Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-12-2023] Tháng 11 năm 2023 ghi nhận tổng cộng 97 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì kiên định đức tin.

Trong số 97 trường hợp mới được báo cáo này, mỗi năm 2019, 2020 và 2021 xảy ra 1 trường hợp, 5 trường hợp xảy ra vào năm 2022 và 87 trường hợp vào năm 2023 (bao gồm 11 trường hợp xảy ra trong khoảng tháng 3 đến tháng 8; 13 vào tháng 9; 14 vào tháng 10; 27 vào tháng 11 và 22 trường hợp không rõ tháng); 2 trường hợp còn lại chưa có thông tin về tháng năm. Bởi sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt của chính quyền cộng sản Trung Quốc nhằm che đậy cuộc bức hại để tránh sự giám sát từ quốc tế, các trường hợp bị bức hại vẫn luôn không thể được báo cáo kịp thời hoặc có đầy đủ thông tin.

Các học viên bị kết án phân bố ở 18 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị ở Trung Quốc. Hà Nam là tỉnh đứng đầu danh sách với 12 trường hợp (trong đó có một vụ kết án tập thể 10 học viên, với thời hạn tù từ 1 đến 8 năm); Sơn Đông có 12 trường hợp (thời hạn tù từ 16 tháng đến 5 năm) và Liêu Ninh 12 trường hợp (thời hạn tù từ 8 tháng đến 4 năm); 11 trường hợp xảy ra ở tỉnh Cát Lâm (thời hạn tù từ 10 tháng đến 5 năm); 14 khu vực còn lại có từ 1 đến 8 trường hợp (thời hạn từ 8 tháng đến 12 năm).

Trên toàn Trung Quốc, tổng cộng 23 học viên (24%) đã bị kết án ít nhất 5 năm; 11 học viên bị kết án treo và 3 học viên vẫn chưa thu thập được thông tin về thời hạn bản án.

Bản án dài nhất với thời hạn 12 năm là của một cựu chủ cửa hàng kính ở tỉnh Cam Túc vì đã đệ đơn tố cáo cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 2015. Mặc dù đã chạy thoát khỏi vụ bắt giữ năm 2015, nhưng sau 7 năm lẩn trốn, ông đã bị bắt vào năm 2022 và bị kết án tù dài hạn vào năm 2023. Ông sẽ mãn hạn tù ở tuổi 73.

1.jpg

2.jpg

Trong số 59 học viên (60%) đã có thông tin về tuổi tác tại thời điểm kết án với độ tuổi dao động từ 42 đến 85, thì 3 học viên trên 40 tuổi (thời hạn tù từ 1,5 đến 5,5 năm), 17 học viên trên 50 tuổi (thời hạn từ 16 tháng đến 10 năm), 20 học viên trên 60 tuổi (thời hạn từ 1 đến 12 năm), 14 học viên trên 70 tuổi (thời hạn từ 9 tháng đến 8 năm) và 5 học viên trên 80 tuổi (thời hạn từ 2 đến 4 năm). Một số học viên trên 70 tuổi đã từng phải tù hơn 10 năm trước khi bị kết án lần nữa.

46 học viên đã bị kết án tù còn bị phạt tiền tổng cộng 1.202.000 Nhân dân tệ (dao động từ 1.000 đến 310.000 Nhân dân tệ một người). Một cựu nhân viên văn phòng vận tải đường sắt bị phạt cao nhất vì từ chối ký tên vào bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Hai học viên bị kết án trong vụ kết án tập thể ở tỉnh Hà Nam, mỗi người bị phạt 80.000 Nhân dân tệ cùng mức án tù 8 năm tù. Hơn nữa, chồng của một học viên đã bị một luật sư lừa 300.000 Nhân dân tệ để đổi lấy việc thả bà ấy, nhưng tiền mất mà bà vẫn bị kết án.

Dưới đây là tóm tắt một số trường hợp học viên bị kết án. Danh sách đầy đủ các học viên bị kết án có thể tải xuống tại đây (PDF) (tiếng Anh và tiếng Trung).

Kết án các học viên cao tuổi

Tỉnh Giang Tây: 3 người phụ nữ từ 71 đến 90 tuổi bị đưa vào tù, 2 người trong số họ phải chấp hành lại bản án

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, cảnh sát thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã bắt giam trở lại 3 người phụ nữ địa phương vốn đã bị kết án tù vì thực hành đức tin Pháp Luân Công của họ.

Ba học viên này bị bắt riêng rẽ từ năm 2020 đến năm 2021. Họ cũng bị truy tố riêng và sau đó đều bị kết án tù.

Ngày 21 tháng 12 năm 2020, bà Dụ Phương Trang (90 tuổi) đã bị kết án 6 tháng tù và được phép chấp hành ngoại giam do tuổi tác đã cao. Bà Đặng Mỹ Trân (82 tuổi) bị kết án 2 năm tù sau khi bị bắt vào tháng 2 năm 2021 (không rõ ngày kết án chính xác). Bà đã được phép về nhà sau khi bị kết án. Bà Hùng Tuyền Muội (71 tuổi) đã bị kết án 1 năm 10 tháng vào ngày 25 tháng 8 năm 2021 và đã được phép thụ án ở bên ngoài nhà tù do sức khỏe yếu.

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Đại đội An ninh Nội địa quận Tây Hồ đã thông báo tới cả 3 người phụ nữ rằng họ phải đi kiểm tra sức khỏe để chuẩn bị vào tù. Họ bị bắt giam trở lại 1 tuần sau đó.

Không rõ tại sao cảnh sát lại nhắm vào bà Dụ và bà Hùng, vì thời gian thụ án bên ngoài nhà tù của họ đã kết thúc lần lượt vào tháng 6 năm 2020 và tháng 6 năm 2023. (Ghi chú: Bà Dụ và bà Hùng không được liệt kê vào danh sách 97 trường hợp mới được báo cáo này vì án tù của họ đã được báo cáo trước đây.)

Sau 2 bản án lao động cưỡng bức, một bà cụ 72 tuổi ở Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, bà Lý Cẩm Thu (72 tuổi) ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 4.000 Nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã nộp đơn kháng cáo.

2023-8-4-mh-lijinqiu.jpg

Bà Lý Cẩm Thu.

Bà Lý là một kế toán đã nghỉ hưu của Cục Lương thực thành phố Lăng Hải. Bà đã bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2023 khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Trong phiên xét xử của bà tại Tòa án thành phố Lăng Hải vào ngày 6 tháng 11 năm 2023, gia đình bà rất xót xa khi thấy bà bị chấp hành viên khiêng vào phòng xử án. Mái tóc đen dày ngày xưa của bà đã ngả bạc, nước da hồng hào ngày nào giờ trở nên nhợt nhạt. Tay và đầu bà run rẩy. Bất chấp tình trạng thể chất của bà, thẩm phán vẫn còng tay bà.

