Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-11-2023] Tôi là người sống nội tâm và không giỏi nói chuyện phiếm. Tôi thường để người khác dẫn dắt câu chuyện vì tôi gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân. Tôi thường sợ mình nói không hay hoặc nói điều gì không phù hợp và người khác sẽ cười.

Sự thiếu tự tin này có lẽ liên quan đến cách giáo dục của cha mẹ khi tôi còn nhỏ. Cha mẹ tôi luôn nói rằng trẻ con chỉ cần “có tai mà không có miệng,” và phải suy nghĩ thấu đáo rồi hãy nói. Điều này luôn là một hạn chế vô hình đối với tôi. Vậy nên, hạng mục gửi tin nhắn dịch vụ đa phương tiện (MMS) rất phù hợp với tôi và tôi rất vui khi được thực hiện việc này.

Tôi tham gia nhóm MMS vào năm 2021. Tháng 6 năm 2022, tôi đăng nhập vào nền tảng này để giúp các đồng tu gửi tin nhắn MMS. Lúc đầu tôi rất lo lắng và cảm thấy hệ thống này khá phức tạp. Tuy nhiên, mọi việc trở nên đơn giản hơn sau khi tôi đã quen với nó. Kể từ đó, mỗi buổi sáng sau khi luyện công và học Pháp xong, tôi bắt đầu gửi tin nhắn MMS cho đến lúc phát chính niệm vào buổi trưa.

Các đồng tu trong nhóm MMS theo sát tiến trình Chính Pháp và kết hợp với tình hình chính trị hiện tại để soạn ra tin nhắn MMS bằng giọng nói và hình ảnh với màu sắc tinh tế, chuyên nghiệp. Chúng tôi nhanh chóng gửi các tin nhắn đi. Đôi khi các đồng tu khác phân vân rằng liệu phía bên kia có nhận được tin nhắn của chúng tôi hay không. Tôi luôn tin chắc rằng cứ lan tỏa thông điệp thì nhất định sẽ có hy vọng.

Khi bị trùng số, các tin nhắn sẽ hiển thị trên cùng một điện thoại. Nếu tin nhắn cuối cùng gửi đi đã lâu, tôi sẽ gửi lại với hy vọng cho chúng sinh đó một lần cơ hội nữa, đây chính là duyên phận. Tất cả chúng sinh đang ở thời khắc nan nguy trong lịch sử và nhiều người vẫn chưa được cứu. Có thể lần này chúng sinh đó sẽ đọc được tin nhắn và được cứu. Việc này cũng tương tự như việc gọi điện thoại giảng chân tướng. Khi thực hiện chuyên án, nhóm gọi điện thoại gọi mỗi số ít nhất năm lần. Họ muốn mang đến cho chúng sinh thêm một lần cơ hội. Mặc dù các cuộc gọi thường bị nhỡ nhưng họ tin rằng tiếng chuông cũng có tác dụng chấn nhiếp tà ác.

Lần đầu tiên tham gia vào một hạng mục trọng điểm, tôi thực sự chấn động. Tôi thường nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ở rất nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, nhưng tôi cảm thấy điều đó thật xa vời. Hiện nay, quả thực có nhiều đồng tu từ rất nhiều quốc gia đã tập trung trên một nền tảng và mọi người đều đang cố gắng hết sức để giảng chân tướng. Khi nhận ra điều này, ngay lập tức tâm tôi cảm thấy tinh thần của mình khởi lên. Tôi chỉ muốn bắt kịp các đồng tu và làm tốt hơn việc tiếp cận chúng sinh.

Trước đây, tôi cảm thấy có một chút mất mát khi thấy nhà hàng xóm nhộn nhịp người ra vào, trong khi nhà mình lại vắng vẻ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy việc đi đây đó chỉ lãng phí thời gian. Giờ đây, nếu ai đó hỏi tôi muốn đi du lịch nước nào, tôi sẽ nói rằng mình hạnh phúc ở nơi đây và không cần đi đâu cả. Đối với tôi bây giờ, làm ba việc là quan trọng và có ý nghĩa nhất.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà từ từ thuận theo tầng thứ tu luyện chư vị đề cao, chư vị sẽ cảm thấy hết thảy tâm người thường đều tương đối nhạt rồi, càng ngày càng nhạt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore [1998])

“Bất kể là xuất hiện tình huống gì, [chư vị] nhất định phải giữ vững tâm tính; chỉ có tuân theo Đại Pháp mà thực thi mới là thật sự đúng đắn.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Là đệ tử Đại Pháp, nhất tư nhất niệm của chúng ta đều phải dựa trên Pháp. Chúng ta phải thực tu bản thân. Tôi luôn nhắc nhở mình phải dĩ Pháp vi Sư, và làm các việc chiểu theo Pháp.

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/18/468244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/20/213407.html

Đăng ngày 02-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share