. Thời thơ ấu, tôi sống một cuộc sống vui vẻ, vô âu vô lo. Nhưng mệnh lại ngắn ngủi, chết trẻ từ năm 17, 18 tuổi. Cha mẹ tôi đau buồn không muốn sống. Hôm đưa tang, tám người khiêng một chiếc quan tài lớn màu đỏ, có rất nhiều người mặc áo tang than khóc, tiếng khóc lay động đến tôi, hồn tôi lơ lửng trên không trung xem cảnh náo nhiệt.

Có quá nhiều những câu chuyện luân hồi như vậy. Nào là phú quý, bần hàn, cao quý hay đê tiện, tôi cũng như nhiều đệ tử Đại Pháp đã làm phong phú thêm nội hàm của nhân loại, đặt định văn hóa cho nhân loại, đã diễn rất nhiều vai khác nhau. Kỳ thực tất cả đều là để chờ đợi đời này Đại Pháp hồng truyền.

2. Đắc Đại Pháp

Đời này tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng nghèo khó có tám anh chị em, sáu nam và hai nữ. Tôi sinh ra chỉ nặng hơn hai cân. Nhìn tôi, bố mẹ tôi thực sự lo lắng, cuộc sống khó khăn, mẹ tôi lại không có sữa. Mẹ tôi phải nuôi tôi bằng cháo và lòng đỏ trứng gà.

Tôi từ nhỏ đã ốm yếu, nhiều bệnh, lại kén ăn nên gầy chỉ còn da bọc xương. Tôi phải tiêm và uống vô số loại thuốc. Khi đến tuổi kết hôn, tôi tìm được người và kết hôn. Tôi sinh được một cậu con trai, mẹ chồng không quan tâm đến tôi, chồng cũng không quan tâm đến tôi, khi mang thai tôi không ăn được hoa quả nên phải ăn củ cải. Khi cả nhà ăn thịt gà hầm lẫn với thịt thỏ, mẹ chồng tôi nói phụ nữ có thai không được ăn thịt thỏ nên cho tôi ăn trứng gà ngâm tương.

Tình cảm vợ chồng tôi bất hòa, sức khỏe của tôi lại càng tệ hơn. Nào là bệnh tim, ho ra máu, suy nhược thần kinh, giãn phế quản và trầm cảm, tôi cao hơn 1,6 mét mà chỉ nặng hơn 40kg. Cảm giác như cuội đời mình đã đến tận số rồi, nếu không có con thì tôi sớm đã không sống nổi nữa. Con đường sau này tôi thực sự không biết sẽ tiếp tục như thế nào, tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tôi thường nhìn trời thầm khóc, từ sâu thẳm trong tâm tôi oán thán! Ông trời ơi! Tại sao tôi phải đến thế gian này chịu tội?! Tại sao chứ? Tôi oán hận ông trời bất công với mình.

Khi đang ở thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời, anh trai đã tặng tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Ngày đầu tiên đả tọa, tôi thấy Pháp thân của Sư phụ từ bi nhìn tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chưa đầy một tháng, mọi bệnh tật trên thân tôi đều biến mất. Rất nhiều bí ẩn chưa được giải khai nay đã tìm được đáp án. Tôi thực sự được trải nghiệm cảm giác toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, chân bước đi cảm giác có lực hơn, thân thể nhẹ bẫng, sắc mặt cũng đẹp hơn và cân nặng cũng tăng lên. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ dạy đã khắc sâu trong tâm tôi.

Tôi đã tu luyện rồi. Tôi đã có Sư phụ rồi! Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tôi minh bạch được rằng những đau khổ mình phải chịu ở đời này là để hoàn trả tội nghiệp trước kia của bản thân. Trong ký ức, tôi cũng từng làm đồ tể, cũng từng làm tướng quân. Tôi khoảng 30 tuổi, mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm và cưỡi chiến mã màu hồng táo, chỉ huy quân đội xung phong trận mạc và lập được những chiến công hiển hách. Trên chiến trường, tôi đã giết rất nhiều người. Sau khi tu luyện, trong khi đả tọa Sư phụ đã cho tôi vào trạng thái nhập định và tôi đã nhìn thấy những sinh mệnh bị tôi giết khi đó, họ đứng đó thành từng đám, từng đám ngay ngắn và tất cả đều mất đầu. Có lẽ việc sát sinh ở kiếp đó đã tạo tội nghiệp khiến đời này tôi phải hoàn trả.

Trước đây, tôi liêm khiết nhưng tính tình ích kỷ, lầm lì, nóng nảy, cố chấp, tôi chẳng khác gì một con nhím. Nhưng từ khi bắt đầu tu luyện, tôi lấy nguyên lý tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu chính mình, đầu tiên cần làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân), cần làm được vô tư vô ngã, làm hết thảy việc gì trước tiên đều nghĩ cho người khác, làm một người tốt hơn nữa. Tấm lòng tôi cũng rộng mở hơn, dung lượng tâm cũng lớn hơn.

Đại Pháp đã khiến tôi thoát thai hoán cốt, hiện giờ mỗi ngày tôi đều vô cùng hạnh phúc. Hơn 20 năm nay, tôi chưa uống một viên thuốc nào, cũng chưa phải tiêm một lần nào. Từ đáy lòng, tôi thầm nói với Sư phụ: Thưa Sư phụ! Đệ tử xin được quỳ lạy trước Sư phụ! Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con một cuộc đời mới. Con quá đỗi hạnh phúc! Con đã có Sư phụ!

Người thân và bạn bè đều rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Tôi nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả họ đều cảm thấy Đại Pháp quá kỳ diệu, quá siêu thường.