Luật sư của bà Lý nói rằng cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà mà không đưa ra lệnh khám xét hợp pháp. Họ cũng không cung cấp danh sách tang vật bị tịch thu để bà xác nhận hoặc ký tên. Theo thông tin liệt kê trong hồ sơ vụ án của bà, số lượng vật phẩm liên quan đến Pháp Luân Công được đưa vào làm bằng chứng truy tố chống lại bà cao hơn nhiều số vật phẩm thực tế mà bà có. Những bức ảnh mà cảnh sát chụp bà Lý cùng các vật phẩm cũng không cho thấy bà đã vi phạm pháp luật như thế nào.

Ngoài ra, công tố viên còn cáo buộc bà Lý là “kẻ tái phạm”, vì trước đây bà từng phải thụ án trong trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng luật sư của bà lập luận rằng lẽ ra ngay từ đầu, bà ấy không nên bị bức hại vì tín ngưỡng của mình.

Luật sư cũng chỉ ra rằng cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý và công tố viên đã không nêu rõ bà Lý bị cáo buộc đã vi phạm luật gì, cũng như không nêu rõ ràng những nạn nhân nào đã bị tổn hại gì. Ông đề nghị tuyên trắng án cho bà Lý.

Bà Lý đã làm đứng ra làm chứng để bào chữa cho bản thân. Bà kể lại rằng bà đã bị cảnh sát hành hung trong khi bị bắt giữ, khiến bà bị chóng mặt. Thẩm phán đã kết án bà 4 năm sau đó một tuần.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Lý đã bị giam ba lần ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng và bị tra tấn dã man. Khi bà được trả tự do vào ngày 13 tháng 9 năm 2010 sau khi thụ án 1 năm lần thứ ba, chồng bà phải bế bà về nhà. Kể từ đó, bà phải vật lộn với chứng đau lưng dữ dội và không thể làm những công việc chân tay nặng nhọc như trước.

Ngoài khổ nạn của bà Lý, chồng bà, ông Trương Đức Quốc, con trai Trương Lôi, con dâu Triệu Hiểu Xuân và mẹ của cô Triệu, bà Hà Ngọc Hương, đều đã bị bức hại vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công.

Từng bị cầm tù 2 lần với tổng thời gian 8 năm tù, cụ bà 74 tuổi khiếm thị lại bị kết án 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Gần đây, bà Miêu Thục Khanh (74 tuổi) ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 1 năm tù và phạt tiền 3.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã nộp đơn kháng cáo.

Bản án của bà Miêu bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, khi bà cùng 3 học viên khác đi tới một hội chợ cộng đồng để phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Trong khi cả 4 học viên đều đã sớm được thả, thì giữa tháng 8 năm 2022, Đồn Công an Cổ Thành Tử đã gửi “thông báo bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử” cho con gái bà Miêu và lừa cô nộp 5.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh tại ngoại thay cho mẹ mình.

Để tránh bị truy tố chỉ vì kiên định đức tin của mình, bà Miêu đã rời nhà đi trốn. Vài tháng sau, bà đã trở về nhà và cùng gia đình đi tới thành phố Đại Liên (đô thị cách thành phố Phủ Thuận 140km về phía nam) du lịch vào tháng 8 năm 2023. Ngày 11 tháng 8, khi nhân viên bán hàng quẹt thẻ căn cước của bà để làm thủ tục mua vé tại một điểm du lịch ở Đại Liên thì hệ thống phát ra cảnh báo. Cảnh sát đã theo dõi điện thoại của người thân của bà và truy vết bà. Trong ngày hôm đó, 6 cảnh sát từ thành phố Bản Khê (cách thành phố Phủ Thuận 25km về phía nam) đã di chuyển hơn 115km tới Đại Liên để bắt giữ bà Miêu khi bà đang ngồi xe buýt tới thành phổ Phủ Thuận. Bà đã bị giam ở trong Trại tạm giam thành phố Phủ Thuận kể từ đó.

Tòa án quận Vọng Hoa đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà tại trại tạm giam vào ngày 7 tháng 11 năm 2023.

Công tố viên Trần Quảng Thắng (+86-24-56809931) đã đọc to bản cáo trạng chống lại bà Miêu, trong đó tuyên bố rằng bà bà cùng 3 học viên nói trên đều thú nhận trong khi thẩm vấn rằng họ đã thống nhất gặp nhau ở một địa điểm hẹn trước tại hội chợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 và mô tả trang phục mà họ đã mặc trong ngày hôm đó.

Bà Miêu phủ nhận điều đó và nói rằng bà chưa bao giờ “thú nhận” một điều như vậy. Bà nói cái mà được gọi là “lời thú tội” đó chắc chắn là do cảnh sát bịa đặt. Bà kể lại việc trước kia bản thân từng bị cầm tù hai lần vì tu luyện Pháp Luân Công và bị tran tấn tàn bạo như thế nào trong cả hai lần đó. Có lần, trong khi tra tấn bà, lính canh đã sốc điện vào mắt của bà, khiến mắt trái của bà sau đó đã bị mù hoàn toàn và thị lực mắt phải chỉ còn 20/200. Bởi bị mù hợp pháp (trạng thái mù chưa hoàn toàn, thị lực chỉ đặt 20/200 hoặc thấp hơn), bà không thể nhìn được hình dạng của một người nào đó dù họ đứng ngay trước mặt, lại càng không thể nhận ra màu sắc quần áo mà họ đang mặc.

Con gái bà Miêu cũng bào chữa cho quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của bà và làm chứng về việc Pháp Luân Công đã giúp mẹ cô khôi phục sức khỏe và trở thành người tốt như thế nào. Con gái bà Miêu nói rằng việc phân phát tài liệu Pháp Luân Công của mẹ cô chỉ đơn giản mong muốn để nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công và có thể được hưởng lợi ích sức khỏe từ pháp môn này giống như mẹ cô. Hành động thiện ý này không gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân nào nói riêng cũng như xã hội nói chung, và càng không bao giờ nên bị dùng làm cái cớ để truy tố bà Miêu.

Thẩm phán Cương Giai (+86-24-57567257) đã phớt lờ yêu cầu tha bổng của bà Miêu và con gái bà và đã tuyên án bà (không rõ ngày).

Người đàn ông 72 tuổi bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Lý Quân (72 tuổi) ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 8 tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lý đã kháng cáo phán quyết và hiện đang chờ kết quả.

