Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2023] Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra với chính bản thân tôi.

Một ngày vào tiết thu hoạch vụ thu năm 2013, bí thư chi bộ khu vực đến tìm chồng tôi để viết cái gọi là báo cáo tổng kết cuối năm của tà đảng. Trùng hợp làm sao, chồng tôi lúc ấy đang giúp em gái thu hoạch vụ thu nên không có nhà. Bí thư nói: Vậy thì cô viết giúp chồng cô đi. Tôi nói anh đừng đùa thế, tôi không biết viết cái đó. Sau đó, bí thư nói: Chỗ tôi có bản mẫu viết sẵn xong rồi, cô theo đó mà sao chép lại một bản là được. Điều này cũng là thủ pháp “giả, đại, không” của tà đảng, bề mặt thì tỏ ra sâu sắc, tận hết trách nhiệm, nhưng lại không có gì chân thực.

Lúc đó, tôi vì để ứng phó việc này, cũng không nghĩ nhiều, đã viết một bản đưa cho ông ta. Bí thư nói: Cô chép cũng nhanh nhỉ, phiền cô chép thêm giúp tôi hai bản nữa. Nói xong, ông ta lại đưa tôi xem danh sách tên hai đảng viên tà đảng cần chép báo cáo, còn nói bọn họ đều rất bận không có thời gian viết. Tôi cũng không cự tuyệt, liền cầm lấy đem về nhà. Chiều hôm đó, tôi cũng lại sao chép rất nhanh rồi gửi lại cho ông ta.

Sau khi về nhà, tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dường như tôi không nên làm việc này. Chuyển niệm lại nghĩ nội dung cũng không phải do tôi tự nghĩ ra, lại cũng không phải là văn của tôi, nên nội dung đó không có liên quan đến tôi, tôi chỉ là giúp chép mà thôi, có lẽ cũng không việc gì đâu.

Sau bữa cơm tối, toàn thân tôi bắt đầu căng cứng, cơ bắp, xương cốt khắp người đau nhức. Từ hôm ấy trở đi, người tôi cứ như có vật gì đó áp lên, thân tâm đều mệt lả, tính khí cũng trở nên nóng nảy, ăn uống không biết tiết chế, cơm cũng ăn nhiều hơn hẳn bình thường, nhưng lúc nào cũng cảm thấy ăn không no, mà người lại ngày càng gầy đi, cơ thể hốc hác, toàn thân không có chỗ nào thoải mái. Tôi cũng hướng nội tìm, tìm thấy một vài tâm chấp trước, rồi phát chính niệm thanh trừ mà cũng không có hiệu quả mấy, kéo dài như vậy hơn 40 ngày, ngày nào cũng bị dày vò trong thống khổ như vậy, rất bất lực.

Tôi muốn về nhà để giao lưu về tình trạng hiện tại của mình cùng mẹ (cũng là đồng tu), để bà giúp phát chính niệm cùng tôi, hai người cùng nhau thì trường năng lượng sẽ lớn, có thể sẽ tốt hơn. Ân Sư từ bi nhìn thấy đệ tử đáng thất vọng như tôi thật sự không ngộ ra được, đã điểm hóa cho tôi đúng vào đêm tôi về nhà mẹ: Trong lúc tôi nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy mình đang đứng dựa vào tường, thân thể bị ba con trăn lớn quấn chặt lấy, ba cái đầu trăn kẹp đầu não tôi vào giữa, ba cái đầu trăn tạo thành hình tam giác, ngoác to cái miệng rộng ra. Ánh mắt tôi đầy bất lực, thống khổ, vô vọng như thể không còn chút tia sáng nào, thật là rất đáng thương, nhìn thấy rất rõ ràng, khiến tôi sợ đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn thấy tình cảnh đáng sợ ấy, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, chính là Sư tôn từ bi đã diễn hóa cho đệ tử đáng thất vọng là tôi thấy được, là vì tôi đã chép báo cáo tổng kết của ba đảng viên tà đảng mà chiêu mời tà linh phụ thể cộng sản. Tôi lập tức ngồi dậy đả tọa phát ra chính niệm cường đại, giải thể tà linh.

Càng ngày tôi càng cảm nhận được rằng tu luyện là việc vô cùng nghiêm túc, không phải trò đùa con trẻ, không được muốn làm gì thì làm nấy. Mọi thời khắc phải xem mình là người tu luyện, từng lời nói từng hành động đều cần phải tu trong Pháp. Bằng không sẽ chiêu mời ma nạn do mình tạo ra, khiến con đường tu luyện của bản thân càng nhiều quan nạn lớn.

Tổng kết lại lần giáo huấn đau đớn này, tôi ngộ ra rằng bình thường tôi học Pháp không tốt, tu không vững chắc, không hiểu rõ Pháp lý, gặp chuyện thì không dựa trên Pháp mà suy xét, vậy nên mới không nghiêm túc đối đãi với sự việc này, làm chuyện mà đệ tử Đại Pháp không nên làm, trợ Trụ vi ngược, bị thế lực tà ác nắm chắc mà bức hại, đây là một bài học giáo huấn vô cùng sâu sắc.

Giờ, tôi viết ra bài này để cùng giao lưu với các đồng tu, mục đích là dùng sự việc tôi đã đích thân trải qua để chứng minh tà linh cộng sản thật sự tồn tại, đồng thời cũng vô cùng tà ác. Tà linh cộng sản vì để đạt được mục đích hủy diệt nhân loại mà không từ thủ đoạn nào. Tôi khuyên những ai là thành viên của tà đảng đừng trở thành vật bị chôn theo nó, hãy nhanh chóng tam thoái để được đắc cứu, bảo bình an.

Phụ trách biên tập: Hồng Dương

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/12/461843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/20/210908.html

Đăng ngày 01-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share