Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 25-11-2023] Con xin kính chào Sư phụ!

Xin chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào năm 1996, sau khi xem quảng cáo hướng dẫn luyện công Pháp Luân Đại Pháp miễn phí trên một tờ báo. Tôi cũng may mắn được nghe Sư tôn giảng Pháp lần đầu tại Úc.

Sư phụ giảng:

“Có người hỏi tôi, nói rằng: Thưa Thầy, Thầy dạy chúng con nhiều thứ thế này, cho chúng con nhiều thế này, Thầy cầu điều gì ạ? Tôi nói: Tôi không cầu điều gì cả. Tôi đến là để độ chư vị, tôi cần cái tâm hướng thiện của chư vị, có thể đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Những lời của Sư phụ khiến tôi chấn động sâu sắc, lúc đó tôi còn chưa chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi thầm nghĩ trong tâm: “Mình muốn trở thành người hướng thiện, mình nguyện ý đề cao lên”. Vậy là từ đó trở đi, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi vô cùng cảm ân sự bảo hộ từ bi của Sư tôn đã giúp tôi vượt qua thăng trầm gian nan mà bước đến hôm nay. Từ một người nghiệp lực và chấp trước đầy thân, tôi không ngừng được tẩy tịnh và bước trên con đường thành Thần.

1. Trách nhiệm

Từ khi Shen Yun lưu diễn tại Úc vào năm 2007, năm nào tôi cũng dành hầu hết thời gian nghỉ phép, khoảng 5 đến 6 tuần, để quảng bá Shen Yun tại các trung tâm thương mại. Sau khi nghỉ hưu 6 năm trước, tôi đã tập trung toàn lực cho việc quảng bá Shen Yun. Thời gian đầu, tôi chưa có kinh nghiệm tiếp thị, tiếng Anh cũng chưa tốt. Điều đầu tiên tôi phải khắc phục là tính e ngại và thiếu tự tin. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi vững tin rằng dũng khí và tự tin nhất định bắt nguồn từ Đại Pháp và sự đề cao trong tu luyện.

Tôi thể hội rằng hiệu quả của việc giảng chân tướng và cứu người có liên quan mật thiết với việc học Pháp và trạng thái tu luyện. Vì vậy, để làm tốt việc quảng bá Shen Yun, trước tiên cần phải điều chỉnh trạng thái tu luyện, tăng cường học Pháp. Đồng thời, chúng ta cũng cần học tập kỹ năng bán hàng của người thường, đề cao khả năng chăm sóc khách hàng, chuyển từ tâm thái tình nguyện viên sang bán hàng chuyên nghiệp.

Việc bán vé Shen Yun tại các trung tâm thương mại phản ánh sự phối hợp và nỗ lực của chỉnh thể; khi chúng tôi làm không tốt thì nhất định trong tu luyện của bản thân có chỗ cần đề cao. Khi quảng cáo tại các trung tâm thương mại, tôi cố gắng giới thiệu Shen Yun cho từng người hữu duyên. Ngay cả khi họ không mua vé ngay tại quầy, tôi cũng muốn lưu lại cho họ ấn tượng tốt về Shen Yun. Một số người vui vẻ quay lại nói với chúng tôi rằng họ đã mua vé trên mạng rồi.

Tôi rất trân quý cơ duyên được quảng bá Shen Yun ở các trung tâm thương mại. Mỗi khi có cơ hội, tôi lại đến các thành phố khác để hỗ trợ quảng bá. Năm ngoái, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn vòng quanh nước Úc của Shen Yun là một thành phố ở phía Nam. Biết ở đó có ít học viên, sau khi liên lạc được với học viên địa phương, tôi đã mua vé máy bay từ sớm. Sau khi kết thúc các buổi biểu diễn tại Sydney, tôi liền bay đến đó để tham gia quảng bá. Bởi quầy giới thiệu Shen Yun rất nhỏ, không có ghế, nên mỗi ngày tôi phải đứng 8 đến 9 tiếng, 7 ngày mỗi tuần. Đôi khi, vào những ngày cao điểm, chúng tôi bán vé cả vào buổi tối.Lúc thiếu người, tôi phải đứng hơn 10 tiếng mỗi ngày, cứ như vậy trong ba tuần liền. Nếu không nhờ sự gia trì của Sư tôn, thì một phụ nữ hơn 60 tuổi như tôi khó mà làm được.