Sáng ngày 8 tháng 11, khi luật sư của ông Lý đến Tòa án quận Mậu Nam để tham dự phiên tòa kết án, chấp hành viên tòa án đã không cho ông mang theo điện thoại di động vào phòng xét xử. Người này nói rằng đó là quy định riêng của tòa án địa phương, nhưng khi luật sư hỏi cơ sở pháp lý của quy định, thì người này lại không thể đưa ra câu trả lời. Hơn nữa, luật sư để ý thấy công tố viên Thái Lâm Huy đã mang theo điện thoại di động của ông ta vào phòng xử án.

Ông Lý bị còng tay và cùm chân khi bị đưa vào phòng xử án. Mặc dù luật sư của ông Lý đã yêu cầu tháo cùm và còng tay cho thân của của mình, chủ tọa phiên tòa Đàm Vệ chỉ yêu cầu thư ký tháo còng tay còn vẫn giữ cùm của ông Lý. Sau đó, trước sự phản đối mạnh mẽ của luật sư, thẩm phán mới đồng ý tháo cùm chân sau 10 phút cân nhắc.

Thẩm phán Đàm nhanh chóng đọc xong bản án. Ông ta cũng từ chối yêu cầu được nói chuyện với ông Lý của luật sư sau phiên tòa. Luật sư đã gặp ông Lý tại trại tạm giam vào buổi chiều và lấy chữ ký của ông vào đơn kháng cáo cùng giấy ủy quyền để làm đại diện cho ông trong vụ kháng cáo.

Ngày 14 tháng 2 năm 2023, khi ông Lý vừa ăn tối xong thì hơn 10 cảnh sát ập vào nhà ông. Vài ngày sau khi ông bị bắt, cảnh sát vẫn đến nhà ông để chụp ảnh, khiến gia đình ông vô cùng sợ hãi.

Ba cô con gái của ông Lý liên tục đi tới đồn công an để yêu cầu thả cha mình. Cảnh sát nói điều kiện duy nhất để ông được trả tự do là ông phải ký tên vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Lý từ chối hợp tác và sau đó đã bị Viện kiểm sát quận Mậu Nam truy tố vào ngày 8 tháng 6.

Trong phiên xét xử đầu tiên tại Tòa án quận Mậu Nam vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, công tố viên Thái cáo buộc người con gái lớn của ông Lý “đã làm chứng” rằng ông thỉnh thoảng đi ra chợ địa phương để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Con gái ông Lý tỏ ra rất phẫn nộ trước những lời vu khống này nhưng không được phép lên tiếng.

Sau khi phiên xét xử kết thúc, con gái ông Lý lập tức nói với luật sư: “Sau khi bắt giữ bố tôi, cảnh sát đã triệu tập đến đồn công an để thẩm vấn. Họ yêu cầu tôi ký vào trang thứ ba của một tài liệu nào đó mà không cho tôi xem phần nội dung còn lại. Tôi chưa bao giờ nói hay viết rằng cha tôi đi ra chợ để phân phát tài liệu Pháp Luân Công và chắc hẳn họ đã tự ghi lại ‘lời chứng’ bịa đặt đó dưới tên tôi. Thật đáng khinh bỉ! Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại họ!”

Sau gần 12 năm bị giam giữ, một cụ bà 70 tuổi ở Quảng Đông bị kết án tù thứ ba vì đức tin của mình

Cuối tháng 9 năm 2023, người thân của bà Chung Liệt Na ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã nhận được một cuộc điện thoại của trại tạm giam địa phương, thông báo rằng bà đã bị kết án 4 năm tù. Sau khi bà Chung bị bắt vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, gia đình bà không được cung cấp thông tin về nơi giam giữ bà. Họ cũng không hay biết gì về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của bà.

Bà Chung (70 tuổi) đang kháng cáo bản án của mình. Trước bản án gần nhất này, bà đã hai lần bị kết án tổng cộng 8,5 năm tù và từng hai lần bị lãnh án lao động cưỡng bức với tổng cộng 3 năm.

Từng ngồi tù oan sai 11 năm, người đàn ông 70 tuổi lại bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân CôngÔng Trương Ngọc Đường (70 tuổi) ở thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trương Ngọc Đường bị chính quyền nhắm mục tiêu vì kiên định vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đây, ông đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 1999 và ba án tù (3 năm vào năm 2003, 5 tháng vào năm 2012 và 5,5 năm vào năm 2014). Trong mỗi lần chấp hành án ông đều bị tra tấn vô cùng tàn bạo. Kể từ đầu năm 2022, chính quyền địa phương đã ngừng phát lương hưu cho ông (hơn 100 Nhân dân tệ/tháng), khiến ông phải vật lộn để kiếm sống.

6e411492a19833b23a0f56d156624756.jpg

Ông Trương Ngọc Đường.

Vụ bắt giữ gần đây nhất của ông Trương xảy ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, khi ông đến thăm con gái mình. Cảnh sát chia thành hai nhóm, một nhóm đưa ông Trương về văn phòng của họ, nhóm còn lại kéo đến nhà ông. Họ dùng chìa khóa tịch thu của ông và mở cửa khi vợ ông từ chối cho họ vào nhà.

Vợ ông Trương hỏi danh tính của các cảnh sát và một cảnh sát cho biết tên anh ta tên là Hoa Kiếm. Có vẻ anh ta là người đứng đầu vì anh ta chỉ đạo hai cảnh sát quay video mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Vợ ông Trương hỏi họ có lệnh khám xét hay không, một cảnh sát đã giơ nhanh một mảnh giấy xoẹt qua và nhanh chóng cất nó đi mà không để bà kịp đọc nội dung.

Cảnh sát dành gần một tiếng đồng hồ để khám xét nhà ông Trương. Cảnh sát không cho bà có cơ hội kiểm đếm tài sản bị tịch thu hay cung cấp cho bà biên bản tịch thu tang vật theo quy định của pháp luật.

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, Tòa án thành phố Mật Sơn đã xét xử vụ án của ông Trương. Công tố viên Lý Lan Lan cho biết bằng chứng do cảnh sát cung cấp bao gồm các video giám sát cho thấy có người trông giống ông Trương gửi thư tại ba bưu điện địa phương. Những bức thư đó bị thu giữ và đã được xác định là có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Ba người từ ba bưu cục khác nhau và một người quản lý mạng lưới địa phương được liệt kê làm nhân chứng truy tố. Tuy nhiên, không ai trong số họ có mặt tại tòa để đối chất. (Ghi chú: Hệ thống quản lý xã hội theo kiểu lưới của Trung Quốc bao gồm việc chia mỗi quận thành các khu vực (hoặc lưới) nhỏ hơn và giao nhiệm vụ cho các nhà quản lý mạng lưới giám sát người dân và thường xuyên báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho chính quyền địa phương.)

