Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 04-10-2023] Tiến trình Chính Pháp của Sư phụ đến nay đã gần kết thúc rồi, nhưng xem thấy báo cáo trên Minh Huệ Net về hình thế bức hại ở các địa phương cả nước vẫn rất nghiêm trọng; một số đồng tu bị bức hại nhiều lần; một số đồng tu bị bức hại phải lưu lạc không nhà trong nhiều năm, sau đó vẫn bị bắt cóc và kết án phi pháp; một số đồng tu bị bức hại đến tàn tật, sau đó về nhà và không thể tự chăm sóc bản thân; một số đồng tu đã qua đời không lâu sau khi mãn hạn tù oan về nhà; còn có một số đồng tu vì không bỏ chấp trước, bản thân tà ngộ, còn đi “chuyển hóa” đồng tu khác, v.v.. Một số đồng tu hữu ý vô ý đã đi theo con đường an bài của cựu thế lực, mang lại tổn thất to lớn cho chính mình, chúng sinh của mình và các đồng tu khác, đồng thời cũng tạo tội nghiệp rất lớn cho bản thân.

Nhiều đồng tu trở về sau khi bị tù phi pháp là những người già ở độ tuổi 50, 60, 70 hoặc 80. Sau khi về nhà, bị tà đảng bức hại kinh tế, bị ngưng phát tiền dưỡng lão hoặc bị khai trừ công chức, ngay cả việc học hành trong nhà của các cháu và cuộc sống của bản thân, gia đình cũng không được đảm bảo. Trong tâm tôi rất khó chịu và tâm trạng nặng trĩu khi nhìn thấy những điều này.

Tôi đã nhiều lần muốn viết về vấn đề này để chia sẻ và thảo luận với các đồng tu, nhưng tôi đã gác lại vì đủ mọi chấp trước và lo ngại. Gần đây, nhờ sự điểm hóa và gia trì từ bi của Sư phụ, tôi đã lấy hết dũng khí để viết bài chia sẻ này. Dĩ nhiên không phải nói là tôi tu như thế nào đó, mà đây chỉ là một chút để đồng tu tham khảo.

Tôi đắc Pháp vào năm 2007, vì tâm chấp trước quá nhiều, ngộ tính quá kém, khiến Sư phụ lo lắng cho tôi rất nhiều, trong tâm tôi rất khó chịu khi nghĩ lại những điều này, cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ.

Năm 2011, khi hai đồng tu ở địa phương tôi giảng chân tướng cứu người, thì bị ai đó ác ý gài bẫy, bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam địa phương. Sau hơn 10 ngày, hai đồng tu được thông báo rằng ngày mai sẽ đưa họ đến Trại lao động cải tạo Bạch Mã Lũng. Đồng tu A đột nhiên ngã xuống mép giường, nét mặt biến sắc. Còn đồng tu B nói: “Tôi không đi! Tôi không phạm pháp, không làm việc xấu!”.

Sáng sớm hôm sau, đồng tu A đã thu dọn và đóng gói hành lý của mình. Đồng tu A còn thúc giục đồng tu B mau chóng thu dọn hành lý. Đồng tu B không động tâm, ngồi đó phát chính niệm, và nói: “Đó không phải là nơi tôi đến, tôi sẽ không đi.”

Khoảng 7 giờ, xe vận chuyển đến và bắt cóc họ đến trại lao động cải tạo. Kết quả là trại lao động cải tạo chỉ nhận đồng tu A, không nhận đồng tu B, dù cảnh sát chuyển người có thương lượng thế nào với trại lao động cải tạo cũng vô ích, họ vẫn không nhận đồng tu B. Cuối cùng, đồng tu B theo xe quay lại, rồi an toàn về nhà. Còn đồng tu A bị lao động cải tạo phi pháp trong một năm ba tháng.

Từ trường hợp này, có thể thấy đồng tu A đã chấp nhận an bài của cựu thế lực, tức là đã rơi vào bẫy của cựu thế lực, và bước trên con đường an bài của chúng, cũng khiến cảnh sát ở trại tạm giam phạm tội với đệ tử Đại Pháp, tội bức hại đệ tử Đại Pháp này thực sự là tội lớn vô biên, làm sao có thể hoàn trả được?!

cựu thế lực muốn thao khống thế nhân bức hại đệ tử Đại Pháp, từ đó tiêu hủy họ. Nếu đệ tử Đại Pháp không có chính niệm, không ở trong Pháp, thì Sư phụ không thể quản, vì Sư phụ chỉ quản trên Pháp.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tạo thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. (vỗ tay) Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi cũng thấy và nghe nói rằng một số đồng tu sẽ ở nhà và không ra ngoài giảng chân tướng, hoặc tránh ra ngoài vì tình thế bất lợi – khi tà ác có những ngày nhạy cảm hoặc cuộc họp nào đó, hoặc bị quấy nhiễu điện thoại hoặc đến tận nhà. Một số cảnh sát nói với các đồng tu bị bắt cóc: “Các vị nghĩ Pháp Luân Công tốt, thì ở nhà mà luyện, đừng đi ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu.”

Sư phụ giảng:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi VI)

Là đệ tử Đại Pháp, liệu có thể nghe theo tà ác không? Nếu như vậy, chẳng phải đã bước trên con đường an bài của cựu thế lực sao? Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là sinh mệnh mà Chính Thần đều ngưỡng mộ, là sinh mệnh được Đại Pháp tạo ra, là mang sứ mệnh lịch sử, tà ác đến tìm bạn, chẳng đúng hảo sự sao? Có thể là đến để bạn vượt quan hoặc khảo nghiệm, hoặc đến để cầu cứu. Bình thường không có cơ hội, nay lại đến nhà, chẳng đúng tốt để giảng chân tướng cứu độ họ sao?

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp mang trên vai sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh, bước tốt bước chính trên con đường Chính Pháp mà Sư phụ an bài, đừng để Sư phụ từ bi phải lo lắng, hãy làm tốt những gì Sư phụ yêu cầu, chỉ nguyện Sư phụ mỉm cười.

Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Ư Duyệt)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/4/同遭魔難兩重天-466721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/29/213139.html

Đăng ngày 13-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share