Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2023] Bà Lý Thục Vỹ, 70 tuổi, là cư dân quận Bình Cốc, Bắc Kinh đã bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý bị bức hại vì đức tin của mình. Trước đây, vào năm 2008, bà từng bị kết án tù (không xác định rõ trong bao lâu). Bà bị bắt cóc và bị đưa đến một nhà tù ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ở đó, bà bị tra tấn tàn bạo trong 18 tháng. Bà được thả vào ngày 3 tháng 2 năm 2010 nhưng lại bị bắt sau hơn mười năm.

Kể từ vụ bắt giữ bà Lý vào năm 2022, cảnh sát đã bốn lần tìm cách giam giữ bà khi bà đã ngoài 70 tuổi, nhưng đều thất bại vì sức khỏe của bà rất yếu. Hiện bà đang được tạm tha vì lý do y tế.

Bắt giữ

Bản án tù mới nhất của bà Lý bắt nguồn từ việc bà bị bắt vào cuối năm 2022 (không xác định rõ ngày nào). Bà bị giữ qua đêm tại Đồn Công an Ngư Dương và bị đưa đến trại tạm giam địa phương vào ngày hôm sau. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà sau khi phát hiện bà bị sốt trong quá trình kiểm tra thể chất bắt buộc. Cảnh sát đã cho bà tại ngoại.

Khoảng cuối tháng 5 năm 2023, Đồn Công an Ngư Dương và cơ quan giám sát của nó, Phòng Công an Quận Bình Cốc, đã cùng đệ trình vụ việc của bà lên Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc và yêu cầu bà đến trình diện vào ngày 30 tháng 5. Bà đã không đến vì cảm thấy không khỏe.

Đầu tháng 6 năm 2023, ba nhân viên của viện kiểm sát đã đến nhà bà lấy lời khai. Họ thông báo đã tiếp nhận vụ việc của bà vài ngày trước.

Ngày 9 tháng 6 năm 2023, bốn cảnh sát ở Đồn Công an Ngư Dương đột nhập vào nhà bà Lý và bắt bà đến trại tạm giam địa phương. Bà lại bị từ chối tiếp nhận bởi kết quả khám sức khỏe cho thấy bà mắc bệnh nặng. Cảnh sát đã thả bà để quản thúc tại nhà.

Viện Kiểm sát Quận Bình Cốc đã chuyển vụ án của bà Lý đến Tòa án Quận Bình Cốc vào ngày 9 tháng 8. Tòa án đã triệu tập bà mấy lần, trong đó có một lần vào ngày 22 tháng 8 khi họ yêu cầu bà gặp mặt luật sư do tòa chỉ định, người được lệnh sẽ thay bà nhận tội khi vào phòng xử án. Bà cũng bị ép phải ký vào tất cả biên bản thẩm vấn và lấy lời khai.

Trong khi chờ xét xử, cảnh sát cố gắng đưa bà vào trại tạm giam địa phương lần thứ ba, nhưng bà tiếp tục bị từ chối do sức khỏe yếu.

Tuyên án và kháng cáo

Tòa án Quận Bình Cốc đã kết án bà Lý hai năm tù vào khoảng đầu tháng 10 năm 2023 và yêu cầu bà thụ án bên ngoài nhà tù một thời gian. Bà đã kháng cáo và tòa án trung cấp địa phương đã giảm án cho bà xuống một năm rưỡi nhưng bà phải nộp phạt 3.000 Nhân dân tệ.

Khoảng ngày 12 tháng 11 năm 2023, cảnh sát đưa bà Lý trở lại trại tạm giam theo lệnh của tòa án trung cấp để thi hành án, nhưng trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà lần thứ tư do sức khỏe yếu, sau đó, cảnh sát phải thả bà vì lý do y tế.

Con trai của bà Lý biết ơn Pháp Luân Công vì đã chữa khỏi bệnh u não và các bệnh khác của bà, nhưng việc bà bị bức hại tàn bạo đã khiến anh suy sụp. Sau bản án tù đầu tiên của bà, anh trở nên trầm cảm và vẫn chưa hồi phục. Hiện anh đang chật vật đối diện với bản án mới nhất của mẹ mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/13/469265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/15/213340.html

Đăng ngày 02-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share