Nhờ sự phối hợp và nỗ lực của tất cả học viên, chúng tôi đã tạo thành chỉnh thể tại một trong những trung tâm mua sắm đông đúc nhất trong hai tuần. Một cụ ông hết sức hài lòng với sự hỗ trợ của chúng tôi, nên đã mua ba bó hoa tươi tặng chúng tôi. Ông nói rằng cả đời ông chưa từng thấy ba người phụ nữ nào phối hợp ăn ý và hoàn hảo như thế, và ông cảm nhận được trường hòa ái từ bi quanh chúng tôi. Năm ngoái, mặc dù tôi bán vé Shen Yun toàn thời gian ở các trung tâm thương mại trong gần năm tháng, nhưng tôi vẫn cảm thấy niềm vui khôn xiết không nói lên lời khi nghĩ đến việc chúng sinh được đắc cứu khi xem Shen Yun. Tôi cảm thấy hạnh phúc và cảm ân vì có được cơ duyên này!

2. Đề cao trong tu luyện

Trong quá trình quảng bá Shen Yun tại các trung tâm thương mại trong mười mấy năm qua, tôi có rất nhiều cơ hội đề cao trong tu luyện. Đầu tiên là tu bỏ tâm sợ thất bại, tâm giữ thể diện, tâm hữu cầu, và tâm an dật. Có những khi trung tâm thương mại ở khá xa, tôi mất đến 3 – 4 tiếng để đi lại, 7 giờ sáng tôi ra khỏi nhà, khi về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, người mệt rã rời, nhất là những hôm tôi đứng ròng rã mấy tiếng đồng hồ, nỗ lực hết sức mà không bán được vé nào. Khi chán nản, người ta rất dễ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Lúc đó, tôi liền tìm trong Pháp để gia cường chính niệm, từ đó tìm ra các tâm chấp trước, đề cao lên.

Thời kỳ đầu, thấy đồng tu cùng bán vé đến muộn về sớm, hoặc ngồi cả ngày trong quầy mà không muốn ra giới thiệu Shen Yun cho khách, tôi đã động tâm. Lúc đầu, tôi tự nhủ: Giá thuê mặt bằng ở trung tâm thương mại đắt như vậy, mà sao không trân quý cơ hội này? Nếu là kinh doanh của bản thân thì có vậy không? Càng nghĩ về điều này tôi càng thấy bất bình. Kỳ thực, ẩn sau cảm giác bất công này chính là tâm tật đố, tâm coi thường người khác và không bao dung.

Khi tôi dần phóng hạ những nhân tâm này, thì những hiện tượng ấy cũng dần biến mất. Kỳ thực, mỗi đồng tu đều đang nỗ lực, đều đang đề cao. Chúng ta cần thiện ý lý giải và thông cảm với đồng tu, không nên đánh giá sự việc dựa trên biểu hiện ở bề mặt, rồi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, từ đó nảy sinh quan niệm về đồng tu, hình thành gián cách. Mỗi đồng tu đều có sở trường riêng, không thể dùng sở trường của bản thân để đánh giá thiếu sót của đồng tu khác.

Mặc dù tôi đã sống tại Úc hơn 30 năm, lâu hơn cả thời gian sống ở Trung Quốc, nhưng dấu vết của văn hóa đảng trong tôi vẫn luôn biểu hiện.

Có lần, một đồng tu có quan hệ tốt với tôi chủ động đến trông quầy để tôi đi ăn trưa. Vị đồng tu này có nhiều kinh nghiệm trong việc phát tời rơi, hầu như không bỏ sót một người nào. Với nỗ lực của cô ấy, tờ rơi nhanh chóng được phát gần hết. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi sắp hết tờ rơi và không biết khi nào mới có thể in thêm. Tôi liền báo cho cô ấy biết tình hình và đề xuất rằng cô cứ trò chuyện với khách hàng trước, nếu ai quan tâm thì mới đưa tờ rơi. Nhưng cô ấy cứ mải phát tờ rơi và không để ý những gì tôi nói. Không còn cách nào khác, tôi phải bảo cô ấy ra về, cô ấy không chịu, tôi đành đưa ra lý do hôm đó không phải lịch của cô và hơn nữa trang phục của cô không đạt yêu cầu.