Luật sư của ông Trương lập luận không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh người đàn ông ở trong những video kia là thân chủ của ông. Như vậy, các video đó không thể được chấp nhận. Thẩm phán Lăng Tả Bân đã kết án ông Trương vào ngày 18 tháng 10.

Án tù dài hạn

Sau 7 năm sống trôi dạt, nguyên chủ cửa hàng kính lại bị kết án 12 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân CôngÔng Vương Lập Quần (62 tuổi), một cựu chủ cửa hàng kính trang trí đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 2015. Cảnh sát lên kế hoạch bắt ông nhưng ông đã trốn thoát. Họ săn lùng ông trong 7 năm tiếp theo và đưa ảnh của ông lên cơ sở dữ liệu đám mây được kết nối với mạng lưới camera giám sát trên toàn quốc.

Cuối tháng 9 năm 2022, khi đang làm việc tại một trung tâm thương mại ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, ông Vương bị camera giám sát bắt được hình ảnh sau khi ông tháo khẩu trang trong lúc thay quần áo. Thông qua AI nhận diện khuôn mặt, cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận ra thân phận của ông và từ Khánh Dương đi đến Tây An. Sau khi không tìm được ông ở trung tâm thương mại, họ đi tới gặp người quản lý của ông và cưỡng chế người đó đưa họ đến nơi ông Vương sinh sống để bắt giữ ông.

Khi cảnh sát tìm đến, ông Vương đã trèo từ căn hộ của mình trên tầng năm xuống tầng ba bằng một sợi dây thừng, rồi nhảy xuống đất từ tầng ba. Ông đã trốn thoát, nhưng một mắt cá chân của ông bị vỡ nát xương.

Thông qua tìm kiếm trong các băng video được camera giám sát ghi hình, cảnh sát đã tìm thấy ông Vương và bắt giữ ông vào ngày 19 tháng 10 năm 2022. Ông bị đưa về Khánh Dương vào ngày hôm sau và bị giam giữ ở trong trại tạm giam huyện Thanh Thành.

Ông Vương bị truy tố vào tháng 1 năm 2023 và ông hầu tòa tại Tòa án huyện Trấn Nguyên vào ngày 27 tháng 2 năm 2023. Vì không thể bác bỏ được các luận điểm của luật sư, công tố viên đuối lý và hàm hồ nói: “Các học viên Pháp Luân Công khuyên người dân thoái ĐCSTQ thì chẳng phải là tà giáo à?”

Sau đó tòa đã kết án ông Vương (chưa có thông tin chính xác về ngày kết án).

Hai nữ học viên tại Vân Nam bị kết án tù dài hạn vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Minh Huệ Net đã xác nhận vào tháng 11 năm 2023, rằng hai cư dân của Châu tự trị Văn Sơn và Miêu tộc, tỉnh Vân Nam đã bị kết án lần lượt 10 và 7 năm tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Liệu Văn Tiên (62 tuổi) đã bị bắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2022 sau khi camera giám sát ghi lại cảnh bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Tây Trù, thuộc quản lý của Châu tự trị Văn Sơn và Miêu tộc. Bà Phương Thế Mai (57 tuổi) đi cùng bà Liệu đã trốn thoát khỏi hiện trường, nhưng đã bị bắt lại trong ngày hôm đó. Cảnh sát đã đột kích vào nhà của họ và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính và máy in.

Cả hai người phụ nữ đều bị giam ở trong Trại giam huyện Tây Trù. Gần đây, gia đình họ đã xác nhận được bà Phương đã bị kết án 10 năm tù và bà Liệu bị kết án 7 năm tù. (Chưa rõ thông tin chi tiết về cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của họ.)

Kết án tập thể

Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam: 10 học viên Pháp Luân Công bị kết án từ 1 đến 8 năm tù

10 cư dân thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (tuổi từ 42 đến 85) đã bị kết án tù vào ngày 27 tháng 9 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công.

– Bà Triệu Thư Nữu (57 tuổi) và bà Tô Cẩm Linh (74 tuổi) mỗi người bị kết án 8 năm tù và phạt tiền 80.000 Nhân dân tệ.
– Bà Lý Hồng Vệ (63 tuổi) và ông Lý Nhất Tinh (42 tuổi) mỗi người bị kết án 5,5 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ.
– Bà Quách Ngọc Lan (76 tuổi) bị kết án 5 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ.
– Ông Cao Nhuận Hồng (85 tuổi) bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 40.000 Nhân dân tệ.
– Bà Hồ Ái Mẫn (55 tuổi) bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ.
– Bà Tăng Vĩnh Chiêu (70 tuổi) bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ.
– Bà Cảnh Thúy Hoa (58 tuổi) bị kết án 2 năm tù và phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ.
– Bà Lưu Tân Chí (65 tuổi) bị kết án 1 năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ.

Công an quận Kim Thủy đã bắt giữ 10 học viên nói trên trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Tòa án Tân Trịnh đã xét xử các vụ án của họ vào ngày 19 tháng 7 năm 2023 mà không cho phép người nhà của họ tham dự phiên tòa. Không rõ trong ngày hôm đó các học viên đã bị xét xử chung hay riêng. Sau đó, thẩm phán tuyên án họ vào ngày 27 tháng 9.

Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông: 6 học viên bị xét xử cùng nhau vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó 5 người đã bị kết án tù và 1 người được miễn truy tố

Năm cư dân thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án tù vào ngày 2 tháng 11 năm 2023.

Bà Lý Diệp Thục, ông La Bỉnh Tân (chồng bà Lý), bà Từ Hoán Thúy và bà Lý Hồng Mai đã bị bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2022 trong khi đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Mỗi người bị kết án 3 năm tù với 4 năm quản chế và bị phạt tiền 15.000 Nhân dân tệ.

Bà Trịnh Chí Mai bị bắt tại nhà vào ngày 2 tháng 3 năm 2022. Tòa đã kết án bà 3 năm tù cùng 5 năm quản chế, phạt tiền 20.000 Nhân dân tệ.

Người học viên thứ 6 là bà Lý Minh Hà. Bà đã bị bắt vào ngày 3 tháng 3 năm 2022 và tòa đã gộp vụ án của bà với 5 học viên nói trên. Tòa án đã xét xử bà cùng 5 học viên nói trên vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, nhưng bà không có mặt tại phiên tòa tuyên án vào ngày 2 tháng 11. Chủ tọa đã ra phán quyết miễn truy tố bà, có thể là vì bà đã nộp đơn kiện hình sự chống lại ông ta và yêu cầu loại ông ta ra khỏi vụ án chung này.

