Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2023] Bà Lý Thủy Thanh, khoảng 74 tuổi, cư dân thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, bị đưa vào Nhà tù nữ thành phố Nam Xương vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 để thụ một án tù phi pháp, trong khi ban đầu với án tù này, bà được chỉ định thụ án bên ngoài nhà tù do sức khỏe kém.

Bà Lý bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2020 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày hôm đó, người từ Đội An ninh Nội địa quận Lư Sơn đột nhập vào nhà bà và tịch thu của bà máy vi tính, các kinh sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin. Họ đưa bà tới một bệnh viện trại giam. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, bà được tại ngoại.

2023-12-28-213157-0.jpg
Bà Lý Thủy Thanh

Mặc dù bà Lý được tại ngoại ở nhà, nhưng cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu bà và nỗ lực đưa bà trở lại bệnh viện trại giam. Họ đe dọa tống bà vào tù.

Tòa án quận Liêm Khê, thành phố Cửu Giang xét xử bà Lý tại Tòa án huyện Vĩnh Tu vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 và kết án bà ba năm tù cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Ngày thi hành án chưa được công bố. Do sức khỏe kém, bà được về nhà và phải thụ án tù phi pháp này tại nhà.

Ngày 14 tháng 12 năm 2023, vài người từ Đội An ninh Nội địa Liêm Khê bất ngờ tới nhà bà và đưa bà tới Bệnh viện quận Liêm Khê để kiểm tra sức khỏe. Sau đó, bà được đưa về nhà.

Không rõ kết quả kiểm tra sức khỏe của bà thế nào hay liệu bà Lý có đủ điều kiện bị giam giữ không, nhưng ngày 21 tháng 12, cảnh sát quay lại nhà bà và bắt bà đưa thẳng tới Nhà tù nữ thành phố Nam Xương.

Từng bị bức hại trong quá khứ

Bà Lý là nhân viên đã nghỉ hưu tại Nhà máy Bông Vải Sợi quốc gia số 2 Cửu Giang. Bà từng mắc bệnh viêm khí quản, hen suyễn, viêm bể thận, viêm loét đại tràng dị ứng, huyết áp cao, bệnh dạ dày và chứng viêm khớp. Hai chân bà liên tục sưng tấy và không có phương pháp điều trị nào hiệu quả với bà. Tuy nhiên, sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996, tất cả bệnh tật của bà đều không cánh mà bay.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bà Lý trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì kiên định đức tin của mình. Trước lần bắt giữ gần nhất, bà từng bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2009 trong khi đang đọc các bài giảng Pháp Luân Công cùng các học viên khác. Bà bị giam giữ tại trại giam địa phương trong ba tháng. Trong khoảng thời gian này, bà bị ép phải lao động nặng nhọc không công. Vậy mà hàng tháng bà vẫn phải trả 300 nhân dân tệ tiền ăn. Ngoài ra, trước khi bà được thả, cảnh sát còn tống tiền bà 4.000 nhân dân tệ.

Báo cáo liên quan:

Nữ học viên 72 tuổi bị đưa ra xét xử chì vì đức tin của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/29/470110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/7/193581.html

Đăng ngày 03-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share