Bài viết của Phương Chính, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2023] Tôi đắc Pháp năm 1995 khi tôi 40 tuổi và đang công tác trong ngành giáo dục. Hồi đó, mặc dù sức khỏe bản thân không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tôi đã mắc các bệnh như viêm khớp dạng thấp, đau thắt lưng, đau dây thần kinh tam thoa, và viêm thanh quản mãn tính. Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy công pháp này rất tốt, hễ có thời gian là tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi đã được thọ ích cả tâm lẫn thân khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày tôi đều cảm thấy rất phấn chấn, tràn đầy năng lượng và tự tin hơn trong công việc. Tôi luôn nhớ mình là người tu luyện và tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, nhờ đó tôi luôn dẫn đầu trong công tác giảng dạy và quản lý, và được lãnh đạo, đồng nghiệp và phụ huynh khen ngợi. Tôi đã được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng vào năm 1999.

Chứng thực Pháp bằng đạo đức liêm khiết và hàm dưỡng

Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người ta trở nên vật chất, việc hối lộ và tặng quà cho lãnh đạo trở thành trào lưu, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Khi tôi được đề bạt làm Hiệu trưởng cũng là lúc ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại, nhưng vì có Pháp trong tâm, tôi không lo sợ mọi người biết rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thay vào đó, tôi nghĩ bất cứ ai minh bạch chân tướng sẽ được thụ ích. Tôi nói với những người xung quanh về vẻ đẹp của Đại Pháp cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ra sao. Tôi tự nhủ rằng tôi phải bước đi trên con đường tu luyện một cách chân chính và chứng thực Pháp bằng ngôn hành của mình.

Tôi không tham lam hay truy cầu lợi ích cá nhân. Hồi đó, Chính phủ có chính sách cho phép các trường học ở thành phố liên kết với các nhà máy, theo đó trường học sẽ có thể được nhận một phần lợi nhuận và thuế từ các nhà máy. Đây là một nguồn thu tương đối lớn đối với các trường. Ngoài ra, còn có quy định rằng Hiệu trưởng được hưởng tỷ lệ phần trăm nhất định, nhưng tôi chưa bao giờ nhận một xu nào từ đó. Tôi nghĩ khoản thu này nên để cho tất cả giáo viên cùng hưởng. Vì thế, tôi dùng khoản tiền này xây một căng tin cung cấp bữa trưa miễn phí cho giáo viên, đồng thời tăng quỹ phúc lợi và các đãi ngộ khác. Các giáo viên trường tôi rất hài lòng.

Tôi đối đãi với tất cả các giáo viên như bằng hữu của mình và giúp đỡ bất cứ khi nào họ cần. Đổi lại, họ làm việc rất chăm chỉ và tích cực tham gia vào các hoạt động khác nhau của trường. Trường tôi có một giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu, cô ấy giảng dạy rất tốt nhưng lại không được tăng lương do vấn đề chỉ tiêu. Điều đó khiến cô ấy rất buồn. Sau khi biết chuyện, tôi đã chủ động nhường suất tăng lương của mình cho cô ấy. Mặc dù không được Cục Văn hóa Giáo dục phê duyệt, nhưng cô ấy đã rất cảm động. Anh trai của một giáo viên trường tôi bị mắc bệnh ngoài da. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa đến nhà thăm anh ấy và mang cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân để anh ấy đọc. Tôi biết rằng bất cứ ai đắc được Pháp Luân Đại Pháp đều sẽ nhận được phúc báo. Thời điểm đó tuy ĐCSTQ mới bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng nhiều người đã bị lừa dối bởi những lời hoang ngôn. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Điều đáng mừng là chị của một giáo viên trường tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và rất tinh tấn. Cô ấy bận rộn làm tốt ba việc mỗi ngày.

Tôi có thể vui mừng nói rằng phần lớn giáo viên trong trường tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Hồi đó, cứ đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi có năm hoặc sáu giáo viên cùng nhau luyện công trong phòng học. Họ đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp chính đạo. Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hoá tâm và thân cho tôi, Sư phụ từ bi vĩ đại đã dẫn dắt tôi trên con đường tu luyện và giúp tôi làm tốt công việc Hiệu trưởng.

Thân thể và tinh thần trẻ trung

Sư phụ không chỉ tịnh hóa tâm hồn tôi mà còn làm cho thể chất của tôi hướng về tuổi trẻ. Mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng tôi vẫn có thể đi đứng nhanh nhẹn và làm các việc nặng nhọc mà không biết mệt. Tôi có thể mang vác đến 20 kg đồ đi lên cầu thang mà không thấy khó thở. Kinh nguyệt của tôi đã trở lại sau vài năm. Các nếp nhăn trên mặt tôi cũng giảm dần, giờ đây tôi có ít nếp nhăn hơn cả hồi tôi 40 tuổi.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay, 28 năm qua tôi đã không phải uống một viên thuốc nào. Tôi không có bệnh và điều đó đã tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế cho quốc gia. Mọi người nói rằng tôi đã cải lão hoàn đồng, nhưng nói về mặt tu luyện tôi chính là đang phản bổn quy chân, trở về với bản nguyên của mình. Tôi sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày như một thiên sứ. Tôi nghe các bài giảng của Sư phụ, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng, cứu chúng sinh và hoàn thành thệ ước tiền sử.

Sư phụ ban cho tôi một gia đình hạnh phúc

Lãnh đạo trước đây của tôi mỗi khi gặp tôi đều vui vẻ nói: “Chị thật có phúc vì tu luyện. Chị đã có một người chồng tốt, lại còn có một cậu con trai ngoan“. Tôi mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, chồng tôi có phẩm chất tốt. Bất luận hoàn cảnh gì cũng không bao giờ lừa dối tôi, kiếm được bao nhiêu tiền cũng chưa từng phung phí. Đặc biệt là vì ông ấy cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cùng nhau tu luyện, làm ba việc và bước đi trên con đường thành Thần”.

Con trai của chúng tôi cũng rất ủng hộ việc chúng tôi tu luyện. Cháu vô cùng hiếu thuận, từ nhỏ đến lớn không bao giờ cãi lời cha mẹ, nay cháu đã ngoài 40 tuổi rồi. Chỉ cần chúng tôi muốn làm gì thì cháu sẽ đều ủng hộ và trợ giúp chúng tôi. Cháu nghĩ rằng cháu nên làm bất cứ điều gì miễn là cha mẹ vui lòng. Lời nói và hành động của cháu đều rất hiếu thuận.

Tôi còn muốn kể với quý vị rằng gia đình tôi có một nàng dâu hiền thảo và một cháu nội ngoan ngoãn. Cháu gái tôi rất thông minh, mọi thứ biểu hiện ra đều xuất chúng. Thầy cô của cháu bảo rằng cháu đúng là một học sinh xuất sắc.

Tất cả những điều này đều là Sư phụ từ bi đã ban cho tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn dắt tôi vững bước và hạnh phúc trên con đường phản bổn quy chân. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Các bạn thân quý, xin đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này. Chuyển Pháp Luân là chiếc thang lên thiên đường, là chân kinh. Xin hãy đọc!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/25/465653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/21/213026.html

Đăng ngày 16-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share