Bị tra tấn ở trong trại tạm giam

Tất cả 6 học viên đều bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Chư Thành (nơi còn được ngoại giới biết đến với tên gọi là “Trung tâm Chăm sóc”).

Lính canh đã dùng gậy tre đập vào đầu, tay và thân thể của bà Lý Diệp Thục, thậm chí còn đạp lên người bà. Sau đó họ quấn tay bà và nối vào hộp điện, cưỡng chế bà ngồi trên nền đất và bật công tắc để sốc điện bà khiến người bà nhảy lên cao liên hồi do bị điện giật. Bà nhớ rằng trước khi hoàn toàn mất ý thức, bà biết có ai đó đã đạp chân vào lưng bà.

f54c6c7f8c19c5ae3e9b6b398755670a.jpg

Tranh vẽ minh họa thủ đoạn tra tấn: Sốc điện.

Lính canh Tống đã tát bà Lý Minh Hà một cách thô bạo, khiến mặt bà sưng vù, nướu chảy máu và khiến bà bị đau răng hơn một tuần. Cảnh sát khống chế bà ngồi trên ghế sắt và thẩm vấn bà cả ngày lẫn đêm. Sự tra tấn này xảy ra hai lần, lần đầu kéo dài 23 ngày và lần hai trong 7 ngày liên tục. Trong mỗi phiên thẩm vấn dai dẳng, bà đều phải ngồi trên ghế sắt. Việc ngồi lâu trong thời gian dài khiến chân và lòng bàn chân của bà Lý bị sưng nghiêm trọng.

Những học viên bị bắt giữ còn lại, ngoại trừ bà Lý Diệp Thục, đều bị trói vào ghế sắt, còng tay và xích chân.

Bà Lý Diệp Thục được thả sau một ngày bị bắt giữ vì bà có một người con bị thiểu năng trí tuệ. Năm học viên còn lại được thả vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, sau khi mỗi người bị tống tiền 20.000 Nhân dân tệ phí bảo lãnh.

Các chuyên gia bị nhắm mục tiêu

Bác sỹ Trung y nổi tiếng bị kết án 5,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Bác sỹ Lý Kiến Tây, một bác sỹ nổi tiếng ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã bị kết án 5,5 năm tù và phạt 50.000 nhân dân tệ vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công.

f3e5f3a103ee0e26416940b67078240e.jpg

Bác sỹ Lý Kiến Tây.

Lúc 8 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 6 năm 2022, bác sỹ Lý Kiến Tây (54 tuổi) bị bắt tại nhà trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Vợ và con trai ông, cùng các nhân viên làm việc tại phòng khám của ông, cũng bị bắt đi và bị giam trong thời gian ngắn. Nơi ở khác của ông ở quê nhà tại thành phố Chương Bình (cách Hạ Môn khoảng 100 dặm) cũng bị lục soát.

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Tập Mỹ đã phê chuẩn vụ bắt giữ bác sỹ Lý. Để thu thập thông tin chống lại ông, cảnh sát đã tịch thu hồ sơ y tế của các bệnh nhân của ông trong 8 năm qua và gọi điện cho họ để hỏi liệu bác sỹ Lý có đưa cho họ tài liệu Pháp Luân Công hay không.

Tòa án quận Tập Mỹ đã lên lịch cho phiên tòa xét xử vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhưng đến tối ngày 22 tháng 11, họ bất ngờ gọi điện cho gia đình bác sỹ Lý để thông báo rằng họ đã thay đổi và mở phiên tòa xét xử trực tuyến vào sáng hôm sau. Trong phiên tòa, thẩm phán chủ tọa Đỗ Học Bân chỉ tuyên bố kết án bác sỹ Lý 5,5 năm tù và phạt tiền 50.000 Nhân dân tệ. Không rõ trước đó có phiên xét xử nào được tổ chức để công tố và bên bào chữa tranh luận về vụ án theo yêu cầu của pháp luật hay không, hoặc liệu phiên xét xử ngày 23 tháng 11 có phải là phiên tòa duy nhất được tổ chức trong vụ án của bác sỹ Lý.

Một bác sỹ Trung y danh tiếng

Từ khi còn nhỏ, ông Lý đã quan tâm đến vũ trụ và những bí ẩn của cuộc sống. Ông từng đọc nhiều sách về tôn giáo, triết học và thuật số cổ đại, nhưng đều không tìm thấy câu trả lời. Mãi đến khi đọc những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, ông rất đồng tình với quan điểm rằng mục đích của sinh mệnh là trở thành một người tốt và phản bổn quy chân.

Mặc dù bản thân là bác sỹ, nhưng bác sỹ Lý bị đau bụng và đau khớp từ khi còn nhỏ. Ông không thể ăn thức ăn thô hoặc nguội, cũng không thể chịu đựng được cảm giác khó chịu khi bỏ bữa hoặc dùng bữa muộn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các triệu chứng bệnh của ông biến mất và ông dễ dàng cai bỏ được chứng nghiện rượu nặng. Dù lịch làm việc dày đặc nhưng ông luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng – điều mà trước đây ông chưa từng được trải nghiệm.

Trong hơn 30 năm hành nghề Trung y, ông đã khám chữa cho hơn 100.000 bệnh nhân. Ông chuyên điều trị cho những bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Ông đã từng điều trị cho một em bé sinh non chỉ nặng 750 gam với vấn đề nghiêm trọng ở phổi và giúp em bé tự thở được sau một tháng. Ông thường được mời nói chuyện tại nhiều cuộc hội thảo hoặc hội nghị khác nhau.

Một giáo viên 69 tuổi đã về hưu bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 8 tháng 9 năm 2023, bà Trần Tú Phân (69 tuổi) ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 4 năm tù và bị phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã bắt giữ bà Trần tại nhà vào ngày 26 tháng 1 năm 2022, tịch thu các sách Pháp Luân Công và các vật phẩm có giá trị khác của bà. Hiện chưa rõ thông tin chi tiết về bản cáo trạng, phiên tòa xét xử và bản án của bà.

Một nhà giáo đáng kính

Bà Trần giảng dạy tại Trường Tiểu học Đăng Phong ở quận Việt Tú trước khi nghỉ hưu. Bà từng mắc vô số bệnh tật, bao gồm viêm dạ dày, u xơ tử cung, đau nửa đầu và mệt mỏi mãn tính. Đã không ít lần bà tỉnh giấc trong đau đớn và phải đi cấp cứu.

