Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2023] Bằng cách tuân theo nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có được sức khoẻ cả tâm lẫn thân, đồng thời nâng cao đạo đức của họ. Nhiều người trong số bạn bè, người thân của tôi tin vào sự tốt lành của Đại Pháp đã được ban phúc sau khi niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mẹ vợ và cha tôi, cả hai đều đã khỏi bệnh ung thư.

Mẹ vợ tôi phục hồi đáng kể bệnh ung thư thực quản

Nhiều năm trước, mẹ vợ tôi bắt đầu mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, cuối cùng, bà mất khả năng đi lại. Sau nhiều năm lệ thuộc vào thuốc kích thích, bà trở nên thừa cân trầm trọng. Bà rơi vào tình trạng nguy kịch và phải nhập viện nhiều lần. Tám năm trước, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thực quản khi ở độ tuổi 60. Do thể trạng của bà quá yếu nên bác sỹ quyết định ngừng điều trị. Bà được đưa về nhà và phải dùng ống dẫn thức ăn.

Vợ chồng tôi đã đưa mẹ về nhà để chăm sóc. Vợ tôi chuẩn bị cháo và các thức ăn lỏng khác nhiều lần trong ngày. Cách vài hôm, cô ấy lại bôi thuốc quanh ống dạ dày lộ ra để ngăn ngừa nhiễm trùng. Tôi đã chăm sóc chu đáo cho bà trong nhiều công việc hàng ngày, như mang nước tắm rửa, phục vụ bữa ăn, cắt móng tay và móng chân bị biến dạng, bế bà ra vào phòng tắm. Thỉnh thoảng tôi cõng bà xuống lầu và đẩy xe lăn đưa bà đi dạo trên phố.

Người Trung Quốc có câu: “Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử” (Bệnh tật nằm liệt giường quá lâu không có người con nào chăm sóc mãi được). Thời gian trôi qua, vợ tôi trở nên thiếu kiên nhẫn và thường xuyên tỏ vẻ chán nản trước mặt bà. Tuy nhiên, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi tự nhắc mình phải kiên nhẫn và đối xử tốt với mẹ vợ. Sau này, tôi trở thành người chăm sóc chính cho bà.

Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã thanh lọc cơ thể tôi, chứng chảy máu cam khiến tôi lo lắng từ khi còn nhỏ và với một số vấn đề khác đã hoàn toàn biến mất. Quan trọng hơn, tôi đã tìm thấy ý nghĩa nhân sinh và cuộc sống của tôi từ đó trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, mẹ vợ tôi thấy trước rằng sớm muộn gì chế độ Cộng sản sẽ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp nên đã quyết định không tu luyện.

Cuộc bức hại đã xảy ra và chế độ Cộng sản đã tuyên truyền những lời vu khống đầy hận thù nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi chăm sóc mẹ vợ, tôi đã chia sẻ với bà vẻ đẹp của Đại Pháp, bao gồm cả việc Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới như thế nào, bất chấp sự tuyên truyền và vu khống của chế độ Cộng sản. Tôi kể cho bà nghe câu chuyện về những người được ban phúc nhờ thành tâm niệm câu chân ngôn và khuyên bà nên thử nhẩm niệm. Thấy tôi quan tâm nên bà đồng ý và nói bà sẽ làm theo Chân-Thiện-Nhẫn.

Dần dần, tình trạng của bà bắt đầu được cải thiện. Một ngày nọ, bà thử ăn một chiếc bánh bao mới hấp và bất ngờ ăn hết mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Bà cũng dễ dàng uống nước. Sau đó bà có thể ăn các bữa ăn bình thường. Khi bà quay lại bệnh viện để tháo ống, bác sỹ đã không nhận ra bà. Ngay cả anh rể tôi cũng nghi ngờ và hỏi bác sỹ liệu có chẩn đoán sai không, bác sỹ khẳng định rằng việc chẩn đoán là chính xác và bà đã bình phục. Nhưng bác sỹ nói rằng ông ấy rất bối rối – làm sao bà có thể hồi phục mà không hề được điều trị chứ?

Cha tôi khỏi bệnh ung thư máu

Vào nửa cuối năm 2021, cha tôi lúc đó 69 tuổi bị đau lưng đột ngột và dữ dội. Lần đầu tiên ông được điều trị thoát vị đĩa đệm thắt lưng tại bệnh viện quận nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng. Sau đó, ông đến một bệnh viện thành phố, ở đó bác sỹ chỉnh hình chẩn đoán ông mắc bệnh lao cột sống thắt lưng và cho nhập viện để phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu bất thường đã khiến cuộc phẫu thuật bị trì hoãn gần một tháng, kết quả xét nghiệm máu tiếp theo cho thấy ông bị ung thư máu (dòng bạch cầu).

Sau Tết năm 2022, chúng tôi đưa cha tôi đến Bắc Kinh để khám bác sỹ chuyên khoa máu tại một bệnh viện nổi tiếng. Ông đã được xét nghiệm lại và được chẩn đoán mắc bệnh đa u tủy giai đoạn gần cuối. Ông phải nhập viện và trải qua hai đợt hóa trị. Tuy nhiên, thật không may, cả hai đợt điều trị đều được tiến hành mà không có thuốc uống hỗ trợ do hiểu lầm. Chỉ trong lần điều trị thứ ba tại bệnh viện thành phố địa phương thì sơ suất đó mới được chú ý.

Tôi đã đồng hành cùng cha trong đợt hóa trị thứ hai của ông. Tôi mang cho ông một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp, bật bài giảng của Sư phụ qua tai nghe và chia sẻ với ông câu chuyện về những người đã được ban phúc nhờ niệm chín chữ chân ngôn. Ông được truyền động lực và bắt đầu chăm chỉ nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mặc dù thiếu thuốc ảnh hưởng đến hiệu quả của hóa trị nhưng cơn đau của ông đã giảm bớt và ông đã có thể đi lại với sự trợ giúp của khung tập đi.

Cha tôi tiếp tục điều trị thêm hai đợt hóa trị nữa tại bệnh viện thành phố và tôi luôn ở bên cạnh ông. Tôi thường nhắc nhở ông niệm chín chữ chân ngôn và lắng nghe bản ghi âm các bài giảng Pháp. Tôi cũng chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với những bệnh nhân ở cùng phòng của cha tôi, những người cũng mắc căn bệnh tương tự và chúng tôi đã trở thành bạn bè.

Sức khỏe của cha tôi dần dần cải thiện và ông nhận ra rằng sự hồi phục của mình không chỉ nhờ vào hóa trị, đặc biệt là vì hai đợt điều trị đầu tiên bị thiếu loại thuốc bổ sung chủ đạo. Ông quyết định kết thúc đợt hóa trị và xuất viện vào cuối tháng 5 năm ngoái. Trưởng khoa huyết học khuyên ông nên tiếp tục điều trị nếu không quá trình tạo máu của cơ thể sẽ xuất hiện bất thường.

Sau khi trở về nhà, cha tôi đã dừng tất cả các loại thuốc nhưng sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Ông đã không nhiễm virus trong đại dịch COVID-19. Không còn bị bó buộc trên giường, giờ đây ông thích lái xe máy điện ra ngoài. Được Pháp Luân Đại Pháp ban phước, nụ cười của cha tôi đã trở lại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/25/467422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/5/213211.html

Đăng ngày 15-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share