Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2023] Gần đây, có thông tin xác nhận rằng bà Vu Đức Dung (73 tuổi) ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vu bị bắt vào cuối tháng 3 năm 2023 (chưa rõ ngày chính xác, có thể là từ ngày 27 đến ngày 30) và bị đưa tới một Trại tạm giam địa phương (chưa rõ tên và địa chỉ). Gia đình bà không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về tình trạng vụ án của bà suốt một thời gian dài cho mãi đến gần đây, khi Tòa án quận Nạp Khê thông báo về việc kết án bà. Những người thân yêu của bà vẫn không biết bà đã bị truy tố, xét xử và kết án khi nào. Họ được phép tới thăm bà tại trại tạm giam sau khi bà bị kết án và biết rằng bà sẽ sớm bị chuyển tới nhà tù. Có thể bà sẽ thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên ở thành phố Thành Đô (nhà tù nữ chính của tỉnh).

Đây không phải là lần đầu bà Vu bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh ung thư mũi và nhiều căn bệnh khác của bà Vu đã khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bởi vậy, bà chưa bao giờ dao động đức tin của mình ngay cả khi đối mặt với cuộc bức hại. Trước vụ bắt giữ lần này, bà đã từng bị cầm tù 10 năm 5 tháng vì kiên định đức tin, gồm 2 năm 8 tháng trong trung tâm tẩy não, 15 tháng trong trại lao động cưỡng bức cùng với hai án tù với tổng thời gian là 6,5 năm.

Hơn một thập kỷ bị giam cầm và tra tấn

Ngày 30 tháng 12 năm 2000, cảnh sát đã bắt giữ bà Vu nhằm ngăn bà đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát gây sức ép cho cả lãnh đạo của bà và chồng bà để cả hai bị sa thải, khiến tài chính của gia đình bà vô eo hẹp.

Ngày 3 tháng 1 năm 2001, chỉ bốn ngày sau vụ bắt giữ bà Vu, cảnh sát đã lục soát nhà bà trong khi không có ai ở nhà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, một máy mp3, một chiếc loa và 1.500 Nhân dân tệ tiền mặt.

Bà Vu bị chuyển tới trung tâm tẩy não vào tháng 1 năm 2001. Bà bị giam tại đây 2 năm 8 tháng. Trung tâm tẩy não đã thay đổi địa điểm sáu lần và nhà chức trách không bao giờ thông báo cho gia đình bà về thông tin liên lạc mới. Mãi đến khi trung tâm tẩy não đó bị đóng cửa bà mới được trả tự do.

Ngày 7 tháng 3 năm 2004, bà Vu bị bắt giữ một lần nữa sau sáu tháng được trả tự do khỏi trung tâm tẩy não. Bà bị kết án 15 tháng ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tư. Sau khi lính canh trại lao động từ chối tiếp nhận bà do huyết áp cao, cảnh sát đã lừa họ nhận bà bằng cách lời hứa sẽ sớm quay lại và đón bà sau khi họ hoàn thành một nhiệm vụ tại thành phố Thành Đô lân cận. Nhưng họ chưa từng quay lại đón bà Vu.

Trong khi thụ án tại trại lao động cưỡng bức, bà Vu bị bắt phải đứng hoặc ngồi từ 6 giờ sáng tới 2 đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Bà thường xuyên ngất xỉu vì kiệt sức. Mỗi lần như vậy, thay vì chăm sóc y tế cho bà, lính canh lại đánh thức bà để tiếp tục ngược đãi. Chân bà sưng tấy nghiêm trọng và bà còn bị cấm ngủ.

Ngoài tra tấn về thể xác, bà Vu còn bị cưỡng bức phải làm việc nhiều giờ đồng hồ mà không được trả công. Công việc tách lông đen khỏi lông trắng dưới ánh đèn mờ đã nhanh chóng làm suy yếu thị lực của bà. Bà còn phải mang vác vật nặng và ít khi được nghỉ ngơi. Bà không được phép đi vệ sinh khi có nhu cầu. Đôi khi, lính canh còn ép bà phải chạy nhiều vòng. Khi bà không thể di chuyển được nữa, lính canh đã xúi giục tù nhân kéo lê bà và ép bà tiếp tục chạy.

Ngày 10 tháng 9 năm 2008, bà Vu bị bắt giữ một lần nữa cùng với năm học viên khác vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Ở trong trại tạm giam Hợp Giang, bà bị giam ở trong phòng biệt giam và nằm bất động trong tư thế “đại bàng sải cảnh” 48 giờ liên tiếp. Chiếc giường dính đầy máu và bà không được phép tắm rửa trong khoảng thời gian đó.

Sáu học viên bị Viện Kiểm sát huyện Hợp Giang truy tố vào ngày 25 tháng 3 năm 2009 và bị Tòa án huyện Hợp Giang kết án vào ngày 15 tháng 6 năm 2009. Bà Vu bị kết án 3,5 năm tù giam.

Bà Vu bị bắt một lần nữa vào chiều ngày 16 tháng 12 năm 2015. Nhà của bà bị lục soát và bà bị nhốt tại đồn công an cho đến 8 giờ tối.

Trong khi bà đang xem tivi cùng với chồng tại nhà riêng vào ngày 18 tháng 9 năm 2017 thì điện trong nhà bà đột nhiên bị ngắt. Bà Vu mở cửa để kiểm tra tình hình thì một nhóm cảnh sát xông vào. Họ lục soát nơi ở của bà và bắt bà tới trại tạm giam Nạp Khê vào buổi tối cùng ngày. Tòa án quận Nạp Khê đã kết án bà 3 năm tù cùng 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, cáo buộc bà dán tờ rơi Pháp Luân Công ở trong cộng đồng. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên vào đầu năm 2019. Bà đã được trả tự do vào ngày 17 tháng 9 năm 2021, nhưng lại bị bắt giữ lần nữa sau 1,5 năm.

Bài liên quan:

Sau hơn một thập niên bị giam giữ, người phụ nữ lớn tuổi lại bị bắt vì kiên định đức tin

Được tự do sau ba năm ngồi tù, một nữ học viên Pháp Luân Công kể lại quá trình bị bắt giữ và buộc tội phi pháp của hệ thống Công-Kiểm-Pháp của ĐCSTQ

Một phụ nữ ở Tứ Xuyên bị kết án ba năm tù vì đức tin sau khi bị xét xử bí mật

Tứ Xuyên: Một nông phụ khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng hiện bà lại bị kết án phi pháp vì tu luyện pháp môn này

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/6/468995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/9/213267.html

Đăng ngày 16-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share