Tất cả triệu chứng của bà biến mất khoảng một tháng sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999. Bà Trần cũng trở thành một người tốt hơn và ngừng nhận quà từ các phụ huynh học sinh nữa. [Ở Trung Quốc, việc cha mẹ tặng quà cho giáo viên của con mình để đổi lấy sự ưu ái ở trường là chuyện bình thường]. Bà đối xử bình đẳng với tất cả học sinh của mình và phụ huynh học sinh ca ngợi bà là một giáo viên chính trực và tận tâm.

Vắt kiệt tài chính

Một người phụ nữ Sơn Đông bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin, luật sư đã lừa chồng bà 300.000 Nhân dân tệ

Một người phụ nữ ở thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 8 tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sáng sớm ngày 11 tháng 5 năm 2023, bà Triệu Hy Bình bị bắt sau khi bị tố giác phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở thành phố Bình Độ lân cận (cách đó khoảng 43km). Đồn Công an Khôi Phụ ở thành phố Bình Độ đã tịch thu hơn 2.000 Nhân dân tệ tiền giấy mà bà mang theo. Trên những tờ tiền đó có in thông điệp Pháp Luân Công – một cách mà các học viên sử dụng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tám cảnh sát của Đồn Công an Khôi Phụ đã đột kích vào nhà bà Triệu. Họ đột nhập vào nhà bằng cách nhảy qua cửa sổ, sau đó lục tung mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của bà, tịch thu máy tính, máy in, vật tư in ấn và sách Pháp Luân Công của bà. Họ còn trèo lên mái nhà để tháo đĩa vệ tinh mà bà dùng để thu sóng các tin tức không bị kiểm duyệt từ truyền thông nước ngoài.

Ngày 8 tháng 11 năm 2023, Tòa án quận Hoàng Đảo ở thành phố Thanh Đảo đã mở phiên tòa xét xử vụ án của bà Triệu ngay tại trại tạm giam. Chủ tọa phiên tòa đã kết án bà ba năm tù và phạt tiền 10.000 Nhân dân tệ trong vòng chưa đầy 20 phút.

Người chồng bị lừa tiền

Với mong muốn giải cứu bà nên ngay sau khi bà bị bắt, chồng bà Triệu đã thuê luật sư theo lời giới thiệu của một người họ hàng làm việc ở đồn công an địa phương. Luật sư đã gọi điện cho ông ấy ba lần, yêu cầu chuyển tổng cộng 350.000 Nhân dân tệ mà không cung cấp bất kỳ tư vấn pháp lý nào.

Lần đầu tiên, luật sư đòi 200.000 Nhân dân tệ và biện minh rằng ông ta cần tiền để hối lộ cảnh sát và các cơ quan liên quan khác để đảm bảo bà Triệu được thả ra. Thế nhưng, bà vẫn bị giam giữ sau khi chồng bà vay số tiền khổng lồ đó để đưa cho luật sư.

Sau đó, luật sư lại gọi điện cho chồng bà Triệu, yêu cầu thêm 100.000 Nhân dân tệ nữa. Bà Triệu vẫn đang bị giam giữ và ông ta lại đòi chồng bà thêm 50.000 Nhân dân tệ trong cuộc điện thoại thứ ba. Lần này, chồng bà không thể vay tiền ai được nữa (ông đã phải cậy nhờ mọi sự giúp đỡ có thể từ người thân và bạn bè để có được 300.000 Nhân dân tệ ban đầu). Giải pháp duy nhất lúc này là bán căn nhà của họ.

Thấy không còn moi thêm được tiền từ chồng bà Triệu, nên viên luật sư đó ngừng gọi cho chồng bà. Sau đó, bà Triệu nhanh chóng bị truy tố và kết án.

Chồng của bà Triệu chưa bao giờ được gặp trực tiếp luật sư, vì cả hai lần ông mang tiền đến thì đó đều có một trợ lý đón ông tại văn phòng. Người trợ lý từ chối xuất biên lai hoặc tiết lộ số tiền đó sẽ được chuyển đến cơ quan chính quyền nào.

Đến nay, chồng bà Triệu vẫn không biết tên của người luật sư đó (không rõ tại sao người thân của ông lại không cho ông biết tên ngay từ đầu). Ông đang phải vật lộn để trả khoản nợ 300.000 Nhân dân tệ cùng với khoản tiền phạt 10.000 Nhân dân tệ của vợ mình. Không có tiền, ông cũng không thể khởi kiện luật sư này vì tội lừa đảo.

Một người đàn ông Quý Châu bị cầm tù 3 năm và phạt tiền 310.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công

Khi ông Lưu Khang Phúc được trả tự do vào tháng 5 năm 2023 sau khi thụ án 3 năm, ông đã rất đau buồn khi biết mình đã bị Công ty Vận tải Đường sắt Hành khách thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu sa thải. Ông phải vật lộn để mưu sinh và vẫn bị ép phải trả 10.000 Nhân dân tệ còn lại trong số tiền phạt 310.000 Nhân dân tệ của tòa án.

Ông Lưu ở thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu đã bị bắt giữ vào tháng 5 năm 2020. Trong thời gian ông bị giam giữ, cảnh sát đã cấm ông sử dụng nhà vệ sinh trong nhiều giờ đồng hồ, khiến ông bị tiểu tiện mất tự chủ. Ông trở nên rất yếu và trí nhớ kém. Có thời điểm ông còn không thể đứng dậy được. Sau đó, ông phải nhập viện vì bị bệnh tiểu đường nặng, đồng thời lúc đó ông cũng được chẩn đoán bị bệnh tim và cao huyết áp. Ông phải đi vệ sinh 10-15 phút một lần. Ông cho hay bệnh viện đã năm lần ra thông báo về tình trạng nguy kịch của ông.

Tháng 7 năm 2020, Viện Kiểm sát quận Tây Tú đã ban hành lệnh bắt giữ ông Lưu. Công tố viên La Bằng cho biết sẽ đề xuất mức án ông Lưu 2 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ nếu ông ký tên vào bản nhận “tội”. La đe dọa sẽ đề nghị mức án 6 năm tù và phạt tiền 310.000 Nhân dân tệ nếu ông Lưu không hợp tác.

Ông Lưu không thừa nhận bất kỳ tội trạng nào, bởi tu luyện Pháp Luân Công là không vi phạm bất kỳ luật gì. Tòa án Quận Tây Tú đã xét xử ông vào tháng 5 năm 2021 và kết án ông 3 năm tù và phạt tiền 310.000 Nhân dân tệ vào giữa tháng 11 năm 2021. Thẩm phán Đàm Chí Cương đã ra phán quyết thu giữ 300.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà cảnh sát tìm thấy tại nhà ông Lưu trong vụ bắt giữ và yêu cầu ông nộp thêm số tiền 10.000 Nhân dân tệ còn lại sau khi mãn hạn tù.

