Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2023] Ông Đỗ Quốc Phòng, cư dân từ huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc, đã bị từ chối mọi hình thức liên hệ với gia đình kể từ khi ông bị đưa vào tù vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. Trước đó, ông bị kết án ba năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Ông Đỗ bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát vào ngày 11 tháng 1 năm 2022 và hầu tòa tại Tòa án Thành phố Kim Châu vào ngày 4 tháng 4 năm 2023. Bản án của ông được xác nhận vào ngày 9 tháng 6 năm 2023. Cả Thành phố Kim Châu và huyện Thẩm Trạch đều thuộc địa bàn của Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc.

Ông Đỗ bị chuyển từ Trại giam Thành phố Kim Châu đến Chi nhánh Ký Đông của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. Có tám nhà tù trong Chi nhánh Ký Đông và tất cả đều nằm ở Thành phố Đường Sơn. Không rõ hiện ông Đỗ đang bị giam ở nhà tù nào.

Theo Điều 20 Luật Nhà tù Trung Quốc, nhà tù phải gửi thông báo bằng văn bản cho gia đình ông Đỗ trong vòng năm ngày kể từ ngày ông bị đưa vào tù. Tuy nhiên, vợ ông Đỗ vẫn chưa nhận được giấy báo kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023, mặc dù bà đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại đến Chi nhánh Ký Đông. Sau đó, bà gửi yêu cầu trực tuyến tới văn phòng tư pháp tỉnh, kêu gọi cơ quan này ra lệnh cho Chi nhánh Ký Đông thực hiện nghĩa vụ ban hành thông báo chính thức.

Bà nhận được một cuộc gọi vào ngày 2 tháng 11 năm 2023 và người gọi tự xưng là giám đốc Vương của Cục Quản lý Nhà tù Chi nhánh Ký Đông. Ông ta cam đoan sẽ không phân biệt đối xử với ông Đỗ chỉ vì ông tu luyện Pháp Luân Công và hứa sẽ sắp xếp một chuyến thăm của thân nhân trong vòng một tháng.

Vợ ông Đỗ đã gọi điện cho ông Vương vào ngày 1 tháng 12 để hỏi khi nào bà có thể đến thăm chồng nhưng được câu trả lời rằng ông Đỗ không được phép gặp gỡ, gọi điện hoặc viết thư cho gia đình vì ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công theo yêu cầu của họ. Ông Vương không giải thích tại sao ông ta thất hứa về việc sẽ không phân biệt đối xử với ông Đỗ chỉ vì tín ngưỡng của ông. Theo luật, tất cả tù nhân đều có quyền liên hệ với gia đình họ.

Tất cả tám nhà tù chi nhánh Ký Đông đều có đội quản lý nghiêm ngặt được chỉ định để giam giữ các học viên Pháp Luân Công kiên định với đức tin của mình. Thông thường, các học viên mới bị kết án sẽ bị đưa vào Nhà tù số 4 Chi nhánh Ký Đông và bị giam giữ ở đó (có thể tới một tháng) trước khi bị chuyển đến một trong bảy nhà tù khác. Họ các đội quản lý nghiêm ngặt này giám sát cho đến khi không chịu nổi áp lực và buộc phải chấp thuận từ bỏ Pháp Luân Công. Trong khi bị quản lý chặt chẽ, các học viên bị từ chối mọi hình thức liên lạc với gia đình họ.

Ông Đỗ có thể bị giam tại Nhà tù số 4 chi nhánh Ký Đông, nhưng vợ ông không chắc chắn 100% vì bà không nhận được thông báo về việc bị đưa vào nhà tù của ông. Không biết hiện ông Đỗ đang ở đâu và tình trạng ra sao, bà rất lo lắng cho sự an toàn và tình huống của chồng mình, đặc biệt vì ít nhất 36 học viên khác đã chết do bị tra tấn khi bị giam tại các nhà tù Chi nhánh Ký Đông. Một người trong cuộc từng tiết lộ, mỗi nhà tù đều có hạn mức tử hình hàng năm, nghĩa là lính canh sẽ không chịu trách nhiệm nếu số học viên bị tra tấn đến chết không vượt quá hạn mức.

Báo cáo liên quan:

Huyện Thẩm Trạch, tỉnh Hà Bắc: 9 trong số 17 học viên bị bắt trong cuộc truy quét của cảnh sát lúc nửa đêm bị kết án tù, 5 người trong số họ đang kháng cáo bản án oan sai

Sáu học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết tại Nhà tù Ký Đông ở tỉnh Hà Bắc kể từ năm 2022

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/8/冀东监狱又以不“转化”为由拒家属探视杜国防-469057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/12/213306.html

Đăng ngày 16-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share