Thái độ của tôi khiến cô ấy tức giận và lặp lại những lời to tiếng với tôi ngay giữa trung tâm thương mại: “Hôm nay, chị sẽ không bán được vé nào đâu“, “Chị mà cứ như thế này thì tu cả đời cũng không thành!” Nhìn thấy ánh mắt khác thường của những người đi ngang qua, tôi cố dằn lòng bình tĩnh lại. Sau khi cô ấy rời đi, tuy rằng vẫn nỗ lực bán vé, nhưng tôi cảm thấy trường năng lượng xung quanh đã biến đổi, không đạt đến lực độ cần có để cứu người. Hôm đó là ngày duy nhất chúng tôi không bán được vé nào trong hai tuần ở đó.

Vì sự việc đó, tôi đã không thể tha thứ cho đồng tu này trong một thời gian dài. Cũng chính là nói, trong khảo nghiệm này, suốt một thời gian, tôi không thể buông bỏ chấp trước và đề cao trong tu luyện.

Trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ giảng:

“Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất”.
“Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất.” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra vấn đề của mình. Tôi thường dùng chấp trước này để che đậy chấp trước khác. Với vỏ bọc làm tốt công tác Đại Pháp, tôi thường đưa ra “lý do” nào đó để áp chế đồng tu. Mang theo chấp trước tự ngã, tâm muốn chứng thực bản thân, nên lời nói của tôi không thuần tịnh. Tôi không những không thuyết phục được đồng tu, mà còn khiến họ tức giận. Đồng thời, tôi nhận ra mình cũng cần tu bỏ quan niệm và tình đối với đồng tu. Tu luyện là tu bỏ nhân tâm, dùng từ bi để đối đãi tất cả khảo nghiệm gặp phải. Mỗi học viên chúng ta cần duy hộ hoàn cảnh để thực tu, chúng ta không thể coi những việc mà chúng ta tự cho là “đúng đắn” để thay thế việc tu luyện được.

Trường kỳ ôm giữ chấp trước không buông, chính là nuôi dưỡng quan niệm và chấp trước, là sự giải đãi không tinh tấn trong tu luyện. Đó cũng là không có trách nhiệm đối với việc tu luyện của bản thân, không có trách nhiệm đối với những chúng sinh cần cứu. Khi nhận ra vấn đề của mình, tôi thật sự vui mừng, như thể quẳng đi được một gánh nặng.

3. Thực hiện thệ ước và trợ giúp chúng sinh kết nối với Shen Yun

Lực độ cứu người của Shen Yun rất lớn, đa số chúng sinh chỉ xem một buổi biểu diễn là có thể được cứu độ. Trong quá trình quảng bá Shen Yun, tôi luôn cảm thấy chúng sinh đã chờ đợi cơ duyên được đắc cứu này trong hàng triệu năm. Nhưng có thể kết nối với thành duyên này phụ thuộc vào nỗ lực của đệ tử Đại Pháp.

Một lần, có một người đàn ông cứ đi qua đi lại trước quầy bán vé Shen Yun. Tôi và mấy đồng tu khác cố gắng bắt chuyện với ông, nhưng ông từ chối, bảo đã biết rồi, không muốn xem, nên chúng tôi cũng không giới thiệu với ông ấy nữa. Một hôm, khi chúng tôi chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên ông ấy chủ động đến chào chúng tôi. Có thể vì quá nhiều lần cự tuyệt thiện ý của chúng tôi, nên ông ngại ngùng giải thích rằng ông có người mẹ đã hơn 90 tuổi nên không tiện ra ngoài xem biểu diễn. Tôi nói với ông về ý nghĩa của Shen Yun, và là điều không thể bỏ qua trong đời mỗi người. Ông đột nhiên nói: “Chị thuyết phục được tôi rồi! Hiện giờ tôi không mang tiền, để tôi về nhà lấy.”