Ông Lưu không thể tin rằng tòa án của chế độ cộng sản lại cướp trắng trợn khoản tiền 300.000 Nhân dân tệ mà ông đã cả đời tích cóp để trả khoản tiền phạt mà tòa án đã tuyên cho ông. Ông tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng công tố viên La đe dọa sẽ tăng mức án của ông lên 8 năm tù và phạt 500.000 Nhân dân tệ nếu ông làm như vậy. Ông sợ hãi và không nộp đơn kháng cáo.

Bị tước đoạt quyền đại diện hợp pháp

Người phụ nữ 46 tuổi ở Cát Lâm bị kết án bí mật 4 năm tù

Ngày 13 tháng 10 năm 2023, một người phụ nữ 46 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án 4 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bản án của bà Vương Xuân Linh bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà ngày 3 tháng 1 năm 2022 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh đập và bẻ gãy ngón tay cái của bà trong khi dùng vũ lực để cưỡng chế lấy dấu vân tay của bà lên một số giấy tờ. Bà bị giam giữ 3 tháng và được bảo lãnh tại ngoại. Sau đó, cảnh sát đã lừa bà đến viện kiểm sát địa phương để ký vào hồ sơ vụ án. Bà bị truy tố và được tại ngoại thêm một năm. Bà ra ngoài phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 4 tháng 5 năm 2023 và bị bắt trở lại. Bạn bè của bà gần đây đã đến trại tạm giam Thành phố Cát Lâm để giao một số nhu yếu phẩm cho bà và được thông báo rằng bà đã bị chuyển đến nhà tù vào ngày 13 tháng 10. Người thân của bà chưa bao giờ được thông báo về tình hình vụ án của bà hoặc yêu cầu thuê luật sư cho bà.

Cát Lâm: Người phụ nữ 57 tuổi đã bị kết án 4 năm tù sau khi cảnh sát ép luật sư của bà bãi bỏ vụ án

Bà Ngải Minh Hà (57 tuổi) ở thị trấn Cự Bảo Sơn, huyện Trường Lĩnh, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 4 năm tù vào cuối tháng 8 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Ngải bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Cự Bảo Sơn và Đội An ninh Nội địa huyện Trường Lĩnh bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Họ tịch thu máy in, tài liệu Pháp Luân Công và các tài sản có giá trị khác của bà.

Chủ tịch thị trấn Cự Bảo Sơn đã ra lệnh và cũng đích thân tham gia vào việc bắt giữ và đột kích nhà bà Ngải. Ông ta còn đe dọa sẽ lục soát nhà của tất cả các học viên Pháp Luân Công địa phương. Dưới sự chỉ đạo của ông ta, những tháng tiếp đó gần như tất cả học viên trong thị trấn Cự Bảo Sơn đều bị cảnh lục soát nhà. Một học viên họ Vương đã bị giam giữ 15 ngày sau khi nhà ông bị lục soát vào ngày 16 tháng 6 năm 2023.

Bà Ngải bị đưa tới trại tạm giam thành phố Tùng Nguyên sau khi bị bắt giữ một ngày (thành phố Tùng Nguyên quản lý huyện Trường Lĩnh).

Gia đình bà Ngải đã thuê một luật sư đại diện cho bà, nhưng luật sư bị Đội An ninh Nội địa huyện Trường Lĩnh ép phải bãi bỏ vụ án. Cuối tháng 8 năm 2023, Tòa án huyện Trường Lĩnh đã kết án bà Ngải bốn năm tù.

Bị chính quyền nhắm mục tiêu vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Nam học viên tại Liêu Ninh bị kết án 3,5 năm tù vì đặt tài liệu chân tướng Pháp Luân Công lên một chiếc xe hơi

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, ông Lý Kiến, 55 tuổi cùng một nhân viên thuộc Chi nhánh Phụ Tân của Công ty Liên hợp Trung Quốc, bị kết án 3,5 năm tù.

Ông Lý Kiến đã đặt một tờ rơi chân tướng vào một nắm tay cửa ô tô vào ngày 13 tháng 6 năm 2023. Chủ chiếc xe đã thấy được việc làm này của ông và chụp ảnh ông gửi cho cảnh sát. Cảnh sát theo dõi ông một tháng trước khi bắt ông tại nơi làm việc vào ngày 19 tháng 7. Sau đó cảnh sát đưa ông về nhà để lục soát và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công cùng các vật dụng cá nhân khác. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Phụ Tân.

Theo lời kể từ hàng xóm của ông Lý, chính quyền đã điều động một lượng lớn cảnh sát tới lục soát nhà ông. Một số người dân địa phương hoảng sợ, cho rằng cảnh sát đang bắt giữ một kẻ sát nhân.

Sau khi Viện kiểm sát Quận Tế Hà phê chuẩn vụ bắt giữ ông Lý, người cha 84 tuổi của ông đã gửi thư cho công tố viên, yêu cầu bác bỏ vụ án. Công tố viên không phản hồi bức thư của ông cụ, mà nhanh chóng truy tố ông Lý và chuyển trường hợp của ông tới Tòa án huyện Phụ Mông.

Cha ông Lý đã liên lạc với thẩm phán Lý Bác vào ngày 17 tháng 10 với tư cách là người bào chữa gia đình và yêu cầu xem xét lại hồ sơ vụ án của ông. Thẩm phán Lý bác bỏ yêu cầu của ông cụ và nói rằng sẽ báo cho ông cụ biết trước ba ngày sau khi bà ấy quyết định ngày xét xử.

Ngày 1 tháng 11, ông Lý có mặt tại Tòa án huyện Phụ Mông. Ông không chấp nhận luật sư do tòa chỉ định, khi mà người mà được lệnh phải giúp ông Lý nhận tội. Ông tự mình bào chữa và tuyên bố bản thân vô tội. Cha ông cũng bảo vệ con trai mình.

Ngày 13 tháng 11, thẩm phán kết án ông Lý 3,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 8.000 Nhân dân tệ. Hai ngày sau đó, cha ông nhận được phán quyết và đã thay mặt ông gửi đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm thành phố Phụ Tân.

Một người phụ nữ tỉnh Giang Tây bị kết án tù vì viết thư kêu gọi các cơ quan chính quyền chấm dứt bức hại đức tin của mình

Tháng 11 năm 2023, Minghui.org xác nhận rằng bà Từ Xuân Mai, cư dân huyện Đức An, tỉnh Giang Tây đã bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 7 năm 2023.

