Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-12-2023] Anh Lý Tông Trạch, 30 tuổi, bị sụt giảm gần 10kg chỉ trong 10 ngày biệt giam, khi đang phải thụ án tù phi pháp 5 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 19 tháng 7 năm 2020, anh Lý cùng 10 học viên Pháp Luân Công khác ở Bắc Kinh bị hơn 10 cảnh sát bắt giữ sau khi họ bị nghi ngờ gửi những bức ảnh về thành phố trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID tới kênh truyền thông Epoch Times có trụ sở tại Hoa Kỳ. Cả 11 người đều bị kết án từ 2-8 năm tù vào ngày 14 tháng 1 năm 2022. Kháng cáo của họ bị bác bỏ vào ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Ban đầu, anh Lý, cư dân thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, bị buộc phải thụ án tù 5 năm tại Nhà tù Thiên Hà ở Bắc Kinh, nhưng đến tháng 9 năm 2023, anh bị chuyển tới Khu 11 thuộc Nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông (Nhà tù này đặt tại thủ phủ Tế Nam).

Hơn 24 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, hàng nghìn nam học viên đã bị bỏ tù và tra tấn trong Khu 11 của Nhà tù số 1 Sơn Đông. Các cai ngục thường xuyên xúi giục các tù nhân ngược đãi thể chất và tinh thần các học viên. Nhiều học viên bị đánh đập, sốc điện, treo lên và bị cấm ngủ.

Gần đây, có thông tin anh Lý bị biệt giam ít nhất 10 ngày. Phó trưởng Khu 11 Trần Thước, Tổ trưởng phạm nhân Triệu Cương và tù nhân Lý Văn Đạt bắt anh Lý xem các video phỉ báng Pháp Luân Công hàng ngày và ép anh từ bỏ đức tin của mình. Chỉ trong 10 ngày, anh bị sụt gần 10 kg.

Anh Lý từng bị bắt ba lần và bị sa thải vì yêu cầu trả tự do cho cha mình

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh Lý mới chỉ 6 tuổi và anh đã chứng kiến cha mình là ông Lý Chí Cường, liên tục bị bắt giữ và bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi cha anh Lý bị bắt lại vào tháng 3 năm 2012, anh khi ấy đã là một sinh viên đại học 21 tuổi. Anh bị bắt ba lần vì yêu cầu trả tự do cho cha mình.

Trong một lần bị bắt, anh Lý bị cảnh sát hành hung. Trong vụ hành hung đó, kính mắt, chìa khóa và giày của anh bị thất lạc. Mu bàn tay, cổ tay và cánh tay anh đầy vết bầm tím. Miệng anh bị chảy máu. Lưng anh cũng đầy máu. Hai tay anh bị còng, bị sưng tây và tê liệt.

Anh Lý bị buộc vào một chiếc ghế tựa và bị thẩm vấn hơn 3 giờ đồng hồ. Anh ấy quả quyết: “Tôi chỉ tới đây để biết rõ tình trạng của cha tôi. Tại sao các ông lại đối xử với tôi như vậy? Cha tôi chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt hơn.” Cảnh sát đe dọa anh và nói: “Chúng tôi sẽ gọi cho hiệu trường trường cậu đang học và yêu cầu họ đuổi học cậu.”

Sau đó, cha anh Lý bị kết án bốn năm tù và anh liên tục tìm mọi cách để cha mình được trả tự do. Bộ Tuyên truyền Thành ủy Thành phố Đức Châu ép chủ lao động của anh Lý sa thải anh. Khi bị mất công việc đầu tiên sau tốt nghiệp, anh Lý chuyển tới Bắc Kinh và tìm việc mới.

Báo cáo liên quan:

Thông tin cập nhật về 11 cư dân Bắc Kinh bị kết án tù trước Thế Vận hội Mùa đông 2022

Tòa trung cấp bác kháng cáo chống lại bản án oan sai của 11 cư dân Bắc Kinh

Bắc Kinh: 11 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trước thềm Thế vận hội Mùa Đông

11 người dân Bắc Kinh bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công

Nghệ sĩ bị cầm tù: Tôi không thể giữ im lặng để bảo vệ lợi ích cá nhân của mình

11 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vẫn bị giam giữ bất chấp việc hồ sơ vụ việc bị trả lại một lần nữa vì không đủ bằng chứng

Hồ sơ vụ việc của 11 cư dân Bắc Kinh bị trả lại cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng

12 cư dân Bắc Kinh bị bắt giữ xung quanh ngày đánh dấu 21 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một người dân thành phố Bắc Kinh vẫn bị giam giữ bảy tuần sau khi bị bắt vì kiên định đức tin

Bắc Kinh: Cư dân 28 tuổi đối mặt với phiên toà vì chụp ảnh Bắc Kinh trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/30/470179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/2/213972.html

Đăng ngày 03-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share