[MINH HUỆ 28-07-2007] Nhân viên Phòng 610 Huyện Qidong và viên chức Quốc phòng tại tỉnh Hồ Nam gần đây thi hành một cuộc bắt bớ rộng lớn các học viên Pháp Luân Công. Họ mang thân nhân các học viên đi khi họ không tìm thấy chính các học viên.

Từ giữa tháng Năm 2007, nhân viên Phòng 610 và viên chức Quốc phòng đã phát động một đợt khác tìm kiếm bắt bất hợp pháp, bắt bớ và lục soát nhà và phạt tiền các học viên Pháp Luân Công. Mười lăm học viên Pháp Luân Công bị bắt trong ngắn hơn hai tuần lễ giữa 15 tháng sáu và 10 tháng bảy. Nhiều học viên bị tra tấn và tra vấn, trong khi gần phân nửa các học viên bị bắt là vẫn còn bị cầm tù bất hợp pháp.

Cảnh sát bắt lấy thân nhân các học viên trong lúc tìm kiếm khi họ không thể tìm thấy các học viên tại nhà họ. Ví dụ, họ bắt người anh rể của học viên Zhou Jianping khi họ biết rằng Jianping đã đi một thành phố khác để làm việc.

Cảnh sát thình lình bẻ cửa xông vào nhà của cô Peng Sumei 42 tuổi chiều ngày 29 tháng sáu 2007. Họ mang đi một cuốn sổ ngân hàng 10, 000-nhân dân tệ, 3, 000 nhân dân tệ tiền mặt, một quyển sách Chuyển Pháp Luân, nhiều bản Minghui Tuần báo, và các tài liệu Pháp Luân Công. Họ mang Peng Sumei đến Đội Quốc phòng, nơi đó họ đâm chích cô khắp mình bằng giây kẽm gai để cố bắt cô nói ra nguồn gốc của các tài liệu Pháp Luân Công. Cô Peng Sumei bỏ trốn thoát được chiều hôm đó với sức mạnh của Chính Niệm. Khi cảnh sát biết được cô đã bỏ đi, họ rất giận. Họ bắt chồng của Peng Sumei và buộc ông giao ra vợ mình. Ông đồng ý để lại sổ ngân hàng và tiền mặt mà các viên chức đã lấy từ nhà của ông lại cho Văn phòng quốc phòng như một hình thức bảo đảm trước khi ông được phép đi về nhà. Cô Peng Sumei từ đó bỏ nhà đi luôn để tránh bị bức hại hơn nữa.

Cô Peng Fang, 45, đang ở nhà một mình và đang tắm chiều tối ngày 29 tháng sáu 2007 khi một nhóm viên chức cảnh sát đập bể cửa trước nhà cô trước khi cô có cơ hội để trả lời. Họ lục soát nhà cô và mang cô và một số đồ đạc cá nhân của cô đến Đội Quốc phòng, nơi đây họ châm điện giựt cô với các cùi điện và treo cô lên bằng hai tay còng trong bốn ngày. Mình cô đầy vết thương, và đùi cô bị bầm và sưng. Cô vẫn còn đang bị giữ tại nhà tù huyện. Cảnh sát tuyên bố rằng họ sẽ gửi cô đi một trại lao động. Chồng và con trai cô đang làm việc tại một thành phố khác và không biết gì về sự cô bị bắt.

Cô Zhou Zhonglian, 58, trên đường về nhà sau khi đi dạo vào lúc 10 giờ tối ngày 24 tháng sáu 2007 khi cô nhìn thấy một người đang cố lấy đi một tấm biển Pháp Luân Công. Cô tiến đến gần và khuyên anh ta đừng có làm như vậy trước khi tiếp tục cuộc đi dạo của cô. Một vài phút sau, cảnh sát bắt cô và mang cô đến Đội Quốc phòng, nơi đây cô bi tra tấn. Kết quả, cô bị mê man và được mang đến phòng cấp cứu y viện huyện, nơi mà cô vẫn còn đang điều trị.