3. Cứu người

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, xuất phát từ sự đố kỵ của kẻ tiểu nhân, đại ma đầu Giang Trạch Dân đã khăng khăng làm theo ý mình phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, đẩy 100 triệu học viên Đại Pháp về phía đối lập với chính phủ và hô hoán rằng sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. Thế nhưng hiện nay, Pháp Luân Công đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Sư phụ Lý Hồng Chí đã nhận được hơn 5.000 giải thưởng các loại.

Trong nhiều lần giảng Pháp, Sư phụ đều nói với các đệ tử rằng nhân loại đã đến thời kỳ mạt hậu, nhân loại sẽ gặp đại họa và bảo các đệ tử Đại Pháp hãy mau chóng giảng chân tướng cho thế nhân. Tôi đã gia nhập hàng ngũ trợ Sư chính Pháp và cứu người.

Kể từ đó, bước chân cứu người của tôi chưa bao giờ dừng lại. Mỗi sáng, tôi học Pháp và phát chính niệm thời gian dài vì khi phát chính niệm, tôi có thể nhìn được không gian khác và có thể tĩnh lại.

Tôi cũng tận lực hỗ trợ việc giải cứu các đồng tu. Khi có đồng tu bị lục soát nhà, sau khi biết rõ tình huống, các đồng tu đã cùng phát chính niệm thời gian dài để hỗ trợ đồng tu giải thể bức hại của tà ác. Năm lần liên tiếp, cảnh sát đã nỗ lực để đưa đồng tu vào trại tạm giam nhưng trại tạm giam đều từ chối tiếp nhận vì kết quả kiểm tra sức khỏe không đạt yêu cầu. Còn một lần khác, Giám đốc Sở Cảnh sát muốn thông qua các mối quan hệ của mình để tống đồng tu bị bắt vào trại tạm giam. Khi biết tin, tôi đã nhanh chóng thông báo cho các đồng tu khác để cùng phát chính niệm tập thể cho đến khi các đồng tu cảm thấy trường tà ác không còn nữa và biết chắc đồng tu đã an toàn. Chúng tôi về đến nhà thì đã nửa đêm và vừa hay biết tin đồng tu đã trở về nhà. Sau đó, tôi nghe một đồng tu nói rằng cảnh sát đã đợi ở trại tạm giam hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận nên họ đành phải để đồng tu về nhà.

Vào buổi chiều, thỉnh thoảng tôi phối hợp cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, khi không có đồng tu nào phối hợp cùng, tôi một mình ra ngoài để nói cho thế nhân biết sự thật về vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn; bảo họ mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của tà Đảng Trung Cộng để xóa bỏ thú ấn của ma quỷ. Khắc ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, khi ôn dịch đến sẽ được bình an, tai qua nạn khỏi, gặp dữ hóa lành. Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, có tác dụng kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân.

Thế nhân sau khi minh bạch chân tướng đã hợp thập, cúi đầu và không ngừng cảm ơn tôi! Còn có người nói chúc các bạn thành công và hãy nhớ chú ý an toàn. Còn có người, bất kể trước mặt có bao nhiêu người, họ vẫn giơ cao cánh tay lên và hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đại sư Lý Hồng Chí hảo!

Mỗi ngày dù chỉ cứu được một người tôi cũng không ngại ít, hay giảng chân tướng được cho 10 người tôi cũng không bận tâm, vẫn luôn bình ổn bước đến hôm nay.

Khi thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng, có người sau khi minh bạch chân tướng và thoái Đảng, đã không kìm nén được niềm vui và cười ha ha thành tiếng như một đứa trẻ, rồi nói tôi thoái Đảng rồi, tôi được cứu rồi, còn nói lặp lại như vậy nhiều lần. Tôi thực sự cảm nhận được niềm vui đến từ sâu thẳm trong sinh mệnh của thế nhân sau khi họ minh bạch chân tướng! Còn có người sau khi minh bạch chân tướng, vội vàng nói qua điện thoại: Chị hãy cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi bị bệnh tim, tôi muốn đọc Chuyển Pháp Luân,mong chị giúp tôi! Còn có một gia đình mà cả nhà đều tam thoái, quả thực vô cùng cảm động.

Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, nhiều người quen biết của tôi sau khi minh bạch chân tướng đã không bị nhiễm bệnh. Có người khi bị nhiễm đã nhanh chóng vượt qua sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau đó, họ gọi điện thoại cho tôi và nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ! Pháp Luân Đại Pháp quá siêu thường!

Có người chưa minh bạch chân tướng đã hỏi tôi, các vị phát tài liệu thế này thì ai chi tiền cho các vị? Một tháng các vị được trả bao nhiêu tiền? Tôi nói với thế nhân rằng không ai trả tiền cho chúng tôi cả, các đệ tử Đại Pháp đều dùng tiền tiết kiệm hàng ngày của bản thân để làm tài liệu chân tướng cứu người và gửi đến cho chúng sinh, để khi đại ôn dịch ập đến, thế nhân đều có thể được bình an lưu lại. Đó là điều Sư phụ của tôi mong muốn, cũng là tâm nguyện của tất cả đệ tử Đại Pháp!

Thời gian cấp bách, chỉ thoáng chốc là vụt qua. Hỡi thế nhân, hãy mau mau tìm các đệ tử Đại Pháp để liễu giải chân tướng! Đừng tin theo những lời dối trá lừa gạt của tà Đảng. Hãy khắc ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đó là linh đan diệu dược để được đắc cứu!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/7/467608.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/17/213361.html

Đăng ngày 03-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share