Tôi âm thầm phát chính niệm trong tâm. Một lát sau, ông trở lại và mua hai vé. Cuối buổi biểu diễn, tôi nhìn thấy ông đi xem ở rạp và ông rất vui giới thiệu người mẹ 90 tuổi với tôi. Ông nói với bà cụ rằng tôi đã bán vé cho ông ấy, và họ cần cảm ơn tôi vì họ rất thích xem Shen Yun.

4. Chúng sinh cảm ơn

Có lần, một nam thanh niên đi ngang qua quầy của chúng tôi. Cậu ấy là một nghiên cứu sinh về văn hóa châu Á. Tôi trò chuyện với cậu về ý nghĩa của văn hóa và linh hồn dân tộc. Cậu ấy rất xúc động và mua hai vé để được đưa mẹ đi xem biểu diễn Shen Yun. Khi chúng ta có chính niệm đầy đủ và trạng thái tốt, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta trí huệ và năng lực.

Mua vé xong, cậu ấy đi một lúc rồi quay lại với một túi trái cây to để tặng cho tôi. Tôi bèn đưa cho cậu ấy một cuốn Cửu Bình bằng tiếng Anh. Khi chúng ta làm những việc nên làm, và khi chúng sinh hiểu được rằng những nỗ lực phó xuất không biết mệt mỏi của chúng ta là để họ có được tương lai tốt đẹp, thì phía minh bạch của họ sẽ biểu đạt sự cảm kích trước ân cứu độ của Đại Pháp bằng nhiều cách. Đôi khi tôi được khách hàng tặng hoa, suất ăn trưa, trái cây, cà phê, trà sữa…, và tôi thường xuyên nhận được những cái ôm cùng lời cảm ơn.

Từ năm ngoái, bắt đầu có người Hoa, bao gồm người nhà của các vũ công chuyên nghiệp, minh tinh đại lục và chủ doanh nghiệp mua vé xem Shen Yun và bày tỏ sự ủng hộ đối với chúng tôi.

Còn rất nhiều câu chuyện về việc chúng sinh được đắc cứu, tôi không thể kể hết ở đây.

Trong quá trình bán vé ở các trung tâm thương mại, tôi ngộ ra rằng niệm đầu của chúng ta rất quan trọng. Khi bán vé, chúng ta phải tập trung tinh lực, thanh lý trường của bản thân, và không cho phép bất kỳ tạp niệm nào can nhiễu. Với chính niệm cường đại, lời chúng ta nói ra mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ, khi đó chúng ta nói gì thì người thường cũng sẽ nghe theo.

Lời kết

Hồi tưởng quá trình tu luyện trong hạng mục quảng bá Shen Yun hơn 10 năm qua, tôi từ một người nhút nhát, chỉ biết đứng trước quầy, đã trở thành người bán vé giàu kinh nghiệm; tôi cũng trưởng thành từ một học viên không biết tu luyện thế nào, không biết hướng nội thành người tu luyện biết hướng nội tìm, không ngừng tu bỏ nhân tâm, nhân niệm và nhân tình. Trên con đường tu luyện, tôi luôn cảm nhận được sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư tôn.

Con xin cảm ân Sư tôn đã ban cho con vinh diệu vô thượng này, ban cho con cơ duyên tu luyện vạn cổ khó gặp. Tôi cũng xin cảm ơn sự phối hợp bao dung của các đồng tu.

Gần đây, khi học kinh văn mới của Sư phụ “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”, tôi cảm nhận sâu sắc về khoảng cách và sự giải đãi trong tu luyện của bản thân. Trên con đường tu luyện từ nay về sau, tôi sẽ thời thời khắc khắc dùng Pháp để nhắc nhở và khích lệ bản thân, không ngừng đề cao, tu tốt chính mình, trợ Sư cứu độ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây là một chút thể hội tu luyện tại tầng thứ hữu hạn của tôi, có điều gì chưa đúng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Trình bày tại Pháp hội Úc Châu năm 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/25/468561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/27/213108.html

Đăng ngày 14-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share