Ô. Kuang Zongrao, 56, bị bắt chiều ngày 4 tháng sáu 2007. Ông bị còng tay và treo lên trong bảy ngày đêm tại Đội Quốc phòng huyện. Ông hiện nay bị giữ tại nhà tù huyện. Cảnh sát nói họ sẽ gửi ông đi một trại lao đông. Sau khi ông bị bắt, mẹ và vợ bị bệnh của ông mà lệ thuộc nơi ông đã bị bỏ lại không có nguồn huê lợi để sống.

Cô He Qionghui, 53, bị bắt. Cảnh sát xông vào nhà cô lúc 10 giờ tối ngày 2 tháng sáu 2007 và mang cô đến nhà tù huyện, nơi đây cô đang bị giữ. Cảnh sát hăm doạ gửi cô đi một trại lao động cưỡng bách.

Cô Tan Cuixiu, 58, bị bắt bởi một nhóm viên chức cảnh sát mà xông vào nhà cô lúc 10 giờ tố ngày 4 tháng sáu 2007. Cô hiện đang bị giữ tại nhà tù huyện và bị nghe nói rằng cô sẽ bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách.

Cô Tan Luyun, 45, bị bắt trên đường cô về nhà tối ngày 24 tháng sáu 2007, cùng với Zhou Zhonglian. Cô hiện đang bị giữ tại nhà tù huyện.

Ông Kuang Cheng 52 tuổi. Cảnh sát buộc vợ ông là Tan Luyun mang họ đến nhà bà sáng ngày 1 tháng bảy 2007. Họ lục soát nó và bắt Kuang Cheng khi họ thấy máy vi tính và máy in nơi đó. Ông đang bị giữ tại nhà tù huyện. Cảnh sát nói họ sẽ kêu án tù Kuang Cheng và vợ ông vì nhà của họ là một nơi sản xuất tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Zhou Guangquan, 54, bị mang đến trung tâm tẩy não thành phố Hành Dương ngày 28 tháng sáu 2007. Cảnh sát áp lực ông để làm dọ thám và luôn hăm doạ ông sẽ phạt nặng nề nếu ông từ chối nghe theo lời đòi hỏi của họ.

Ông Peng Huayang, 52, bị bí mật mang đi bởi cảnh sát ngày 26 tháng sáu 2007. Cảnh sát cố biến ông ta thành mật thám và kêu ông ta báo cáo về các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Ông từ chối và được thả ra nhiều ngày sau đó.

Cô Qiu Yuxiu 59 tuổi. Nhiều viên chức cảnh sát xông vào nhà cô lúc 3 giờ chiều ngày 6 tháng bảy 2007 và mang cô đi mà không có lời giải thích. Chồng cô đi theo cảnh sát và đòi thả vợ ông ra. Cảnh sát không tìm thấy được lý do gì chính đáng để bắt cô, vì vậy họ thả cô ra lúc 7 giờ cùng ngày.

Ông Jiang Shunjin, 63, bị mang đi bởi cảnh sát sáng ngày 8 tháng bảy 2007. Cảnh sát thả ông ra sau ba ngày vì họ không tìm thấy bằng cớ chống ông.

Cô Zhang Yangui, 59, bị bắt cùng với chồng cô Jiang Shunjin sáng ngày 8 tháng bảy 2007. Cảnh sát lục soát nhà họ và mang đi một máy truyền hình màu 34 inch, một máy DVD trong số những đồ vật khác. Cô bị treo lên với hai tay còng trong hai ngày và đêm trước khi cô bị mang đến sở điều tra huyện. Cô đi về nhà sau hai tuần.

Cô Gui Fenxiu, 65, đang nghỉ ngơi trong nhà một mình tối ngày 15 tháng năm 2007 khi cảnh sát địa phương xông và và mang cô đến nơi điều tra. Họ giữ cô trong 15 ngày. Khi họ ra đi họ bỏ cửa mở và 2, 000 nhân dân tệ mà con trai cô gửi cho cô từ một thành phố khác đã bị lấy cắp mất.

Cô Xiao Suyun, 60, ở nhà một mình lúc 10 giờ tối ngày 21 tháng năm, 2007 khi một nhóm cảnh sát xông vào và mang cô đi. Họ giữ cô tại sở điều tra huyện trong 15 ngày. Trong thời gian đó, một số đồ đạc của cô trong nhà bị mất cắp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/28/159708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/7/88403.html

Đăng ngày 12-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share