Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 26-09-2023] Với việc cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc, rất nhiều học viên vẫn có tâm sợ hãi ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi tôi gặp những người dân rất ủng hộ Đại Pháp, họ đã tiếp cho tôi sức mạnh và giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi khi giảng chân tướng với mọi người về cuộc bức hại.

Năm 2008, tôi đến thăm nhà con trai tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Vân Nam. Một hôm, có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến nhà chơi. Ăn cơm xong, tôi nhân cơ hội giảng chân tướng, người đàn ông ấy nói: “Cháu có một trang trại chăn nuôi bò sữa. Vì bị ảnh hưởng bởi vụ sữa nhiễm chất độc hại nên suýt bị phá sản. Trong một lần đến Mỹ, cháu đã được xem buổi biểu diễn của Shen Yun. Vô cùng tuyệt vời!”

Anh ấy nói với tôi rằng rất thích âm nhạc tuyệt vời và những điệu múa tao nhã uyển chuyển của Shen Yun, vốn là đoàn nghệ thuật biểu diễn có trụ sở tại New York, được thành lập với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong chương trình có một tiết mục vũ kịch nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc ngày nay.

Anh ấy còn nói: “Cháu đã quyết định dùng tên thật để thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay sau khi xem xong Shen Yun. Cháu nghe nói bác là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bác có thể mua giúp cháu một cuốn Chuyển Pháp Luân được không?”

Tôi chỉ có một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vì cuộc đàn áp hiện nay, chúng tôi chỉ có thể tự in sách để đọc ở nhà và không thể mua ở bên ngoài. Nếu tôi đưa cuốn sách của tôi cho anh ấy, tôi sẽ không còn sách để đọc nữa. Nhưng vì anh ấy rất háo hức muốn biết thêm về Đại Pháp nên tôi đã đưa cho anh ấy cuốn sách của mình, tôi cũng căn dặn rằng cần trân quý cuốn thiên thư này. Sau đó anh ấy vui vẻ cẩn thận gói cuốn sách vào một chiếc khăn sạch rồi cất vào trong túi.

Niềm cảm kích và hạnh phúc của anh ấy đã khiến tôi rất cảm động. Nó khích lệ tôi cần làm tốt hơn trong việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Khi tôi tạm biệt gia đình con trai ở Quế Lâm để về nhà, tôi đã gặp những người bán đồ len đến từ thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư (Ordos) thuộc Nội Mông. Tôi đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp. Một người đàn ông cao lớn nói: “Chỉ nói thôi thì làm sao chúng tôi hiểu được. Chị có sách gì để chúng tôi có thể đọc thêm được không?” Tôi liền tặng họ cuốn Cửu Bình, một số tài liệu chân tướng và một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Niềm vui mừng của họ khi đón nhận sách và tài liệu một lần nữa lại xua tan đi nỗi sợ trong tâm tôi.

Một bà chủ cửa hàng thịt nói với tôi: “Tôi thích đọc những cuốn sách như thế này (đề cập đến những cuốn sách nhỏ có thông tin về Đại Pháp). Chị có thể cho tôi xin thêm vài cuốn nữa được không, tôi sẽ đưa cho người thân, bạn bè của mình để họ đều được đọc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật quá tàn ác!“

Một lần khác, trong khi ngồi xe buýt về thăm quê, tôi đã nói chuyện với một sinh viên đại học ngồi bên cạnh và cô ấy đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ. Khi xuống xe, tôi chuyển sang một chiếc xe buýt nhỏ hơn để đi tiếp. Trên xe này có 12 người, kể cả tài xế. Tôi đã trò chuyện với người bên cạnh về Đại Pháp. Tôi cố tình nói to để mọi người đều có thể nghe thấy. Vì chiếc xe này cũng nhỏ nên mọi người đều có thể nghe thấy tôi nói. Cuối cùng, tám người trên xe đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một cậu thanh niên hỏi: “Bác không sợ bị người khác báo cảnh sát sao?” Tôi nói: “Trời sẽ trừng trị ĐCSTQ. Những gì bác nói với cháu là vì lợi ích của cháu, nó sẽ giúp cháu được bình an khi đại nạn đến. Người có lương tâm sao lại đi làm việc đó chứ? Cháu có định làm vậy không? Mọi người trên xe buýt đều cười. Một số người nói: “Không, ai lại đi làm điều thất đức như vậy!”

Khi đến nơi, mọi người đều mỉm cười tạm biệt tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một luồng nhiệt ấm nóng ngay lập tức thổi bay hết mọi tâm sợ hãi! Lòng kính ngưỡng của những chúng sinh thiện lương đối với Đại Pháp đã thực sự khích lệ tôi rất nhiều.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã khích lệ đệ tử! Con sẽ cố gắng cứu nhiều người hơn nữa, chăm chỉ tu luyện bản thân không giải đãi, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/26/465868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/14/212480.html

Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share