Ngày 18 tháng 6 năm 2021, bà Từ (49 tuổi), còn được gọi là Đinh Xuân Mai, đã bị bắt giữ khi đang làm việc tại một hiệu thuốc. Cảnh sát nói rằng họ bắt giữ bà sau khi phát hiện ra bà đã gửi tài liệu thông tin Pháp Luân Công qua đường bưu điện và viết thư cho ba cơ quan chính chính quyền kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Số tài liệu và thư chân tướng được dùng làm bằng chứng truy tố chống lại bà khi Tòa án huyện Vĩnh Tu kết án bà vào ngày 19 tháng 7 năm 2023. Bà Từ từ chối ký tên vào bản án và khẳng định bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công hay nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bà Từ đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Bà bị bắt và nhốt trong Sân vận động Phong Đài. Cảnh sát từ đồn công an địa phương nơi bà sinh sống ở huyện Đức An đã đi tới Bắc Kinh để đưa bà về. Họ giam bà trong trại tạm giam và cố ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công bằng cách đe dọa giam giữ bà trong thời gian dài. Bà đã từ chối thỏa hiệp.

Trong thời gian giam giữ bà, cảnh sát đột nhập vào nhà bà và lấy đi tất cả các sách Pháp Luân Công của bà. Các ngăn kéo tủ để mở, quần áo và chăn bông của bà nằm rải rác trên mặt đất. Bà Từ bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000, khi con bà mới được ba tuổi. Không thể chịu đựng được áp lực tinh thần, chồng bà đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vậy mà cảnh sát vẫn liên tục sách nhiễu gia đình. Sau nhiều năm sống trong sợ hãi, bố chồng của bà Từ (sống cùng hai vợ chồng bà) đã phải vật lộn với tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm và qua đời vào tháng 6 năm 2010.

Tháng 4 năm 2014, bà Từ lại bị bắt giữ một lần nữa vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ 15 ngày.

Bi kịch gia đình

Hai vợ chồng bị kết án tù vì chung đức tin, người mẹ già qua đời trong đau khổ

Gần đây, một đôi vợ chồng ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì có chung đức tin vào Pháp Luân Công. Ông Dương Tân đã bị kết án 1 năm tù và bà Hồ Tuyết Phỉ đã bị kết án 3 năm tù. Hiện chưa có thông tin chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử cũng như tuyên án của họ. Con gái của ông bà vốn phải phụ thuộc vào họ để trả tiền học tại một trường đại học bên ngoài Trung Quốc đang phải vật lộn để tự trang trải cuộc sống ở trường.

Người mẹ bệnh tật của bà Hồ (ngoài 80 tuổi) đã quá sốc trước vụ bắt giữ của bà đến nỗi đã qua đời không lâu sau đó.

Ngày 11 tháng 5 năm 2023, bà Hồ và ông Dương đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và một kho lưu trữ, tịch thu máy in và nhiều tài sản cá nhân khác. Họ đã bị đưa vào trại tạm giam thành phố Triêu Dương vào cùng ngày hôm đó.

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 12 tháng 5, nhiều giờ sau vụ bắt giữ của bà Hồ, bà đã gọi điện thoại được cho gia đình mình và nhờ họ chăm sóc cho cha mẹ cao tuổi của mình, đặc biệt là mẹ bà đang phải nằm viện. Bà cũng nhờ gia đình liên lạc với con gái của mình và nói với cô rằng cô sẽ phải tự tìm cách chi trả học phí và phí sinh hoạt.

Vụ bắt giữ của bà Hồ làm cho mẹ của bà suy sụp và tình trạng của cụ bà đã suy kiệt nhanh chóng. Bà Hồ không được phép gặp mẹ mình lần cuối hay tham dự đám tang.

Mất vợ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người đàn ông Bắc Kinh bị kết án tù lần hai vì kiên định đức tin của mình.

Mất vợ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người đàn ông Bắc Kinh bị kết án tù lần hai vì kiên định đức tin của mìnhÔng Trương Ngọc Hoa, một cư dân ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh, đã bị kết án 1 năm 10 tháng tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 3 năm 2022, ông Trương (ngoài 50 tuổi) đã bị bắt giữ tại nhà sau khi bị trình báo phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Ngày 18 tháng 11 năm 2022, ông Trương ra hầu tòa lần đầu. Ban đầu, thẩm phán Lưu dự kiến mở hêm hai phiên tòa nữa vào các ngày 12 và 23 tháng 10 năm 2023, nhưng sau đó đã hủy cả hai mà không đưa ra lý do. Sau đó, ông ta ấn định phiên xét xử mới vào ngày 6 tháng 11 năm 2023 (chi tiết về phiên tòa này hiện vẫn đang được điều tra). Không rõ ông Trương đã bị kết án vào ngày 6 tháng 11 hay vào thời điểm nào khác sau đó. Đây không phải lần đầu tiên ông Trương trở thành mục tiêu vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trước đó, ông đã bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 10 năm 2013 vì treo một biểu ngữ có các chữ “Chân Thiện Nhẫn” (tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công), dẫn đến kết quả sau đó là một bản án 4 năm tù.

Ngoài khổ nạn của ông Trương, vợ ông, bà Khương Thục Hà, và mẹ ông, bà cụ Mã Thục Lan (85 tuổi), cũng bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2001, bà Khương bị kết án 1,5 năm thụ án trong trại lao động cưỡng bức. Ngày 21 tháng 11 năm 2004, bà lại bị bắt khi nói chuyện với người dân trên phố về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 3 năm tù và bị tra tấn tàn bạo ở trong Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên. Tại thời điểm bà Khương được thả vào năm 2007, bà đã mắc chứng rối loạn tâm thần do bị ngược đãi. Bà không thể hồi phục và bị huyết áp cao, suy thận, và xuất huyết não vào năm 2009. Năm 2012, bà đã qua đời ở tuổi 48.

Bà cụ Mã (mẹ chồng của bà Khương) đã bị bắt ba lần trong nhiều năm và thụ án 1,5 năm ở trong trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã sống cùng với ông Trương trước khi ông bị bắt. Bản án gần đây của con trai đã khiến bà phải sống cô độc một mình dù tuổi tác đã cao.

Bài liên quan:

Báo cáo tháng 10 năm 2023: 65 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 9 năm 2023: 104 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo trong tháng 8 năm 2023: 66 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 7 năm 2023: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng nửa đầu năm 2023: 702 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 5 năm 2023: 133 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 4 năm 2023: 128 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 3 năm 2023: 116 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 2 năm 2023: 110 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Báo cáo tháng 1 năm 2023: 117 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì kiên định đức tin

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/8/469033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/11/213288.html

Đăng ngày 06-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share